*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 
  
   *NGUOITRUONGPHU* 
  *HÂN HẠNH GIỚI THIỆU TẬP THƠ LỤC BÁT*   
   ************   
   (¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯)*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯)   
  
   *********** 
     
        Tan Vỡ Tình Đầu!        
  ***nguoitruongphu***        
   
  Ngẩn ngơ hối tiếc tình xưa        
  Trăm năm lổi hẹn gió đưa chẳng về        
  Đâu rồi lời hẹn chân quê        
  Trai làng hy vọng đường đê bóng nàng       
  ............        
  Còn yêu em nói là còn        
  Không yêu em nói ,không còn không yêu        
  Đăm chiêu hết cả mấy chiều        
  Không yêu em đã gieo nhiều xót đau        
  ~~~~~~~~~~~~~~        
  Khóc thương duyên lỡ mộng tình        
  Tan theo mây khói đăng trình xuất dương       
  Chối từ! tơ đứt vấn vương      
  Tim anh vụng vỡ  lầm đường mất nhau 
  ............        
  Tỉnh mơ thắt quặn từng cơn        
  Em ơi sao nở dỗi hờn không yêu?        
  Cầu kiều anh bắc ban chiều        
  Em không thèm bước gieo điều trái ngang!        
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        
  Nghẹn ngào bỡi lệ hoen mi        
  Trần ai bể khổ gieo chi hỡi nàng        
  Nữ tiên lá ngọc giữa đàng        
  Trèo cao té nặng nát tan cõi lòng        
  ...............        
  Phải chi tôi chẳng biết em        
   Quán xưa chẳng phải từng đêm đợi chờ        
  Nàng đi vỡ mộng tình hờ        
  Gom thư đốt hết dại khờ theo tro        
   
  ````````````      
  Sang sông lở chuyến đò tình        
  Trai nghèo dại dột mộng hình chịu thôi        
  Xa xăm thương nhớ đơn côi        
  Nào ngờ nàng đã có đôi mất rồi !        
  .................        
  Đò trôi lờ lửng giữa dòng        
  Ước mong người ấy được chồng giàu sang        
  Đò chiều vắng khách đưa ngang        
  Bỗng người lữ thứ hai hàng lệ rơi?        
   
  September 28th 2010, 12:05 am,
       
  ><><><><><><><><><          TAN VỠ TÌNH ĐẦU     ***nguoitruongphu***   
   
      Lỡ yêu đeo bám dáng hình    
  Ước thầm hái được chữ trinh đóa hồng    
  Dẩu cho giá buốt rét đông   
  Cây cao bóng cả vững lòng quyết theo      
  Tha phương chẳng dám trèo đèo.    
  Lén thương chỉ biết vòng vèo gió mây    
  Trăng ơi nói hộ câu nầy    
  Tim ta ngả đổ  ngất ngây bao giờ ?      
  Dưới mưa nàng  thích ta chờ    
  Mây bay gió hú  tình khờ ham vui    Dáng hoa xuất hiện bùi ngùi    Tâm can bối rối sụt sùi dạ sung     
   
  Lối  xưa ước nguyện bước cùng    Tuổi tròn trăng lẻ đường chung vui cười   
  Em rằng:Còn bé bảo thôi.    
  Tình đầu đẹp nhất nàng ơi!kẽo già      
  Xinh tươi tuổi ngọc dáng ngà    Đố ai tìm được đời hoa hai lần    Khung trời kỷ niệm yêu dâng    Làm sao định nghĩa ái ân lổ lời      
  Ngày xưa khờ dại yêu người.    
  Lỡ dâng trao tất cuộc đời sắc son   
  Hôm nay tầm tả lối mòn    Lạnh se đợi rước chàng còn ?chắc quên!          Sông Thương nước vượt thác ghềnh     Tình ta lận đận khó bền khóc đau?    
  Phải chẳng mận đã chê đào    
  Người ơi! dang dối đường nào sống  đây       13.04.2009 01:44:26     
       
        
  TAP THO TVTD  
  *HỌA THƠ ĐƯỜNG*  
  *TẬP THƠ* TAN VỠ TÌNH ĐẦU* THƠ ĐƯỜNG LUẬT         
  *TẬP THƠ* TAN VỠ TỈNH ĐẦU*THƠ BÁT NGÔN*         
  *TẬP THƠ * TAN VỠ TÌNH ĐẦU* THƠ TỰ DO*         
   
          
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2020 15:00:51 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gió Thu 
   
  Người đi vứt mãnh trăng thề củ 
  Ta lỡ yêu rồi đủ gió thu 
  Chiều vơi vọng tiếng chim gù 
  Chạnh lòng nhớ mẹ lời ru não nề. 
   
  Trăng thề với gió thu đâu nhỉ 
  Ta khóc mình ta chỉ hận thì 
  Mất em chết đứng tình si 
  Nữa chừng gãy gánh nàng đi chả về
 
   
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/7D1F9CEDB7AC4E1ABBD5A7C4351DB3D4.JPG[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2012 13:07:15 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
  Em Đi Chùa Hương  
   
  NẾU !  
   
  ***nguoitruongphu***  
   
  Nếu nàng thả lững tóc thề.  
 Hút hồn gác mộng tình quê tháng ngày  
   
  Nếu nàng tóc xõa ngang vai.  
  Tim rung mê mệt đắm say suốt đời  
   
  Nếu nàng cột tóc đuôi dơi  
 Phía sau hưởng gió nhẹ hơi bồng bềnh  
   
  Nếu nàng tém tóc nửa bên  
  Đuôi hoe hình lá ngước lên má hường  
   
  Nếu nàng bện tóc ra đường  
  Ngát hoa cả phố gió hương chết người...  
   
  Tan Vỡ. - 14.4.2009 1:31:49   
   
   
         
         
   
  Yêu Thầm   
   
  ***nguoitruongphu***  
   
  Yêu anh chẳng dám nói ra   
  Sợ tình trăng gió bẽ hoa héo đời   
  Gặp nhau phút chốc rụng rời  
  Dáng hồng e thẹn đất trời đảo điên  
   
  Ai xui gặp gỡ lụy phiền  
  Đêm mơ ngày mộng tối ghiền nhắn tin  
  Cô đơn gác vắng lẻ hình  
  Trông ai an ủi hỏi mình ngủ chưa?  
   
  Vụng về mấy chữ dư thừa  
  Trời quang mây tạnh gió mưa cõi lòng  
  Đường tình lắc léo bướm ong  
  Nhụy tan hồ rã tại ông hay bà?  
   
   
  .  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 14:50:33 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tan Vỡ. 
   
  Phận mình sao mãi vô duyên?. 
  Hớ hênh nàng mắng , liên miên thật buồn. 
  Đáng đời cái tật lèo bèo. 
  Trèo cao té nặng , rơi phèo xuống sông. 
  Giọng nàng mật ngọt như đường. 
  Tưởng đâu cây Quế ,hương rừng nên thơ. 
  …………………………. 
  Phận mình không biết trèo đèo. 
  Nghĩ rằng nàng nói , vòng vèo đùa vui. 
  Nào ngờ lên mạng la làng. 
  Tim ta tan nát, xà phòng bóng bay. 
  Buồn ơi ! Hỏi nhỏ mi nè. 
  Tại sao ? Nàng nỡ ơ hờ với ta. 
  Hoàng An 
   
   
   
  
                  Hổ ơi hổi đẹp thật nha   Nhưng sao mắt hổ nhìn xa thấy buồn   Buồn chi Hổ nhé hãy buông   Thả trôi sông chảy theo nguồn biển đông   Hổ ơi có khóc trong lòng   Tuyết rơi đồng cảm bạn không một mình.      Hàn Băng      (chị Hoàng An ơi ! Thơ chị hôm nay sao buồn thế ! Đừng buồn nữa chị nhé ! Tiểu Băng ghé nhà thăm chị nè ! Chị An là con hổ xinh nhất và hiền nhất thế gian này ! Hi...hi...hi... Chị Hoàng An cười giống Tiểu Băng đi nào ! Cười lên là sẽ hết buồn ngay ! Cười lên đi chị An nhé !)    
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/6187E0AEDA4E432291E974ACBD21CA04.jpg[/image] 
   
   
    
  
   Sơn lâm mi hết bưồn chưa?   Cô nàng đõng đãnh ,say xưa nhìn mầy.   Còn tao nàng quở với rầy.   Không khen một tiếng ,bằng mầy mới quê.   Nàng khen chú hổ đẹp ghê.   Chê tao là bóng,bê đê ,tan đời. 
  Hoàng An   
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 18:14:40 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tan Vỡ. 
   
  Phận mình sao mãi vô duyên?. 
  Hớ hênh nàng mắng , liên miên thật buồn. 
  Đáng đời cái tật lèo bèo. 
  Trèo cao té nặng , rơi phèo xuống sông. 
  Giọng nàng mật ngọt như đường. 
  Tưởng đâu cây Quế ,hương rừng nên thơ. 
  …………………………. 
  Phận mình không biết trèo đèo. 
  Nghĩ rằng nàng nói , vòng vèo đùa vui. 
  Nào ngờ lên mạng la làng. 
  Tim ta tan nát, xà phòng bóng bay. 
  Buồn ơi ! Hỏi nhỏ mi nè. 
  Tại sao ? Nàng nỡ ơ hờ với ta. 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/6187E0AEDA4E432291E974ACBD21CA04.jpg[/image] 
   
   
    
   
  Sơn lâm mi hết bưồn chưa? 
  Cô nàng đõng đãnh ,say xưa nhìn mầy. 
  Còn tao nàng quở với rầy. 
  Không khen một tiếng ,bằng mầy mới quê. 
  Nàng khen chú hổ đẹp ghê. 
  Chê tao là bóng,bê đê ,tan đời. 
  Hoàng An 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/20D51246E5784D05BE97FDF2C051055E.jpg[/image] 
   
   
   
  Hổ ngồi Hổ buồn...Tội ơi ! 
  Xót xa nhìn hổ mấy lời hỏi thăm 
  Mặt Hổ giống khóc âm thầm 
  Hổ đừng buồn nữa trăng Rằm sắp lên. 
   
  Hàn Băng 
   
  ( Chàj oi ! Sao mặt chú Hổ buồn thế ? Chị Hoàng An ơi ! Chị cho mặt Hổ vui lên đi nào ! Cười he he...ha ha...Ka ka đi nhé ! 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 17:59:45 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Chờ Em!  
   
  Nguoitruongphu. 
   
  Vắng em chết lặng tim khờ 
  Bao nhiêu lá rụng đếm chờ tình  sang  
  Miễn sao chiều xuống gặp nàng 
  Gió đưa mây lượn trăng vàng cười tươi 
   
  Thu chiều lá đổ lưng trời 
  Mưa giông bay vút giữa đời phong ba 
  Đam mê bóng sắc dáng ngà  
  Sướng vui đau khổ  ta bà tại yêu 
  ............  
  Gặp em ao ước bao điều 
  Nụ hôn vụng trộm oánh liều tại thương 
  Chiều mưa nắng tắt hơi sương 
  Tóc nàng theo gió ngát hương mát lòng 
  ...........  
  Đường thưa vắng  bóng cô thôn 
  Khói lên đun bếp chiêu  hồn trăng  thu 
  Vang xa vọng mõ công phu 
  Hai người âu yếm gió ru tình nồng 
  ...........  
  Ôm nhau thắm thiết bưởi bồng 
  Nhìn em say đắm má hồng ngất ngây 
  Anh mơ  hạnh phúc vui vầy  
  Ông tơ bà nguyệt châm đầy rượu duyên. 
   
  Tan Vỡ. - 14.4.2009 2:00:03   
   
  .       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2154DFCF077E4D2A841C3753E29D3F33.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 14:01:57 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Nếu em có mái tóc thề. 
  Thì anh sẽ để,hình về bên tim. 
  Nếu em để tóc ngang vai. 
  Thì anh sẽ để ,......(em làm tiếp đi) 
   
  Hoàng An 
   
   
  ................em ngay tim này  
   
  (Hi...hi...hi...H B thêm cho xuôi vần như vậy được không chị Hoàng An !) 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4946AE34B1ED4959A4403CA5E92F6550.jpg[/image] 
   
   
   
   
   
  Hai chị, ai là Hoàng An ? 
  Ôi chao đẹp quá ! Chị An người nào? 
  Ối dzào ! Hai chị cớ sao 
  Ngó Băng mãi thế lạ nào...Hi...hi... 
   
  H B 
   
  ( H B họa thơ với chị Hoàng An cho chị vui đấy ! Đừng buồn nữa chị Hoàng An nhé ! ) 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 18:50:47 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tan Vỡ. 
   
  Phận mình sao mãi vô duyên?. 
  Hớ hênh nàng mắng , liên miên thật buồn. 
  Đáng đời cái tật lèo bèo. 
  Trèo cao té nặng , rơi phèo xuống sông. 
  Giọng nàng mật ngọt như đường. 
  Tưởng đâu cây Quế ,hương rừng nên thơ. 
  …………………………. 
  Phận mình không biết trèo đèo. 
  Nghĩ rằng nàng nói , vòng vèo đùa vui. 
  Nào ngờ lên mạng la làng. 
  Tim ta tan nát, xà phòng bóng bay. 
  Buồn ơi ! Hỏi nhỏ mi nè. 
  Tại sao ? Nàng nỡ ơ hờ với ta. 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/6187E0AEDA4E432291E974ACBD21CA04.jpg[/image] 
   
   
   
   
  Sơn lâm mi hết bưồn chưa? 
  Cô nàng đõng đãnh ,say xưa nhìn mầy. 
  Còn tao nàng quở với rầy. 
  Không khen một tiếng ,bằng mầy mới quê. 
  Nàng khen chú hổ đẹp ghê. 
  Chê tao là bóng,bê đê ,tan đời. 
  Hoàng An 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/20D51246E5784D05BE97FDF2C051055E.jpg[/image] 
   
   
   
  Hổ ngồi Hổ buồn...Tội ơi ! 
  Xót xa nhìn hổ mấy lời hỏi thăm 
  Mặt Hổ giống khóc âm thầm 
  Hổ ơi đừng buồn nữa trăng Rằm sắp lên. 
   
  Hàn Băng 
   
  ( Chàj oi ! Sao mặt chú Hổ buồn thế ? Chị Hoàng An ơi ! Chị cho mặt Hổ vui lên đi nào ! Cười he he...ha ha...Ka ka đi nhé ! 
  
 
   
  Hổ ơi! mi chớ u sầu. 
  Ta bưồn, hổ chẳng vui đâu bao giờ. 
  Nàng về nàng chỉ hỏi mi. 
  Còn ta chờ mãi," em đi gấp rồi" 
  ( còn 2 câu cưối tiếp đi)....[/color] 
   
  Hoàng An 
   
   
  Để ta cứ mãi đứng ngồi 
  Ngóng trông từng phút bồi hồi lòng đau  
   
  (HB thêm 2 câu cuối rồi đấy ! Theo vần cũng xuôi tai phải không chị Hoàng An ?) 
   
  H B 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/F3542448AF3F467BB30D9F1472C58B5F.jpg[/image] 
  
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 18:51:40 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Tan Vỡ Tình Đầu  
   
  Em đi chơi ,anh không được quyền hỏi  
  Dẩu có dổi hờn cũng mặc anh thôi  
  Anh với em chỉ là bè với bạn  
  Có cản ngăn chẳng đặng được đâu nào  
   
  Em đi chơi, anh lại nổi cơn ghen  
  Mới quen nhau anh biết tính em rồi  
  Sống tự do, một mình thân cô độc  
  Đời em vì tình, khổ lụy tấm thân  
   
  Em đi chơi,không phải hẹn với anh  
  Bởi vì em ,xem anh như bè bạn  
  Trong mắt xanh , chưa phải là người yêu  
  Và bấy nhiêu, chưa phải là người tình  
   
  Em đi chơi, anh chớ đừng cao có  
  Dù gió mưa ,có kẻ đón đưa rồi  
  Anh bối rối ,vì cỏi lòng anh nát  
  Man mát buồn ôm hận kiếp dở dang  
   
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/43F5774280B64D68882C40CC73064890.jpg[/image]
 
   
   
  Nếu em để mái tóc dài .  
  Thì anh mãi mãi, đêm ngày theo em.  
  Nếu em để tóc ngang tai.  
  Thì anh không phải ,ghen ai liếc tình. 
  Nếu em để tóc tém ngang. 
  Thì anh mén được,em sang chơi nhà 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  Lụy Tình Linh! 
   
  Linh !..em hởi xin đừng vội bỏ 
  Ơi ..ới ời ,sao vội bỏ đi 
  Đừng ...giận hờn ,cho anh xin lổi 
  Bỏ...qua đi ,anh hối hận rồi 
  Tìm..được em ,lòng mừng lắm đó 
  Đâu ...ngờ rằng khổ ải tấm thân? 
  Khổ ...vì ai thương mải nhớ hoài 
  Lụy...tình Linh phải chịu em ơi!!! 
   
   
  .        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 14:05:14 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
  Biệt Tình Thu.  
   
  Ta mất nàng rồi thế THẬT SAO  
  Mãnh tình vứt lại mới HÔM NÀO  
  Em đi anh nhớ thời ân ái   
  Anh ở em quên phút XUYẾN XAO  
  Nắng táp đợi chờ lòng hớn hở  
  Chiều mưa đưa đón cạnh HÀNG RÀO  
  Bao giờ chung bóng con đường củ  
  Để tình yêu mãi vút THẬT CAO  
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/675BC74ADCB7436180A9B1165B6FC071.jpg[/image]
     
   
 Ván lỡ Đóng Thuyền
 Trăm năm ván lỡ đóng thuyền  
 Dở ra ráp lại đón duyên nữa đời 
  Tình ta gương vỡ lành rồi  
  Anh ơi! em dạ đứng ngồi kề bên
 NTP
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 14:58:53 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Thơ Vui... 
   
  Tình Lem Nhem! 
   
  Chuyện gì thì nói đi em  
  Để anh báo  chị ,chị xem trả lời 
  Đời anh như giọt mưa rơi 
  Mưa sa xuống biển mưa rơi vai mềm 
   
  Êm đềm giọt nắng bên thềm 
  Yêu em anh sợ bị  mềm mình luôn!!!!!!!!! 
  Mưa tuôn lệ đổ anh buồn 
  Cô Đơn chỉ ghẹo tầm ruồng làm thơ 
   
  Không ngờ mợ nó thẫn thờ 
  Anh lo sốt gió bơ phờ sớm hôm 
  Thăm nôm nấu nước bưng cơm 
  Phải còn năn nỉ hồi hôm tới giờ. 
   
  Ngồi chờ cho tới hai giờ  
  Canh hai gà gái nàng khò mò vô 
  Cô Đơn có thấu lòng tôi 
  Chờ cho trăng lặng lò dò sang em......vui à nha... 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/FD50FDF0CB814BD6AEDD1599C0752252.jpg[/image] 
   
   
  Hổ ơi hổ  đẹp thật nha  
  Nhưng sao mắt hổ nhìn xa thấy buồn  
  Buồn chi Hổ nhé hãy buông  
  Thả trôi sông chảy theo nguồn biển đông  
  Hổ ơi có khóc trong lòng  
  "Tuyết rơi" đồng cảm bạn không một mình. 
   
    
   
  Hàn Băng
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 14:08:29 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Hổ ơi hổ đẹp thật nha  
  Nhưng sao mắt hổ nhìn xa thấy buồn  
  Buồn chi Hổ nhé hãy buông  
  Thả trôi sông chảy theo nguồn biển đông  
  Hổ ơi có khóc trong lòng  
  "Tuyết rơi" đồng cảm bạn không một mình.  
   
  Hàn Băng       Hổ ơi ! Mi phước hơn ta. 
  Nàng khen mầy đẹp nàng chê tao già.    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/532627A544FB46AABC1535CA6C3C5A6D.jpg[/image]          
Giờ đây sự thật trắng ra   Hoàng An vào để hát ca cùng nàng   Băng ơi sự thật rõ ràng   An thân Băng đó chẳng màng đến tôi       Ngày trước tôi phải phân bôi   Giờ đây đen trắng rạch rồi nhé Băng!       HKBT.       hihih....    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
   
  Trăng Xưa!  
   
  Trăng non nhớ ánh chiều tàn  
  Đợi chuông hết việc đợi  nàng buớc ra  
   
  Đèo nhau dạo phố đèn hoa  
  Hồn như bay bổng người xa lại gần  
   
  Thiên đường lối mộng kết thân  
  Bên em đắm đuối trào dâng cõi tình  
   
  Trăm năm thề nguyện bóng hình  
  Nụ hôn vụng trộm anh rình đã lâu  
   
  Tan Vỡ. - 15.4.2009 4:23:06   
   
   
  
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2873D1933D674DE393301AD30F2653A3.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 15:01:29 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
                 
  Chưa Biết Yêu!  
   
  Em còn nhỏ dại chưa yêu.  
  Thủy chung phải đợi bấy nhiêu thu vàng?  
   
  Trăng sao đưa lối cho nàng  
  Vườn cau ngõ trúc đợi chàng đi chung  
   
  Lam chiều khói bếp ai đun  
  Gió sương hòa quyện mình cùng sóng đôi  
   
  Vui cười ững đỏ đôi môi  
  Trên nguồn suối đổ thác rơi vẫn chờ  
   
  Chưa yêu chấp nhận ơ hờ  
  Bao năm ráng  đợi bao giờ được yêu?
  RE: Tan Vỡ. 15.04.2009 12:43:16       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A2C2DE009EA94682AFEB4B0B221706E2.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 15:07:42 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: