Người lính - NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Người lính 24.04.2009 23:17:31 (permalink)
0
 
 
 

MONG ĐỢI



Bom Bo rộn rã tiếng chày

Quân dân cá nước - những ngày gian lao

Bây giờ đất nước đẹp giàu

Mà Bom Bo vẫn cứ nghèo xác xơ …



Lệ buồn em nhỏ vào thơ

Người em yêu biết bây giờ ở đâu ?

Chàng đi núi thẳm , sông sâu

Pơ Lang mãi mãi trọn câu ân tình



Em là bóng , chàng là hình

Ai làm cho bóng với hình xa nhau ?

Ai làm cho trái tim đau ?

Cho Kơnia nở héo nhàu buổi mai ?



Ai làm cách trở đường dài

Duyên nồng đôi lứa chia hai nẻo về ?

Ngày xưa mình đã hẹn thề

Chơrao đi mãi , não nề lòng em



Giữa rừng , nhìn ánh trăng lên

Em thầm hỏi : Hay chàng quên em rồi ?

Chàng đi góc bể , chân trời

Biết chàng có nhớ một thời nghĩa ân ?



Kơnia vẫn nở trắng ngần

Tiếng đàn ai gảy tơ ngân trong chiều

Em mong chàng biết bao nhiêu

Chàng về nối lại lời yêu thuở nào …

18-4-2009

Pơ Lang
 
 
 
ĐỪNG QUÊN EM NHÉ
 
Anh về trong giấc chiêm bao
Bên dòng suối mát năm nào, em ơi
Kơ-nia trúng đạn tả tơi
Chơ-rao hoảng hốt rụng rời cánh bay
 
Anh nằm bên suối, có hay
Tình yêu nhuộm đỏ tiếng chày đêm đêm
Muốn về giã gạo cùng em
Cùng say điệu múa, khát thèm rượu thơm
 
Ai gieo tang tóc, căm hờn
Vầng trăng vỡ vụn, lâm sơn thét gào
Buôn làng nay rợp cờ sao
Anh cùng đồng đội ước ao được về
 
Dẫu không giữ vẹn câu thề
Cũng tròn nợ Nước, vẹn bề thân trai
Tơ-rưng réo rắt tương lai
Đừng quên em nhé những ngày đã qua...
Người lính - 24.4.2009
Người lính 30.04.2009 07:52:09 (permalink)
0
 
 
 
NIỀM TIN
 
Lá cờ phất phới tung bay
Bàn tay, khối óc đắp xây, giữ gìn
Hồn thiêng dân tộc - niềm tin
Rạng ngời ánh thép, lung linh nắng hồng...
NL-30.4.2009
Tứ Trụ 30.04.2009 20:47:41 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính







Người Lính

Chúc người lính luôn luôn rực rỡ
Như lá cờ phất phới tung bay
Người Lính kiên cường trong trời đất
Trên muôn dân rạng rỡ thân trai
Mytutru_30.4.2009
 
 
 
NIỀM TIN
 
Lá cờ phất phới tung bay
Bàn tay, khối óc đắp xây, giữ gìn
Hồn thiêng dân tộc - niềm tin
Rạng ngời ánh thép, lung linh nắng hồng...
NL-30.4.2009



Cảm Ơn Người Lính
Người dân hưởng phúc thanh bình
Yên tâm chẳng sợ đau binh khổ nàn
Có anh người lính hiên ngang
Chỡ che chèo chống thoát nàn cho dân
Nước non thoát cảnh tối đen
Bình minh tràn khắp lòng dân yên bình
Cảm ơn người lính chân tình
Mytutru_30.4.2009






Đính kèm (1)
THI NANG 01.05.2009 01:01:13 (permalink)
0
NGÀY NÀY NĂM ẤY
(30/4/1975-30/4/2009)
Ba mươi bốn năm qua
Còn khắc mãi trong ta
Những niềm vui chiến thắng
Ngày thống nhất sơn hà
 
Vượt bão tố phong ba
Bao năm dài gian khổ
Xả thân vì nước nhà
Nhiều máu xương đã đổ
 
Trên đường sông đường bộ
Từ trong những chiến khu
Ta tiến về thành phố
Quét sạch bóng quân thù
 
Xua tan đám mây mù
Chào mừng bình minh tới
Rạng rỡ đến ngàn thu
Cờ sao bay phất phới...
 
Biết bao ngày trông đợi!
Qua năm tháng nhớ mong
Vào mùa xuân nắng mới
Vợ được gặp lại chồng...
 
Mẹ tóc bạc lưng còng
Ra ngõ nhìn mênh mông...
Xót đàn con đi mãi
Quên mình vì núi sông
 
Xứng danh cháu Tiên Rồng
In sâu tận đáy lòng
Đời đời luôn thương tiếc!
Tổ quốc mãi ghi công
 
Là cháu con Lạc Hồng
Nguyện tiếp bước Tổ tông
Xây dựng và bảo vệ
Làm rạng rỡ non sông
Thi Nang
30/4/2009
 
 
 
 
Người lính 01.05.2009 09:32:03 (permalink)
0
 
 
 

Cảm Ơn Người Lính
Người dân hưởng phúc thanh bình
Yên tâm chẳng sợ đau binh khổ nàn
Có anh người lính hiên ngang
Chỡ che chèo chống thoát nàn cho dân
Nước non thoát cảnh tối đen
Bình minh tràn khắp lòng dân yên bình
Cảm ơn người lính chân tình
Mytutru_30.4.2009
 
 
 
NGƯỜI LÍNH TỪ DÂN MÀ RA
 
Người lính từ dân mà ra
Vì dân chiến đấu, nước nhà vẹn nguyên
Dấu chân in khắp mọi miền
Lời thề son sắt, thiêng liêng không nhòa...
 
Người lính từ dân mà ra
Trong tim vang mãi khúc ca quên mình
Quê hương đẹp ánh bình minh
Ngôi sao trên mũ lung linh, sáng ngời...
 
Người lính canh giữ đất trời
Cho chim vui hót, ngọt lời "ầu... ơ..."
Cho tình yêu hóa vần thơ
Cho êm tiếng sóng vỗ bờ ngày đêm...
 
Hành trang - chân cứng, đá mềm
Đội trời, đạp đất chí thêm vững bền
Người lính - chung một cái tên
Người lính - điểm tựa vang rền chí trai!
Người lính - 01.5.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 09:33:33 bởi Người lính >
Người lính 02.05.2009 01:32:30 (permalink)
0
 



NGÀY NÀY NĂM ẤY
(30/4/1975-30/4/2009)
Ba mươi bốn năm qua
Còn khắc mãi trong ta
Những niềm vui chiến thắng
Ngày thống nhất sơn hà

Vượt bão tố phong ba
Bao năm dài gian khổ
Xả thân vì nước nhà
Nhiều máu xương đã đổ

Trên đường sông đường bộ
Từ trong những chiến khu
Ta tiến về thành phố
Quét sạch bóng quân thù

Xua tan đám mây mù
Chào mừng bình minh tới
Rạng rỡ đến ngàn thu
Cờ sao bay phất phới...

Biết bao ngày trông đợi!
Qua năm tháng nhớ mong
Vào mùa xuân nắng mới
Vợ được gặp lại chồng...

Mẹ tóc bạc lưng còng
Ra ngõ nhìn mênh mông...
Xót đàn con đi mãi
Quên mình vì núi sông

Xứng danh cháu Tiên Rồng
In sâu tận đáy lòng
Đời đời luôn thương tiếc!
Tổ quốc mãi ghi công

Là cháu con Lạc Hồng
Nguyện tiếp bước Tổ tông
Xây dựng và bảo vệ
Làm rạng rỡ non sông
Thi Nang
30/4/2009
 
 
 
 
ĐƯỜNG ĐI TỚI
 
Ba mươi bốn mùa xuân
Khải hoàn ca thống nhất
Ba miền Trung Nam Bắc
Chung dáng Mẹ kiên cường
 
Ba mươi bốn chặng đường
Vượt qua bao rào cản
Sau cơn mưa - trời sáng!
Trong chông gai - niềm tin!
 
Màu cờ đỏ quang vinh
Dưới nắng hồng phấp phới
Tự hào ta bước tới
Đường đổi mới thênh thang
 
Chào cờ đỏ sao vàng!
Chào hồn thiêng sông núi!
Trên con đường vời vợi
Ngẩng cao đầu – mùa xuân!
Người lính - 02.5.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 01:39:08 bởi Người lính >
ms.witch 02.05.2009 09:08:11 (permalink)
0
YÊU
 
Viếng cảnh chùa ngày xuân
Ra về lòng lâng lâng
Bao lời em thầm nói
Nơi cửa chùa đã gởi...
 
Viếng cảnh chùa ngày xuân
Ra về nhẹ bước chân
Tình yêu đang le lói
Anh ơi! - Em thầm gọi...
 
Viếng cảnh chùa ngày xuân
Đi xa, về lại gần
Trải tình trang nhật ký
Chợt bồi hồi, bâng khuâng...
 
Sao chưa ngỏ lời yêu
Em đã lớn thêm nhiều
Có điều chi mang mác
Khi nắng vàng liêu xiêu...
 
Xuân đến xuân lại đi
Mùa thu thay áo mới
Trái tim em chờ đợi
Những giọt tình anh trao...
 
Lời thầm ước năm nào
Sẽ trở thành sự thật
Em gởi vào cửa Phật
Viếng cảnh chùa ngày xuân...
Người lính - 24.02.2009

VÌ YÊU

Trái tim em bé bỏng
Dường như còn lỗ hổng
Vì nhớ thương anh đó
Anh có hiểu em không?
 
Trái tim em màu hồng
Nhưng lại quá mênh mông
Đành phải tìm cửa phật
Cầu nguyện hết long đong
 
Trái tim em trắng trong
Nay tràn đầy hình bóng
Của một người xa lạ
Là anh đó , biết không?
 
Gọi tên trong nhớ mong
Sao ngày còn khoảng trống
Tình anh sao khó hiểu
Em đành phải lông ngông

Tình em là biển sông
Dẫu trời đông lạnh cóng
Nhưng sóng tình vẫn dịu
Như giọt sương lanh long

Xuân chẳng còn ,hạ hong
Tim ngày càng hâm nóng
Xin nguyện cầu cửa phật
Từ nay hết rủi rong

MT*love




Người lính 19.05.2009 08:56:01 (permalink)
0





 
 
 
VÒNG NGUYỆT QUẾ
CHO EM
(Tặng em – người chiến sỹ trẻ,
diễn viên của Đoàn NTQC Sư đoàn 9/ BĐCL
vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Liên hoan NTQC
Lực lượng vũ trang và Thanh niên, học sinh - sinh viên
Toàn quân khu vực II lần thứ 7, 2009 tại Thành phố mang tên Bác).
 
Trên sân khấu
em vẫn đang chiến đấu
Vừa được tin
cha tử nạn trên đường
Lời hát cứ chực vỡ òa
bao nốt tiếc
nốt thương
Nước mắt chảy vào trong
bao cung trầm
đau nhói
Ở bên em
bao trái tim đồng đội
cùng hà hơi
tiếp sức
đến cuối cùng
Vẫn rạng ngời nét mặt
dáng kiêu hùng
Người chiến sỹ
băng mình qua gian khó
Khán giả nhìn lên
kề tai nhau
nói nhỏ
“Quần chúng sao chuyên nghiệp quá chừng”
Nỗi đau tinh thần
thể xác
trái tim rưng
Đã biến em thành một con người khác
Thu hồn người
tiếng hát
Hút lòng người
động tác múa
mê say
Giữa thời bình
em chiến đấu
có hay
Với chính em
trước nỗi đau mất mát
Xin tặng em
khúc hát
vòng nguyệt quế
xanh màu
Và bây giờ
ta hãy khóc cùng nhau
Giọt lệ nóng
tiễn đưa người khuất bóng…
Ở trên cao
trăng thanh
gió lộng
Cha mỉm cười
“Giỏi lắm chú… con trai!”…
 
Người lính – 19.5.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 09:02:50 bởi Người lính >
hoahongnhung 19.05.2009 11:23:29 (permalink)
0




VIỆT NAM MÃI MÃI TÊN NGƯỜI
 


Người nằm đó hình hài lãnh tụ
 
Như khói sương cả vũ trụ nghẹn ngào
 
Một mùa thu hai tháng  chín năm nào
 
Lòng chết lặng con hay tin Người mất
 
Giờ đất nước đã yên bình thống nhất
 
Người có nghe con hát khải hoàn ca
 
Vâng lời Người trước lúc đi xa
 
Con đã nối sơn hà liền một dải
 
Núi vẫn cao sông cuồn cuộn chảy
 
Việt Nam và mãi mãi Hồ Chí Minh!
 


Hoa Hồng Nhung

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 22:19:19 bởi hoahongnhung >
Người lính 20.05.2009 08:54:18 (permalink)
0



 



THƯƠNG MÃI TÊN NGƯỜI

Người nằm đó , hình hài lãnh tụ
Như khói sương , cả vũ trụ nghẹn ngào
Một mùa thu , hai tháng chín năm nào
Lòng chết lặng , con hay tin Người mất...
Giờ đất nước đã yên bình thống nhất
Người có nghe con hát khải hoàn ca
Vâng lời Người trước lúc đi xa
Con đã nối sơn hà liền một dải.

Núi có mòn , sông cuồn cuộn chảy
Nghìn đời sau thương mãi , Bác Hồ ơi!
Hoa Hồng Nhung
19/05/2009
(Chia xẻ với NL bài thơ HHN đã viết theo cảm xúc khi nhớ về Bác)





SEN HỒNG
 
Người đi vào giấc ngủ
Giữa vô cùng vũ trụ
Vẫn còn đó con đường
Một Việt Nam kiên cường…
 
Tư tưởng luôn bừng sáng
Nhân cách mãi rạng ngời
Mặt trời đỏ tỏa soi
Hồ Chí Minh bất tử…
 
Dẫu còn bao sóng dữ
Dẫu còn nhiều gian nan
Niềm tin vẫn chứa chan
Dấu chân người, bước tiếp…
 
Hồ Chí Minh – sự nghiệp
Hồ Chí Minh – sen hồng
Theo Người đi tới thành công
Giữ yên giấc ngủ giữa lòng quê hương…
Người lính – 20.5.2009
Người lính 24.05.2009 08:19:40 (permalink)
0








Sang Nguyen thân mến!
 
Bài thơ "NHẶT GAI" của bạn thật hay, thật sâu sắc... Đọc bài thơ này, NL rất xúc động! Hy vọng rằng, những giông tố của cuộc đời rồi cũng sẽ lùi bước trên đường đi tới tương lai từ tình yêu thương vô bờ bến của người Cha, người Mẹ giành trọn cho những đứa con yêu quý...
 
Từ bài thơ "NHẶT GAI", NL đã viết nên những câu thơ nho nhỏ dưới đây và xin trân trọng gởi tặng bạn!
 
 
HAI BÀN TAY MẸ
 
Mẹ nhặt những sợi gai
Chim non vui cất bước
Nhặt năm rộng, tháng dài
Vô tư - nào thấu được...
 
Từ hai bàn tay mẹ
Con khôn lớn thành người
Chặng đường sau - con nhé
Phải tự tìm nhặt thôi...
 
Mẹ nhặt cả một đời
Cho ngày mai tươi tắn
Mẹ trao con nụ cười
Ru sóng êm, biển lặng...
Người lính - 24.5.2009

Người lính 15.06.2009 06:35:42 (permalink)
0



VĂN CÔNG BỘ ĐỘI
(Kính tặng bà con xã Phạm Văn Cội – Củ Chi)
 
Trời cho vài giọt lo âu
Mây đen hăm dọa tưởng đâu quay về
Đoàn quân nín thở, nặng nề
Sao bừng thức dậy thỏa thê giọng cười...
 
Sân bóng đá khá đông người
Ánh đèn sân khấu gọi mời dừng chân
Bộ đội về với nhân dân
Lời ca, tiếng nhạc thêm gần nhau hơn...
 
Cỏ may vương vấn, ghen hờn
Vương vào quân phục xanh rờn, hay hay
Sân khấu – bóng đá ban ngày
Nam thanh, nữ tú đêm nay hát hò...
 
Cũng chiến đấu, cũng trườn… bò…
Lấm đất cát vẫn diễn cho hết mình
Chặt tay vẹn một chữ tình
Văn công bộ đội lung linh đêm hè...
 
Vẫy tay tạm biệt người, xe
Bên tai đọng lại “nhớ nghe”, ấm lòng
Xuyên đêm, giữa những cánh đồng
Mang theo lời hứa mênh mông, ngập tràn…
 

Đêm 14.6.2009
Người lính

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 06:38:12 bởi Người lính >
nha uyen 16.06.2009 13:26:21 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 21:25:05 bởi nha uyen >
tietkimquyduc 22.06.2009 07:25:35 (permalink)
0
-Một bài thơ Xuân của Năm Trâu vàng...
xin gửi tặng "Nơi bình minh chim hót"... của NL...
 
KIM NGƯU “PHÙ ĐỔNG”

Đón mừng Kỷ Sửu phúc vô ngần
Cờ đỏ Sao vàng thắm sắc Xuân
Bốn biển Việt Nam đang hội nhập
Năm châu Thế giới hướng canh tân
Thủ đô Hà Nội hòa tình Đảng
Thành phố Bác Hồ hợp nghĩa dân
Năm mới Đào-Mai càng đẹp nắng
Kim Ngưu “Phù Đổng” cõng “Vua” Dần…


Thiềng Đức-26/1/2009 (Mồng 1 Tết)
-Khai bút đầu Xuân...
           
tietkimquyduc 24.06.2009 06:01:38 (permalink)
0
-Xin tặng NL và các bạn...
Một dòng thơ lục bát... Nơi bình yên chim hót...
 
-HÀM TỬ ‘GIA HUẤN CA’(1)
(Nương vận, chuyển đề thơ Trúc Thông
do T/h Lê Sỹ Lương giao lưu)
 
Vườn thơ Hàm Tử bên sông
Sáng chiều gió lộng đem hương mát về
Tâm hồn thắm đượm tình quê
Cựu binh, Hưu trí… lời thề sục sôi
Góp phần không để buông trôi
Hướng đi đổi mới cuộc đời vẫn xanh
 
Thơ người cao tuổi sẵn dành
Lời răn đạo lí nghĩa tình mẹ cha
Luôn luôn trân trọng nếp nhà
Bài ca giữ nước thăng hoa bao lần
Cháu con tuổi trẻ xa gần
Tương lai nối tiếp không nhầm bước đi…
 
Thiềng Đức-10/99 (Liên hoan Thơ Tháng 10 của CLB Thơ Hàm Tử)
(1) Mượn tựa thơ Nguyễn Trãi.
---------------------
-Bài thơ LB đầu tiên của TĐ, khi bắt đầu chơi thơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 06:08:02 bởi tietkimquyduc >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9