Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 55 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Công Hòa 12.05.2009 13:48:01 (permalink)
0

NGƯỜI GOM MẢNH VỤN
 
Phận long đong
    Tan tành thành mảnh vụn
Hàng ngày vẫn thấy ở bên đường
Không ai thèm ngó ...thèm thương
Mảnh vụn ấy vẫn thường ..lăn lóc
      Ôi...cuộc đời
Vẫn còn nhiều tang tóc
Nhiều khổ đau ...dâu bể não nề
Có những cuộc tình...
     còn lắm u mê
Được xem là mảnh vụn
Mảnh là duyên còn mảnh kia là nợ
Làm sao...ghép ván đóng thuyền
Khi biển đời còn lắm chuân chuyên
Bởi phong ba-bão táp
      Đêm đêm buồn...
....tiếng trở trăn...không rứt
Muốn gom từng mảnh vụn gữa giòng đời
Hàn gắn những mảnh vỡ khắp nơi
Cho thành nguyên vẹn
Những vụn vỡ ấy...
....đời đã nhiều lần lỗi hẹn
Sẽ vẹn nguyên như những con tàu
Lăng sóng xa khơi
Dù biển đời giông tố
 
       C H
Người lính 12.05.2009 16:14:09 (permalink)
0
 











Những vụn vỡ ấy...
....đời đã nhiều lần lỗi hẹn
Sẽ vẹn nguyên như những con tàu
Lăng sóng xa khơi
Dù biển đời giông tố

C H





VẾT GHÉP
 
Mặc cho trời nổi giận
Mặc cho biển sôi trào
Hai mảnh đời ghép lại
Vẫn gồng mình, bên nhau...
 
Khi trời quang, mây tạnh
Khi biển lặng, sóng êm
Vang tình khúc êm đềm
Buồm căng, diều uốn lượn...

Hai mảnh đời vay mượn
Hai mảnh vụn nợ - duyên
Vết ghép không hề có
Giữa biển đời truân chuyên...

Trăng sẽ còn vỡ vụn
Tình sẽ còn vỡ tan
Vết ghép không hoen ố
Tháng năm hoài chứa chan...
NL-12.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 16:18:37 bởi Người lính >
vithong 12.05.2009 17:48:24 (permalink)
0
  VỠ, GHÉP VÀ…
  (TRÍCH ĐOẠN THƠ NL)


Vụn vỡ tan tành cho đắng cay
Tan tành vụn vỡ theo gió bay
Cuộc đời vụng vỡ tan tành mộng
Vụng vỡ cuộc tình tan giấc say…
 
Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh
Nhặt giữa đời thường ngỡ trong mơ
Ghép lại vẹn nguyên, diều  tung cánh
Bay giữa chiều thu, gió, lượn lờ…

Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh
Nhẹ tay ghép lại dáng con thuyền
Nhẹ tay ghép lại hai mảnh vỡ
Mảnh nào là nợ, mảnh nào duyên…

Đại dương vùi dập bao sóng cả
Bầu trời lồng lộn lắm phong ba
Chao đảo, ngả nghiêng hai mảnh ghép
Mảnh đời hàn gắn lại bong ra…
 
Mảnh kia là duyên, mảnh này nợ
Nhặt về, ghép lại mãi chưa xong
Vụn vỡ tan tành hai mảnh ghép
Tan tành vụn vỡ phận long đong…
Người lính – 12.5.2009



TÔI và EM



Tôi và em…
là hai nửa cuộc đời
Những mảnh vụn…
nằm vương vãi đôi nơi
Bỗng một hôm…
tình cờ ta ghép lại
Được không em ?
nét nguyên vẹn hình hài !
 
Tôi và em…
hòa chung một ước nguyện
Nối lời thơ
ta đối họa câu vần
Mà sao đời ?
nhiều lắm nỗi nghiệt oan !
Mây gió đã
thoảng trôi ngàn câu hứa
 
Em và tôi …
mỗi người còn mỗi nửa
Tình đôi ta …
hai mảnh vỡ con thuyền 
Vẫn mơ về
những giây phút bình yên
Chút hồn nhiên
giữa loạn cuồng giông tố
 
Tìm mảnh ghép…
vầng trăng xưa đánh vỡ
Ước mơ đời…
toàn vẹn dấu ái ân 
Nhưng thế nhân...
con nợ quán gian trần
Niềm mơ ước
mấy khi người có được
 
Buồn len lỏi…
từng dấu chân ta bước
Hai đứa còn…
chung mãi một niềm đau
Đêm gối đầu…
đợi nhau khúc canh thâu
Sầu đã chín ! 
thôi đành chia đôi nửa…

Vi Thông

Đồng cảm với Người Lính…
Huynh góp họa đôi vần


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 12:28:04 bởi vithong >
ms.witch 14.05.2009 14:57:57 (permalink)
0
VỠ, GHÉP VÀ…
 
(TRÍCH ĐOẠN THƠ NL)


Vụn vỡ tan tành cho đắng cay

Tan tành vụn vỡ theo gió bay

Cuộc đời vụng vỡ tan tành mộng

Vụng vỡ cuộc tình tan giấc say…

 

Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh

Nhặt giữa đời thường ngỡ trong mơ

Ghép lại vẹn nguyên, diều  tung cánh

Bay giữa chiều thu, gió, lượn lờ…


Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh

Nhẹ tay ghép lại dáng con thuyền

Nhẹ tay ghép lại hai mảnh vỡ

Mảnh nào là nợ, mảnh nào duyên…


Đại dương vùi dập bao sóng cả

Bầu trời lồng lộn lắm phong ba

Chao đảo, ngả nghiêng hai mảnh ghép

Mảnh đời hàn gắn lại bong ra…

 

Mảnh kia là duyên, mảnh này nợ

Nhặt về, ghép lại mãi chưa xong

Vụn vỡ tan tành hai mảnh ghép

Tan tành vụn vỡ phận long đong…

Người lính – 12.5.2009



TÔI và EM



Tôi và em…
là hai nửa cuộc đời
Những mảnh vụn…
nằm vương vãi đôi nơi
Bỗng một hôm…
tình cờ ta ghép lại
Được không em ?
nét nguyên vẹn hình hài !
 
Tôi và em…
hòa chung một ước nguyện
Nối lời thơ
ta đối họa câu vần
Mà sao đời ?
nhiều lắm nỗi nghiệt oan !
Mây gió đã
thoảng trôi ngàn câu hứa
 
Em và tôi …
mỗi người còn mỗi nửa
Tình đôi ta …
hai mảnh vỡ con thuyền 
Vẫn mơ về
những giây phút bình yên
Chút hồn nhiên
giữa loạn cuồng giông tố
 
Tìm mảnh ghép…
vầng trăng xưa đánh vỡ
Ước mơ đời…
toàn vẹn dấu ái ân 
Nhưng thế nhân...
con nợ quán gian trần
Niềm mơ ước
mấy khi người có được
 
Buồn len lỏi…
từng dấu chân ta bước
Hai đứa còn…
chung mãi một niềm đau
Đêm gối đầu…
đợi nhau khúc canh thâu
Sầu đã chín ! 
thôi đành chia đôi nửa…

Vi Thông

Đồng cảm với Người Lính…
Huynh góp họa đôi vần
 
 
NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI

 
Anh và em
hai tâm hồn tan vỡ
Đang vật vờ
 trong hơi thở thời gian
Từng tiếng lòng
 hoà trong tiếng lầm than
Ta ghép lại có huy hoàng hơn trước
 
Anh với em
 ngược con đường lối bước
Đang lưỡng lờ
giữa
mất và được yêu
Gió vô tình mang đến  nỗi cô liêu
Ta ghép lại ánh nắng chiều vụt tắt
 
Anh với em
 cách nhịp cầu chưa bắc
Giữa hai bờ
 hai ánh mắt nhìn nhau
Ở trong lòng
 một bọt sóng bể dâu
Ta ghép lại thành bể sầu gian khổ
 
Anh mang trong người
món nợ đời kim cổ
Em giữ bên mình
cơn giông tố phong ba
Ta ghép lại
 rồi lại hoá mối tình xa
Tội tình như thế ta chẳng thà đừng ghép
 
Anh  là
 những chén tình đợi uống tiếp
Em
 những giọt tràn
 làm sao ghép lại nhau
Có lẽ chăng
 là
 chút men tình mai sau
Ta ghép lại ly rượu đầu an ủi
 
Hai hướng về
 hai lối đi
lủi thủi
Quay lại cùng chiều...tìm dòng suối bình yên
Có được chăng...
khi là giữa hai miền
Một mãnh vỡ ưu phiền
triền miên
không ghép được
 
Em
 cánh hoa rơi rụng theo dòng nước
Từng cánh buồn
 cứ lả lướt trôi sông
Anh
 là khoảng rừng vô tận mênh mông
Ta ghép lại
hoá thành dòng suối mát
 
Từng tiếng nói
 từng nụ cười
từng câu hát
Em mang cho đời bát ngát tình thuơng
Anh từng lời
từng tiếng nói
 vấng vương
Ta ghép lại
 hoá
thiên đuờng tình ái
 
Vỡ..ghép..ghép..hoài..rồi sợ hãi
Vụn vỡ ơ thờ...xin cứ mãi...tuỳ duyên
Duyên không nợ
mãi tình chờ vĩnh viễn
Nợ có duyên....
vụn vỡ...lưu luyến...chẳng thờ ơ.
 
MT*love
 
(bon chen với hai huynh lun í..!!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 15:20:39 bởi minhthanh_love >
Người lính 14.05.2009 15:24:28 (permalink)
0
 
 

Vỡ..ghép..ghép..hoài..rồi sợ hãi
Vụn vỡ ơ thờ...xin cứ mãi...tuỳ duyên
Duyên không nợ
mãi tình chờ vĩnh viễn
Nợ có duyên....
vụn vỡ...lưu luyến...chẳng thờ ơ.

MT*love
 
 
 
CÓ, KHÔNG VÀ...
 
Có duyên, có nợ ghép vào
Dẫu là mảnh vụn vẫn ngào ngạt hương
Không duyên, không nợ dẫu thương
Trăng tà, bóng xế hai đường vẫn hai...
Người lính - 14.5.2009
Người lính 14.05.2009 22:16:42 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: vithong



VỠ, GHÉP VÀ…

  (TRÍCH ĐOẠN THƠ NL)


Vụn vỡ tan tành cho đắng cay
Tan tành vụn vỡ theo gió bay
Cuộc đời vụng vỡ tan tành mộng
Vụng vỡ cuộc tình tan giấc say…
 
Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh
Nhặt giữa đời thường ngỡ trong mơ
Ghép lại vẹn nguyên, diều  tung cánh
Bay giữa chiều thu, gió, lượn lờ…

Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh
Nhẹ tay ghép lại dáng con thuyền
Nhẹ tay ghép lại hai mảnh vỡ
Mảnh nào là nợ, mảnh nào duyên…

Đại dương vùi dập bao sóng cả
Bầu trời lồng lộn lắm phong ba
Chao đảo, ngả nghiêng hai mảnh ghép
Mảnh đời hàn gắn lại bong ra…
 
Mảnh kia là duyên, mảnh này nợ
Nhặt về, ghép lại mãi chưa xong
Vụn vỡ tan tành hai mảnh ghép
Tan tành vụn vỡ phận long đong…
Người lính – 12.5.2009


TÔI và EM



Tôi và em…
là hai nửa cuộc đời
Những mảnh vụn…
nằm vương vãi đôi nơi
Bỗng một hôm…
tình cờ ta ghép lại
Được không em ?
nét nguyên vẹn hình hài !
 
Tôi và em…
hòa chung một ước nguyện
Nối lời thơ
ta đối họa câu vần
Mà sao đời ?
nhiều lắm nỗi nghiệt oan !
Mây gió đã
thoảng trôi ngàn câu hứa
 
Em và tôi …
mỗi người còn mỗi nửa
Tình đôi ta …
hai mảnh vỡ con thuyền 
Vẫn mơ về
những giây phút bình yên
Chút hồn nhiên
giữa loạn cuồng giông tố
 
Tìm mảnh ghép…
vầng trăng xưa đánh vỡ
Ước mơ đời…
toàn vẹn dấu ái ân 
Nhưng thế nhân...
con nợ quán gian trần
Niềm mơ ước
mấy khi người có được
 
Buồn len lỏi… 
từng dấu chân ta bước
Hai đứa còn…
chung mãi một niềm đau
Đêm gối đầu…
đợi nhau khúc canh thâu
Sầu đã chín ! 
thôi đành chia đôi nửa…

Vi Thông

Đồng cảm với Người Lính…
Huynh góp họa đôi vần 


 






MẠCH MÁU HỒNG
 
Em vụn vỡ,
anh tan tành
Phải duyên,
phải nợ
ghép thành một đôi...
Chưa ghép
ta mãi lẻ loi
Tan tành,
vụn vỡ
đơn côi,
nát lòng...
Vết ghép
tựa mạch máu hồng
Ru nhân ái
giữa mênh mông
biển đời...
Phải duyên,
phải nợ
thành đôi
Tan tành,
vụn vỡ
chia phôi
sao đành...
Vết ghép
như sợi chỉ mành
Không cưng,
Chẳng hứng
hóa thành phù vân...
Tìm về
đâu mỗi ái ân
Thủy chung
bởi vẹn chữ nhân, nghĩa, tình...
Người lính - 14.5.2009
Người lính 18.05.2009 09:45:14 (permalink)
0
 









Trích đoạn: vithong


 
Mộng Trăng Sao
 


Tà áo ai bay nhuộm nắng chiều
Ru hồn cơn gió lượn lao xao

Bướm hoa vờn cánh như lơi lả
 
Ngỡ nhánh tàn cây vẫy tay chào

 

Chạnh lòng ta nhớ dáng xuân xưa

Xa vắng người đi đã bao mùa

Thời gian dẫu cố tình bôi xóa

Sao kỷ niệm xưa vẫn đong đưa ?

 

Thủa ấy...hồng hoang bước chân vào

Phiêu bồng... ôi! một giấc chiêm bao

Có người áo trắng phơi cơn mộng

Khơi sóng tình lên vỗ rì rào

 

Thủa ấy...vai kề sát bên nhau
 
Ánh trăng chênh chếch thả trên đầu

Chiều em…muốn hái sao riêng tặng
Đêm hờn... treo bóng tối thật sâu

Những ngày thân ái nay còn đâu ?
Vầng trăng đã rụng xuống chân cầu
Ngân Hà dạt chốn xa vô tận
Hiu hắt xuôi giòng suối lệ ngâu
 

Cuộc đời đâu phải đẹp như thơ

Bão tố và bao chuyện bất ngờ

Môi buồn chẳng lỡ câu ly biệt

Thôi vỡ tan rồi những ước mơ !
 

Lững lờ trôi mãi phía trời cao

Chả biết…hồn mây ghé bến nào ?
Hỏi mây ! nơi cuối miền quên lãng

Tận nỗi đợi chờ… có thấy nhau ?

 

Chiều nay gởi nỗi nhớ dạt dào

Tới người xưa lỡ mộng trăng sao

Về nơi xa ấy phương trời lạ

Đây chút tình ta vẫn ngọt ngào


Vi Thông 
 

 





ĐUỔI BẮT

Nhớ về kỷ niệm thuở tóc xanh
Những đêm trăng sáng ngọt mộng lành
Gởi vì tinh tú, bao mơ ước
Trọn chặng đường tình - em bên anh...

Nhớ thời kỷ niệm đẹp như mơ
Ngày ấy đợi ai đến thẩn thờ
Cả đời mây gió luôn rong ruổi
Nên mãi tìm nhau đến bây giờ...

Mây gió hợp rồi mây gió tan
Tình ngồi chết lặng, tình đi hoang
Kẻ ở, người đi... tìm trốn mãi
Ai nơi địa ngục, chốn thiên đàng...

Cái chữ tình chung khó thế sao
Biển đời đuổi bắt... chẳng được nhau
Hoa tím rung rinh cười hay khóc
Đứng giữa đất trời nghiệm - nỗi đau...
Người lính - 17.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 16:33:22 bởi Người lính >
hoahongnhung 19.05.2009 12:38:10 (permalink)
0


Mẹ tôi

Mẹ giận tôi bao năm
Từ lúc tôi lấy chồng
Tôi đứa con bướng bỉnh
Giận mẹ từng ấy năm.

Rồi tình mẹ thương con
Cũng sum vầy một cội
Thương mẹ già lắm nỗi
Biết con trưởng thành hơn.

Một đời mẹ sớm hôm
Tảo tần vì con cháu
Lo chén cơm manh áo
Mấy khi mẹ được vui.

Năm nay mẹ bảy mươi
Một lẵng hoa dâng Người
Nhìn mắt mẹ vui lắm
Lời rất thương :"Hồng tôi..."

Năm nay mẹ bảy mươi
Con buồn nghe ai hát
Dù lời nghe rất ngọt:
"Mẹ già , chuối chín cây..."
Hoa Hồng Nhung
Tháng 5/2009
Cùng NL những phút giây dành cho Mẹ




ms.witch 19.05.2009 14:19:32 (permalink)
0


 











 
Mộng Trăng Sao
 


Tà áo ai bay nhuộm nắng chiều
Ru hồn cơn gió lượn lao xao

Bướm hoa vờn cánh như lơi lả
 
Ngỡ nhánh tàn cây vẫy tay chào

 

Chạnh lòng ta nhớ dáng xuân xưa

Xa vắng người đi đã bao mùa

Thời gian dẫu cố tình bôi xóa

Sao kỷ niệm xưa vẫn đong đưa ?

 

Thủa ấy...hồng hoang bước chân vào

Phiêu bồng... ôi! một giấc chiêm bao

Có người áo trắng phơi cơn mộng

Khơi sóng tình lên vỗ rì rào

 

Thủa ấy...vai kề sát bên nhau
 
Ánh trăng chênh chếch thả trên đầu

Chiều em…muốn hái sao riêng tặng
Đêm hờn... treo bóng tối thật sâu

Những ngày thân ái nay còn đâu ?
Vầng trăng đã rụng xuống chân cầu
Ngân Hà dạt chốn xa vô tận
Hiu hắt xuôi giòng suối lệ ngâu
 

Cuộc đời đâu phải đẹp như thơ

Bão tố và bao chuyện bất ngờ

Môi buồn chẳng lỡ câu ly biệt

Thôi vỡ tan rồi những ước mơ !
 

Lững lờ trôi mãi phía trời cao

Chả biết…hồn mây ghé bến nào ?
Hỏi mây ! nơi cuối miền quên lãng

Tận nỗi đợi chờ… có thấy nhau ?

 

Chiều nay gởi nỗi nhớ dạt dào

Tới người xưa lỡ mộng trăng sao

Về nơi xa ấy phương trời lạ

Đây chút tình ta vẫn ngọt ngào


Vi Thông 
 





ĐUỔI BẮT

Nhớ về kỷ niệm thuở tóc xanh
Những đêm trăng sáng ngọt mộng lành
Gởi vì tinh tú, bao mơ ước
Trọn chặng đường tình - em bên anh...

Nhớ thời kỷ niệm đẹp như mơ
Ngày ấy đợi ai đến thẩn thờ
Cả đời mây gió luôn rong ruổi
Nên mãi tìm nhau đến bây giờ...

Mây gió hợp rồi mây gió tan
Tình ngồi chết lặng, tình đi hoang
Kẻ ở, người đi... tìm trốn mãi
Ai nơi địa ngục, chốn thiên đàng...

Cái chữ tình chung khó thế sao
Biển đời đuổi bắt... chẳng được nhau
Hoa tím rung rinh cười hay khóc
Đứng giữa đất trời nghiệm - nỗi đau...
Người lính - 17.5.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/C9C492CFCD224C65A5B59779F4EB6C98.jpg[/image]
Attached Image(s)
Người lính 20.05.2009 07:39:40 (permalink)
0
 
 
 

MÀU TÍM HOA SIM

Anh ơi ! Màu tím hoa Sim
Ngày xưa anh hái tặng em mỗi chiều
Anh nhờ hoa ngỏ lời yêu
Tình thơ ta viết bao nhiêu cho vừa ?
Đồi xanh mưa dội , gió lùa
Tim anh nồng ấm mấy mùa trăng soi
Hương giang trong vắt in đôi
Ngự Bình sương phủ chơi vơi mây ngàn
Ta giờ cách trở quan san
Anh đi vạn lý mênh mang nơi nào ?
Hoa Sim hiu hắt , nghẹn ngào
Chiều nay em hái đem vào trang thơ
Gửi anh chút mộng , chút mơ
Gửi anh cái thuở , bây giờ đã xa…
BL07
 
 
 
 
TÌNH HOA
 
Anh yêu màu tím hoa sim
Tình hoa anh giữ trong tim, ngọt ngào
Đường dài, rừng thẳm, núi cao
Đại dương cuộn sóng ba đào vẫn yêu
Ngược xuôi vạn lý sớm chiều
Hành trang đầy ắp bao điều, vấn vương
Hoa sim - tên nhớ, màu thương
Tình hoa nở tím biên cương, ấm nồng...
Người lính - 20.5.2009
Quỳnh Muội 20.05.2009 15:19:49 (permalink)
0
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 15:20:57 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 20.05.2009 15:24:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính












Người lính ơi,
QM vẫn ghé thăm trang thơ thường, nhưng khi ra đi không để lại gì,
Hôm nay tản mạn vài hàng đọc cho vui thôi nhé.





LẼ NÀO TỪ TẠ
 


 
Gió chẳng còn đây hò hẹn nữa
Mây sẽ buồn trôi cuối nẻo trời
Vắng mây gió có buồn không hở
Mây tựa hiên trời tím ngẩn ngơ
 
Mây đứng bơ vơ giửa khoảng trời
Nhớ hoài ngày ấy gió yêu ơi
Trăng thề xưa vẫn đưa vằng vặc
Tìm bóng tình chung với gió mây
 
Nghìn năm mây gió duyên trời định
Chung một không gian quyện sắc trời
Dìu nhau bay mãi vào vô định
Mặc chiều tím thẩm mảng trời xanh
 
Nghìn năm trước, nghìn năm sau nữa
Vẫn gió vẫn mây đẹp nẻo trời
Chẳng thể chia lìa tình mây gió
Lẻ nào từ tạ gió yêu ơi
 



 
20-05-09
Nhật Quỳnh



____________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm  
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 15:39:50 bởi Quỳnh Muội >
banglang07 22.05.2009 20:32:04 (permalink)
0
TÌNH HOA
 
Anh yêu màu tím hoa sim
Tình hoa anh giữ trong tim, ngọt ngào
Đường dài, rừng thẳm, núi cao
Đại dương cuộn sóng ba đào vẫn yêu
Ngược xuôi vạn lý sớm chiều
Hành trang đầy ắp bao điều, vấn vương
Hoa sim - tên nhớ, màu thương
Tình hoa nở tím biên cương, ấm nồng...
Người lính - 20.5.2009

     

ĐỢI NHAU

Chiều nay Sim nở tím đồi
Nhìn hoa rưng rức nhớ người đi xa
Hoàng hôn nắng quái nhạt nhòa
Màu thương , màu nhớ chung hòa ý thơ
Duyên tình đã trót vương tơ
Ai xuôi vạn lý , ai chờ đợi ai
Biên cương thăm thẳm dặm dài
Hoa Sim nở tím cho ai ấm lòng
Em về thắp lửa tim hồng
Trăm năm trọn một chữ đồng đợi nhau ….
21-5-09
BL07


Người lính 22.05.2009 23:16:06 (permalink)
0
 
 
 




LẼ NÀO TỪ TẠ
Gió chẳng còn đây hò hẹn nữa
Mây sẽ buồn trôi cuối nẻo trời
Vắng mây gió có buồn không hở
Mây tựa hiên trời tím ngẩn ngơ

Mây đứng bơ vơ giửa khoảng trời
Nhớ hoài ngày ấy gió yêu ơi
Trăng thề xưa vẫn đưa vằng vặc
Tìm bóng tình chung với gió mây

Nghìn năm mây gió duyên trời định
Chung một không gian quyện sắc trời
Dìu nhau bay mãi vào vô định
Mặc chiều tím thẩm mảng trời xanh

Nghìn năm trước, nghìn năm sau nữa
Vẫn gió vẫn mây đẹp nẻo trời
Chẳng thể chia lìa tình mây gió
Lẻ nào từ tạ gió yêu ơi
20-05-09
Nhật Quỳnh

 
 
 
 
Gió một đời rong ruỗi
Đi - về trên lối xưa
Mây lang thang khắp chốn
Trắng, hồng... rồi ướt mưa
 
Gió vẫn mãi là gió
Mây vẫn mãi là mây
Lang thang và rong ruỗi
Tình lênh đênh vẫn đầy...
 

 
Bạn Quỳnh Muội mến!
NL vô tình quá... Tuy muộn nhưng cũng xin gởi lời
chúc mừng sinh nhật đến bạn, nhé!
Xin gởi đến bạn món quà nhỏ và lời chúc:
Sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!
 
Người lính 22.05.2009 23:21:12 (permalink)
0
 














Mẹ tôi
Mẹ giận tôi bao năm
Từ lúc tôi lấy chồng
Tôi đứa con bướng bỉnh
Giận mẹ từng ấy năm.

Rồi tình mẹ thương con
Cũng sum vầy một cội
Thương mẹ già lắm nỗi
Biết con trưởng thành hơn.

Một đời mẹ sớm hôm
Tảo tần vì con cháu
Lo chén cơm manh áo
Mấy khi mẹ được vui.

Năm nay mẹ bảy mươi
Một lẵng hoa dâng Người
Nhìn mắt mẹ vui lắm
Lời rất thương :"Hồng tôi..."

Năm nay mẹ bảy mươi
Con buồn nghe ai hát
Dù lời nghe rất ngọt:
"Mẹ già , chuối chín cây..."
Hoa Hồng Nhung
Tháng 5/2009
Cùng NL những phút giây dành cho Mẹ





Cảm ơn bạn Hoa Hồng Nhung đã ghé thăm nhà và lưu bút lại những bài thơ hay.
Hình như bạn chưa mở topic riêng?
Mời bạn vào thăm blog của NL nhé!
http://vn.myblog.yahoo.com/nguoilinh_1968@ymail.com )
Chúc bạn khỏe, vui và hạnh phúc!
 

MỘT ĐỜI
 
"Mẹ già như chuối chín cây..." *
Càng nghe lời hát càng cay lệ nhòa
Lá vàng rồi sẽ đi xa
Tình thương để lại cho ta xanh màu
Muôn đời trăng ở trên cao
Công cha, nghĩa mẹ kể sao cho vừa
Một đời sương nắng sớm trưa
Một đời vun bón vẫn chưa yên lòng
"Ầu... ơ...!" - nước chảy xuôi dòng
Núi cao, biển cả mênh mông - một đời
Lá vàng rồi sẽ về trời
Tình thương để lại - "À... ơi...!", cây lành...
Người lính - 23.5.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 07:50:50 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 55 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9