Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 55 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 815 bài trong đề mục
banglang07 23.03.2009 15:34:25 (permalink)
0



 
 
 
 
TÌNH XƯA
 
tình xưa nào phải gió mây
bên nhau thề nguyện, đắm say men tình
ai làm cho bóng xa hình
cô đơn vầng nguyệt, một mình ánh dương...
Người Lính 14-3-2009

     


NHỚ AI

Chẳng biết bây giờ em nhớ ai
Mà sao ngơ ngẩn tháng năm dài
Hồn thơ gửi tận cùng mây gió
Trời chiều nắng nhạt chất đầy vai

Chẳng biết bây giờ em nhớ ai
Nghe cơn gió nhẹ nấc u hoài
Anh đi viễn xứ chân trời ấy
Bỏ lại cuộc tình đã nhạt phai …

Em về nhặt lại câu thơ cũ
Nhóm chút lửa tình đốt cháy lên
Bao nhiêu thương nhớ theo làn khói
Tan vào ký ức rủ lãng quên

Chắc người chẳng nhớ ngày xưa nữa
Thu về hoa tím vẫn bay bay
Lá rụng , xác vương đầy lối nhỏ
Cúc vàng ươm nụ , bướm ong say …

Người xa mấy độ , mê chinh chiến
Lạc bước chân mơ chằng muốn về
Bên khung cửa sổ , chiều rưng lệ
Em nhớ thương người , dạ tái tê

Biết có còn không , ngày gặp lại ?
Dẫu chỉ như người quen cũ thôi
Chỉ đứng nhìn nhau trong xa cách
Nhìn nhau lần sau cuối , để rồi...
BL07


_____________________________
banglang07 23.03.2009 15:38:53 (permalink)
0


 
 
LỖI HẸN
 
heo may lạnh buốt tâm hồn
xôn xao nỗi nhớ - bồn chồn, mông lung...
không gian dẫu chẳng muôn trùng
một lần lỗi hẹn mịt mùng lối xưa...
Người Lính 15-3-2009

       



CHẾT LẶNG

Bây giờ người lỗi hẹn rồi
Để em chết lặng một đời vì ai
Lối xưa cỏ lấp dấu hài
Hoàng hôn sương khói u hoài tịch liêu ...
BL07
Mùa Thu 23.03.2009 15:57:27 (permalink)
0
Tặng Người Lính

Là người lính mang trên mình lí tưởng
Vì quê hương, vì đất mẹ hiền hoà
Là người lính ôi bao điều mới mẻ
Sao trên đầu loé sáng ánh vừng đông
.....
Bụi thời gian không làm vương áo lính
....

Cảnh thanh bình , bởi người lính biết yêu
Yêu con sông hiền hoà như cổ tích
Yêu cánh đồng bát ngát tận trời xanh
Yêu bằng lăng khi đêm về thao thức
Yêu con người - người lính :
                                " Bản tình ca"



Mùa Thu



Người lính 24.03.2009 11:44:26 (permalink)
0
 
 
 

ĐỢI NGƯỜI

Người ơi ! Xin hãy yên lòng
Bầu trời vẫn đẹp mênh mông nắng vàng
Nhịp cầu ai bắc ai sang
Dòng sông nước chảy mênh mang đôi bờ
Em xin thắp lửa tình thơ
Tháng ngày mong nhớ đợi chờ người xa
Người đi xây đắp sơn hà
Để Bằng Lăng tím nở hoa bốn mùa …
BL07
 
 
 
LỜI HỨA
 
Một lời hứa - vạn niềm tin
Hỡi người thắp ngọn lửa tình, tương lai
Một ngày xa - vạn ngày dài
Ước gì tay được trong tay - bây giờ
Một lời hứa - vạn ngày chờ
Phải đâu chỉ một tình thơ, đơn thuần
Một lời hứa - vạn ngày xuân
Người đi - Kẻ ở bâng khuâng, tím màu...
Người lính - 01.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 11:52:00 bởi Người lính >
banglang07 25.03.2009 15:41:50 (permalink)
0
ƯỚC GÌ...
 
Ước gì hoa tím nở hồng
Tình xa gần lại thêm nồng men say
Ước gì trăng rụng đêm nay
Để anh hứng trọn ngất ngây vị đời...
Người lính - 19.3.2009

       


banglang07 26.03.2009 14:51:14 (permalink)
0
BÀI THƠ RIÊNG TẶNG MẸ
 
Sầu riêng đến tuổi để ăn
Mẹ nhìn cây chết bần thần, thở ra
Vườn chanh chống chọi, vượt qua
Gai đâm tay Mẹ, mắt lòa nhói đau…
 
Năm nào bờ cũng nâng cao
Nước sông vô cảm ào ào, băng băng
Vùng sâu bao nỗi nhọc nhằn
Miếng cơm, manh áo khó khăn đủ đầy…
 
Nước lên thân Mẹ lại gầy
Nước xuống ủ rủ bao cây gieo trồng
Mồ hôi đã đổ xuống đồng
Qua mùa nước nổi còn trông mong gì…
Người lính – 21.3.2009

   

THƯƠNG MẸ

Vô tư con nước lớn , ròng
Ai hay cây héo cho lòng mẹ đau
Thân cò lặn lội đồng sâu
Tám mươi tuổi , nợ bể dâu chưa dừng

Hoa chanh vẫn nở sau vườn
Sầu riêng úa rụng từng chùm quả non
Nhìn cây , đứt ruột héo hon
Thương cây chẳng khác thương con thủa nào

Nhìn mẹ , con cũng nghẹn ngào
Bao nhiêu ray rứt gom vào trong tim
Miếng cơm , manh áo khó khăn
Bạc phơ mái tóc , nhọc nhằn chưa vơi

Cố ghìm sao lệ cứ rơi
Gian nan mẹ hứng cả đời cho con
Con đi chân cứng , đá mòn
Vườn cây của mẹ trong hồn mãi xanh ….
26-3-09
BL07

 
banglang07 27.03.2009 16:40:53 (permalink)
0
HƯƠNG BƯỞI
 
Thoáng nghe hương bưởi sau vườn
bâng khuâng trong dạ - vấn vương một thời
tuổi thơ, áo trắng… qua rồi
chỉ còn hương tỏa bồi hồi quấn quanh…

Nào đâu chiếc lá xa cành
nào đâu xa lạ nỡ đành lãng quên
bước chân rong ruỗi mọi miền
cũng đành ôm trọn niềm riêng ngủ vùi…

Ai qua để lại ngậm ngùi
mảnh vườn năm cũ buồn vui một mình
ai gieo cay đắng chữ tình
lòng ai trống trải – bóng hình lẻ loi…

Đêm nay hương bưởi mồ côi
thoảng đưa giọt đắng vành môi héo dần
gió lay, hương kéo lại gần
khung trời kỷ niệm một lần, mãi xa…
Người lính – 21.3.2009


     



HƯƠNG XƯA

Sau vườn hương Bưởi bay xa
Đêm đêm dưới ánh trăng ngà nhớ ai
Vô hình tiếng gió thở dài
Vầng trăng cuối tháng u hoài trên cao

Hoa Bưởi cứ trắng nao nao
Mùi hương nồng ấm thủa nào còn đâu ?
Người đi sương gió dãi dầu
Bước chân phiêu bạt , nhịp cầu chơi vơi …

Duyên tình chỉ có thế thôi
Bài thơ ngày cũ xa xôi theo người
Hương xưa giờ đã mồ côi
Bưởi thơm ngan ngát cho tôi nhói lòng …

Thì thôi , còn trái tim hồng
Ướp hương hoa bưởi ngập ngừng trao nhau
Biết rằng dù có khổ đau
Từ nay Trầu mãi xa cau mất rồi

Rưng rưng lệ tím ngậm ngùi
Khung trời kỷ niệm một đời không quên …
27-3-09
BL07



Han Bang 27.03.2009 18:52:58 (permalink)
0


LÍNH THUỶ


Anh lính trẻ đam mê màu áo trắng
Thân dầm sương dãi nắng giữa trùng dương
Ngồi suy tư boong tàu suốt đêm trường
Nhìn sao lặn dòng tâm tư suy nghĩ.

Trót gửi thân vào cuộc đời lính thuỷ
Kiếp phiêu du trên mặt biển mông mênh
Tàu đi hoài trên biển rộng lênh đênh
Làn nước biếc ngát mùi thơi khói sóng.

Đời lính thuỷ không cầu mong danh vọng
Chí bềnh bồng khắp biển cả bao la
Gom vào trong biển lớp cả giang, hà
Tìm mây gió làm nhà xây tổ ấm.

Và những đêm trăng sao biển lấp lánh
Muôn ngàn vì tinh tú dọc dải ngân
Trời xa kia bỗng chút hoá lại gần
Trời và nước chung thân màu sáng rực.

Có những đêm thuyền còn trực thức
Ta đếm sao tìm mãi dáng em hiền
Rồi sáng ra...Rồi lại đến màn đêm
Chiều dần xuống mây buồn vây mặt biển.

Ánh hải đăng ngở khoé mắt giai nhân
Sóng dâng cao phô bọt nước trắng ngần
Mơ gương mặt người tình tha thiết đến
Buồn gì bằng khi tàu rời xa bến
Vượt trùng dương đi tiếp kiếp giang hồ.
...
Vẫy tay chào kỉ niệm chốn thành đô
Anh lính thuỷ tiếp hành trình sóng nước.

Hàn Băng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 00:24:36 bởi Han Bang >
Người lính 28.03.2009 09:08:40 (permalink)
0
 
 
 
 
 
MẦM SỐNG
(Tặng NLG và một nửa ngày xưa)
 
Ai trao em nửa cuộc đời?
Ai ươm mầm sống trong người cho em?
Ai làm tan nỗi sầu riêng?
Ai cùng chờ đón tiếng chim hót chào?...
 
Ước mơ cháy bỏng năm nào
"À... ơi...!" rồi sẽ đậu vào câu ca
Hạnh phúc chợt đến - vỡ òa
Âu là duyên phận Người ta với Mình...
 
Tặng em một khúc ru tình
Tặng Người ngọn lửa của mình năm nao
Đến trước không vẹn trầu cau
Tri ân người đã đến sau - vẹn lòng!
 
Long lanh một sợi tơ hồng
Tình người ở giữa mênh mông - cao vời
Uyên ương có bạn, đẹp đôi
Cùng nhau vỗ nhịp, đất trời hòa ca!
Người lính - 28.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 15:58:16 bởi Người lính >
banglang07 28.03.2009 15:57:33 (permalink)
0
THỦY CHUNG
                            
Cánh chim viễn xứ tung trời
Đánh rơi nỗi nhớ một đời cho ai
Hoa Tím hương sắc không phai
Thủy chung, sừng sững... đợi ngày đoàn viên
Người lính - 15.3.2009

 


ĐỢI NGƯỜI

Người ơi ! Xin hãy yên lòng
Bầu trời vẫn đẹp mênh mông nắng vàng
Nhịp cầu ai bắc ai sang
Dòng sông nước chảy mênh mang đôi bờ
Em xin thắp lửa tình thơ
Tháng ngày mong nhớ đợi chờ người xa
Người đi xây đắp sơn hà
Để Bằng Lăng tím nở hoa bốn mùa …
BL07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/F8ED20296E744C2FB5153D3900244606.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 06:44:38 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
banglang07 29.03.2009 07:23:20 (permalink)
0
TỰ SỰ
 
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn
Xin em đừng khóc, đừng mang vào người
Thế gian có một mặt trời
Đường em cứ bước, đời tôi lặng thầm...
Người lính - 21.3.2009

    


TRẢ LẠI MẶT TRỜI

Vâng , em đã hiểu ra rồi
Thế gian có một mặt trời mà thôi
Em xin trả lại cho người
Em xin trả lại những lời nhớ thương
Trả ai ngày tháng tơ vương
Trả ai bông cúc ngát hương thuở nào
Trả ai giọng nói ngọt ngào
Thơ tình ai viết dạt dào men say
Trả ai giọt lệ đắng cay
Trả bàn tay nắm tay ai ân tình
Buổi nào như bóng với hình
Giờ xin trả lại – còn mình em đi
Trả ai một mối tình si
Lệ buồn nức nở sầu bi ngậm ngùi
Thì thôi , em trả cho đời
Anh đi đường ấy xa vời chân mây
Chúng mình ly biệt từ đây
Duyên tình chẳng trọn , gió mây chia lìa
Em xin làm ánh sao khuya
Âm thầm in bóng nẻo về cho ai …
BL07



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 07:27:10 bởi banglang07 >
banglang07 31.03.2009 15:17:13 (permalink)
0

banglang07

titleAndStar(1001,0,false,false,"","")
VIP




Bài viết đã đăng: 1001
Gia nhập ngày: 15.7.2008
Đến từ: BD
Hiện trạng: offline

 



 
 

CHÚC MỪNG CÔ GIÁO BẰNG LĂNG (BL07)
KHÁCH QUÝ CỦA VƯỜN THƠ
 
---
 
 
 



      


Cám ơn Người Lính trọn nghĩa tình
Đêm ngày bận rộn việc quân binh
Vẫn ghé vườn thơ mang lời chúc
Ấm nồng tia nắng buổi bình minh ….
BL07

BL cám ơn Người Lính đã ghé nhà BL và để lại cho BL những tình cảm thật là nồng ấm . BL chúc NL luôn có thật nhiều niểm vui .
BL xin gửi tặng NL những trái ngọt mà BL trồng trong vườn để tỏ lòng cảm kích .




<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 07:43:39 bởi banglang07 >
Người lính 31.03.2009 23:58:10 (permalink)
0
 



NHỚ AI

Chẳng biết bây giờ em nhớ ai
Mà sao ngơ ngẩn tháng năm dài
Hồn thơ gửi tận cùng mây gió
Trời chiều nắng nhạt chất đầy vai

Chẳng biết bây giờ em nhớ ai
Nghe cơn gió nhẹ nấc u hoài
Anh đi viễn xứ chân trời ấy
Bỏ lại cuộc tình đã nhạt phai …

Em về nhặt lại câu thơ cũ
Nhóm chút lửa tình đốt cháy lên
Bao nhiêu thương nhớ theo làn khói
Tan vào ký ức rủ lãng quên

Chắc người chẳng nhớ ngày xưa nữa
Thu về hoa tím vẫn bay bay
Lá rụng , xác vương đầy lối nhỏ
Cúc vàng ươm nụ , bướm ong say …

Người xa mấy độ , mê chinh chiến
Lạc bước chân mơ chằng muốn về
Bên khung cửa sổ , chiều rưng lệ
Em nhớ thương người , dạ tái tê

Biết có còn không , ngày gặp lại ?
Dẫu chỉ như người quen cũ thôi
Chỉ đứng nhìn nhau trong xa cách
Nhìn nhau lần sau cuối , để rồi...
BL07
 
 
 
 
SẮT SON
 
Đêm nay hứng ánh trăng rơi
Xòe tay ra mãi không vơi nỗi sầu
Lòng buồn chẳng hiểu từ đâu
Thâu đêm canh cánh tím màu thở than…
 
Trách ai sẻ nghé, tan đàn
Phương trời cách biệt lệ tràn hoen mi
Lá xanh hát khúc tình bi
Gặp nhau trong mộng còn gì đắng hơn…
 
Đôi ta không giận, không hờn
Dù xa vẫn vẹn keo sơn – lời thề
Ngày mai anh đón em về
Cho xanh màu lá, tình quê vẹn tròn…
 
Trên cao trăng khóc nỉ non
Hai đầu thương nhớ sắt son đong đầy
Gửi lời sâu thẳm gió mây
Tim hồng son sắt mơ ngày đoàn viên…
Người lính - 31.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 00:36:47 bởi Người lính >
Người lính 01.04.2009 07:58:17 (permalink)
0
 
 
 

TRẢ LẠI MẶT TRỜI

Vâng , em đã hiểu ra rồi
Thế gian có một mặt trời mà thôi
Em xin trả lại cho người
Em xin trả lại những lời nhớ thương
Trả ai ngày tháng tơ vương
Trả ai bông cúc ngát hương thuở nào
Trả ai giọng nói ngọt ngào
Thơ tình ai viết dạt dào men say
Trả ai giọt lệ đắng cay
Trả bàn tay nắm tay ai ân tình
Buổi nào như bóng với hình
Giờ xin trả lại – còn mình em đi
Trả ai một mối tình si
Lệ buồn nức nở sầu bi ngậm ngùi
Thì thôi , em trả cho đời
Anh đi đường ấy xa vời chân mây
Chúng mình ly biệt từ đây
Duyên tình chẳng trọn , gió mây chia lìa
Em xin làm ánh sao khuya
Âm thầm in bóng nẻo về cho ai …
BL07
 
 
 
NGHỊCH CẢNH

Mặt trời sưởi ấm nhân gian
Lòng anh giá lạnh như ngàn tảng băng...
Lung linh huyền diệu ánh trăng
Mà sao lửa dậy – thấu chăng, hỡi người!
Người lính - 01.4.2009
Người lính 01.04.2009 11:24:21 (permalink)
0
 
 
 


CHẾT LẶNG

Bây giờ người lỗi hẹn rồi
Để em chết lặng một đời vì ai
Lối xưa cỏ lấp dấu hài
Hoàng hôn sương khói u hoài tịch liêu ...
BL07



AI CHO EM…?

Ai cho em buổi hoàng hôn
Nắng rơi tím cả chiều buồn, lặng câm?

Ai cho em tiếng khóc thầm
Bao nhiêu giọt lệ lâm thâm, đậu vào?

Ai cho em một nỗi đau
Hương thôi không tỏa, sắc màu vội phai?

Ai cho em tiếng thở dài
Bước chân thờ thẩn, dấu hài lẻ loi?

Chim quyên mỏi cánh rả rời
Ai cho em cả cuộc đời – ngày mai!...
Người lính – 01.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 12:18:53 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 55 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9