Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 55 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 815 bài trong đề mục
kimrbl 06.02.2009 18:26:16 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính

 
 
 
HỎI THĂM
 
Hỏi thăm người “bán nỗi buồn”
Ngày xuân có khác ngày thường hay không?
Chắc người đã nhẹ trong lòng
Nên cười kha khả từ trong ra ngoài?
Hình như người đến nhà ai
Bắt chủ phải nhậu lai rai mới dìa?
Nỗi buồn chắc đã chầu rìa
Vậy người có mở tiệc bia ăn mừng?
Nỗi buồn thiệt lạ quá chừng
Mới mùa Đông giá lại bừng sắc xuân!
Người lính - 06.02.2009

CÁM ƠN NGƯỜI LÍNH HỎI THĂM
 
Cám ơn người lính hỏi thăm
Hu Hu chỉ biết thầm mà thôi
Chả ai thương cái thân tôi
Bán buồn mà chả có người hỏi mua
Người ta ký gửi dây dưa
Buồn càng chất đống chẳng đưa về nhà
Không tiền nên Tết la cà
Ăn chực nhậu ké đỡ ba ngày liền
Nhậu xỉn ăn nói luyên thuyên
May mà người chả bắt đền đó thôi
Người lính thông cảm với tôi
Thì xin bán giúp chia đôi hoa hồng...
 
kimrbl




Người lính 07.02.2009 09:23:20 (permalink)
0
 
banglang07 07.02.2009 10:03:58 (permalink)
0


THAY LỜI TIỄN BIỆT

        Thân tặng NL

Không hiểu sao bạn bỏ ra đi
Khi những vần thơ đang nở hoa rực rỡ ?
Nghe bạn nói , lòng tôi buồn nức nở
Bạn đi rồi , vắng cả góc trời xa

Bạn lên Diễn Đàn mới tháng thứ ba
Cho bao người hiểu thêm về chất Lính
Vốn cuộc đời không hề yên tĩnh
Mặt trận nào cũng có những hy sinh …

Ba tháng trời bạn làm chiến binh
Tay cầm bút cũng là tay cầm súng
Gian khổ , khó khăn chẳng hề nao núng
Đầy ắp tiếng cười – xướng họa ngân nga

Thơ của bạn đang đến lúc thăng hoa
Mỗi chữ , mỗi câu – nghĩa tình sâu nặng
Trái chín ngọt kết tinh từ cay đắng
Nên nồng nàn như gió biển xôn xao …

Bạn đi rồi – từ đây mãi xa nhau
Tôi tiếc nuối ba tháng trời bên bạn
Tình thương nhớ có bao giờ vơi cạn
Mấy dòng này xin tiễn biệt bạn thơ …
BL07

    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 10:59:30 bởi banglang07 >
banglang07 15.02.2009 06:52:38 (permalink)
0


VẮNG BẠN

Bạn đi đã một tuần
Lòng tôi thương nhớ lắm
Hồn thơ nghe trống vắng
Bạn hiền giờ nơi đâu ?

Tôi nghe trái tim đau
Ngày mỗi ngày mong bạn
Con đường quen tĩnh lặng
Đếm từng bước chân qua

Chiều nay Cúc nở hoa
Góc vườn tuơi màu nắng
Nốt nhạc buồn sâu lắng
Lệ ai nhòe trang thơ ….
BL07


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/04551191B35B4D71A0253382671D3B04.jpg[/image]
Attached Image(s)
banglang07 16.02.2009 15:57:03 (permalink)
0
GỬI BẠN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F80DB93DA5E744B38BB033387130525C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 16:10:36 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
banglang07 17.02.2009 17:16:51 (permalink)
0
nắng nhạt



Người lính 17.02.2009 22:00:08 (permalink)
0
 
 
 
Xin tri ân tấm chân tình mà banglang07, Kimrbl,... đã dành cho NL.
Thời gian này NL ít có điều kiện như trước đây nên không thể xướng - họa thơ cùng các thi hữu được.
Rất mong các Thi hữu thông cảm!
NL -17.02.2009
-----
 
 

Trích đoạn: banglang07

 


 
 
MÃI TRÀN ĐẦY
                             (Tặng BL07)
 
Hồn thơ mãi vẫn tràn đầy
Cho đêm trăng sáng, cho ngày nắng tươi
Cho hoa hương sắc tuyệt vời
Cho tình Thi hữu rạng ngời nét xuân...
Cánh chim xa lắm nhưng gần
Phương trời phiêu bạt bước chân tìm về
Tình thơ vẫn vẹn câu thề
Sướng vui san sẻ, não nề cùng chia
Tình thơ không khúc chia lìa...
Người lính - 17.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 22:15:42 bởi Người lính >
banglang07 18.02.2009 18:17:15 (permalink)
0
MÃI TRÀN ĐẦY
                             (Tặng BL07)
 
Hồn thơ mãi vẫn tràn đầy
Cho đêm trăng sáng, cho ngày nắng tươi
Cho hoa hương sắc tuyệt vời
Cho tình Thi hữu rạng ngời nét xuân...
Cánh chim xa lắm nhưng gần
Phương trời phiêu bạt bước chân tìm về
Tình thơ vẫn vẹn câu thề
Sướng vui san sẻ, não nề cùng chia
Tình thơ không khúc chia lìa...
NL 17-2-2009

       

Quỳnh Muội 18.02.2009 22:40:10 (permalink)
0






Trích đoạn: Người lính









 LỜI CỦA  MÂY
 
 
 
Gió bay về nẻo trời xa
Biết chăng Mây nổi phong ba ở lòng
Nát lòng Mây mãi đợi trông
Gió về từ chốn mênh mông đất trời
 
Bao ngày nhớ Gió đầy vơi
Nào hay Gió lại bên bờ chia tay
Gió đường Gió Mây đường Mây
Gió trăm năm vắng, Mây trăm năm chờ
 
Vắng Gió Mây mãi chơi vơi
Vắng Mây gió có một  thời ngã nghiêng
Đường chia ly có muộn phiền
Đường xa cách có qua miền bão giông
 
Chiều nay từ tạ tất lòng
Duyên thi hoạ thôi còn trông mong gì   
Thời gian vô định Gió đi 
Nhớ cho Mây vẫn chờ khi Gió về
 
 

18-02-09
Nhật Quỳnh
 

 
____________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 22:43:38 bởi Quỳnh Muội >
banglang07 20.02.2009 15:33:19 (permalink)
0





banglang07 21.02.2009 07:42:26 (permalink)
0
bao giờ


banglang07 21.02.2009 15:04:06 (permalink)
0
chơi vơi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/8278E6D6AC004880AC6F36B4CECF838E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Người lính 21.02.2009 16:32:45 (permalink)
0
 
 
 
TRỞ LẠI
                  (Tặng BL07)
 
Lính đã về đây Hoa Tím ơi!
Màu xanh trở lại Bến Không Vơi
Nối vần thân ái đang dang dở
Kết nhịp tình thơ giữa biển đời…
 
Nàng hãy xướng lên khúc nhạc tình
Để Hồng rộ nở trái tim xinh
Cho Nắng hôn lên màu Hoa Tím
Hóa cả không gian chỉ riêng mình…
Người lính - 21.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 19:36:12 bởi Người lính >
Người lính 21.02.2009 17:28:34 (permalink)
0





TÔI ĐI TÌM
                       (Tặng BL07)
 
Tôi đi về phía chân trời
Mang theo kỷ niệm một thời đã xa
Khung trời rộn tiếng chim ca
Có màu Hoa Tím đậm đà thủy chung…
 
Tôi đi về giữa núi rừng
Mang theo sợi nhớ trong từng vần thơ
Mang theo câu đợi, câu chờ
“Cóc xanh”, “Me tím” ngẩn ngơ trong chiều…
 
Tôi đi tìm một tình yêu
Tìm nơi sâu lắng, hắt hiu bóng người
Rừng sâu, núi thẳm chơi vơi
Sương giăng, gió hú, đất trời gần nhau…
 
Tôi đi tìm hạt mưa Ngâu
Tưới cầu Ô Thước nhiệm mầu nối duyên
Tôi đi xuyên giữa màn đêm
Dù cho đá cứng, chân mềm… vẫn đi!
Người lính – 21.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 17:30:32 bởi Người lính >
kimrbl 21.02.2009 21:57:13 (permalink)
0
         

 
Mừng Người Lính trở về
 
 Mừng Người Lính trở về rồi
    Tìm mồi rượu  để mọi người nhậu chơi
     Bắt Người Lính ca mấy bài
     Làm thơ rồi uống thật say với Bằng
     Lăng nghẹn ngào chả nói năng
     Chỉ luôn đỏ mặt nói rằng :" Nhớ anh "
 
 
   kimrbl
 

 
 


  


 

 
 

 


 

 
 
Chưa chôm được rượu.Ai có làm ơn khi đến mang theo.Nhớ là càng nhiều càng ít.Xin cám ơn.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 22:04:55 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 55 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9