Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 55 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 815 bài trong đề mục
banglang07 20.03.2009 15:30:49 (permalink)
0
ĐI - VỀ -ĐI
 
tôi đi,
Hoa Tím nhớ nhung
tôi về,
Hoa Tím... đùng đùng
bỏ đi!
 
tôi đi,
Hoa Tím lệ vương
tôi về,
Hoa tím không thương
bỏ nhà!
 
tôi đi,
Hoa Tím kém tươi
tôi về,
Hoa tím...
Trời ơi!
Chuyện gì...?

     


ĐI VÀ VỀ

Lính đi ,
Hoa Tím ngậm ngùi
Lính về ,
Hoa Tím vui cười hân hoan
Tím đi ,
Hoa nắng vẫn vàng
Tím về ,
Thấy Lính mơ màng với ai ???.....
Huuuuuuuuu……
BL07
Người lính 20.03.2009 19:17:34 (permalink)
0
 
 
 
Trích đoạn: BL07


ĐI VÀ VỀ

Lính đi ,
Hoa Tím ngậm ngùi
Lính về ,
Hoa Tím vui cười hân hoan
Tím đi ,
Hoa nắng vẫn vàng
Tím về ,
Thấy Lính mơ màng với ai ???.....
Huuuuuuuuu……
BL07

 
 
 
NGƯỜI VỀ
 
Người đi nay trở về rồi
Trang thơ bừng tím một trời, Bằng Lăng
Người về vẽ lại vầng trăng
Bên song say đắm cung Hằng - giao duyên…
Người lính – 20.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 00:11:59 bởi Người lính >
Người lính 20.03.2009 21:40:39 (permalink)
0
 
 
 
Trích đoạn:
CÁNH DIỀU

Gió nâng đôi cánh diều bay
Ai hay Gió trót yêu Mây mất rồi…
 
Diều đang uốn lượn lưng trời
Ai ngờ cánh rụng, thân rơi bễ sầu…
 
Diều rơi chẳng hiểu vì đâu
Tơ hồng chưa đứt, tình đầu đang say…
 
Diều nào hiểu Gió với Mây
Ngàn đời rong ruỗi, ngất ngây men nồng…
 
Cánh Diều chới với trên không
Gió Mây hờ hửng - chạnh lòng, Diều ơi!
Người lính- 16.3.2009

     


 
GIÓ – MÂY – DIỀU

Cánh Diều từ thuở biết bay
Đã thương nhớ Gió , đã say ân tình

Gió – Diều như bóng với hình
Diều không có Gió , một mình sao bay ?

Ai ngờ Gió đã yêu Mây
Gió – Mây chung nhịp ngất ngây hương nồng

Diều đau tê tái trong lòng
Rưng rưng dòng lệ chiều đông bẽ bàng

Trách ai tiếc sợi tơ vàng
Chỉ hồng không buộc chàng – nàng với nhau

Mai này Diều sẽ về đâu ?
Bơ vơ trọn kiếp ôm sầu trái ngang …
BL07
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/C6D4862A488D47F18270B6D3CF23DCEF.JPG[/image]





 
ĐẾN SAU
 
Diều mang thân phận đến sau
Trách chi Mây - Gió tâm đầu, hòa duyên?
Diều mang số kiếp truân chuyên
Để Mây cùng Gió hàn huyên, tự tình!
Người lính - 20.3.2009
Người lính 20.03.2009 22:14:24 (permalink)
0
 
 
 
ĐẾN SAU
 
Diều mang thân phận đến sau
Trách chi Mây - Gió tâm đầu, hòa duyên?
Diều mang số kiếp truân chuyên
Để Mây cùng Gió hàn huyên, tự tình!
Người lính - 20.3.2009


     


TIM ĐAU

Biết rằng thân phận đến sau
Mà sao nghe trái tim đau ngậm ngùi
Biết rằng duyên đã muộn rồi
Tôi đây , người đấy – chung trời mà xa …
BL07

    





 
TÌNH SAU
 
Gió Mây yên phận ngàn đời
Cánh Diều lẻ bạn chơi vơi, lệ sầu
Khung trời chất ngất mưa ngâu
Tim Diều tan vỡ - tình sau ngậm ngùi...
 
Trớ trêu trong một khung trời
Trái ngang không thốt nên lời cùng ai
Diều ơi! Số kiếp an bài
Cánh Diều trong Gió vẫn hoài cách xa...
Người lính - 20.3.2009
Người lính 20.03.2009 23:10:09 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: Liên Thơ

Hết thương
Bao giờ em hết thương anh
Để nhành hoa thắm, cho cành trái thơm
Cho tim đập nhịp bình thường
Không ấm ức nữa, giọt sầu thôi rơi
Cho tơ vương chẳng xót thương
Cho ngày tháng rộng, cho năm còn dài
Chất chồng nỗi nhớ mỏi  vai
Oằn tim hồi hộp, nghẹn dòng thời gian
Cho em duyên dáng nụ cười
Tạc hình vóc ngọc biển xanh yên bình…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/17/3/2009


 
 
 
 
HẾT THƯƠNG
 
Một mai em hết thương anh
Xuân vắng chim én liệng quanh nắng hồng
Trời đất bổng hóa hư không
Trăng buồn ủ rủ, xé lòng câu ca
Cây sầu nụ chẳng nở hoa
Bình minh ló dạng chợt nhòa hòang hôn
Bước đi như kẻ không hồn
Thẩn thờ, vương vấn, bồn chồn, đắng cay...
Người lính - 20.3.2009
Người lính 20.03.2009 23:48:02 (permalink)
0
 
 
 

Tình Về bến Mơ

Biển xanh lơ chờ tình trở về
Bờ cát vắng đón anh ở lại
Dấu tình yêu còn đây vương vấn
Về bến mơ trăng mật tháng ngày

Về bến mơ thuyền chở đầy trăng
Thơ lướt sóng trùng dương ca hát
Em cùng anh dìu tình du mộng
Ghép câu thề sóng vỗ miên man

Thời gian đã đi vào vô định
Bến mơ dài thăm thẳm chiều trôi
Mơ ghép chữ mơ hồng thả gió
Cuộn lòng say tình đã lên ngôi

Đón nhau về lâng lâng biển hát
Chim tung trời mây gió hoan ca
Lính của em đã trở về nhà
Bờ bến cũ biển tình thương nhớ

Lam Hồng Minh
 
 
 
 
BẾN TÌNH YÊU 
 
Bến Mơ đôi nẻo mong chờ
Sóng tung cánh bạc ngẩn ngơ đợi người
Hai nửa rong ruỗi, chơi vơi
Thuyền về với Bến rạng ngời ánh dương…
 
Về cho nhẹ bớt niềm thương
Cho dòng nệ nóng thôi vương bụi sầu
Về cho dừng lại nỗi đau
Cho bờ cát trắng in vào dấu yêu…
 
Về cho hết cảnh đìu hiu
Oa… oa tiếng khóc – chắt chiu lửa tình
Về cho bóng ở bên hình
Cho tròn ước nguyện – bình minh cuộc đời…
 
Bến Mơ rất thật đây rồi
Dang tay ôm trọn “à… ơi…”, cánh diều
Thuyền về cập Bến tình yêu
Nghẹn ngào tiếng nấc, xế chiều vẫn xanh…
Người lính – 20.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 23:56:24 bởi Người lính >
Người lính 21.03.2009 07:47:33 (permalink)
0
 
 
TỰ SỰ
 
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn
Xin em đừng khóc, đừng mang vào người
Thế gian có một mặt trời
Đường em cứ bước, đời tôi lặng thầm...
Người lính - 21.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 08:18:13 bởi Người lính >
banglang07 21.03.2009 07:50:51 (permalink)
0
RỪNG CHIỀU

Rừng chiều rộn tiếng ve ngân
Rì rầm tiếng suối rất gần mà xa
Lưng trời tím một cánh hoa
Ảo mờ nhân ảnh , nhạt nhòa khói sương …

BL07
 
 
 
RỪNG CHIỀU
 
Rừng chiều sao nắng vội đi
Để nhành hoa tím sầu bi, khóc thầm
Trời thương tuôn lệ lâm thâm
Cánh chim xao xác ướt đầm, nỉ non...
nguoiinh



RỪNG CHIỀU (2)

Rừng chiều vẳng tiếng chim kêu
Lối mòn lá rụng , phong rêu u hoài
Hoàng hôn nắng quái trải dài
Bơ vơ một cánh Lan Hài cô liêu …
BL07





Người lính 21.03.2009 18:15:12 (permalink)
0
 




HƯƠNG BƯỞI
 
Thoáng nghe hương bưởi sau vườn
bâng khuâng trong dạ - vấn vương một thời
tuổi thơ, áo trắng… qua rồi
chỉ còn hương tỏa bồi hồi quấn quanh…
 
Nào đâu chiếc lá xa cành
nào đâu xa lạ nỡ đành lãng quên
bước chân rong ruỗi mọi miền
cũng đành ôm trọn niềm riêng ngủ vùi…
 
Ai qua để lại ngậm ngùi
mảnh vườn năm cũ buồn vui một mình
ai gieo cay đắng chữ tình
lòng ai trống trải – bóng hình lẻ loi…
 
Đêm nay hương bưởi mồ côi
thoảng đưa giọt đắng vành môi héo dần
gió lay, hương kéo lại gần
khung trời kỷ niệm một lần, mãi xa…
Người lính – 21.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:24:21 bởi Người lính >
Người lính 21.03.2009 18:29:51 (permalink)
0
 




BÀI THƠ RIÊNG TẶNG MẸ
 
Sầu riêng đến tuổi để ăn
Mẹ nhìn cây chết bần thần, thở ra
Vườn chanh chống chọi, vượt qua
Gai đâm tay Mẹ, mắt lòa nhói đau…
 
Năm nào bờ cũng nâng cao
Nước sông vô cảm ào ào, băng băng
Vùng sâu bao nỗi nhọc nhằn
Miếng cơm, manh áo khó khăn đủ đầy…
 
Nước lên thân Mẹ lại gầy
Nước xuống ủ rủ bao cây gieo trồng
Mồ hôi đã đổ xuống đồng
Qua mùa nước nổi còn trông mong gì…
Người lính – 21.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:35:31 bởi Người lính >
Người lính 22.03.2009 05:14:54 (permalink)
0

RỪNG CHIỀU

Rừng chiều rộn tiếng ve ngân
Rì rầm tiếng suối rất gần mà xa
Lưng trời tím một cánh hoa
Ảo mờ nhân ảnh , nhạt nhòa khói sương …

BL07
 
 
 
RỪNG CHIỀU
 
Rừng chiều sao nắng vội đi
Để nhành hoa tím sầu bi, khóc thầm
Trời thương tuôn lệ lâm thâm
Cánh chim xao xác ướt đầm, nỉ non...
Người lính - 17.3.2009


RỪNG CHIỀU (2)

Rừng chiều vẳng tiếng chim kêu
Lối mòn lá rụng , phong rêu u hoài
Hoàng hôn nắng quái trải dài
Bơ vơ một cánh Lan Hài cô liêu …
BL07





RỪNG CHIỀU
 
Rừng chiều lạc bước chân ai
Muỗi mòng, lũ vắt như say hơi người
Mông lung tối đất, đen trời
Xạc xào tiếng lá cất lời nỉ non
Ngả tư của những lối mòn
Đường nào về với vợ con, xóm làng
Rừng chiều nắng bỏ đi hoang
Lần theo đốm lửa xốn xang, trong lòng…
Người lính – 22.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 05:17:22 bởi Người lính >
Liên Thơ 22.03.2009 13:12:24 (permalink)
0
 
 
Hết thương
Bao giờ em hết thương anh
Để nhành hoa thắm, cho cành trái thơm
Cho tim đập nhịp bình thường
Không ấm ức nữa, giọt sầu thôi rơi
Cho tơ vương chẳng xót thương
Cho ngày tháng rộng, cho năm còn dài
Chất chồng nỗi nhớ mỏi  vai
Oằn tim hồi hộp, nghẹn dòng thời gian
Cho em duyên dáng nụ cười
Tạc hình vóc ngọc biển xanh yên bình…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/17/3/2009


HẾT THƯƠNG
Một mai em hết thương anh
Xuân vắng chim én liệng quanh nắng hồng
Trời đất bổng hóa hư không
Trăng buồn ủ rủ, xé lòng câu ca
Cây sầu nụ chẳng nở hoa
Bình minh ló dạng chợt nhòa hòang hôn
Bước đi như kẻ không hồn
Thẩn thờ, vương vấn, bồn chồn, đắng cay...
Người lính - 20.3.2009
 

Giá mà...
Nghe như trái đất ngừng quay
Chỉ vì ai hết thương ai ấy mà
Giá như “chạch đẻ ngọn đa”
Giá mà em biết ...để xa hóa gần
Giá như “rau diếp làm đình”
Già mà vật đổi sao dời còn anh
Giá như ...giả dụ...giá mà..
Ngàn câu cũng chỉ một lời tiếc thôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 22/3/2009
Chúc mừng em sắp xếp được công tác để có mặt trên thi đàn.Nói thầm nhé, em bận...nhiều thi hữu nhớ tiếng thơ của em lắm đó.Chúc em và gia đình khỏe, vui, hạnh phúc nhé...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 13:30:55 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
banglang07 23.03.2009 14:36:25 (permalink)
0
RỪNG CHIỀU
 
Rừng chiều sao nắng vội đi
Để nhành hoa tím sầu bi, khóc thầm
Trời thương tuôn lệ lâm thâm
Cánh chim xao xác ướt đầm, nỉ non...
Người lính - 17.3.2009


RỪNG CHIỀU (2)

Rừng chiều vẳng tiếng chim kêu
Lối mòn lá rụng , phong rêu u hoài
Hoàng hôn nắng quái trải dài
Bơ vơ một cánh Lan Hài cô liêu …
BL07



RỪNG CHIỀU
 
Rừng chiều lạc bước chân ai
Muỗi mòng, lũ vắt như say hơi người
Mông lung tối đất, đen trời
Xạc xào tiếng lá cất lời nỉ non
Ngả tư của những lối mòn
Đường nào về với vợ con, xóm làng
Rừng chiều nắng bỏ đi hoang
Lần theo đốm lửa xốn xang, trong lòng…
Người lính – 22.3.2009




banglang07 23.03.2009 15:17:52 (permalink)
0
TÌNH SAU
 
Gió Mây yên phận ngàn đời
Cánh Diều lẻ bạn chơi vơi, lệ sầu
Khung trời chất ngất mưa ngâu
Tim Diều tan vỡ - tình sau ngậm ngùi...
 
Trớ trêu trong một khung trời
Trái ngang không thốt nên lời cùng ai
Diều ơi! Số kiếp an bài
Cánh Diều trong Gió vẫn hoài cách xa...
người lính 20-3-2009

     


banglang07 23.03.2009 15:25:55 (permalink)
0
THỜI GIAN
 
Người xưa, cảnh cũ... đây rồi
Như trong ký ức đâm chồi, nở hoa
Ngoái đầu nhìn lại ngày xa
Ngỡ như năm tháng thoảng qua, nửa đời...

      


THOÁNG QUA

Như làn gió nhẹ thoảng qua
Mới đà thoáng chốc đã qua nửa đời
Tình xưa gửi lại cho người
Rưng rưng chiều tím , ngập trời heo may ….
BL07
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 55 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9