MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              Trông em đứng mãi một mình   Đợi duyên chẳng thắm mà tình cứ xa   Vọng Phu dưới ánh chiều tà   Chưa quen.... sao nhớ...mà ta chạnh lòng...?!           Simple          
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 21:38:01 bởi simple >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trông em đứng mãi một mình 
  Đợi duyên chẳng thắm mà tình cứ xa 
  Vọng Phu dưới ánh chiều ta 
  Chưa quen.... sao nhớ...mà ta chạnh lòng...?! 
    
    
  Simple 
   
   
   
  Em đi theo vệt nắng hồng 
  Mang theo nỗi nhớ nhói lòng lệ rơi 
  Buồn này ta nhớ không vơi 
  Nhớ em tím cả vùng trời sương sa 
   
  Hàn Băng 
    
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Han Bang 
   
  Trông em đứng mãi một mình 
  Đợi duyên chẳng thắm mà tình cứ xa 
  Vọng Phu dưới ánh chiều ta 
  Chưa quen.... sao nhớ...mà ta chạnh lòng...?! 
   
   
  Simple 
   
   
   
  Em đi theo vệt nắng hồng 
  Mang theo nỗi nhớ nhói lòng lệ rơi 
  Buồn này ta nhớ không vơi 
  Nhớ em tím cả vùng trời sương sa 
   
  Hàn Băng 
    
  
 
  
      Khg dám ý kiến????? 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Trông em đứng mãi một mình 
  Đợi duyên chẳng thắm mà tình cứ xa 
  Vọng Phu dưới ánh chiều ta 
  Chưa quen.... sao nhớ...mà ta chạnh lòng...?! 
   
   
  Simple 
   
   
   
   
   
  NHỚ NGƯỜI KHÔNG QUEN 
   
  Không quen cứ nhớ hư không 
  Nhớ vơ nhớ vẩn cho lòng quạnh hiu 
  Nhớ em nhìn áng mây chiều 
  Hiu hiu gió thổi dặt dìu rừng thông. 
   
  Vi vu rơi xác lá hồng 
  Xao lòng nhung nhớ diêu bông úa sầu 
  Hỡi cô áo lụa qua cầu 
  Không quen ta cũng nhìn nhau cúi chào. 
   
  Trời trong xanh biếc một màu 
  Cánh chim lữ thứ lao chao nắng chiều 
  Một mình buồn thiểu buồn thiêu 
  Vạt kêu thanh vắng chín chìu  ruột đau. 
   
  Không quen ta cười chào nhau 
  Ánh mắt xa lạ...lạ sao ưa nhìn 
  Một mình ta nói với mình 
  Xa quê nhớ mãi bóng hình Huế thương. 
   
  Sông Hương chiều xuống mù sương 
  Xa xa thắp thoáng cánh buồm đò ngang 
  Sông sâu dò ý thiếp chàng 
  Miên man nỗi nhớ mắt nàng chiều thu. 
   
  Xưa kia giá đừng hình như 
  Đôi mắt quen quá bây chừ khi xa 
  Không đau lòng nhớ người ta 
  Khi mình cứ mãi biệt xa quê nhà. 
   
  Nhìn lên trăng sáng, ngân hà 
  Vòm sao loé ánh pháo hoa vòm trời 
  Ước gì em hẹn một lời 
  Sông Hương máy đẩy cả đời chờ anh. 
   
  Long lanh đáy nước trong xanh 
  Lòng anh cứ mãi để dành nhớ em 
  Nhớ người chưa lần làm quen 
  Nhưng sao nhớ quá mắt em ấm nồng. 
   
  Hàn Băng 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 22:31:52 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Han Bang 
   
   
   
  Trông em đứng mãi một mình 
  Đợi duyên chẳng thắm mà tình cứ xa 
  Vọng Phu dưới ánh chiều ta 
  Chưa quen.... sao nhớ...mà ta chạnh lòng...?! 
   
   
  Simple 
   
   
   
   
   
  NHỚ NGƯỜI KHÔNG QUEN 
   
  Không quen cứ nhớ hư không 
  Nhớ vơ nhớ vẩn cho lòng quạnh hiu 
  Nhớ em nhìn áng mây chiều 
  Hiu hiu gió thổi dặt dìu rừng thông. 
   
  Vi vu rơi xác lá hồng 
  Xao lòng nhung nhớ diêu bông úa sầu 
  Hỡi cô áo lụa qua cầu 
  Không quen ta cũng nhìn nhau cúi chào. 
   
  Trời trong xanh biếc một màu 
  Cánh chim lữ thứ lao chao nắng chiều 
  Một mình buồn thiểu buồn thiêu 
  Vạt kêu thanh vắng chín chìu  ruột đau. 
   
  Không quen ta cười chào nhau 
  Ánh mắt xa lạ...lạ sao ưa nhìn 
  Một mình ta nói với mình 
  Xa quê nhớ mãi bóng hình Huế thương. 
   
  Sông Hương chiều xuống mù sương 
  Xa xa thắp thoáng cánh buồm đò ngang 
  Sông sâu dò ý thiếp chàng 
  Miên man nỗi nhớ mắt nàng chiều thu. 
   
  Xưa kia giá đừng hình như 
  Đôi mắt quen quá bây chừ khi xa 
  Không đau lòng nhớ người ta 
  Khi mình cứ mãi biệt xa quê nhà. 
   
  Nhìn lên trăng sáng, ngân hà 
  Vòm sao loé ánh pháo hoa vòm trời 
  Ước gì em hẹn một lời 
  Sông Hương máy đẩy cả đời chờ anh. 
   
  Long lanh đáy nước trong xanh 
  Lòng anh cứ mãi để dành nhớ em 
  Nhớ người chưa lần làm quen 
  Nhưng sao nhớ quá mắt em ấm nồng. 
   
  Hàn Băng 
   
  
 
  
   [color=#FF0033] 
  Khg quen vẫn nhớ. 
   
  Không quen trước lạ sau quen. 
  Nhớ thì vẫn nhớ ,cần gì phải quen ?. 
  Nhớ em nhỏ nhẹ nhu mì. 
  Rót mật vào lòng ,tê tái tim anh. 
   
  Tơ tình mỏng mãnh như mây. 
  Gió sương đưa đến anh đây nhớ rồi. 
  Cần gì phải biết mới thương. 
  Oanh vàng thỏ thẽ ,anh thương lâu rồi. 
   
  Phải chi đừng réo tên anh. 
  Thì anh khg phài , âm thầm vấn vương. 
  Biết ràng tình đó ,gió sương. 
  Anh nuôi hy vọng ,nhớ thương lúc đầu. 
   
  Khg cần em hứa chi đâu. 
  Chỉ cần em nói một câu ân tình. 
  Dẩu rằng cách biệt khg gần. 
  Anh lưôn nhớ mãi nữa phần của anh. 
  [/size] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 05:33:20 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Trông em đứng mãi một mình 
  Đợi duyên chẳng thắm mà tình cứ xa 
  Vọng Phu dưới ánh chiều ta 
  Chưa quen.... sao nhớ...mà ta chạnh lòng...?! 
   
   
  Simple 
   
   
   
   
   
  NHỚ NGƯỜI KHÔNG QUEN 
   
  Không quen cứ nhớ hư không 
  Nhớ vơ nhớ vẩn cho lòng quạnh hiu 
  Nhớ em nhìn áng mây chiều 
  Hiu hiu gió thổi dặt dìu rừng thông. 
   
  Vi vu rơi xác lá hồng 
  Xao lòng nhung nhớ diêu bông úa sầu 
  Hỡi cô áo lụa qua cầu 
  Không quen ta cũng nhìn nhau cúi chào. 
   
  Trời trong xanh biếc một màu 
  Cánh chim lữ thứ lao chao nắng chiều 
  Một mình buồn thiểu buồn thiêu 
  Vạt kêu thanh vắng chín chìu  ruột đau. 
   
  Không quen ta cười chào nhau 
  Ánh mắt xa lạ...lạ sao ưa nhìn 
  Một mình ta nói với mình 
  Xa quê nhớ mãi bóng hình Huế thương. 
   
  Sông Hương chiều xuống mù sương 
  Xa xa thắp thoáng cánh buồm đò ngang 
  Sông sâu dò ý thiếp chàng 
  Miên man nỗi nhớ mắt nàng chiều thu. 
   
  Xưa kia giá đừng hình như 
  Đôi mắt quen quá bây chừ khi xa 
  Không đau lòng nhớ người ta 
  Khi mình cứ mãi biệt xa quê nhà. 
   
  Nhìn lên trăng sáng, ngân hà 
  Vòm sao loé ánh pháo hoa vòm trời 
  Ước gì em hẹn một lời 
  Sông Hương máy đẩy cả đời chờ anh. 
   
  Long lanh đáy nước trong xanh 
  Lòng anh cứ mãi để dành nhớ em 
  Nhớ người chưa lần làm quen 
  Nhưng sao nhớ quá mắt em ấm nồng. 
   
  Hàn Băng 
   
  
    
  Khg quen vẫn nhớ. 
   
  Không quen trước lạ sau quen. 
  Nhớ thì vẫn nhớ ,cần gì phải quen ?. 
  Nhớ em nhỏ nhẹ nhu mì. 
  Rót mật vào lòng ,tê tái tim anh. 
   
  Tơ tình mỏng mãnh như mây. 
  Gió sương đưa đến anh đây nhớ rồi. 
  Cần gì phải biết mới thương. 
  Oanh vàng thỏ thẽ ,anh thương lâu rồi. 
   
  Phải chi đừng réo tên anh. 
  Thì anh khg phài , âm thầm vấn vương. 
  Biết ràng tình đó ,gió sương. 
  Anh nuôi hy vọng ,nhớ thương lúc đầu. 
   
  Khg cần em hứa chi đâu. 
  Chỉ cần em nói một câu ân tình. 
  Dẩu rằng cách biệt khg gần. 
  Anh lưôn nhớ mãi nữa phần của anh. 
  Hoàng An 
   
   
  Chào cô giấy phấn mực hồng 
  Đồng tiền cô cắt ai trông cũng nhìn 
  Miệng cô hát khúc ân tình 
  Bắc Nam hoà hợp chúng mình chung đôi 
  Anh ơi ghé lại mà coi 
  Hoàng An chị gái của tôi hát chào ! 
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 17:03:24 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    MỘ KHÚC MÙA ĐÔNG
Thơ Kha Khả Tú 
  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên 
  
MIDI diễn tấu
 
 
Ca từ
MỘ KHÚC MÙA ĐÔNG  
  RhythBlue or ChaChaCha CM120  
    
  Mộ khúc mùa Đông đang dạo dở  
  Một phiên tan vỡ trở nhịp chờ,  
  Cung điệu nhịp nhàng mây lướt gió  
  Cho nỗi u hoài ngập lối mưa...  
    
  Mong mỏi hừng đông hong nắng gội  
  Chồi xuân chưa nhú áo vàng em  
  Chông chênh nỗi nhớ muôn ghềnh thác  
  Mộ khúc ngân vang gợi nỗi niềm  
    
  [[:  
    
  Giấc mơ chưa qua, sầu riêng tỉnh mộng 
  Đông về sương lạnh, ưu phiền chợt rơi 
  Bây giờ người đã xa xôi 
  Gió xao xác lá hồn tôi nhuốm sầu 
    
  Đàn ngân trỗi khúc phượng cầu 
  Mùa Thu năm ấy lần đầu gặp nhau 
  Tri giao dạo khúc tiêu dao 
  Cung thương réo rắt tình trao về người 
    
  Đêm nay ta bỗng nhớ người, người ơi  
    
  Mộ khúc mùa Đông đang dạo dở  
  Một phiên tan vỡ trở nhịp chờ,  
  Cung điệu nhịp nhàng mây lướt gió  
  Cho nỗi u hoài ngập lối mưa...  
    
  Mong mỏi hừng đông hong nắng gội  
  Chồi xuân chưa nhú áo vàng mơ  
  Bâng khuâng tiếng hát xa xa vọng  
  Sầu dâng lai láng giữa trời thơ :]]  
    
  Sầu dâng lai láng giữa trời thơ  
  Sầu dâng lai láng giữa trời thơ  
    
  Kha Khả Tú  
  HSN-34-1017
          
   
  Mộ khúc mùa đông buồn mong 
  Nhớ Kha Khả Tú nhạc lòng vấn vương 
  Ngùi ngùi dõi bước dặm đường 
  Cô chú anh chị nhớ thương bé nè... 
  Nhớ quá đi thôi cô bé !!! 
   
  Hàn Băng 
   
   
  Một vì tinh tú nhỏ nhoi 
  Trăng Rằm sao sáng vùng trời dải ngân 
  Sao trăng toả khắp mặt sân 
  Vườn thơ thi hữu xa gần hoạ vui. 
   
  H B 
   
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BUỒN TÀN ĐÔNG
Thơ Kha Khả Tú 
  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
 
 
Ca từ
BUỒN TÀN ĐÔNG  
  GM 100 – Country Swing  
    
  Buồn như mưa rớt âm thầm  
  Buồn như biển sóng ầm ầm reo vang  
  Đàn ai như oán như than  
  Cung sầu da diết lệ tràn đêm đông  
    
  Buồn ơi tím cả cõi lòng  
  Then mây nhớ gió phòng không nhớ người  
  Hoa mai khoe sắc bên trời  
  Đông phong man mác bồi hồi chuyện xưa  
    
  Nhớ ai Nhớ mấy cho vừa  
  Người đi Thu ấy vẫn chưa thấy về  
  Hoa tim tím, tím vườn quê  
  Xuân chen bóng lá hẹn thề cùng ai ?  
    
  Ạ à ơi – À a ơi  
  Vi vu gió hát hồn tôi dạt dào  
  Vầng trăng lơ lửng trời cao  
  Mênh mông nỗi nhớ nghẹn ngào tàn đông...  
    
  Kha Khả Tú  
  HSN-34-1016  
  
       
  Ta thích nghe bài thơ phổ nhạc của bé Tú 
  Ta thích nghe Nhạc của Nguyên huynh 
  Nguyên huynh thật tuyệt.  
  Tuyệt ! Tuyệt! Tuyệt! 
   
  Hàn Băng 
           Khả Tú hỡi bé, bé yêu ! 
  Vần thơ gói trọn mang nhiều ước mơ 
  Mắt em sáng rực ngây thơ 
  Hồn trinh mười tám vào thơ tuổi hồng 
  Bước chân mây trắng phiêu bồng 
  Gửi lời theo sóng biển trào dâng cao 
  Ca từ làm nhói tim đau 
  Buồn tàn đông khúc dạo dạt dào 
  Nhớ em ta cứ nhìn sao 
  Một Vì Tinh Tú ngày nào... xa xôi ! 
   
  H B 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 18:30:39 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  NHỚ  
   
  Nửa khuya chợt thấy nhớ ai 
  Hiện thân thi sĩ ngự ngay tim nàng 
  Bỏ quên tiền kiếp Phù Tang 
  Biến thân hoàng tử thiên đàng cung trăng 
  Ta mơ em hoá nàng Hằng 
  Vang ca khúc hát sông ngân đợi chờ 
  Ta là trăng sáng vàng mơ 
  Ẩn trên cành lá nằm chờ giai nhân 
  Mơ em dáng điệu nữ thần 
  Xoã làn tóc mượt phủ thân trang đài 
  ... 
  Ta mơ sao mắt cay cay 
  Nhớ ai ? Ai nhớ ? Bây giờ nhớ ai ?! 
   
  O.T 
  
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Hỡi chàng Hoàng Tử Phù Tang 
  Người vào đây khóc thở than cí gì 
  Có khóc ta khóc với nì 
  Hai ta cùng khóc lệ bi chảy ròng... 
   
  Nhã Trân 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  LÁ THU RƠI 
   
  Anh về thăm lại vườn thơ em 
  Chỉ nghe lá chết rụng quanh thềm 
  Trở mình lá chẳng nghe ai nói ? 
  Khi gió vàng khơi chuyện nỗi niềm. 
   
  Thu chửa về theo nhịp thời gian 
  Nai tơ ngơ ngẩn nhìn lá vàng 
  Như em gái nhỏ chờ ánh mắt 
  Mơ tình thổn thức bước thu sang. 
   
  Đôi mắt em buồn nhìn lá bay 
  Mùa thu mộng đến ấm vòng tay 
  Hôn lên mái tóc gió vờn thổi 
  Đôi mắt nhắm nghiền em ngủ say. 
   
  Ước gì mưa ngâu về giăng ngang 
  Không cho em đến cõi thiên đàng 
  Để mỗi năm em còn đếm tuổi 
  Xoã tóc nghe mùa xuân mơn man. 
   
  Mơ mùa xuân lên môi em tôi 
  Lá bay tưởng cánh bướm tuyệt vời 
  Sao em nằm đó không buồn dậy !!! 
  Chưa tiếng thu về lá đã rơi...!!! 
   
  Nghinh Tuấn 
  
R
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 20:41:10 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đăng nhờ bài của anh bạn ĐỖ CÂN ở đây nhé Hàn Băng        
EM ÁO TRẮNG LÒNG NHƯ GIẤY TRẮNG
Thơ Đỗ Cân 
  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
 
 
Ca từ
EM ÁO TRẮNG LÒNG NHƯ GIẤY TRẮNG  
  CM 120 Tango  
     
  Nửa nụ hoa mới nở  
  Nửa mùa Xuân đang về  
  Nửa vầng trăng vẫn khuyết  
  Nửa tâm hồn nhớ quê  
     
  Ôi Nửa cành hoa tím ngát hương xa  
  Ôi Nửa bài thơ chất ngất mong chờ  
  Em áo trắng lòng như giấy trắng  
  Ta mơ màng theo bước chân ai  
     
  Bướm bay hay áo em bay  
  Bâng khuâng theo gót, lòng đầy nhớ thương  
  Cành hoa nhỏ đẫm giọt sương  
  Cây si tôi vẫn đứng bên đường chiều nay  
     
  (Trở lại từ đầu)  
     
  Cành hoa nhỏ đẫm giọt sương  
  Cây si tôi vẫn đứng bên đường chiều nay  
     
      Đỗ Cân  
  HSN-34-1023  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Han Bang 
   
   
   
  Trông em đứng mãi một mình 
  Đợi duyên chẳng thắm mà tình cứ xa 
  Vọng Phu dưới ánh chiều ta 
  Chưa quen.... sao nhớ...mà ta chạnh lòng...?! 
   
   
  Simple 
   
   
   
   
   
  NHỚ NGƯỜI KHÔNG QUEN 
   
  Không quen cứ nhớ hư không 
  Nhớ vơ nhớ vẩn cho lòng quạnh hiu 
  Nhớ em nhìn áng mây chiều 
  Hiu hiu gió thổi dặt dìu rừng thông. 
   
  Vi vu rơi xác lá hồng 
  Xao lòng nhung nhớ diêu bông úa sầu 
  Hỡi cô áo lụa qua cầu 
  Không quen ta cũng nhìn nhau cúi chào. 
   
  Trời trong xanh biếc một màu 
  Cánh chim lữ thứ lao chao nắng chiều 
  Một mình buồn thiểu buồn thiêu 
  Vạt kêu thanh vắng chín chìu  ruột đau. 
   
  Không quen ta cười chào nhau 
  Ánh mắt xa lạ...lạ sao ưa nhìn 
  Một mình ta nói với mình 
  Xa quê nhớ mãi bóng hình Huế thương. 
   
  Sông Hương chiều xuống mù sương 
  Xa xa thắp thoáng cánh buồm đò ngang 
  Sông sâu dò ý thiếp chàng 
  Miên man nỗi nhớ mắt nàng chiều thu. 
   
  Xưa kia giá đừng hình như 
  Đôi mắt quen quá bây chừ khi xa 
  Không đau lòng nhớ người ta 
  Khi mình cứ mãi biệt xa quê nhà. 
   
  Nhìn lên trăng sáng, ngân hà 
  Vòm sao loé ánh pháo hoa vòm trời 
  Ước gì em hẹn một lời 
  Sông Hương máy đẩy cả đời chờ anh. 
   
  Long lanh đáy nước trong xanh 
  Lòng anh cứ mãi để dành nhớ em 
  Nhớ người chưa lần làm quen 
  Nhưng sao nhớ quá mắt em ấm nồng. 
   
  Hàn Băng 
   
  
 
   
  Khg quen vẫn nhớ. 
   
  Không quen trước lạ sau quen. 
  Nhớ thì vẫn nhớ ,cần gì phải quen ?. 
  Nhớ em nhỏ nhẹ nhu mì. 
  Rót mật vào lòng ,tê tái tim anh. 
   
  Tơ tình mỏng mãnh như mây. 
  Gió sương đưa đến anh đây nhớ rồi. 
  Cần gì phải biết mới thương. 
  Oanh vàng thỏ thẽ ,anh thương lâu rồi. 
   
  Phải chi đừng réo tên anh. 
  Thì anh khg phài , âm thầm vấn vương. 
  Biết ràng tình đó ,gió sương. 
  Anh nuôi hy vọng ,nhớ thương lúc đầu. 
   
  Khg cần em hứa chi đâu. 
  Chỉ cần em nói một câu ân tình. 
  Dẩu rằng cách biệt khg gần. 
  Anh lưôn nhớ mãi nữa phần của anh. 
  Hoàng An 
   
   
  Chào cô giấy phấn mực hồng 
  Đồng tiền cô cắt ai trông cũng nhìn 
  Miệng cô hát khúc ân tình 
  Bắc Nam hoà hợp chúng mình chung đôi 
  Anh ơi ghé lại mà coi 
  Hoàng An chị gái của tôi hát chào ! 
   
  
      [size=4] 
   
  Chiều nay vui thật là vui. 
  người tôi yêu lén, trở về với tui. 
  Diễn đàn bị kẹt lúc trưa. 
  Bây giờ mới gặp ,định thưa chuyện nàng. 
  Nàng  ơi !Hết giận tôi chưa? 
  Quán Tre điễm hẹn,xin đưa nàng về? 
   Trời chiều hôm đó dẩu mưa. 
  Tôi là chiếc áo ,che mưa cho nàng. 
  ............ 
  Ô Kê nàng gật  đi nào. 
  Ngày kia gặp mặt,ôm nhau vẩy chào.  
  [/size] 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 20:39:31 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  CHỜ 
   
  Thượng uyển chiều thu vắng bóng em 
  Nghìn hoa khoe sắc không ai xem 
  Vườn thơ im tiếng sầu da diết 
  Buồn thương chiếc lá rớt bên thềm. 
   
  Tuổi xuân chưa tới độ đôi mươi 
  Hồn thơ sao vút cõi xa khơi 
  Em đi mang cả nguồn thi hứng 
  Trăng nước hồ quên chuyện đổi dời. 
   
  Đường vào tình sử dáng xuân non 
  Lối cỏ hoa hương đậm chửa mòn 
  Em đi chốn ấy người thương tiếc 
  Giữ mãi tình em dạ sắc son. 
   
  Kiều nữ âu sầu tràn khoé mi 
  Thương em mưa tím buồn chia li 
  Từ đây ai đến hồng hoa nắng 
  Để anh kết chuỗi vần thơ si. 
   
  Ai vọng tình em một kiếp thơ 
  Sống chưa tròn tuổi mộng xuân chờ 
  Trần gian thiên định không chung lối 
  Chờ dệt hương nguyền dưới suối mơ. 
   
  Cung đàn trầm bỗng khúc hương ca 
  Ru giấc hồng tươi ý ngọc ngà 
  Khói biếc tàn cơn say giấc mộng 
  Em về ngự trị cõi tinh hoa. 
   
  Hương phấn hồng hoa đẹp ngát hồn 
  Em đi phương ấy gió mưa tuôn 
  Ai đàn cung oán buồn li biệt 
  Mưa đổ châu sa  sóng lệ nguồn. 
   
  Hoài niệm về em anh kết thơ 
  Mộng xuân như ý ánh trăng mơ 
  Rực lên khoé mắt niềm yêu dấu 
  Vào giấc thiên thu trọn kiếp chờ. 
   
  Kha Hán Quân 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  8 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: