NẮNG ẤM
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
   
  Sầu ly biệt  
   
  Sầu Thương hai chữ biệt ly 
  Cho vầng thơ viết tình si lỡ làn 
  Thu gieo nỗi nhớ muộn màng 
  Chiều hoang héo úa lá vàng rụng rơi 
   
  Nghe tim đau sót rã rời  
  Nhìn ai nhỏ lệ biết đời đắng cay 
  Vương sầu nỗi nhớ giăng đầy 
  Người đi bỏ lại chuổi ngày bơ vơ 
   
  Xa nhau chẳng muốn ai ngờ 
  Còn đâu giây phút hẹn trò bên nhau 
  Mưa chiều từng hạt nặng sầu 
  Thấm tràn vai áo nhạt màu phong sương 
   
  Tình trao ngã rẽ đôi đường 
  Chờ mùa hoa tím gợi buồn xót xa 
  Giờ đây gom lại tình ta 
  Vầng thơ kỷ niệm nhạt nhòa dấu yêu 
   
  Thu về mang nổi cô liêu 
  Lá vàng từng chiếc gợi nhiều nhớ thương 
  Nhạc buồn réo gọi đêm sương 
  Thuyền sang bến khác đôi đường trái ngang 
   
  Trao tình vỡ lệ sầu mang 
  Cho nhau niềm nhớ hai hàng lệ rơi 
  Chiều nay lệ thắm bờ môi 
  Đường khuya đau bước mình tôi khóc thầm 
   
   
  nguoitruongphu & Hạnh - Tịnh Biên -An Giang 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 17:56:38 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Thà rằng em viết văn vần . 
  Họa thơ em lại,viết nhầm văn xuôi. 
  Đọc xong con mắt, muốn đui. 
  Vậy mà không hiểu ,"cưng" tui nói gì?. 
  Em ơi ! Bác sĩ tương lai. 
  Chứ đâu "Thầy cãi" ,mãi mai chối hoài. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 11:36:42 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tặng em tấm ảnh này em còn chạy chối nữa khg?    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/16EB8C8290AF4FF28D279F89725A0F98.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 17:56:33 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
              .    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 11:45:44 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    TRỜI HỒNG  
   
   
   
   
  
 
 
 
                           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/EBA79DB45AE846B6ABF8F37F5A3FA76B.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 12:09:03 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Hàn Băng tên gọi thế thôi 
  Chứ trong.... vẫn cháy liên hồi lửa quê 
  Xa xa.... mỏi mắt tìm về 
  Chắc là chưa nỡ quên...thề cố hương ! 
  lelong54 
   
   
  Nhớ quê những sáng mù sương 
  Vầng đông lấp ló bóng hường trời lên 
  Quê Hương Nam Việt yêu thương 
  Xa xôi vẫn nhớ...vấn vương quê nhà. 
  Hàn Băng 
   
  ( Hàn Băng rất vui khi được lelong ghé qua và để lại bài thơ thật hay. ) 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 17:57:57 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
   Hổ Hoàng An và Hổ Minh Tuấn (HKBT)         
Hai chú hổ con dắt nhau đi chơi 
  Hai chú tìm ai mắt nhìn một nơi 
  Chú hổ ngắm trăng hay ngắm sao trời 
  Đêm Rằm trăng sáng sao đẹp tuyệt vời 
   
  H B 
   
       
  Hổ kia cùng mẹ ,cùng cha.   Dắt nhau tìm cái nửa kia của mình.   Hỏi rằng em chọn con nào.   Hên xui em chọn,con nào em yêu.   Con kia còn lại bị xui.   Chia vui hạnh phúc ,để vui em mình.      HOANG AN         Hai hổ cùng mẹ, chung cha 
  Cùng nhau đi đón mẹ cha trở về 
  Làm thân cha mẹ sao chê 
  Chọn lựa con cái...???!!! con chê khóc oà. 
  H B 
  
   < Sửa đổi bởi:  Viet duong nhan -- 16.4.2009 17:57:57  >					         
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 18:51:58 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
                     Trăng treo in mặt dòng sông     Thuyền ai thấp thoáng theo dòng Hương Giang     Thuyền nang chở ánh trăng vàng     Mang về anh tặng cô nàng năm xưa     Tay chèo mặt nước thuyền khua     Động lòng thương nhớ người xưa biết cùng     Hàn Băng          (Hi...hi...hi...Chú R dinh mang trăng về tặng cho cô Du của chúng cháu đấy !)            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Han Bang 
   
  
   Hổ Hoàng An và Hổ Minh Tuấn (HKBT)         
Hai chú hổ con dắt nhau đi chơi 
  Hai chú tìm ai mắt nhìn một nơi 
  Chú hổ ngắm trăng hay ngắm sao trời 
  Đêm Rằm trăng sáng sao đẹp tuyệt vời 
   
  H B 
   
    
   
  Hổ kia cùng mẹ ,cùng cha.   Dắt nhau tìm cái nửa kia của mình.   Hỏi rằng em chọn con nào.   Hên xui em chọn,con nào em yêu.   Con kia còn lại bị xui.   Chia vui hạnh phúc ,để vui em mình.      HOANG AN         Hai hổ cùng mẹ, chung cha 
  Cùng nhau đi đón mẹ cha trở về 
  Làm thân cha mẹ sao chê 
  Chọn lựa con cái...???!!! con chê khóc oà. 
  H B 
  
   < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 16.4.2009 17:57:57 >         
  
 
  Bé ơi! Hỏi nhỏ câu này. 
  Cọp mà cũng biết ,khóc nhòe nữa sao? 
  Bé ơi !sao bé khóc hoài. 
  Bài nào cũng khóc,nhẽo hoài vậy sao? 
  Đụng vô là khóc hu hu. 
  Ve sầu gọi bạn,suốt hè sang thu[/size]    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/AD50F036206A4A2085600A5D3FF9BC18.jpg[/image]  
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 20:44:08 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  (¯`’•.¸(Anh Về)¸.•’´¯) 
   
   
   
  Anh về cho má em hồng.  
  Cho môi đỏ mọng,cho lòng nở hoa  
  Anh về tràn ngập hoan ca  
  Xua tan nỗi nhớ dáng ngà mộng mơ 
   
  Anh về thoả ước đợi chờ 
  Má môi kề cận chàng khờ rộn vui 
  Anh về tâm dạ bùi ngùi 
  Khổ đau chia cách hết rồi từ đây 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 12:22:15 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/EBA79DB45AE846B6ABF8F37F5A3FA76B.jpg[/image] 
       
  Anh về cho má em hồng. 
  Cho môi em mọng,cho lòng em vui. 
  Anh về tràn ngập niềm vui. 
  Xua tan nỗi nhớ,mấy thu đợi chờ. 
  Bây giờ cho thoả ước mong. 
  Má môi kề cận,còn trông nỗi gì? 
       
         Giờ đây anh đã về rồi   Băng không buồn tẻ đơn côi một mình!   Anh đây nguyện kiếp chung tình   Thủy chung, chung thủy vẹn tình trước sau   Băng ơi năm tháng khổ đau   Đã trôi qua hết, bên nhau suốt đời   Suốt đời mình mãi tuyệt vời   Mình bên nhau mãi trọn lời mến yêu???       HKBT. 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  HKBT138 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/EBA79DB45AE846B6ABF8F37F5A3FA76B.jpg[/image] 
 
   
   
  (¯`’•.¸(Anh Về)¸.•’´¯)  
   
   
   
  Anh về cho má em hồng.  
  Cho môi đỏ mọng,cho lòng nở hoa  
  Anh về tràn ngập hoan ca  
  Xua tan nỗi nhớ dáng ngà mộng mơ  
   
  Anh về thoả ước đợi chờ  
  Má môi kề cận chàng khờ rộn vui  
  Anh về tâm dạ bùi ngùi  
  Khổ đau chia cách hết rồi từ đây  
   
   
   
   
    
   
    
  Giờ đây anh đã về rồi 
  Băng không buồn tẻ đơn côi một mình! 
  Anh đây nguyện kiếp chung tình 
  Thủy chung, chung thủy vẹn tình trước sau 
  Băng ơi năm tháng khổ đau 
  Đã trôi qua hết, bên nhau suốt đời 
  Suốt đời mình mãi tuyệt vời 
  Mình bên nhau mãi trọn lời mến yêu??? 
    
  HKBT. 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 12:24:12 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    TRỜI HỒNG  
   
   
   
   
  
 
 
 
                           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/EBA79DB45AE846B6ABF8F37F5A3FA76B.jpg[/image] 
       
  Anh về cho má em hồng. 
  Cho môi em mọng,cho lòng em vui. 
  Anh về tràn ngập niềm vui. 
  Xua tan nỗi nhớ,mấy thu đợi chờ. 
  Anh về cho thoả ước mong. 
  Má môi kề cận,còn trông nỗi gì?[/size] 
  ........... 
   
  Anh về nối lại tình nồng. 
  Sang đông lạnh lẽo,lửa hồng anh khơi. 
  Anh về lệ ráo đôi mi.[/color] 
  (......................) 
  Em làm được tiếp ba câu. 
  Tôn em sư tỷ,hoặc là sư "pho"..... 
  Hoàng An 
   
   
  Nhưng Băng không biết An si anh nào 
  Chị An nước mắt cứ trào 
  Bù lu, bù loá ào ào khóc than. 
   
  (hi...hi...hi... Sư phụ HB đây, bẩm thưa sư phụ đi đệ tử Hoàng An ! hí...hí...hí...) 
   
  H B 
   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: