Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 55 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 03.05.2009 10:32:48 (permalink)
0
 
@
 
"Vần thơ thời đại @"
Sau ngày họp mặt chắc lòng rộn vui?
Lần này hình ảnh... đen thui
Nhìn hoài hổng thấy Love... "tui" chỗ nào
Có phải cái dáng... cao cao
Khoác lên bộ cánh tím màu hoa sim?
Đúng rồi! Hình bóng - trái tim
Của nhiều thi sỹ đêm đêm... khóc thầm!
hahaha - dzọt...!
Người lính - 03.5.2009
 
---
 
@ (2)
 
Vần thơ thời đại @
Mới đi một vòng "sụt sịt" rồi sao
Chắc Love sốt rất là cao
Cho nên tất bật chạy vào trang thơ
Ước gì ở cạnh bây giờ
Thái Anh - Bác sỹ - sẽ "R" trán em
Bác sỹ sẽ phán: "E... hèm...!"
"Tại đi Chi Củ quá thèm... Củ Chi!"...
hahaha - dzọt...!
Người lính - 03.5.2009
 
---
@ (3)
 
"Vần thơ thời đại @"
"Ba tám độ rưỡi" lại mong... củ mì
Đặc sản vùng đất Củ Chi
Nào riêng món "củ", thiếu gì... Love ơi!
Hổng ngại - lính rủ đi chơi
Về thăm kho lạnh ở nơi Sóng Thần *
Đến chỗ Love chớ ngại ngần
Bước vô giải nhiệt, bình thân trở về...
Người lính - 03.5.2009
(* Love hỏi đường về Kho Lạnh Hoàng Lai)
 
 
---
@ (4)
Sóng Thần hổng ở biển Đông
Nếu đến chỗ ấy chắc không... muốn về
Kho lạnh có ở tứ bề
Hoàng Lai thì "hắn" nằm kề Bình Dương
Tính từ Ngã tư An Sương
Ngã tư Bình Phước thuận đường, tấp vô
Trước cổng có số... "A... lô...!"
"Kho lạnh" ra đón hỏi:
- "Cô cần gì?"
Hahaha - dzọt...!
Người lính - 03.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 17:55:20 bởi Người lính >
Người lính 03.05.2009 10:50:56 (permalink)
0
 
 
 

THIÊN ĐƯỜNG PHÙ VÂN



Người ơi ! Ảo ảnh rất xa

Tơ vương đã đứt , bài ca tắt rồi

Vần thơ ai viết ngậm ngùi

Hoàng hôn tím một góc trời tương tư

Thiên đường thực thực , hư hư

Trong em còn lại giấc mơ bên người

Mặn nồng hương lửa một thời

Đâu rồi ngọt lịm những lời ái ân ?

Người đi thăm thẳm bước chân

Tình xưa bỗng hóa phù vân tan rồi

Giờ em lẻ bóng giữa đời

Muốn quên sao cứ nhớ người – trớ trêu !

BL07
 
 
 
 
VẦN THƠ – MỘT THIÊN ĐƯỜNG
 
Thiên đường cay đắng – phù vân
Ai xây, ai bắc, ai cần, ai không
Ai hụt hẫng giữa mênh mông
Ai tung đôi cánh mở lòng cùng ai...?
Thiên đường cay đắng, đắng cay
Một ngày đánh mất muôn ngày ngẩn ngơ
Thiên đường trong một vần thơ
Dẫu ảo ảnh vẫn tím chờ - thủy chung...!
Người lính – 03.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 10:54:31 bởi Người lính >
banglang07 03.05.2009 11:05:01 (permalink)
0
VẦN THƠ – MỘT THIÊN ĐƯỜNG
 
Thiên đường cay đắng – phù vân
Ai xây, ai bắc, ai cần, ai không
Ai hụt hẫng giữa mênh mông
Ai tung đôi cánh mở lòng cùng ai...?
Thiên đường cay đắng, đắng cay
Một ngày đánh mất muôn ngày ngẩn ngơ
Thiên đường trong một vần thơ
Dẫu ảo ảnh vẫn tím chờ - thủy chung...!
Người lính – 03.5.2009

       


CHIM CHIỀU LẺ BẠN
 
Phù vân - một góc thiên đường
Em xây , anh đắp nguyền thương cả đời
Bây giờ cầu đã gãy rồi
Tình em bỗng chốc mồ côi – nghẹn ngào
Nắng vàng rụng xuống xanh xao
Vần thơ anh viết , ý nào cho em ?
Lệ nhòa nhỏ ướt màn đêm
Chân trời mây phủ bức rèm hắt hiu
Cỏ hoang phủ kín vườn yêu
Xa xa  một cánh chim chiều lẻ loi…
BL07




Người lính 03.05.2009 11:43:08 (permalink)
0
 
 
 

CHIM CHIỀU LẺ BẠN

Phù vân - một góc thiên đường
Em xây , anh đắp nguyền thương cả đời
Bây giờ cầu đã gãy rồi
Tình em bỗng chốc mồ côi – nghẹn ngào
Nắng vàng rụng xuống xanh xao
Vần thơ anh viết , ý nào cho em ?
Lệ nhòa nhỏ ướt màn đêm
Chân trời mây phủ bức rèm hắt hiu
Cỏ hoang phủ kín vườn yêu
Xa xa một cánh chim chiều lẻ loi…
BL07
 
 
 
 
GỞI VỀ NƠI ẤY

Ngỡ anh – một cánh chim chiều
Ai hay nơi đó đìu hiu cánh hồng
Hai nơi hai khoảng mênh mông
Tình riêng lỗi nhịp, tơ lòng vấn vương…
Gởi về nơi ấy tình thương
Gởi về nơi ấy chút hương – nỗi niềm
Ai hay trăng đến bên thềm
Mà bên khung cửa lặng im – tiếng lòng…
Người lính – 03.5.2009
 
banglang07 03.05.2009 11:49:27 (permalink)
0
GỞI VỀ NƠI ẤY

Ngỡ anh – một cánh chim chiều
Ai hay nơi đó đìu hiu cánh hồng
Hai nơi hai khoảng mênh mông
Tình riêng lỗi nhịp, tơ lòng vấn vương…
Gởi về nơi ấy tình thương
Gởi về nơi ấy chút hương – nỗi niềm
Ai hay trăng đến bên thềm
Mà bên khung cửa lặng im – tiếng lòng…
Người lính – 03.5.2009

     



AI NÉM VẦNG TRĂNG
 
Chàng ơi ! Ngơ ngẩn TIẾNG LÒNG
Chiều nay sương gió , cánh Hồng đìu hiu
Hoang vu khoảng lặng cô liêu
Bụi mờ rêu phủ , vườn yêu hoang tàn
Vầng trăng ai ném lên ngàn
Lẻ loi nhạt cả ánh vàng bơ vơ
Phận duyên đã lỗi đường tơ
Giờ ta còn lại vần thơ trao tình
Trăm năm như bóng với hình
Tình thơ trên mạng có mình , có ta …
BL07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/B64B79FEED5F4AF49D51CBE26D4E8168.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 11:51:33 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Người lính 03.05.2009 12:01:21 (permalink)
0
 
 
 

AI NÉM VẦNG TRĂNG



Chàng ơi ! Ngơ ngẩn TIẾNG LÒNG

Chiều nay sương gió , cánh Hồng đìu hiu

Hoang vu khoảng lặng cô liêu

Bụi mờ rêu phủ , vườn yêu hoang tàn

Vầng trăng ai ném lên ngàn

Lẻ loi nhạt cả ánh vàng bơ vơ

Phận duyên đã lỗi đường tơ

Giờ ta còn lại vần thơ trao tình

Trăm năm như bóng với hình

Tình thơ trên mạng có mình , có ta …

BL07
 
 
 
 
TRĂNG VỠ
 
Vầng trăng nức nỡ - phủ phàng
Ai đành ném vỡ thành ngàn ánh sao
Mỗi vì tinh tú – nỗi đau
Mỗi ngôi sao nhỏ là bao nỗi niềm...
Đêm nay trăng lại soi nghiêng
Nghe ai thổn thức niềm riêng một mình
Lòng ai thảng thốt – sóng tình
Vần thơ đượm bóng dáng hình đã xa…
Người lính – 03.5.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 12:10:28 bởi Người lính >
banglang07 03.05.2009 12:15:52 (permalink)
0
TRĂNG VỠ

Vầng trăng nức nỡ - phủ phàng
Ai đành ném vỡ thành ngàn ánh sao
Mỗi vì tinh tú – nỗi đau
Mỗi ngôi sao nhỏ là bao nỗi niềm...
Đêm nay trăng lại soi nghiêng
Nghe ai thổn thức niềm riêng một mình
Lòng ai thảng thốt – sóng tình
Vần thơ đượm bóng dáng hình đã xa…
Người lính – 03.5.2009

      


VỠ ÒA…
 
Trăng xưa ai ném vỡ rồi
Tình xưa giờ đã mồ cô , hỡi chàng !
Đêm đêm em nhặt ánh vàng
Làm sao nhặt được muôn vàn ánh rơi ?
Mênh mông vũ trụ mù khơi
Mình em nhỏ bé , chơi vơi giữa đời
Niềm riêng nức nở , ngậm ngùi
Anh ở đâu , giữa khoảng trời bao la ?
Nỗi đau một phút vỡ òa
Ai làm ta phải lìa xa , hỡi chàng !....
BL07




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/EA42DA58CEC14B9881CCC0C5DB1520E4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 12:19:06 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Người lính 03.05.2009 12:30:33 (permalink)
0
 
 
 

VỠ ÒA…



Trăng xưa ai ném vỡ rồi

Tình xưa giờ đã mồ côi , hỡi chàng !

Đêm đêm em nhặt ánh vàng

Làm sao nhặt được muôn vàn ánh rơi ?

Mênh mông vũ trụ mù khơi

Mình em nhỏ bé , chơi vơi giữa đời

Niềm riêng nức nở , ngậm ngùi

Anh ở đâu , giữa khoảng trời bao la ?

Nỗi đau một phút vỡ òa

Ai làm ta phải lìa xa , hỡi chàng !....

BL07
 
 
 
 
ÔI… TÌNH YÊU!
 
Ví ai nhặt được ánh trăng
Cuộc đời sẽ tím bằng lăng, nắng hồng
Không người đổi dạ, thay lòng
Làm sao có cảnh mênh mông lệ nhòa
Không gần - lưu luyến cũng xa
Không yêu - nhung nhớ vẫn là nỗi đau
Bầu trời có vạn vì sao
Tình yêu cũng vậy – biết bao chữ ngờ…
Người lính – 03.5.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 18:07:18 bởi Người lính >
Người lính 03.05.2009 18:51:17 (permalink)
0
 
 
NỐI MẠCH
 
Tôi đến với trang thơ "Mùa hoa dại"
Chỉ thấy tâm hồn gần lại với yêu thương
Chỉ có ở đây những bông hoa nhân ái
Nối mạch tim hồng chan chứa, vấn vương...
 
Bất chợt hành quân, khép nép ở bên đường
Hoa sim tím giấu mình, bẽn lẽn
Nâng niu trên tay mơ về điểm hẹn
Bông hoa núi rừng em có nhận hay không...
Người lính - 03.5.2009
banglang07 07.05.2009 21:35:22 (permalink)
0
ÔI… TÌNH YÊU!
 
Ví ai nhặt được ánh trăng
Cuộc đời sẽ tím bằng lăng, nắng hồng
Không người đổi dạ, thay lòng
Làm sao có cảnh mênh mông lệ nhòa
Không gần - lưu luyến cũng xa
Không yêu - nhung nhớ vẫn là nỗi đau
Bầu trời có vạn vì sao
Tình yêu cũng vậy – biết bao chữ ngờ…
Người lính – 03.5.2009

       


XIN TRỌN CHỮ ĐỒNG



Tình yêu là nhạc , là thơ


Là vầng mây đẹp , giấc mơ màu hồng


Em không đổi dạ , thay lòng


Ngàn năm trọn một chữ đồng bên anh ….


BL07

Người lính 10.05.2009 08:17:32 (permalink)
0



NỤ HÔN TẶNG MẸ
(Kính tặng Mẹ - Nhân ngày Mẹ, 2009)

Hôn lên mái tóc xác xơ
Chín phần trắng, một phần chờ gió lay
Một phần đắng, chín phần cay
Hôn ngày tháng rộng, năm dài – Mẹ ơi!
Hôn lời cánh võng, ru hời
Hôn lên vầng trán bồi hồi nếp nhăn
Hôn ngàn vất vả, gian nan
Sớm khuya tần tảo oằn thân vai gầy
Ngọt ngào tấm bánh, củ khoai
Hôn cây roi nhỏ nằm soài, dạy răn
Hôn từng mảnh áo, tấm chăn
Giúp con bài toán, câu văn đến trường
Hôn bằng tất cả tình thương
Suốt đời con nhớ ngàn công ơn người...
Người lính – 10.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 06:59:53 bởi Người lính >
banglang07 10.05.2009 08:49:36 (permalink)
0
NỤ HÔN TẶNG MẸ
(Kính tặng Mẹ - Nhân ngày Mẹ, 2009)

Hôn lên mái tóc xác xơ
Chín phần trắng, một phần chờ gió lay
Một phần đắng, chín phần cay
Hôn ngày tháng rộng, năm dài – Mẹ ơi!
Hôn lời cánh võng, ru hời
Hôn lên vầng trán đã bồi nếp nhăn
Hôn ngàn vất vả, gian nan
Sớm khuya tần tảo oằn thân vai gầy
Ngọt ngào tấm bánh, củ khoai
Hôn cây roi nhỏ nằm soài, dạy răn
Hôn từng mảnh áo, tấm chăn
Giúp con giải toán, bài văn đến trường
Hôn bằng tất cả tình thương
Suốt đời nhớ mãi ngàn công ơn người...
Người lính – 10.5.2009

     


MẸ

Mẹ là dòng suối mát trong
 Đại dương bát ngát , cánh đồng bao la
Tình mẹ hơn mọi bài ca
Tình mẹ hơn vạn đóa hoa rạng ngời
Nếu không có mẹ trên đời
Con như chiếc lá nổi trôi – vô hình….
BL07

Cầu chúc cho những người mẹ trên đời luôn luôn hạnh phúc !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/32B56E5D2E5C4C29BAF25628AC577AE2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 20:15:21 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Người lính 11.05.2009 06:58:53 (permalink)
0
 
 
 
Đã nhiều lần dạo và đọc thơ của Thi sỹ Hoàng Thị, nhưng chưa dám vào.
Hôm nay, nhân thấy các "ánh trăng biết nói" trong thơ đẹp quá,
NL xin phép được lưu bút lại đây một "ánh trăng... ba-lô" cho vui.
Hy vọng NL sẽ không làm Nhà thơ cùng các thi hữu khác
(trong đó có Huynh Vịt Hồng nữa, hihi...) bị... "mất hứng".
Trân trọng!
Người lính
 
 
 
 
TẢN MẠN VỀ TRĂNG VÀ NGƯỜI
 
Trăng rằm cái mặt căng tròn
Càng về cuối tháng chẳng còn tí ti
Kể từ mùng một trăng đi
Đến ngày giữa tháng chả khi nào gầy...
Đời trăng ngẫm cũng thiệt hay
Đời người một vệt từ ngày sinh sôi
Đến khi bỏ hết, rong chơi
Muốn quay trở lại, hỡi ôi, bao giờ?
Người lính - 11.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 07:01:28 bởi Người lính >
Người lính 11.05.2009 07:52:01 (permalink)
0
 
 
 

XIN TRỌN CHỮ ĐỒNG

Tình yêu là nhạc , là thơ
Là vầng mây đẹp , giấc mơ màu hồng
Em không đổi dạ , thay lòng
Ngàn năm trọn một chữ đồng bên anh ….
BL07
 
 
 
CHỮ ĐỒNG
 
Chữ đồng - đồng cả trong mơ *
Để đồng xướng họa vần thơ cuộc đời
Chữ đồng khi đã đánh rơi
Buồn, vui, sướng, khổ... lẻ loi một mình!
 
Chữ đồng đi với chữ tình
Biển Đông tát cạn *, núi xin cúi đầu
Đồng niên tình bạn dài lâu
Đồng tiền, chén gạo dãi dầu nắng mưa...
 
Đồng cam kể mấy cho vừa
Chung lưng, cộng khổ sớm trưa chặt lòng
Đồng bào chung giọt máu hồng
"Đồng minh" - phe cánh - đi tong công bằng...
 
Đồng ruộng cho bát cơm ăn
Đồng lòng đi tới khó khăn quản gì
Đồng loại thù hận mà chi
Bên nhau ta nguyện cùng đi - đồng hành!
Người lính - 11.5.2009
( * Ý ca dao: "Đồng sàn..." và "Đồng vợ, đồng chồng...")
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 11:20:34 bởi Người lính >
Người lính 12.05.2009 08:55:02 (permalink)
0
 



Trích đoạn: Công Hòa

GHÉP HAI MẢNH VỤN
 
Chợt qua đường
             nghe tiếng vỡ
Văng mảnh vụn tím vào người
Vụn vỡ ấy nhỏ thôi
Sao đau đến thế
   Đêm...
        lặng nghe tiếng dế
Nỉ non đến não lòng
Rồi lại trăn trở thầm mong
     Gía như...
Vụn tím ấy lại văng lần nữa
     Để...
           nhặt lên ghép thành hai nửa
Cho hai mảnh vụn thành nguyên
  Thế rồi...cứ mải miết đi tìm
              Nơi đã có nhiều vụn vỡ
         Chợt ngỡ ngàng...
  Mảnh vụn càng ngày càng TÍM
 
                Công Hòa
 













VỠ, GHÉP VÀ…
 
Vụn vỡ tan tành cho đắng cay
Tan tành vụn vỡ theo gió bay
Cuộc đời vụng vỡ tan tành mộng
Vụng vỡ cuộc tình tan giấc say…
 
Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh
Nhặt giữa đời thường ngỡ trong mơ
Ghép lại vẹn nguyên, diều  tung cánh
Bay giữa chiều thu, gió, lượn lờ…
 
Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh
Nhẹ tay ghép lại dáng con thuyền
Nhẹ tay ghép lại hai mảnh vỡ
Mảnh nào là nợ, mảnh nào duyên…
 
Đại dương vùi dập bao sóng cả
Bầu trời lồng lộn lắm phong ba
Chao đảo, ngả nghiêng hai mảnh ghép
Mảnh đời hàn gắn lại bong ra…
 
Mảnh kia là duyên, mảnh này nợ
Nhặt về, ghép lại mãi chưa xong
Vụn vỡ tan tành hai mảnh ghép
Tan tành vụn vỡ phận long đong…
Người lính – 12.5.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 09:19:43 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 55 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9