Người lính - NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 214 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 22.03.2009 22:53:52 (permalink)
0
CÔ GIÁO VÙNG XA
 
Từ biệt người thân biệt thị thành
Em về công tác chốn rừng xanh
Đường xa khói bụi mờ hình bóng
Dặm thẳm ngàn cây rợp lá cành
Dìu bước qua sông cầu lắt lẻo
Dắt tay lội suối nước trong lành
Sông không ngăn được lòng thương trẻ
Cô giáo vì trò dưới mái tranh *
Thi Nang

 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009


CÔ GIÁO VÙNG XA 2
 
Cô giáo vì trò dưới mái tranh
Yêu trường bám lớp mến đầu xanh
Ngày rèn em cháu còn niên thiếu
Tối dạy chị anh đã trưởng thành *
Mỗi tiết văn ngời hồn đất nước
Từng bài sử rạng chí hùng anh
Trong lòng trĩu nặng tình sông núi
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Thi Nang
 
*Ban ngày dạy phổ thông,ban đêm dạy phổ cập
 
 
 
 
CÔ GIÁO NGÀY XƯA

Ngày nào sớm sớm đến trường
Chiều chiều về với ruộng nương, cấy trồng
Nắng thơm đôi má ửng hồng
Làn da đen sạm, tóc bồng đỏ hoe…
 
Đường quê quen thuộc tiếng xe
Cọc cà, cọc cạch đọc vè say xưa
Tình cô kể mấy cho vừa
Thương đàn trò nhỏ đội mưa đến trường…
 
Bay bay bụi phấn vấn vương
Gởi bao con chữ yêu thương cho đời
Nhớ ngày xưa ấy – cô ơi
Nhà nông – Bục giảng tuyệt vời làm sao…!
Người lính – 22.3.2009
 
CÔ GIÁO VÙNG XA 3
 
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Cho đời hạnh phúc nước non xanh
Cho người khỏe mạnh tràn mơ ước
Cho trẻ vui tươi gắng học hành
Hầu hết hài lòng con hiếu thảo
Không còn phật ý đứa tinh ranh
Ra công vun xới vườn hoa nhỏ
Nguyện ước giống nòi mãi rạng danh
Thi Nang
 
CÔ GIÁO VÙNG XA 4
 
Nguyện ước giống nòi mãi rạng danh
Đàn chim ríu rít ở trên cành
Chiều về cảnh vắng càng thương bạn
Tối đến đêm buồn lại nhớ anh
Lặng lẽ nhìn trời sao lấp lánh
Âm thầm ứa lệ mắt long lanh
Tình riêng hẹn lại ngày tương ngộ
Từ biệt người thân biệt thị thành
Thi Nang
Đến đây trở lại câu 1 của bài 1
 
Thi Nang cảm ơn Người lính họa thơ và giúp cho Thi Nang hoàn thành "liên hoàn khúc" này 


Người lính 28.03.2009 09:16:17 (permalink)
0
 
 
 
 
 
"HUYỀN THỌAI SÔNG HÀN"
(Nhân Đêm thi bắn pháo hoa Quốc tế tại Đà Nẵng - 27.3.2009)
 
Một đêm "Huyền thọai Sông Hàn"
Bừng lên khát vọng, ngập tràn sắc hoa
Bạn bè thế giới bên ta
Vút lên nghìn sắc, tỏa ra nghìn màu...
 
Bầu trời Đà Nẵng đẹp sao
Như trong huyền thọai, lạc vào cõi tiên
Một rừng hoa pháo biến thiên
Dệt nên khung cảnh bình yên quê nhà...
 
Đắm say trời đất giao hòa
Ngất ngây Tiên nữ kiêu sa giáng trần...
Người lính - 28.3.2009
FENgTUMz 28.03.2009 09:57:03 (permalink)
0
chập chùng sông núi nối quan san
gió lộng cờ bay phút khải hoàn
trăm triệu tâm hồn thành tổ quốc
ngàn đời ru sóng bạch đằng giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 10:20:24 bởi FENgTUMz >
huanglin 28.03.2009 13:05:18 (permalink)
0

"HUYỀN THỌAI SÔNG HÀN"
(Nhân Đêm thi bắn pháo hoa Quốc tế tại Đà Nẵng - 27.3.2009)
 
Một đêm "Huyền thọai Sông Hàn"
Bừng lên khát vọng, ngập tràn sắc hoa
Bạn bè thế giới bên ta
Vút lên nghìn sắc, tỏa ra nghìn màu...
 
Bầu trời Đà Nẵng đẹp sao
Như trong huyền thọai, lạc vào cõi tiên
Một rừng hoa pháo biến thiên
Dệt nên khung cảnh bình yên quê nhà...
 
Đắm say trời đất giao hòa
Ngất ngây Tiên nữ kiêu sa giáng trần...
Người lính - 28.3.2

Tối qua em cũng có xem nữa, xin được góp vài câu với anh Sáu cho vui ạ. Xưa nay A Lin chỉ biết thả dê thôi chứ làm thơ đàng hoàng thì tệ lắm, anh Sáu đừng cười em nhá hi hi hi!


Ngắm thi bắn pháo hoa
Một bữa tiệc hài hòa
Âm thanh cùng Ánh sáng
Cả đất trời hoan ca.

A Lin
Người lính 28.03.2009 15:50:04 (permalink)
0
 
 
 

Tặng Người Lính

Là người lính mang trên mình lí tưởng
Vì quê hương, vì đất mẹ hiền hoà
Là người lính ôi bao điều mới mẻ
Sao trên đầu loé sáng ánh vừng đông
.....
Bụi thời gian không làm vương áo lính
....

Cảnh thanh bình , bởi người lính biết yêu
Yêu con sông hiền hoà như cổ tích
Yêu cánh đồng bát ngát tận trời xanh
Yêu bằng lăng khi đêm về thao thức
Yêu con người - người lính :
" Bản tình ca"/ Mùa Thu 
 
 
 
TRÁI TIM LÍNH

Bụi thời gian không làm vương áo lính *
Dẫu nắng mưa tắm gội đến bạc màu
Bụi – nắng – mưa mãi là giấc chiêm bao
Trái tim lính đỏ hồng – điều luôn thật!
Người lính - 01.4.2009
(* Trích thơ Mùa Thu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 11:37:49 bởi Người lính >
Loài Chim Biển 05.04.2009 13:34:48 (permalink)
0
Thương về Đất Mỹ
function onResponseClick() { showDialog('MailTo.aspx?ArticleID=' + GetPostVariable("ArticleID", null), 350, 420) } Thế giới getTimeString('2009/04/05 11:47:33');Chủ Nhật, 05/04/2009, 11:47 (GMT+7)
Xả súng ở New York: Chân dung kẻ cuồng sát
* Người Mỹ tiếp tục bàng hoàng với hai vụ thảm sát vừa diễn ra

Chân dung Jiverly Wong - Ảnh: Reuters TTO - Chân dung nghi phạm tiến hành vụ cuồng sát làm 13 người thiệt mạng tại New York dần hé lộ qua lời kể của những người từng quen biết.
>> Jiverly Wong giết người vì thiếu tiếng Anh và việc làm
>> Bi kịch xả súng ở New York - Mỹ: Quẫn trí vì thất nghiệp?
Theo AP, hung thủ Jiverly Wong, 41 tuổi, còn được nhắc đến với cái tên Linh Phat Voong, là người gốc Hoa sinh ra tại Việt Nam, di cư đến Mỹ từ đầu thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành công dân Mỹ.
Một người "bình thường"
AP dẫn lời một người bạn của Wong là Hue Huynh cho biết Wong làm việc cho hãng IMB một thời gian rồi chuyển đến California. Tại đó, Wong làm việc cho một nhà hàng có tên Kikka Sushi trong suốt bảy năm với mức lương 9 USD/giờ.
“Anh ta làm việc rất giỏi và chúng tôi trọng anh ta”, giám đốc nhân lực công ty Paulus Lukas kể trên báo Los Angeles Times. “Anh ta không bao giờ đến muộn, và khi xong việc thì chỉ về nhà. Anh ta không hề phàn nàn và gây gỗ với ai”.
Tuy nhiên, đến một ngày, Wong không đi làm nữa. Đến đầu năm ngoái, Wong gọi đến Kikka Sushi đề nghị công ty gửi giấy tờ thuế đến một địa chỉ ở New York.
Tại New York, Wong làm cho một nhà máy lắp ráp máy hút bụi ở Binghamton nhưng sau đó bị sa thải. Hue Huyng cho biết có lần gặp Wong và nghe anh ta than thở về chuyện không kiếm được việc làm và chỉ nhận có 200 USD/tuần tiền trợ cấp thất nghiệp.
Nghi can mặc áo giáp chống đạn
Hãng tin AP dẫn lời một số chuyên gia pháp y nhận định chiến thuật giết người của hung thủ Jiverly Wong - mặc áo giáp chống đạn, mang theo rất nhiều đạn - cho thấy Wong thuộc dạng giết người theo kiểu “giả biệt kích”.
Theo cảnh sát trưởng Joseph Zikuski, rõ ràng Wong đã chuẩn bị một cuộc đọ súng với cảnh sát, nhưng thay đổi quyết định và tự sát khi nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên. “Wong còn rất nhiều đạn, do đó hãy cảm ơn Chúa khi hắn quyết định tự sát trước khi lấy đi thêm nhiều sinh mạng khác” - ông Zikuski cho biết.

Thêm hai vụ thảm sát
Ngay sau vụ giết người ở Binghamton, đã có thêm hai vụ cuồng sát nữa xảy ra tại Mỹ. AP cho biết ngày 4-4, một tay súng mặc áo chống đạn đã bắn chết ba cảnh sát ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania. AP dẫn lời cảnh sát trưởng Nate Harper cho biết hung thủ Richard Poplawski, 23 tuổi, chờ cảnh sát trước cửa nhà và bắn hai sĩ quan vào đầu. Người thứ ba xông tới giúp cũng lĩnh đạn chết.
Với một khẩu súng máy và hai súng ngắn, hắn đã đọ súng với cảnh sát suốt bốn tiếng. Sau khi bị dính vài phát vào chân, hắn đã bị bắt. Nguyên nhân vụ bạo lực chưa được làm rõ, nhưng bạn bè của Poplawski cho biết thời gian gần đây, hắn thường xuyên cáu giận do bị mất việc làm, và lo sợ chính quyền tổng thống Barack Obama muốn cấm súng đạn.
Cùng ngày, AP cho biết cảnh sát vùng Gramham, bang Washington thông báo một người đàn ông đã bắn chết năm đứa con tuổi từ 7 đến 16 tại ngôi nhà di động của họ rồi tự tử. Khi đó người mẹ không có nhà. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

Đẹp tươi thay đất nước thiên đường
Có ai xứ ấy hãy về quê hương
Còn nghèo nhưng thương đồng loại
Hơn thiên đường cuồng loạn máu xương
                    LCB

Người lính 05.04.2009 14:11:52 (permalink)
0
 
 
 

Đẹp tươi thay đất nước thiên đường
Có ai xứ ấy hãy về quê hương
Còn nghèo nhưng thương đồng loại
Hơn thiên đường cuồng loạn máu xương
LCB
 
 
 
 
QUÊ HƯƠNG (2)
(Mến Tặng Thi hữu Loài Chim Biển)
 
Quê hương là chốn thiên đường
Có cha mẹ, có tình thương, xóm làng...
Quê hương dẫu lắm gian nan
Cũng là mảnh đất ngập tràn tiếng chim...
Quê hương - Khối óc, con tim
Đi xa quặn nhớ, mơ tìm lối xưa...
Quê hương nắng sớm, chiều mưa
Mãi là cánh võng đong đưa, ru hời...
Dẫu không chung một bầu trời
Vẫn cùng dòng máu một thời Âu ca...
Quê hương - hai tiếng thiết tha
Luôn là hơi thở của ta với mình...
Người lính - 05.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 14:13:34 bởi Người lính >
Đình Thế 10.04.2009 01:54:04 (permalink)
0
Ngọn bút thay gươm giáo

Hỡi văn_nghệ_sĩ khắp gần xa
Hãy dùng ngọn bút viết lời ca
Thay cho gươm giáo diệt lũ Hán  
Đang mộng xâm lăng non nước ta.
 
Việt Dương Nhân 
(Với tất cả lòng thành hướng về Quê Mẹ VN nhân ngày thống nhất Đất nước 30/4/2009)

ĐÁP LỜI KÊU GỌI 
 
Đất nước đang kề cận nạn tai
Bắc phương cậy thế mạnh ra oai
Toàn dân hợp sức chung tay lại
Đoàn kết một lòng vai sát vai
Bảo vệ non sông cùng gánh vác
Giữ gìn bờ cõi chẳng riêng ai
Tổ tiên xưa đã đẩy lui giặc
Chẳng lẽ cháu con lại bất tài ?!!
Naïve

Thân gửi NU!
ĐT đọc mấy bài thơ, văn trong topic này thấy tranh luận nhiều quá. Thấy bạn Naive làm bài thơ kêu gọi ĐT nghĩ cũng nên chép cho NU biết, và ĐT cũng có mấy câu gửi bạn ấy gửi NU cùng đọc nha!

Mời bạn cùng về với chúng tôi
Yêu quê không chỉ nói bằng lời
Nếu chỉ hô hào suông như thế
Ngàn lời cũng sáo rỗng mà thôi

Nghe bạn nói mà lòng tôi mong
Chúng tôi chờ bạn, bạn về không
Về đây cùng chung vai sát cánh
Mới xứng danh con Lạc cháu Hồng

Hỏi bạn Dương nhân giờ ở đâu
Đất Mỹ hay ở tận trời Âu
Và Naive tên Tây nói tiếng Việt
Bạn đang sinh sống ở nơi nào???

Về nhé quê nhà đang rất mong
Dân ta bất tài ư, nhất nhất không
Còn bạn có tài về giúp sức
Cùng nhau ta bảo vệ non sông
               ĐT
Người lính 10.04.2009 18:53:23 (permalink)
0
 
 
 

Ngọn bút thay gươm giáo

Hỡi văn_nghệ_sĩ khắp gần xa
Hãy dùng ngọn bút viết lời ca
Thay cho gươm giáo diệt lũ Hán
Đang mộng xâm lăng non nước ta.

Việt Dương Nhân
(Với tất cả lòng thành hướng về Quê Mẹ VN 4/2009)
 
 
 
 
CÙNG DÂNG KHỐI ÓC, BÀN TAY
 
Nước non từ thuở xa xưa
Vọng vang lời Hịch như vừa đâu đây
Việt Nam sông núi, trời mây
Thấm lời truyền dạy, cỏ cây cũng làu…
 
Đồng lòng đi tới ngàn sau
Mỗi tấc đất, giọt máu đào đổ ra
Chặng đường gian khó sẽ qua
Quê hương quyết giữ, sơn hà  sẽ yên…
   
Dẫu còn nhiều nỗi truân chuyên
Vững tâm bước tới, ưu phiền dần tan
Vượt qua số kiếp lầm than
Ngày mai nắng ấm ngập tràn lối đi…
 
“Đồng bào” hai tiếng khắc ghi
Chung tay xây đắp còn gì mạnh hơn
Xóa đi hai chữ  “oán hờn”
Nước non trên hết - sắt son, bền lòng…
 
Biên cương, hải đảo mênh mông
Ông cha trao lại quyết không hao gầy
Cùng dâng khối óc, bàn tay
Vun trồng hạnh phúc, tương lai đời đời…
 
Trong – Ngoài cũng Lạc Hồng thôi
Cùng nhau đoàn kết sáng ngời niềm tin
Chỉ ta mới hiểu được mình
Việt Nam đất nước bình minh trường tồn!

Người lính
10.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 22:42:39 bởi Người lính >
Công Hòa 12.04.2009 10:14:00 (permalink)
0
MẸ VIỆT NAM ƠI
 
Tôi...người Việt nam
     dòng máu Lạc hồng
Đã một thời cầm súng
     Canh giấc ngủ em thơ
Canh đất trời Việt nam yêu quý
    Vì Mẹ Việt nam
               Tảo tần bền bỉ
Lời ầu ơ nuôi con lớn khôn
Và luôn mong ở đàn con...lấy tình người làm lẽ sống
30-4
Ngày đất trời lồng lộng
Non sông Việt nam liền một dải...tự hào
    Không hiểu sao
Cũng những ngày này...biển động
Những con chim Việt lạc đàn nông nổi
Vượt sóng ra đi tìm chút cơm thừa
Chúng chẳng dám đối mặt để nhìn lại những trận đã thua
Còn hò hét quay về "phục quốc"
Ở hải ngoại
      chúng lừa dân quyên tiền quyên của
Mang lòng chà đạp giống nòi
   Nơi mà biết bao những mặn mòi...Mẹ Việt nam đã dành cho chúng
Là một con người
               Đã một thời cầm súng
Bây giờ xây dựng quê hương
Tôi hiểu giá trị từ những bát cơm
Đến những công trình xây dựng
     Vì từ đấy tôi thấy xương máu của cha ông và đồng đội của tôi
             Đã làm nên cuộc sống
Bằng hi sinh và hành động anh hùng
     Cả đất nước vui chung
         Nhưng vẫn canh cánh nỗi đau còn lại
  Những bé em thơ dại
       đã có trong người chất độc da cam
                  Của lũ giặc hung tàn
                         gieo rắc
Những giọt nước mắt
Của Mẹ Việt nam hiền từ
Đã nhỏ xuống... những mảnh đời ngây ngô khờ dại ấy
Tất cả - đã được xây trên bầu trời Đất Mẹ
Có vui có buồn
Mà vẫn còn đau đáu...thuơng
Những người con lạc đàn lạc xứ
Vậy mà chúng chẳng tỏ tường
Không đối diện...với công cuộc xây dựng quê hương
Núp dưới cha Đế quốc
Vẫn nuôi mộng mang súng mang bom về nước
Hủy diệt giống nòi
Chúng tôi
Vì đất nước vì Mẹ Việt nam ơi
Chúng tôi vẫn tự hào là con của Mẹ
 
    C H
 
Công Hòa tặng Lính thơ về tấm lòng yêu nước nè

 
           
Pơ Lang 13.04.2009 20:28:26 (permalink)
0
Người Lính thân mến !
Pơ Lang rất muốn họa thơ với NL mà chưa có dịp . Hôm nay nhân có bài thơ họa với bạn Công Hòa nói về anh bộ đội , Pơ Lang xin phép được dán vào dây để làm quen với bạn nhé !
Chúc NL luôn vui khỏe và có nhiều thơ hay cho Pơ Lang và mọi người đọc .




EM YÊU NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ

 
Thưở đất nước chìm trong bóng giặc
Gót giày đinh dẫm nát làng buôn
Đạn bom cày xới – máu tuôn
Kơnia héo rũ , lệ buồn tang thương …
                 
Anh đã đến – mặt trời thức dậy
Ánh bình minh bừng rọi chói lòa
Núi rừng rực rỡ ngàn hoa
Nắm tay ta hát bài ca hòa bình
 
  Kơnia đứng soi mình bên suối
Một sáng nào em đã gặp anh
Hiền hòa trong sắc áo xanh
Êm như ngọn gió mát lành bay xa
 
Đã mấy mùa bắp qua rồi nhỉ ?
Đôi ta cùng chung khoảng trời vui
Ktia thương nhớ khôn nguôi
Chơrao tung cánh khắp nơi quê nhà …
 
Em vẫn đợi ngày anh trở lại
Để cùng nhau nối bản tình ca
Anh là người lính xông pha
Pơ Lang hiền dịu – bông hoa của rừng
 
Hãy mau về bên em , anh nhé !
Kơnia đang nở trắng bông rồi
Áo này em dệt tặng người
Chỉ hồng từng sợi nối lời ái ân …
13-4-2009
Pơ Lang
 

 


Người lính 17.04.2009 21:36:09 (permalink)
0
 



EM YÊU NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ


Thưở đất nước chìm trong bóng giặc
Gót giày đinh dẫm nát làng buôn
Đạn bom cày xới – máu tuôn
Kơnia héo rũ , lệ buồn tang thương …

Anh đã đến – mặt trời thức dậy
Ánh bình minh bừng rọi chói lòa
Núi rừng rực rỡ ngàn hoa
Nắm tay ta hát bài ca hòa bình

Kơnia đứng soi mình bên suối
Một sáng nào em đã gặp anh
Hiền hòa trong sắc áo xanh
Êm như ngọn gió mát lành bay xa

Đã mấy mùa bắp qua rồi nhỉ ?
Đôi ta cùng chung khoảng trời vui
Ktia thương nhớ khôn nguôi
Chơrao tung cánh khắp nơi quê nhà …

Em vẫn đợi ngày anh trở lại
Để cùng nhau nối bản tình ca
Anh là người lính xông pha
Pơ Lang hiền dịu – bông hoa của rừng

Hãy mau về bên em , anh nhé !
Kơnia đang nở trắng bông rồi
Áo này em dệt tặng người
Chỉ hồng từng sợi nối lời ái ân …
13-4-2009
Pơ Lang
 
 
 
 
GỬI VÀO ĐẤT MẸ
 
Bom Bo vang vọng tiếng chày
Năm nào trỗi nhịp đàn say, đá cười
Tơ - rưng réo rắt rong chơi
Trong veo suối hát, chim vui gọi bầy…
 
Năm nào như mới vừa đây
Có anh bộ đội về xây chữ tình
Cùng em đón ánh bình minh
Xóa màu u tối, lung linh nắng hồng…
 
Pơ - lang vẫn tỏa hương nồng
Kơ - nia đứng nắng dõi trông lối về
Người đi mang cả câu thề
Gửi vào đất Mẹ tình quê dạt dào…
 
Kơ – tia tung cánh bay cao
Say cùng tiếng hót Chơ – rao nhớ người
Lồ ô ánh đuốc xa rồi
Gửi vào hương sắc núi đồi - màu xanh…
 
Chỉ hồng đan áo nhớ anh
Nhà sàn mong ngóng, mái tranh đợi chờ
Bên em trong những giấc mơ
Cạnh dòng suối nhỏ đón chờ người thân…
Người lính – 17.4.2009
Người lính 19.04.2009 09:28:51 (permalink)
0
 
 
 

Trái tim lính mạch hồng cầu sắc đỏ
Ngọn hải đăng mắt sáng quắc đêm giông
Điều chân thật, tự hào danh người lính
Đưa hoà bình thế giới khải hoàn ca.

Mùa Thu
 
 
 
NẶNG MỘT CHỮ TÌNH
 
Khoát lên dáng dấp quê hương
Một màu xanh thẩm ngát hương núi rừng
 
Mưa dầm, nắng dải - không dừng
Vang vang khúc hát, điệp trùng quân ca
 
Quân hành đẹp những mùa hoa
Lời thề tim khắc, sơn hà vững tin
 
Ba - lô nặng một chữ tình
Chung riêng son sắt giữ gìn - không phai!
Người lính - 19.4.2009
Người lính 19.04.2009 10:02:02 (permalink)
0
 
 
 

Công Hòa tặng Lính thơ về tấm lòng yêu nước nè
 
 
 
 
HOA BẤT TỬ
 
Cất lên khúc hát ân tình
Đỏ thêm màu máu trong mình, đẹp thay!
Triệu triệu khối óc, bàn tay
Cùng bầu nhiệt huyết đắp xây quê nhà...
 
Một thời bom đạn đã qua
Tặng lịch sử Bản Trường ca Lạc Hồng
Niềm tin đất nước hóa rồng
Nở hoa bất tử giữa lòng Việt Nam!
Người lính - 19.4.2009
Công Hòa 19.04.2009 12:39:08 (permalink)
0

       NIỀM TIN
 
Cảm ơn Người Lính đã tặng thơ
Tâm tình như thấy cả bóng cờ
Niềm tin đất nước vui rộn rã
Góp bàn tay xây dựng say sưa
 
Trận tuyến kiêu hùng thời bom đạn
Hy sinh trí dũng thử lòng trai
Yên bình bắt tay vào xây dựng
Vết thuơng năm tháng sẽ nguôi ngoai
 
Tự hào những con cháu vua Hùng
Tấm lòng gắn bó với non sông
Sử thi mãi mãi còn in đậm
Phải xứng danh hậu thế vua Hùng
 
      Công Hòa
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9