Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 55 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 01.04.2009 12:50:56 (permalink)
0
 
 
 

THƯƠNG MIỀN TÂY MÙA LŨ.
Nhìn cảnh đồng bằng lũ cuốn trôi,
Sóng hòa nước mắt xé lòng tôi.
Tiêu điều thôn xóm vì con nước,
Tan nát làng quê bởi họa trời.
Đồng ruộng khóc thầm trong biển nước,
Hoa màu ủ dột giữa dòng khơi...
Chút tình gởi đến miền Tây ấy,
Mảnh đất quê con cả cuộc đời.
Omi!
 
 
 
 
LONG ĐONG
 
Bao mùa nước nổi đi qua
Bao lần nước mắt chan hòa lưng cơm
Một đời gắn với gối rơm
Đi theo con nước lưng khòm, trắng tay...
Ao quê, đồng ruộng, vườn cây
Đi qua mùa lũ mà cay đắng lòng
Một đời cần mẫn, long đong
Một đời nước chảy thong dong - kiếm tìm...
Người lính - 01.4.2009
Người lính 01.04.2009 20:27:58 (permalink)
0
 
 
 

Giá mà...
Nghe như trái đất ngừng quay
Chỉ vì ai hết thương ai ấy mà
Giá như “chạch đẻ ngọn đa”
Giá mà em biết ...để xa hóa gần
Giá như “rau diếp làm đình”
Già mà vật đổi sao dời còn anh
Giá như ...giả dụ...giá mà..
Ngàn câu cũng chỉ một lời tiếc thôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 22/3/2009
 
 
 
 
ƯỚC MƠ
 
Giá như chỉ có tình người
Dẫu nghìn đau đớn vẫn cười bên nhau
Giá mà có trước, có sau
Hóa bao giọt lệ tan vào hư không
Giá như một đóa Sen hồng
Vươn lên, tỏa sáng… sạch trong giữa đời
Giá mà… là ước mơ thôi
Gieo bao mơ ước đâm chồi, nở hoa…
Người lính – 01.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 20:31:15 bởi Người lính >
Liên Thơ 01.04.2009 20:45:49 (permalink)
0
 
Giá mà...
Nghe như trái đất ngừng quay
Chỉ vì ai hết thương ai ấy mà
Giá như “chạch đẻ ngọn đa”
Giá mà em biết ...để xa hóa gần
Giá như “rau diếp làm đình”
Già mà vật đổi sao dời còn anh
Giá như ...giả dụ...giá mà..
Ngàn câu cũng chỉ một lời tiếc thôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Chủ nhật, 22/3/2009
ƯỚC MƠ
 Giá như chỉ có tình người
Dẫu nghìn đau đớn vẫn cười bên nhau
Giá mà có trước, có sau
Hóa bao giọt lệ tan vào hư không
Giá như một đóa Sen hồng
Vươn lên, tỏa sáng… sạch trong giữa đời
Giá mà… là ước mơ thôi
Gieo bao mơ ước đâm chồi, nở hoa…
Người lính – 01.4.2009

Ước mơ mơ ước mai sau
Nhìn nhau thấy lại những ngày đã qua
Trong ta mãi mãi ngợi ca
Tình chung một khúc hoan ca một đời
Ước ao dẫu đẹp tuyệt vời
Không công khó nhọc sẽ thành được sao ?
Em nghiêng về phía trời cao
Anh xô về phía người ta hững hờ
Bơ vơ em ước em chờ
Lặng buồn anh đứng nhìn dòng người qua…
Đất lành gieo hạt tình ta
Cùng chung vun xới mùa vàng trái thơm…
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm đầu tiên của tháng 4 năm 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 20:47:56 bởi Liên Thơ >
Quỳnh Muội 01.04.2009 21:00:06 (permalink)
0




Trích đoạn: Người lính

 
 
 

THƯƠNG MIỀN TÂY MÙA LŨ.
Nhìn cảnh đồng bằng lũ cuốn trôi,
Sóng hòa nước mắt xé lòng tôi.
Tiêu điều thôn xóm vì con nước,
Tan nát làng quê bởi họa trời.
Đồng ruộng khóc thầm trong biển nước,
Hoa màu ủ dột giữa dòng khơi...
Chút tình gởi đến miền Tây ấy,
Mảnh đất quê con cả cuộc đời.
Omi!
 
 
 
 
LONG ĐONG
 
Bao mùa nước nổi đi qua
Bao lần nước mắt chan hòa lưng cơm
Một đời gắn với gối rơm
Đi theo con nước lưng khòm, trắng tay...
Ao quê, đồng ruộng, vườn cây
Đi qua mùa lũ mà cay đắng lòng
Một đời cần mẫn, long đong
Một đời nước chảy thong dong - kiếm tìm...
Người lính - 01.4.2009






                           MẤT CÒN



           Quê tôi mùa lũ đang về
          Gieo bao tan tóc tứ bề đó đây
          Cầu tre mái lá vườn cây
          Nước phù sa chảy cuốn trôi mất rồi
          Cái nghèo ở lại quê tôi....
 


             .....Nhật Quỳnh........

____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35



banglang07 02.04.2009 14:49:52 (permalink)
0
AI CHO EM…?

Ai cho em buổi hoàng hôn
Nắng rơi tím cả chiều buồn, lặng câm?

Ai cho em tiếng khóc thầm
Bao nhiêu giọt lệ lâm thâm, đậu vào?

Ai cho em một nỗi đau
Hương thôi không tỏa, sắc màu vội phai?

Ai cho em tiếng thở dài
Bước chân thờ thẩn, dấu hài lẻ loi?

Chim quyên mỏi cánh rả rời
Ai cho em cả cuộc đời – ngày mai!…
Người lính – 01.4.2009

     


AI ?

Ai đem đến buổi hoàng hôn
Ai đem nắng tím nhuộm hồn em đau ?

Ai làm nức nở canh thâu
Ai làm ta phải xa nhau , hỡi chàng ?

Ai đem dập tắt mơ màng
Ai làm em nhỏ hàng hàng lệ chan ?

Ai đi vạn lý mênh mang
Ai đem con sáo sang ngang giữa đời ?

Ai cho em chút ngậm ngùi
Ai làm em phải mồ côi cuộc tình ?
BL07



Nhân Sơn 03.04.2009 16:26:15 (permalink)
0
 
LONG ĐONG
 
Một ngọn gió thoảng qua
Mang hồn thơ da diết
Trang đời không tha thiết
Trở về nơi mênh mông…
 
Gió – con thuyền long đong
Rong ruỗi tìm bến đậu
Bãi cát vàng đầy giậu
Sóng ru tình lênh đênh…
Người lính – 03.4.2009

 
 
Thuyền rách nát rã rời
Lặn ngụp ngoài biển khơi
Không mong tìm bến đổ
Mãi thả hồn rong chơi.
 
Sóng vỗ thuyền bập bềnh
Vui kiếp sống lênh đênh
Chẳng màng chuyện nhân thế
Tình thơ tìm lãng quên.
 
Biển rộng trời bao la
Bóng thuyền nhỏ nhạt nhòa
Cầu mong cho biển lặng
Đừng dậy sóng phong ba…
 
              -NS-
Liên Thơ 05.04.2009 08:09:56 (permalink)
0
TINH KHÔI
 Trái tim vẫn mãi đỏ hồng
dẫu cho hai nửa gánh gồng nỗi đau
kiếp này vẹn nghĩa trầu cau
kiếp sau nguyện mãi bên nhau, chẳng rời...
 
Trái tim thắm đỏ một đời
trong gian khó, chẳng một lời thở than
sướng vui có thiếp, có chàng
muôn trùng sóng gió bên nàng có anh...
 
Sóng đôi từ thuở tóc xanh
hoa râm, bạc trắng... ngọt lành chữ yêu
tinh khôi trong ánh nắng chiều
tinh khôi ngọn lửa chắt chiu, giữ gìn...
Người lính - 04.4.2009
Nhìn lại tình ta
               Thương tặng những mối duyên lành!
Yêu nhau một kiếp một đời
Vẫn chưa vẹn cả tấm tình yêu thương
Nếu còn có nữa kiếp sau
Thì ta lại gặp ở nơi tình cờ
Tình cờ gặp ở làng thơ
Tình cờ con chữ bắc cầu tìm nhau

Giả vờ anh nói “Làm quen”
Để em dại dội đi theo chẳng về
Quen rồi không dễ làm ngơ
Thân rồi không dễ nhớ lời mẹ cha
Theo anh một gánh sơn hà
Theo anh một bước chân sa dặm trường
Đường dài vui bước chân chung
Ngoảnh đi nhìn lại đã thành xa xưa
Vẫn trong ánh mắt em nhìn
Tin yêu khờ dại như ngày đầu tiên
Vẫn bao mới mẻ lạ thường
Trái tim anh với ngọt bùi trao em
Tinh khôi một mối lương duyên
Xưa như cổ tích đời thường tình ta...
Tình cờ gặp gỡ đây rồi
Cùng xây đắp mãi đường đời sóng đôi...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
               1 giờ 15 phút, chủ nhật 5/4/2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9D7369779CE547AA9B8450BB8F0F35AA.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 09:23:26 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Tứ Trụ 10.04.2009 12:54:51 (permalink)
0












     


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 13:59:57 bởi Tứ Trụ >
Quỳnh Muội 11.04.2009 16:52:14 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

BÀI THƠ RIÊNG TẶNG MẸ
 
Sầu riêng đến tuổi để ăn
Mẹ nhìn cây chết bần thần, thở ra
Vườn chanh chống chọi, vượt qua
Gai đâm tay Mẹ, mắt lòa nhói đau…
 
Năm nào bờ cũng nâng cao
Nước sông vô cảm ào ào, băng băng
Vùng sâu bao nỗi nhọc nhằn
Miếng cơm, manh áo khó khăn đủ đầy…
 
Nước lên thân Mẹ lại gầy
Nước xuống ủ rủ bao cây gieo trồng
Mồ hôi đã đổ xuống đồng
Qua mùa nước nổi còn trông mong gì…
Người lính – 21.3.2009

   

THƯƠNG MẸ

Vô tư con nước lớn , ròng
Ai hay cây héo cho lòng mẹ đau
Thân cò lặn lội đồng sâu
Tám mươi tuổi , nợ bể dâu chưa dừng

Hoa chanh vẫn nở sau vườn
Sầu riêng úa rụng từng chùm quả non
Nhìn cây , đứt ruột héo hon
Thương cây chẳng khác thương con thủa nào

Nhìn mẹ , con cũng nghẹn ngào
Bao nhiêu ray rứt gom vào trong tim
Miếng cơm , manh áo khó khăn
Bạc phơ mái tóc , nhọc nhằn chưa vơi

Cố ghìm sao lệ cứ rơi
Gian nan mẹ hứng cả đời cho con
Con đi chân cứng , đá mòn
Vườn cây của mẹ trong hồn mãi xanh ….
26-3-09
BL07

 





Chào Bằng lăng và Người Lính
Lâu rồi vẫn ghé dạo vườn thơ của các bạn, nhưng không để lại những vần thơ, hôm nay nhân những bài thơ có đề cập về Mẹ, QM cũng xin gởi vào trang thơ bạn bài thơ nhân cảm xúc lần về thăm Mẹ, QM bắt gặp hình ảnh Mẹ trước mái hiên dưới ánh nắng chiều, mắt đăm chiêu trông ra đầu ngỏ, QM nghĩ là Mẹ đang mong chờ những cánh chim bay khỏi tổ quay về

QM chúc mừng Người Lính có thêm bài thơ được tuyển chọn đưa vào trang thơ của diễn đàn. 





KHOẢNH KHẮC GHI LÒNG
 


 Kính Tặng Mẹ
 
 
Con về thăm mẹ chiều nay
Một tuần xa cách bảy ngày nhớ thương
Nao lòng theo mỗi bước đường
Trước hiên mẹ đứng buồn vương nắng hờ
Mẹ thường trước ngỏ trông chờ
Nắng vàng sót đậu trên bờ vai xiêu
Gậy tre mẹ chống từng chiều
Trông con về xoá quạnh hiu của lòng
Đàn con đôi cánh đủ lông
Sãi dài bay giửa mênh mông đất trời
Sinh nhai dòng chảy cuộc đời
Không kề cận được bến bờ yêu thương
Có đêm thức suốt canh trường
Mong sao lo trọn con đường hiếu thân
Kiếp con người… vương nợ trần
Cháu con gần gủi mẹ già thì không
Mẹ ơi nước mắt xuôi dòng
Không vô tư chảy giửa lòng con đâu
Đời con lắm cuộc bể dâu
Tóc buồn rẻ lối mái đầu pha sương
Ca dao ru trẻ đêm trường
Hiểu thêm lòng mẹ tình thương ngút ngàn
Một đàn con trẻ cưu mang
Gánh gồng hết cả gian nan cuộc đời
Đưa con qua tuổi ngây thơ
Dựng xây hết thảy bến bờ ấm êm
Bây giờ mình mẹ bên thềm
Bóng chiều nắng tắt trôi êm qua ngày
Gậy tre từng nhịp khoan thai
Phất phơ tóc mẹ bay theo gió chiều
Dỏi mong từng đứa con yêu
Về bên gối mẹ ít nhiều phút giây
Chỉ thế thôi cũng đủ đầy
Đủ vui lòng mẹ những ngày  mênh mông...
 

 
11-04-09
Nhật Quỳnh
 



_______________________________

Ta không thể làm dổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 15:19:10 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 11.04.2009 20:11:52 (permalink)
0
 




MẸ TÔI
 
Năm Bảy Mươi Tám đi xa
Mỗi khi ngoảnh lại sởn da, lắc đầu
 
Mẹ tôi nắng dải mưa dầu
Ngày đêm bươn chãi cọng rau, nhúm mì
 
Kiếm được hột gạo, hiếm khi
Có rồi độn với củ mì thành cơm
 
Phần cha cái chén to hơn
Các con được ít dỗi hờn hét la
 
Mẹ ngồi cọc cạch sau nhà
Vét từng miếng cháy để qua lúc nghèo
 
Ấm êm nhớ thuở gieo neo
Chứa chan tình Mẹ - mang theo suốt đời!
Người lính - 11.4.2009
Người lính 11.04.2009 22:43:58 (permalink)
0
 
 
 

Nhìn lại tình ta
Thương tặng những mối duyên lành!
Yêu nhau một kiếp một đời
Vẫn chưa vẹn cả tấm tình yêu thương
Nếu còn có nữa kiếp sau
Thì ta lại gặp ở nơi tình cờ
Tình cờ gặp ở làng thơ
Tình cờ con chữ bắc cầu tìm nhau
Giả vờ anh nói “Làm quen”
Để em dại dội đi theo chẳng về
Quen rồi không dễ làm ngơ
Thân rồi không dễ nhớ lời mẹ cha
Theo anh một gánh sơn hà
Theo anh một bước chân sa dặm trường
Đường dài vui bước chân chung
Ngoảnh đi nhìn lại đã thành xa xưa
Vẫn trong ánh mắt em nhìn
Tin yêu khờ dại như ngày đầu tiên
Vẫn bao mới mẻ lạ thường
Trái tim anh với ngọt bùi trao em
Tinh khôi một mối lương duyên
Xưa như cổ tích đời thường tình ta...
Tình cờ gặp gỡ đây rồi
Cùng xây đắp mãi đường đời sóng đôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ 15 phút, chủ nhật 5/4/2009
 
 
 
 
 
TÌNH THƠ TRÊN MẠNG
 
Trao nhau chút ý, đôi dòng
Trái tim liền mạch nở hồng tình thơ
 
Cuối tuần kẻ ngóng, người chờ
Một ai lỗi hẹn thẫn thờ một ai
 
Tình trong ngắn – tình ngoài dài
Cứ như duyên phận an bài từ lâu
 
Vần thơ hóa những nhịp cầu
Nối hai khoảng vắng, hai đầu gần hơn
 
Cũng lưu luyến, cũng ghen hờn
Cũng nghe man mác khi đờn thiếu dây
 
Tình thơ trên mạng thiệt hay
Xa lơ, xa lắc một ngày bên nhau…
Người lính – 11.4.2009
 
Công Hòa 12.04.2009 00:54:10 (permalink)
0
LỜI RU CỦA MẸ
 
Mẹ...tiếng Mẹ thiêng liêng
Trong tim con muôn thuở
Tiếng ầu ơ...đi vào giấc ngủ nôi mềm
Tuổi thơ êm đềm
Con bình yên nằm trong vòng tay của Mẹ
Mẹ tần tảo dịu hiền
Con lớn lên
Lời ru của Mẹ thật thiêng liêng
Theo con đi cùng năm tháng
Giờ đây Mẹ không còn nữa
Lời ru mãi mãi theo con
Bây giờ...trước công cuộc xây dựng Quê hương
Tuy còn nhiều gian khó
Nhưng chàng trai của Mẹ
Vẫn đi trong tiếng ru hời
 Vì  hành trang con trong suốt cuộc dời
Là lời ru của Mẹ
 
    C H
 
Đi qua nhà Lính ,thấy có những bài thơ về Mẹ ,C H xin góp vào vườn thơ của Lính một bài cho xôm nhé
chúc vui
Người lính 12.04.2009 08:49:36 (permalink)
0
 













Đi qua nhà Lính ,thấy có những bài thơ về Mẹ ,C H xin góp vào vườn thơ của Lính một bài cho xôm nhé
chúc vui/ Công Hòa 







NL cảm ơn Thi hữu Công Hòa nhé! NL tặng bạn món quà mới nhất đây!
NL rất mong, từ sự biết đến nhau qua những bài thơ viết về Người Mẹ,
tình thi hữu của chúng ta sẽ ngày một bền chặt hơn!
Trân trọng!
 





CỬA SỔ MẸ CHO
 
Mẹ cho cửa sổ một đôi
Từ trong bụng Mẹ đã ngời tương lai
Dù con là gái hay trai
Chào đời đã thấy nắng mai ngập tràn…
 
Con nhìn cho rõ dọc ngang
Thấu trong,  hiểu đục… thế gian, sự đời
Cửa sổ của Mẹ, thôi rồi…
Đi qua năm tháng đánh rơi, mất dần!
 
Còn đâu ánh mắt trong ngần
Một thời hút hết sắc thần của cha
Tảo tần đến tóc nở hoa
Cửa sổ dần khép, xót xa ánh nhìn…
 
Cuộc đời sao quá vô tình
Lấy đi của Mẹ bóng hình chúng con
Đổi cho Mẹ dáng héo mòn
Để rồi một khắc chẳng còn… Mẹ ơi!
Người lính - 12.4.2009
banglang07 12.04.2009 19:48:59 (permalink)
0
MẸ TÔI

Năm Bảy Mươi Tám đi xa
Mỗi khi ngoảnh lại sởn da, lắc đầu
 
Mẹ tôi nắng dải mưa dầu
Ngày đêm bươn chãi cọng rau, nhúm mì
 
Kiếm được hột gạo, hiếm khi
Có rồi độn với củ mì thành cơm
 
Phần cha cái chén to hơn
Các con được ít dỗi hờn hét la
 
Mẹ ngồi cọc cạch sau nhà
Vét từng miếng cháy để qua lúc nghèo
 
Ấm êm nhớ thuở gieo neo
Chứa chan tình Mẹ - mang theo suốt đời!
Người lính - 11.4.2009

   


LÒNG MẸ

Nhớ hoài dáng mẹ liêu xiêu
Thân cò lặn lội – tình yêu thắm nồng

Bát cơm độn sắn phần chồng
Chẳng chia đủ lượt , mẹ nhường con ăn

Âm thầm nước mắt mẹ lăn
Thương chồng , mẹ lại bội lần thương con …

Sớm khuya bóng mẹ héo hon
Những ngày khốn khó, gầy mòn… dần qua

Lớn lên , con phải đi xa
Nhớ thời “bao cấp” , lệ nhòa ướt thơ …
BL07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 19:51:28 bởi banglang07 >
Người lính 18.04.2009 03:46:01 (permalink)
0
 



LÒNG MẸ

Nhớ hoài dáng mẹ liêu xiêu
Thân cò lặn lội – tình yêu thắm nồng

Bát cơm độn sắn phần chồng
Chẳng chia đủ lượt , mẹ nhường con ăn

Âm thầm nước mắt mẹ lăn
Thương chồng , mẹ lại bội lần thương con …

Sớm khuya bóng mẹ héo hon
Những ngày khốn khó, gầy mòn… dần qua

Lớn lên , con phải đi xa
Nhớ thời “bao cấp” , lệ nhòa ướt thơ …
BL07
 
 
 
 
MAU VỀ VỚI MẸ
 
Mây đen vần vũ chiều tà
Trông về quê mẹ xót xa cõi lòng
Hàng cột có chịu nổi không
Nặng nề mái ngói rêu phong tháng ngày
Gió ơi! Thổi nhẹ, đừng lay…
Thân cò mưa nắng đong đầy nỗi đau!
Mưa ơi! Tưới nước thật mau…
Thân cò sớm tối trước sau một mình!
Cột ơi! Nặng một chữ tình…
Thân cò xơ xác bình minh héo rồi!
Mau về với mẹ, con ơi!
Kẻo giông tố khiến đất trời lặng câm...
Người lính – 18.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 08:20:29 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 55 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9