Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 55 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 815 bài trong đề mục
banglang07 02.03.2009 16:04:47 (permalink)
0

KHÚC ÊM ĐỀM
 
Mỗi năm chỉ có một ngày
Đất trời gần lại uống say men tình
Thương cho chiếc bóng xa hình
Gặp nhau vương trắng muôn nghìn giọt đau...
 
Em ơi nếu mãi mưa Ngâu
Quạ mãi nối nhịp hai đầu yêu thương
Thì đâu còn chuyện vấn vương
Thì đâu còn cảnh thê lương, nát lòng...
 
Đôi ta số kiếp long đong
Một ngày tái ngộ tình nồng nặng thêm
Hát đi em - khúc êm đềm
Ngày mai trời tạnh, bên thềm trăng treo...

Người lính - 02.3.2009

      


MÃI CHỜ

Gặp nhau nức nở niềm đau
Một năm xa cách – bên nhau một ngày
Hồn mình ngây ngất men say
Anh ru em giữa vòng tay ấm nồng

Thì thôi , số kiếp long đong
Trăm năm còn trái tim hồng yêu thương
Cầu Ô nối sợi tơ vương
Tình Ngưu – Chức bớt thê lương ngậm ngùi

Thì thôi , ngày đã hết rồi
Quạ bay , ta lại chơi vơi đôi bờ
Suốt năm dệt mối tình thơ
Chàng ơi ! Chức Nữ mãi chờ Ngưu Lang ….
BL07





Lê Thị Như Hằng 03.03.2009 08:29:54 (permalink)
0
 
 
 

        Gửi người đã đi
 


 
                     Một bài vừa mới đăng lên
                Thế mà người đã đề tên xóa rồi
                      Ta vào nhìn thấy ôi thôi
                Từ nay vần nhịp chia đôi mất rồi !
 
                                                 Như Hằng
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 09:11:14 bởi Lê Thị Như Hằng >
banglang07 03.03.2009 13:40:06 (permalink)
0
NGÀY MAI ANH ĐI
 
Ngày mai anh lại lên đường
Tạm xa mái ấm tình thương của mình
Tuy không phải cuộc trường chinh
Mà sao nghe nặng tim mình, em ơi!
 
Đường đã chọn phải đi thôi
Đường đã chọn – dẫu lẻ loi, vẫn cười
Đi cho hiểu hết sự đời
Đi cho hiểu rõ tình người với nhau
 
Anh đang nhức nhối nỗi đau
Để em ôm trọn nghẹn ngào trong tâm
Lời em nào phải kim châm
Sao như muối xát tím bầm ruột gan
 
Chặng đường phía trước gian nan
Để anh nhận rõ đá, vàng, đục, trong
Em trao anh đóa xương rồng
Để anh đứng giữa mênh mông đất trời
 
Ngày mai anh đã đi rồi
Em ở lại – cũng đơn côi một mình
Đêm nay bóng ở bên hình
Cùng nhau uống trọn chữ tình, nghen em!
Người lính - 01.3.2009

       



EM XIN …

Ngày mai anh lại lên đường
Em xin giữ trọn tình thương đợi chờ
Máu tim nối nhịp tình thơ
Hồn xanh dệt mộng , dệt mơ cùng chàng

Này đây là giọt nắng vàng
Giục Xương Rồng nở ngỡ ngàng ban trưa
Tơ duyên tự những ngày xưa
Ta bên nhau đã mấy mùa trăng soi …

Anh đi , bỏ lại đơn côi
Âm thầm em nuốt lệ rơi vào lòng
Tháng ngày em đợi, em mong
Em ôm ký ức lội dòng thời gian

Chặng đường phía trước gian nan
Hiên ngang anh bước , chứa chan nụ cười
Niềm tin trong mắt rạng ngời
Hai tay ôm cả bầu trời trong veo

Biết rằng qua lúc gieo neo
Lướt trên sóng cả , tay chèo vững hơn
Lẻ loi một chiếc thuyền con
Vẫn không là ánh hoàng hôn trong chiều

Xương Rồng một đóa em yêu
Lời thương nói biết bao nhiêu cho vừa
Em xin làm ánh sao thưa
Cùng anh đi suốt bốn mùa bão dông …
BL07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C1080E53E77E47F5BCBA00E0AFCFEA3B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 13:41:06 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
banglang07 03.03.2009 18:30:52 (permalink)
0
TÌNH ANH
 
Tình anh là chiếc lá
Thẩm xanh dưới nắng vàng
Mùa thu không lả tả
Trái tim hoài chứa chan
 
Tình anh là ngọn gió
Vờn mây giữa lưng trời
Cả đời bừng lửa đỏ
Không một lần nghỉ ngơi
 
Tình anh là ngọn sóng
Du dương bên mạn thuyền
Lắng sâu rồi xao động
Cho ân tình nặng thêm
 
Tình anh là nỗi nhớ
Trên nẻo đường mù xa
Cho nỗi lòng trăn trở
Hình bóng nơi quê nhà
 
Tình anh là trọn vẹn
Chất ngất nơi thẳm sâu
Cho tình em bẽn lẽn
Trao nụ hôn ban đầu…
người lính

     


EM LÀ . . .

Em xin là giọt nắng
Để lá anh xanh màu
Em xin là ngọn gió
Ru anh suốt đêm thâu

Em xin là thuyền nhỏ
Để anh làm sóng xô
Em xin là đôi bờ
Để anh làm dòng nước

Em xin là chân bước
Để anh làm con đường
Em là sợi tơ vương
Anh – hai đầu nỗi nhớ

Em xin là trang vở
Lưu giữ vần thơ anh
Em xin là trăng thanh
Cho hồn anh mơ mộng

Em xin là đồng rộng
Anh làm cánh diều bay
Em xin là áng mây
Cùng anh bay , bay mãi…

Nếu kiếp sau trở lại
Em sẽ vẫn cùng anh
Bằng hy vọng màu xanh
Dệt tình thơ vĩnh cửu …
BL07


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/A533595BCAE0413C821FBF83FD52A9FE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 18:34:48 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Người lính 06.03.2009 18:12:01 (permalink)
0
 
 
 

EM XIN …

Ngày mai anh lại lên đường
Em xin giữ trọn tình thương đợi chờ
Máu tim nối nhịp tình thơ
Hồn xanh dệt mộng , dệt mơ cùng chàng

Này đây là giọt nắng vàng
Giục Xương Rồng nở ngỡ ngàng ban trưa
Tơ duyên tự những ngày xưa
Ta bên nhau đã mấy mùa trăng soi …

Anh đi , bỏ lại đơn côi
Âm thầm em nuốt lệ rơi vào lòng
Tháng ngày em đợi, em mong
Em ôm ký ức lội dòng thời gian

Chặng đường phía trước gian nan
Hiên ngang anh bước , chứa chan nụ cười
Niềm tin trong mắt rạng ngời
Hai tay ôm cả bầu trời trong veo

Biết rằng qua lúc gieo neo
Lướt trên sóng cả , tay chèo vững hơn
Lẻ loi một chiếc thuyền con
Vẫn không là ánh hoàng hôn trong chiều

Xương Rồng một đóa em yêu
Lời thương nói biết bao nhiêu cho vừa
Em xin làm ánh sao thưa
Cùng anh đi suốt bốn mùa bão dông …
BL07
 
 
 
 
MÀ SAO...
 
vẫn không nói được nên lời
mà sao vương vấn, bồi hồi bước chân
thật xa lại thấy rất gần
mang theo nỗi nhớ, phân vân nẻo đường...
 
ngại chi sỏi đá dặm trường
mà sao mỗi bước mỗi vương tơ đời
đi cho trọn một kiếp người
để khi lá rụng vẫn cười bên em...
Người lính - 06.3.2009
Người lính 07.03.2009 06:56:09 (permalink)
0
 
 
 
VÔ ĐỀ
 
Nghệ thuật vị nghệ thuật
Thơ mãi là thơ thôi
Trên vạn nẻo đường đời
Thơ là người - rõ nét!
Người lính - 07.3.2009
Người lính 07.03.2009 09:11:33 (permalink)
0



Nhân ngày Quốc tế phụ nữ,
xin trân trọng gởi đến các bạn thơ –
những bông hoa trong vườn thơ Việt Nam Thư Quán
lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61027/BAAB44E5F41E48729F9382CF08BA6EF5.JPG[/image]
 
 
 
Hoa đời nở giữa vườn đời
Dẫu gian khó vẫn rạng ngời nét hoa

Vườn thơ hương sắc đậm đà
Vương tơ, nối nhịp - tình xa hóa gần…
Người lính – 07.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 09:24:00 bởi Người lính >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 07.03.2009 20:59:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Người lính

 
 
 



Cám ơn : người lính đã ghé và tặng hoa
 
Người đi nắng cũng phai màu
 
Gió buồn gọi mãi mây sầu rơi mưa
 
Nhạt nhoà ướt hết vườn thơ
 
Để cho ai đấy sớm trưa đợi chờ
 
T.T.K.7.3.2009
 
NL ơi ! "ai "đấy chứ kg phải TTK đâu nhé

_____________________________

Người lính 08.03.2009 20:58:48 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: banglang07




 
 
 
 
KHÚC TÌNH CA
 
Hãy để ngày xưa yên giấc thu
Trời quang, mây tạnh, xóa sương mù
Để gió vờn hoa tươi sắc tím
Con đò rẽ nước sóng vi vu...
 
Hãy để tình yêu tung cánh bay
Để gió đùa vui bên áng mây
Lung linh dưới nắng hoa khoe sắc
Bến nước - đò ngang tay trong tay...
 
Mối tình ngày ấy đã đi qua
Vương vấn, u hoài... xa vẫn xa
Mây, gió chiều nay nghe hoa hát
Bến đò vỗ nhịp khúc tình ca...
Người lính - 08.3.2009
Lam Hồng Minh 09.03.2009 03:01:11 (permalink)
0
Cám ơn Người Lính đến thăm LHM và hoa tặng ngày 8/3,
chúc anh cũng vui với lễ của chúng em, thân.



TÌNH ANH

Tình anh là chiếc lá
Thẩm xanh dưới nắng vàng
Mùa thu không lả tả
Trái tim hoài chứa chan

Tình anh là ngọn gió
Vờn mây giữa lưng trời
Cả đời bừng lửa đỏ
Không một lần nghỉ ngơi

Tình anh là ngọn sóng
Du dương bên mạn thuyền
Lắng sâu rồi xao động
Cho ân tình nặng thêm

Tình anh là nỗi nhớ
Trên nẻo đường mù xa
Cho nỗi lòng trăn trở
Hình bóng nơi quê nhà

Tình anh là trọn vẹn
Chất ngất nơi thẳm sâu
Cho tình em bẽn lẽn
Trao nụ hôn ban đầu…
Người lính – 26.02.2009



Hãy Như Tình Anh

Hãy như hoài tình anh
Chứa chan màu nắng ấm
Như hoa lá mùa xanh
Ghé lên vai thì thầm

Hãy như tình ngày đầu
Làm em nhớ đêm thâu
Và ngày thêm thêm nữa
Dìu tình qua bể dâu

Hãy như tình vững bền
vượt sóng gió chênh vênh
Anh người trai lính chiến
Đi qua những thác ghềnh

Hãy như tình nông sâu
Buộc tim nhau thương nhớ
Về sau về sau nữa
Dẫu tình xa đợi chờ

Hãy như tình của nhau
Đừng quên đừng quên mau!

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 06:31:31 bởi Lam Hồng Minh >
Người lính 09.03.2009 05:35:09 (permalink)
0
 
 
 
CHIẾC LÁ VÀNG
                             (Kính tặng Mẹ)
 
Bảy mươi bốn mùa Xuân rồi, hở Mẹ
Chiếc lá kia nay đã đậm sắc vàng
Cả một đời tần tảo áo xanh mang
Gởi nhựa sống cho thời gian dần cất giữ...
 
Bảy mươi bốn mùa Thu rồi, hở Mẹ
Người đang thèm giấc ngủ bên cha
Gió ru khẽ thôi cho yên bình chiếc lá
Kẽo đong đưa... bao tiếng nấc, vỡ òa...
Người lính - 09.3.2009
Người lính 09.03.2009 06:20:48 (permalink)
0
 
 
 
 
 







Hãy Như Tình Anh

Hãy như hoài tình anh
Chứa chan màu nắng ấm
Như hoa lá mùa xanh
Ghé lên vai thì thầm

Hãy như tình ngày đầu
Làm em nhớ đêm thâu
Và ngày thêm thêm nữa
Dìu tình qua bể dâu

Hãy như tình vững bền
vượt sóng gió chênh vênh
Anh người trai lính chiến
Đi qua những thác ghềnh

Hãy như tình nông sâu
Buộc tim nhau thương nhớ
Về sau về sau nữa
Dẫu tình xa đợi chờ

Hãy như tình của nhau
Đừng quên đừng quên mau!

Lam Hồng Minh

 
 
NƠI ẤY
 
Em hãy nghe sóng hát
rì rào bản tình ca
thuyền lênh đênh trên sóng
tung cánh buồm thiết tha...
 
Em hãy nghe gió nói
những lời anh gởi theo
làn môi ai nóng hổi
cho anh vững tay chèo...
 
Bao la giữa đại dương
mông lung vạn nẻo đường
thuyền lại về bến cũ
chân tìm lối vấn vương...
 
Một trái tim bỏng rát
giữa biển đời khao khát
chim én liệng lưng trời
ngọt ngào tiếng ru hời...
 
Vẫn bên nhau, em nhé!
không cô đơn, quạnh quẽ
thuyền no gió theo về
nơi ấy - một câu thề...
Người lính - 09.3.2009
Lam Hồng Minh 09.03.2009 06:47:28 (permalink)
0
CHIẾC LÁ VÀNG
                             (Kính tặng Mẹ)
 
Bảy mươi bốn mùa Xuân rồi, hở Mẹ
Chiếc lá kia nay đã đậm sắc vàng
Cả một đời tần tảo áo xanh mang
Gởi nhựa sống cho thời gian dần cất giữ...
 
Bảy mươi bốn mùa Thu rồi, hở Mẹ
Người đang thèm giấc ngủ bên cha
Gió ru khẽ thôi cho yên bình chiếc lá
Kẽo đong đưa... bao tiếng nấc, vỡ òa...
Người lính - 09.3.2009



Cội Mùa Thu

Bảy mươi bốn mùa xuân rơi lên vai
Mòn lưng áo bạc tiếng thở dài
Thương mẹ hiền từ xa xăm vắng
Như đợi bóng cha ngày từng ngày

Bảy mươi bốn mùa thu lá thu rơi
Vàng thu lá rụng xuống chân đời
Bàng bạc nguồn thu về cội lá
Bâng quơ kí ức gió sương phơi !

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh 09.03.2009 07:31:21 (permalink)
0


NƠI ẤY

Em hãy nghe sóng hát
rì rào bản tình ca
thuyền lênh đênh trên sóng
tung cánh buồm thiết tha...

Em hãy nghe gió nói
những lời anh gởi theo
làn môi ai nóng hổi
cho anh vững tay chèo...

Bao la giữa đại dương
mông lung vạn nẻo đường
thuyền lại về bến cũ
chân tìm lối vấn vương...

Một trái tim bỏng rát
giữa biển đời khao khát
chim én liệng lưng trời
ngọt ngào tiếng ru hời...

Vẫn bên nhau, em nhé!
không cô đơn, quạnh quẽ
thuyền no gió theo về
nơi ấy - một câu thề...
Người lính - 09.3.2009



Nơi Em Về

Nơi em về sóng hát lãng du
Gió bay cao buồm tung hơi thở
Xanh xanh mơ xanh xanh niềm nhớ
Trùng dương khơi con sóng bạc đầu

Nơi em về thuyền ôm tay sóng
Siết chặt vai người môi ấm môi
Ngàn giấc mơ như đã lên ngôi
Thuyền lướt sóng ra khơi tình tự

Kìa anh hỡi bao la biển rộng
Thuyền vẫn về cập bến chiều hồng
Chiều như hiểu gian nan sóng nước
Chiều.. chiều nay trời vẽ cầu vòng

Em bên anh chiều xuân gió nhẹ
Mơn man đời tìm bến dừng chân
Nhớ gặp thương tình ca ngân phím
Thương còn thương như đã muôn lần

Lam Hồng Minh



Người lính 11.03.2009 12:29:11 (permalink)
0
 
 
 
Trích đoạn: banglang07





 
 
KIẾP THONG DONG
 
Đã yêu hơi thở cũng trao
Sá chi tim nóng căng trào lời thương
Gió - Mây khi chẳng chung đường
Ngẩn ngơ giữ chặt vấn vương trong lòng...
Gió - Mây muôn kiếp thong dong
Mang theo gọt lệ thắm nồng hôm qua
Cánh diều chao đảo chiều tà
Trỗi lên khúc nhạc thiết tha đợi chờ...
Người lính - 11.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 12:33:31 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 55 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9