Hai ta cách trở khoảng trời
Đại dương thăm thẳm , xa vời chân mây
Hương nồng ngày cũ còn đây
Sao đành ôm trọn đắng cay, hỡi chàng ???....
BL07
CHỈ CÒN...
Chỉ còn vương lại hương xưa
Chỉ còn rả rích cơn mưa trong lòng
Chỉ còn lại chút tình nồng
Chỉ còn một khoảng mênh mông, xa vời...
Chỉ mình ta với ta thôi
Sống cùng kỷ niệm, nhớ người thân yêu
Ngày xưa dẫu có thật nhiều
Gửi cùng mây gió sớm chiều thở than...
Chỉ ta - một trái tim mang
Người đi xuôi ngược dọc ngang, nhớ gì?
Đã qua một thuở xuân thì
Mùa xuân trước mặt còn chi, hỡi người...!
Người lính - 30.4.2009
Chỉ còn lại hai ta Chỉ còn lại hai ta Giữa trời đầy sấm sét Chỉ còn lại hai ta Giữa buồn đau thống thiết Chỉ còn lại hai ta Giữa yêu thương mặn nồng... Lê Minh Liên Thanh Thơ 11/7/2008 Người lính thân mến, cuộc đời là phù du, mọi thứ đều có thể hao mòn, hỏng, và mất đi...Duy chỉ có tình yêu là mãi mãi.Vào trang thơ em gặp mạch cảm xúc « Chỉ còn... » rất đáng yêu của em và banglang07 nên chị góp đôi dòng cảm xúc tặng hai thi hữu tình thâm nhé ! Cảm ơn các em đã luôn quan tâm đến thơ chị và « bà chị » này...
Thương tặng hai em bức ảnh dễ thương này nhé! Sáng cuối tuần, 2/5/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7CC00267D70A479A89419F3D16BCE509.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 08:42:14 bởi Liên Thơ >