Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 55 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 815 bài trong đề mục
banglang07 24.02.2009 18:28:51 (permalink)
0
SAY TÌNH
 
Trăng kia cũng ngẩn ngơ nhìn
Gió dừng chân dạo ngỡ mình đang mơ
Bên hồ liễu xõa tóc tơ
Để đôi ánh mắt trông chờ môi nhau...
 
Chặng đường ở lại phía sau
Câu mong, câu nhớ cất vào khoảng không
Anh về cho má em hồng
Cho thơ em mãi thắm nồng lời yêu...
 
Khi xa muốn nói thật nhiều
Lúc gần bày tỏ bao nhiêu cũng thừa
Ước gì trời đổ cơn mưa
Cho đôi chim én say sưa tắm tình…
Người lính – 24.02.2009

     

DUYÊN TÌNH

Rượu nồng chẳng uống mà say
Anh yêu em để ngất ngây men tình
Hoa Hồng đợi ánh bình minh
Em mong cái buổi chúng mình bên nhau …

Vui buồn bỏ lại phía sau
Em nghe anh nói từng câu ấm nồng
Lời thương cho má em hồng
Yêu em , anh bắc Cầu Vồng gọi mưa

Thế rồi những buổi ban trưa
Say tình , Én lại chờ mưa tắm tình
Còn em mắc cỡ , lặng thinh
Ai đem duyên đến cho mình cùng say ?...
BL07



Người lính 25.02.2009 06:31:27 (permalink)
0




Trích đoạn: banglang07

HÃY KHÓC ĐI EM
 
Bao nhiêu nước mắt trên đời
Em hãy ôm trọn để rồi tuôn ra…
 
Em ơi - trong cõi người ta
Chữ yêu không vẹn sẽ là khổ đau…
 
Em ơi - nước mắt, đừng  lau
Để cho dòng chảy cuốn mau lụy phiền…
 
Em ơi nước mắt không hiền
Hóa thành ngọn sóng nhấn chìm thời gian…
 
Hãy để nước mắt chảy tràn
Đẩy trôi lưu luyến, vững vàng đôi chân…
 
Xin em chớ có phân vân
Xin em hãy khóc - muôn phần vì em...
Người lính - 24.02.2009

    


EM KHÓC ĐÂY ANH

Cám ơn , em cám ơn anh
Lệ này em khóc cho thành dòng sông

Lệ này cuốn hết sầu đông
Trôi vào dĩ vãng hư không nhạt nhòa

Chiều nay trong ánh nắng tà
Cuộc tình ngày ấy đã xa lắm rồi

Bây giờ em bước trên đời
Lòng không vuong vấn một thời đã qua

Bây giờ em sẽ đi xa
Giã từ ngày cũ dẫu là phân vân

Vâng , em sẽ chẳng ngại ngần
Hôm nay em khóc một lần , vì em …
BL07





MƯA NGÂU
 
Giọt nào chất chứa tủi hờn?
Giọt nào lạc lỏng như đờn thiếu dây?

Giọt nào gởi gió cùng mây
Chở theo nỗi nhớ đong đầy trong tim?
 
Giọt nào rong ruổi đi tìm
Khi hình nhớ bóng đắm chìm trong mưa?

Giọt nào thơ thẩn sao thưa
Ngẩn ngơ trăng sáng như vừa tỉnh mơ?…
 
Bao nhiêu giọt đợi, giọt chờ
Giọt cay, giọt đắng… hững hờ buông trôi...

Ô Thước đã gãy nhịp rồi
Mưa Ngâu hãy khóc cho nguôi chữ tình…
Người lính - 25.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 06:40:16 bởi Người lính >
Người lính 26.02.2009 07:29:45 (permalink)
0
 
 
 
SỢI NẮNG
 
Sương rơi thấm lạnh lá xanh
Mưa tuôn ướt cả tình anh mất rồi
Ai cho một sợi nắng trời
Để anh cột chặt những lời em trao...
Người lính - 26.02.2009
Người lính 26.02.2009 07:54:18 (permalink)
0
 
 
GIÓ
 
gió đưa, gió đẩy
cho nẩy mầm xanh
cho lá trên cành
vô tư ca hát
cho đường xa lắc
bổng hóa nên gần
cho lòng bâng khâng
nhẹ nhàng, thanh thản
cho mây bảng lảng
hồng cả khung trời
cho tím những lời
yêu thương chan chứa
cho nhiều nhiều nữa
em chẳng nói đâu...
 
anh đi đã lâu
khi nào trở lại
gió đưa, gió đẩy
xa mãi cuộc tình
em giữ cho mình
lời anh đã gởi
vẫn còn nóng hổi
gió thổi không lay
anh tung cánh bay
đã phai màu nhớ
con đường rộng mở
chật hẹp bóng hình
...cơn gió vô tình
lặng thinh ánh mắt...
Người lính - 26.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 10:08:57 bởi Người lính >
Người lính 26.02.2009 09:59:11 (permalink)
0
 
 
 
TÌNH ANH
 
Tình anh là chiếc lá
Thẩm xanh dưới nắng vàng
Mùa thu không lả tả
Trái tim hoài chứa chan
 
Tình anh là ngọn gió
Vờn mây giữa lưng trời
Cả đời bừng lửa đỏ
Không một lần nghỉ ngơi
 
Tình anh là ngọn sóng
Du dương bên mạn thuyền
Lắng sâu rồi xao động
Cho ân tình nặng thêm
 
Tình anh là nỗi nhớ
Trên nẻo đường mù xa
Cho nỗi lòng trăn trở
Hình bóng nơi quê nhà
 
Tình anh là trọn vẹn
Chất ngất nơi thẳm sâu
Cho tình em bẽn lẽn
Trao nụ hôn ban đầu…
Người lính – 26.02.2009
banglang07 26.02.2009 14:40:31 (permalink)
0

MƯA NGÂU

Giọt nào chất chứa tủi hờn?
Giọt nào lạc lỏng như đờn thiếu dây?

Giọt nào gởi gió cùng mây
Chở theo nỗi nhớ đong đầy trong tim?
 
Giọt nào rong ruổi đi tìm
Khi hình nhớ bóng đắm chìm trong mưa?

Giọt nào thơ thẩn sao thưa
Ngẩn ngơ trăng sáng như vừa tỉnh mơ?…

Bao nhiêu giọt đợi, giọt chờ
Giọt cay, giọt đắng… hững hờ buông trôi...

Ô Thước đã gãy nhịp rồi
Mưa Ngâu hãy khóc cho nguôi chữ tình…
Người lính - 25.02.2009

       


CẦU TÌNH

Nếu anh là Ngưu Lang
Em xin làm Chức Nữ
Nối cuộc tình dang dở
Tím ngát bờ sông Ngân

Mỗi năm chỉ một lần
Gặp anh , em lại khóc
Đầy trời mưa nước mắt
Nức nở nhòa gió mây

Giọt thương nhớ dâng đầy
Giọt đắng cay tê tái
Giọt âm thầm nhẫn nại
Đợi bóng chàng trong mơ

Giọt nào hóa bài thơ ?
Sưởi tim chàng băng giá
Em cho chàng tất cả
Trái tim hồng thương yêu

Em chỉ ước một điều
Được bên anh mãi mãi
Mặc cầu Ô Thước gãy
Bắc cầu TÌNH em qua ….
BL07
 
Quỳnh Muội 26.02.2009 17:20:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

 
 
 
 
LỐI CŨ TÌM VỀ
 
Gió đã về đây - Mây trắng ơi
Vầng thơ ngày ấy chẳng rong chơi
Gió quay về chốn Mây trông ngóng
Nghe tiếng lòng ai - chợt rối bời...
 
Gió đi đường Gió, Mây đường Mây
Hai trái tim hồng vẫn đắm say
Lời ngỏ xướng trao, vần thơ họa
Ngào ngạt tình thơ giữa chốn này...
 
Là Gió, là Mây ắt phải đi
Lối cũ tìm về, ta quên chi
Mỏng mảnh tơ vương, bền nhân nghĩa
Mây - Gió giữa trời mộng tình thi...
Người lính - 24.02.2009









    LỜI CỦA MÂY




Mây vẫn lẻ loi một góc trời
Bao ngày đợi Gió  Gió yêu ơi
Gió lang thang mãi trong trời đất
Mây ngậm ngùi thương phận lẻ loi
 
Chiều nay Gió lại về lối cũ
Mây tím bừng vui giửa nắng vàng
Gió thổi trôi đi ngàn nỗi nhớ
Bềnh bồng ru mộng những ngày sang
 
Duyên trời se kết Mây và Gió
Dung rủi ngàn năm chuyện hẹn hò 
Gió còn đi mãi vào vô định

Mây còn nhuộm tím góc trời xưa …



25-02-09
Nhật Quỳnh


_________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35










<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 17:26:14 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 26.02.2009 22:39:09 (permalink)
0
 
 
 

MƯA NGÂU

Giọt nào chất chứa tủi hờn?
Giọt nào lạc lỏng như đờn thiếu dây?

Giọt nào gởi gió cùng mây
Chở theo nỗi nhớ đong đầy trong tim?

Giọt nào rong ruổi đi tìm
Khi hình nhớ bóng đắm chìm trong mưa?

Giọt nào thơ thẩn sao thưa
Ngẩn ngơ trăng sáng như vừa tỉnh mơ?…

Bao nhiêu giọt đợi, giọt chờ
Giọt cay, giọt đắng… hững hờ buông trôi...

Ô Thước đã gãy nhịp rồi
Mưa Ngâu hãy khóc cho nguôi chữ tình…
Người lính - 25.02.2009




CẦU TÌNH

Nếu anh là Ngưu Lang
Em xin làm Chức Nữ
Nối cuộc tình dang dở
Tím ngát bờ sông Ngân

Mỗi năm chỉ một lần
Gặp anh , em lại khóc
Đầy trời mưa nước mắt
Nức nở nhòa gió mây

Giọt thương nhớ dâng đầy
Giọt đắng cay tê tái
Giọt âm thầm nhẫn nại
Đợi bóng chàng trong mơ

Giọt nào hóa bài thơ ?
Sưởi tim chàng băng giá
Em cho chàng tất cả
Trái tim hồng thương yêu

Em chỉ ước một điều
Được bên anh mãi mãi
Mặc cầu Ô Thước gãy
Bắc cầu TÌNH em qua ….
BL07
 




CHỈ MỘT
 
Em ơi dẫu chỉ một lần
Một lần đã đủ - đâu cần nhiều thêm
Một năm anh gặp được em
Giữa cầu Ô Thước, trên sông Ngân Hà
Em ơi mưa ướt đôi ta
Mà sao vẫn nóng thiết tha lửa tình
Một lần cho bóng gặp hình
Ngưu Lang – Chức Nữ tắm mình men cay
Em ơi quạ xiết chặt tay
Cho ta sống lại những ngày đã qua
Tặng đời một bản tình ca
Ngàn năm nở mãi loài hoa chung tình…
Người lính – 26.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 22:42:35 bởi Người lính >
Người lính 27.02.2009 17:51:41 (permalink)
0
 
 
 
TUỔI THƠ
 
Quê hương với lũy tre làng
Khi xa nhớ mãi thiên đàng tuổi thơ
 
Nhớ hoài cái thuở mộng mơ
Con đò, bến nước trông chờ mắt nai
Cây đa che bóng học bài
Áo quần vương vấn cỏ may bên đường
 
Cánh diều hát khúc yêu thương
Hàng cây phượng vĩ vấn vương sắc hồng
Gió đưa hương rạ thơm nồng
Ngọt ngào tiếng mẹ bên song ru hời...
 
Dù đi khắp biển, cùng trời
Tuổi thơ vẫn mãi trọn đời mang theo...
Người lính – 27.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 17:53:06 bởi Người lính >
Người lính 28.02.2009 08:37:48 (permalink)
0










ĐÁNH RƠI
 
Đi ngang Phố Nhà Binh
Đánh rơi vầng trăng khuyết
Em vô tình không biết
Em mãi đi mù xa…
 
Vầng trăng khuyết mặn mà
Ôm trong lòng anh giữ
Em sẽ quay lại chứ
Tìm vầng trăng đánh rơi…?
 
Trăng về cùng em rồi
Đêm nay sao đầy đặn
Anh chợt nghe trống vắng
Mãi ngước nhìn lên cao…
 
Vầng trăng khuyết hôm nào
Chỉ một lần, vương vấn
Mải miết trên phố vắng
Anh kiếm tìm trăng rơi…

Rong ruỗi trong chơi vơi
Giữa đất trời cao rộng
Anh rơi trong xao động
Những ngày trăng đi xa...
Người lính - 28.02.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 08:48:56 bởi Người lính >
banglang07 28.02.2009 17:02:29 (permalink)
0
CHỈ MỘT

Em ơi dẫu chỉ một lần
Một lần đã đủ - đâu cần nhiều thêm
Một năm anh gặp được em
Giữa cầu Ô Thước, trên sông Ngân Hà
Em ơi mưa ướt đôi ta
Mà sao vẫn nóng thiết tha lửa tình
Một lần cho bóng gặp hình
Ngưu Lang – Chức Nữ tắm mình men cay
Em ơi quạ xiết chặt tay
Cho ta sống lại những ngày đã qua
Tặng đời một bản tình ca
Ngàn năm nở mãi loài hoa chung tình…
Người lính – 26.02.2009

       


KHÔNG ĐÂU …

Anh ơi ! Nếu chỉ một lần
Một năm chỉ gặp một lần rồi xa
Tim em gửi lại Ngân Hà
Mưa Ngâu trắng xóa – nhạt nhòa lệ rơi
Lửa tình cháy bỏng , sục sôi
Em ôm thương nhớ bồi hồi suốt năm
Ngày ngày mơ được gặp anh
Mơ cầu Ô Thước dệt xanh đôi bờ
Cho mình đẹp mối tình thơ
Như hình với bóng khỏi chờ đợi nhau
Một lần – thế chẳng đủ đâu
Nên lệ em chảy – mưa Ngâu ngập trời …
BL07


( Hiiiiiiii…..Chức Nữ ngày nào cũng muốn được gặp Ngưu Lang cơ .)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/058E7E2681BB48CCA2D03B1B5E0A6288.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 17:04:42 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
banglang07 01.03.2009 06:25:30 (permalink)
0


NGÀY MAI

Ngày mai anh đi
Màu hoa nắng vẫn vàng tươi rực rỡ
Giọt sương sớm đọng long lanh bỡ ngỡ
Cây Cúc đầu hè lặng lẽ đơm bông

Ngày mai anh đi
Dẫu đất bằng , chẳng qua biển , qua sông
Vẫn gian khó chất chồng
Như núi cao trước mặt

Dẫu phía trước không hề có giặc
Đâu phải là một khúc hát bình yên ?
Nỗi buồn nào trong một phút ngủ quên
Xin đừng thức – hãy chìm vào dĩ vãng

Biết đã xa rồi , những năm , những tháng
Đồng đội bên mình , củ sắn chia hai
Anh đã qua một chặng đường dài
Vui cũng có , mà buồn đau nhiều lắm

Nhưng anh ơi ! Tình yêu này vẫn thắm
Trái tim hồng máu nóng vẫn sục sôi
Vẫn hiên ngang mạnh mẽ bước trên đời
Chân dẫm nát mọi rã rời , đau đớn

Trong khổ đau , tâm hồn ta bỗng lớn
Biết đá , biết vàng , biết đục , biết trong
Danh lợi nào rồi cũng hóa hư không
Cái còn lại trong anh là mãi mãi ….
BL07



Người lính 01.03.2009 21:00:09 (permalink)
0
 
 
 
NGÀY MAI ANH ĐI
 
Ngày mai anh lại lên đường
Tạm xa mái ấm tình thương của mình
Tuy không phải cuộc trường chinh
Mà sao nghe nặng tim mình, em ơi!
 
Đường đã chọn phải đi thôi
Đường đã chọn – dẫu lẻ loi, vẫn cười
Đi cho hiểu hết sự đời
Đi cho hiểu rõ tình người với nhau
 
Anh đang nhức nhối nỗi đau
Để em ôm trọn nghẹn ngào trong tâm
Lời em nào phải kim châm
Sao như muối xát tím bầm ruột gan
 
Chặng đường phía trước gian nan
Để anh nhận rõ đá, vàng, đục, trong
Em trao anh đóa xương rồng
Để anh đứng giữa mênh mông đất trời
 
Ngày mai anh đã đi rồi
Em ở lại – cũng đơn côi một mình
Đêm nay bóng ở bên hình
Cùng nhau uống trọn chữ tình, nghen em!
Người lính - 01.3.2009
Người lính 02.03.2009 06:11:51 (permalink)
0
 
 
 

KHÔNG ĐÂU …

Anh ơi ! Nếu chỉ một lần
Một năm chỉ gặp một lần rồi xa
Tim em gửi lại Ngân Hà
Mưa Ngâu trắng xóa – nhạt nhòa lệ rơi
Lửa tình cháy bỏng , sục sôi
Em ôm thương nhớ bồi hồi suốt năm
Ngày ngày mơ được gặp anh
Mơ cầu Ô Thước dệt xanh đôi bờ
Cho mình đẹp mối tình thơ
Như hình với bóng khỏi chờ đợi nhau
Một lần – thế chẳng đủ đâu
Nên lệ em chảy – mưa Ngâu ngập trời …
BL07
 
 
 
KHÚC ÊM ĐỀM
 
Mỗi năm chỉ có một ngày
Đất trời gần lại uống say men tình
Thương cho chiếc bóng xa hình
Gặp nhau vương trắng muôn nghìn giọt đau...
 
Em ơi nếu mãi mưa Ngâu
Quạ mãi nối nhịp hai đầu yêu thương
Thì đâu còn chuyện vấn vương
Thì đâu còn cảnh thê lương, nát lòng...
 
Đôi ta số kiếp long đong
Một ngày tái ngộ tình nồng nặng thêm
Hát đi em - khúc êm đềm
Ngày mai trời tạnh, bên thềm trăng treo...
Người lính - 02.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 06:12:59 bởi Người lính >
banglang07 02.03.2009 14:23:59 (permalink)
0
SỢI NẮNG
 
Sương rơi thấm lạnh lá xanh
Mưa tuôn ướt cả tình anh mất rồi
Ai cho một sợi nắng trời
Để anh cột chặt những lời em trao...
Người lính - 26.02.2009

       




Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 55 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9