Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 55 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 22.02.2009 04:23:00 (permalink)
0
 












CÁM ƠN CHÀNG kimrbl
kim vui vì lính trở về
r inh sang đồ nhậu thiệt thấy mê
b ằng lăng không bảy cười khúc khích
l òng lính bây chừ khó tả ghê!
Người lính - 22.02.2009





(Rượu của Lính mang về đó. Nhậu được rồi hén!
Hình như BL07 chưa đóng góp gì thì phải.
Có lẽ do vui quá nên nàng quên mất...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 04:46:11 bởi Người lính >
Người lính 22.02.2009 08:06:06 (permalink)
0
 


GỬI ĐẾN EM
Anh gửi đến em chút nắng hồng
Sưởi lòng ấm lại giữa trời đông
Cho trái tim em không băng giá
Cho chữ yêu thương mãi mặn nồng...
 
Anh gửi đến em một khoảng trời
Để hồn thoát khỏi nỗi chơi vơi
Cho gió cùng mây tung cánh sóng
Hòa quyện vào nhau giữa biển đời...
Người lính - 22.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 06:00:12 bởi Người lính >
ms.witch 22.02.2009 13:13:30 (permalink)
0






ĐI LỄ CHÙA
 
Nâng niu nhành lộc biếc
Giữa đất trời mùa xuân
Để lại bao luyến tiếc
Của sự đời gian truân…
 
Hương trên tay ngút khói
Miệng niệm “A Di Đà…”
Trong tim em thầm nói
Tất cả rồi sẽ qua…
 
Vang vang trong tiếng mõ
Vang vang trong lời kinh
Ai gởi vào trong đó
Những ước mơ của mình…
 
Ngày xuân người trẫy hội
Em sắm lễ đến chùa
Như lá sẽ về cội
Chẳng còn gì hơn thua…
 
Chỉ  một mình em đi
Vắng một bên sóng bước
Vẫn thiếu một điều gì
Mà không sao tả được…
 
Khi đi lòng nặng trĩu
Lúc về nhẹ nhàng hơn
Chắc là anh đã hiểu
Em đã hết dỗi hờn…
 
Xuân sau đi lễ Phật
Sẽ có người sánh đôi
Một ước mơ rất thật
Mỗi một mình biết thôi…
Người lính
04.02.2009


ƯỚC MƠ BÉ BỎNG

Ước mơ dẫu xa xôi
Cũng trong tầm tay với
Vì lòng chưa muốn vội
Nên còn ngồi chơi vơi

Buồn chỉ chút rồi thôi
Ngày xuân cũng qua rồi
Trái tim em một đời
Hy vọng tình vẫy gọi

Tinh đẹp như huyền thoại
Vì lời nói của anh
Xuân sau sẽ đến nhanh
Em cùng chàng sát cánh

Không còn nghe lành lạnh
Trong hơi thở mùa xuân
Tình đầu nghe buâng khuâng
Giữa rừng hoa sắc thắm

Đôi ta cùng chim đắm
Giữa vùng trời yêu thương
Em giữa làn hơi sương
Anh trong vườn tình ái

Tình đôi ta sáng trải
Khắp nẻo đường gian truân

MT*love






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/4EA8963940274DAA8ECFFB3E273C4E7D.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 22.02.2009 13:32:14 (permalink)
0
ANH ĐÃ TRỞ VỀ

Anh đã về rồi hết chơi vơi
Em nghe tiếng gió gọi bên đời
Mang theo hơi thở anh về lại
Sưởi ấm dòng thơ lạnh hững hờ

Vắng anh em thấy buồn não nề
Ý thơ lỏng lẻo nằm chơ vơ
Mực nghiêng hờn tủi im thin thít
Trang giấy lệ nhoà rã vần thơ

Anh đã trở về dứt cơn mơ
Tình ta cùng viết những đợi chờ
người xưa thường có một câu nói
"Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ"

Đợi người đi mới thấy ngẩn ngơ
Bên nhau yêu cứ thấy nghi ngờ
Giờ đây thôi hết ngày đông lạnh
Anh đã trở về hết bơ vơ.

MT*love





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/48BBDC5844144AD682835E3FAB936300.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 16:45:44 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
banglang07 23.02.2009 12:30:48 (permalink)
0
TRỞ LẠI
                  (Tặng BL07)
Lính đã về đây Hoa Tím ơi!
Màu xanh trở lại Bến Không Vơi
Nối vần thân ái đang dang dở
Kết nhịp tình thơ giữa biển đời…
 
Nàng hãy xướng lên khúc nhạc tình
Để Hồng rộ nở trái tim xinh
Cho Nắng hôn lên màu Hoa Tím
Hóa cả không gian chỉ riêng mình…
Người lính - 21.02.2009

    


NIỀM VUI

Bây giờ người đã trở về
Em xin nối lại lời thề năm xưa
Nhớ ngày mưa đổ rừng thưa
Hoa Bắng Lăng tím giữa mùa trổ bông
Anh che gió lạnh cho em
Lửa tình ai sưởi trái tim ấm nồng
Chợt nghe thổn thức trong lòng
Rưng rưng giọt lệ tím hồng khẽ rơi
Nghẹn ngào em gọi : Anh ơi !
Tiếng em nức nở , chơi vơi giữa trời
Bài thơ ngày ấy không lời
Mà sao trĩu nặng cả đời nhớ thương
Nắng vàng dệt sợi tơ vương
Hoa Hồng bến đợi tỏa hương dịu dàng
Nhịp cầu anh bắc em sang
Dòng sông vẫn chảy lang thang đôi bờ
Bến Không Vơi mãi đợi chờ
Nay người trở lại , sững sờ niềm vui …
BL07


banglang07 23.02.2009 12:42:26 (permalink)
0
TÔI ĐI TÌM
                       (Tặng BL07)

Tôi đi về phía chân trời
Mang theo kỷ niệm một thời đã xa
Khung trời rộn tiếng chim ca
Có màu Hoa Tím đậm đà thủy chung…
 
Tôi đi về giữa núi rừng
Mang theo sợi nhớ trong từng vần thơ
Mang theo câu đợi, câu chờ
“Cóc xanh”, “Me tím” ngẩn ngơ trong chiều…
 
Tôi đi tìm một tình yêu
Tìm nơi sâu lắng, hắt hiu bóng người
Rừng sâu, núi thẳm chơi vơi
Sương giăng, gió hú, đất trời gần nhau…
 
Tôi đi tìm hạt mưa Ngâu
Tưới cầu Ô Thước nhiệm mầu nối duyên
Tôi đi xuyên giữa màn đêm
Dù cho đá cứng, chân mềm… vẫn đi!
Người lính – 21.02.2009

     

ĐỢI CHỜ

Có hiểu không anh ? Phút đợi chờ
Hồn em sao quá đỗi bơ vơ
Cứ tự dối mình : Anh không đến
Vẫn mong khắc khoải , đếm từng giờ

Mỗi tiếng xe qua cũng giật mình
Mà nào đâu phải bước chân anh
Nôn nao em ngóng nhìn ra cửa
Chỉ có nắng vàng ngấp nghé hiên

Chắc là anh đã quên em rồi
Quãng đường cách trở quá xa xôi
Nói chi đến chuyện tình yêu nữa
Vô tình bỏ mặc tháng ngày trôi

Biết vậy mà sao em vẫn chờ
Để lòng thêm một chút bơ vơ
Để hồn hiu quạnh đơn côi lắm
Có hiểu không anh ? Phút đợi chờ …
BL07
                                                             


Người lính 24.02.2009 05:45:26 (permalink)
0
 
 
 
RU TÌNH
 
Cho lá trên cành hát lao xao
Cho gió bên tai nói thì thào
Cho nắng bên thềm vui nhảy múa
Khép lại những ngày ta xa nhau...
 
Cho mối duyên tình không gãy đôi
Đầu tựa vào vai, môi tìm môi
Cho nhịp tim hồng luôn gấp gáp
Cho tiếng tơ lòng thôi chơi vơi...
 
Cho tím khung trời em nhớ mong
Cho nỗi yêu thương dậy trong lòng
Cho lối đi về không tẻ nhạt
Khép lại những ngày anh thong dong…
 
Thuyền – Bến ru tình tay trong tay
Hoa cải thơm nồng ai trao ai
Bất chợt vỡ òa rung tiếng nấc
Bảng lảng khung trời mây gió bay…
Người lính - 24.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 07:00:44 bởi Người lính >
Người lính 24.02.2009 06:29:51 (permalink)
0





 
 
 
YÊU
 
Viếng cảnh chùa ngày xuân
Ra về lòng lâng lâng
Bao lời em thầm nói
Nơi cửa chùa đã gởi...
 
Viếng cảnh chùa ngày xuân
Ra về nhẹ bước chân
Tình yêu đang le lói
Anh ơi! - Em thầm gọi...
 
Viếng cảnh chùa ngày xuân
Đi xa, về lại gần
Trải tình trang nhật ký
Chợt bồi hồi, bâng khuâng...
 
Sao chưa ngỏ lời yêu
Em đã lớn thêm nhiều
Có điều chi mang mác
Khi nắng vàng liêu xiêu...
 
Xuân đến xuân lại đi
Mùa thu thay áo mới
Trái tim em chờ đợi
Những giọt tình anh trao...
 
Lời thầm ước năm nào
Sẽ trở thành sự thật
Em gởi vào cửa Phật
Viếng cảnh chùa ngày xuân...
Người lính - 24.02.2009
Lam Hồng Minh 24.02.2009 06:39:58 (permalink)
0
 
 
 
RU TÌNH
 
Cho lá trên cành hát lao xao
Cho gió bên tai nói thì thào
Cho nắng bên thềm vui nhảy núa
Khép lại những ngày ta xa nhau...
 
Cho mối duyên tình không gãy đôi
Đầu tựa vào vai, môi tìm môi
Cho nhịp tim hồng luôn gấp gáp
Cho tiếng tơ lòng thôi chơi vơi...
 
Cho tím khung trời em nhớ mong
Cho nỗi yêu thương dậy trong lòng
Cho lối đi về không tẻ nhạt
Khép lại những ngày anh thong dong…
 
Thuyền – Bến ru tình tay trong tay
Hoa cải thơm nồng ai trao ai
Bất chợt vỡ òa rung tiếng nấc
Bãng lãng khung trời mây gió bay…
Người lính - 24.02.2009


Phố mơ

Ai đi qua phố có dừng nghe
Tình ca của lính ấm nắng hè
Ru yêu thương về tìm lối cũ
Duyên tình xưa nối khúc đam mê...

Em dừng chân lại nghe tình ru
Êm êm mây gió ấm tình thu
Du dương làn mộng như xuân thắm
Một khoảng không gian thoáng mây mù

Khung trời mây tím dạo tình mơ
Yêu thương ngày tháng thỏa mong chờ
Ai bảo đời lính không mơ mộng
Người về dạo phố gởi vần thơ...

Gởi nhiều anh nhé những vần thơ
Tình khúc đan tay dạo phố mơ
Dù em xót quá đôi con mắt
Bởi khóc cả ngày vẫn làm thơ...

Lam Hồng Minh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 06:45:26 bởi Lam Hồng Minh >
Người lính 24.02.2009 07:31:46 (permalink)
0
 
 
 










HẠT BỤI
 
Ai làm cho mắt của em cay
Thì ra hạt bụi đã trót bay
Chỉ tí xíu thôi, xin đừng khóc
Nước mắt buồn rơi, ướt cả ngày…
 
Hạt bụi vô tình hãy bỏ qua
Vương ngay mắt ngọc của người ta
Lần sau chớ có mà trêu nhé
Em nổi giận rồi, sẽ chẳng tha…
Người lính - 24.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 12:20:57 bởi Người lính >
Lam Hồng Minh 24.02.2009 07:58:45 (permalink)
0
 
 
 





HẠT BỤI
 
Ai làm cho mắt của em cay
Thì ra hạt bụi đã trót bay
Chỉ tí xíu thôi xin đừng khóc
Nước mắt buồn rơi sẽ suốt ngày…
 
Hạt bụi vô tình hãy bỏ qua
Vương ngay mắt ngọc của người ta
Lần sau chớ có mà trêu nhé
Em nổi giận rồi sẽ chẳng tha…
Người lính - 24.02.2009



Hạt Bụi Vô Tình

Hạt bụi vô tình lắm anh ơi
Theo mây theo gió bay khơi khơi
Lang thang trong gió nên cay mắt
Đâu biết rằng ai khóc rã rời...

Giận Bụi làm chi đã bỏ qua
Tối nay rửa mặt ở trong nhà
Mai thức dậy lòng bình minh sáng
Hết giận hết hờn rồi sẽ tha...

Lam Hồng Minh




Người lính 24.02.2009 10:14:49 (permalink)
0

 
 
SAY TÌNH
 
Trăng kia cũng ngẩn ngơ nhìn
Gió dừng chân dạo ngỡ mình đang mơ
Bên hồ liễu xõa tóc tơ
Để đôi ánh mắt trông chờ môi nhau...
 
Chặng đường ở lại phía sau
Câu mong, câu nhớ cất vào khoảng không
Anh về cho má em hồng
Cho thơ em mãi thắm nồng lời yêu...
 
Khi xa muốn nói thật nhiều
Lúc gần bày tỏ bao nhiêu cũng thừa
Ước gì trời đổ cơn mưa
Cho đôi chim én say sưa tắm tình…
Người lính – 24.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 11:59:13 bởi Người lính >
Người lính 24.02.2009 11:37:01 (permalink)
0




HÃY KHÓC ĐI EM
 
Bao nhiêu nước mắt trên đời
Em hãy ôm trọn để rồi tuôn ra…
 
Em ơi - trong cõi người ta
Chữ yêu không vẹn sẽ là khổ đau…
 
Em ơi - nước mắt, đừng  lau
Để cho dòng chảy cuốn mau lụy phiền…
 
Em ơi nước mắt không hiền
Hóa thành ngọn sóng nhấn chìm thời gian…
 
Hãy để nước mắt chảy tràn
Đẩy trôi lưu luyến, vững vàng đôi chân…
 
Xin em chớ có phân vân
Xin em hãy khóc - muôn phần vì em...
Người lính - 24.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 12:14:48 bởi Người lính >
Người lính 24.02.2009 13:01:42 (permalink)
0
 
 
 
 
LỐI CŨ TÌM VỀ
 
Gió đã về đây - Mây trắng ơi
Vầng thơ ngày ấy chẳng rong chơi
Gió quay về chốn Mây trông ngóng
Nghe tiếng lòng ai - chợt rối bời...
 
Gió đi đường Gió, Mây đường Mây
Hai trái tim hồng vẫn đắm say
Lời ngỏ xướng trao, vần thơ họa
Ngào ngạt tình thơ giữa chốn này...
 
Là Gió, là Mây ắt phải đi
Lối cũ tìm về, ta quên chi
Mỏng mảnh tơ vương, bền nhân nghĩa
Mây - Gió giữa trời mộng tình thi...
Người lính - 24.02.2009
banglang07 24.02.2009 18:25:22 (permalink)
0
HÃY KHÓC ĐI EM
 
Bao nhiêu nước mắt trên đời
Em hãy ôm trọn để rồi tuôn ra…
 
Em ơi - trong cõi người ta
Chữ yêu không vẹn sẽ là khổ đau…
 
Em ơi - nước mắt, đừng  lau
Để cho dòng chảy cuốn mau lụy phiền…
 
Em ơi nước mắt không hiền
Hóa thành ngọn sóng nhấn chìm thời gian…
 
Hãy để nước mắt chảy tràn
Đẩy trôi lưu luyến, vững vàng đôi chân…
 
Xin em chớ có phân vân
Xin em hãy khóc - muôn phần vì em...
Người lính - 24.02.2009

    


EM KHÓC ĐÂY ANH

Cám ơn , em cám ơn anh
Lệ này em khóc cho thành dòng sông

Lệ này cuốn hết sầu đông
Trôi vào dĩ vãng hư không nhạt nhòa

Chiều nay trong ánh nắng tà
Cuộc tình ngày ấy đã xa lắm rồi

Bây giờ em bước trên đời
Lòng không vuong vấn một thời đã qua

Bây giờ em sẽ đi xa
Giã từ ngày cũ dẫu là phân vân

Vâng , em sẽ chẳng ngại ngần
Hôm nay em khóc một lần , vì em …
BL07



Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 55 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9