Lê Sơn Vũ_Thi Đường Trà Quán_Xướng-Hoạ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 78 bài trong đề mục
LÊ SƠN VŨ 07.06.2009 13:08:43 (permalink)
0
Hân hạnh phục vụ quý khách!!!(Rất mong quý khách ủng hộ và giúp đỡ)
#1
    LÊ SƠN VŨ 07.06.2009 13:36:07 (permalink)
    0
    Vì quá say mê thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật nên Sơn Vũ gần như đã dành trọn thời gian cho thể thơ tinh túy ấy.Nên Sơn Vũ đánh liều mở Trà Quán ngõ hầu giao lưu học hỏi thêm từ Khách Trà.Dẫu vẫn biết Vũ thất học,tài thấp trí kém khó lòng duy trì được Trà Quán song vì quá đam mê và tin là Quý Khách sẽ ủng hộ cũng như giúp đỡ nên Vũ yên tâm phần nào!Thàm mong Trà Quán sẽ có Khách để Vũ không quá xấu hổ khi phải đóng cửa Quan ngay sau ngày khai trương.
     
    Sơn Vũ rất sợ sẽ phải bị Quý Khách chê Trà không ngon song Sơn Vũ thầm mong Quý Khách thông cảm vì Trà của Vũ chỉ là trà thuờng,có ủng hộ hay không là tùy ở Qúy Khách!!!
    #2
      LÊ SƠN VŨ 07.06.2009 13:48:34 (permalink)
      0
      NHỚ NHÀ

      Quán trọ xuân về chẳng sắc hoa!
      Mười năm làm viễn khách bôn ba
      Quê người lận đận đầy cay đắng
      Đất khách long đong  nặng xót xa
      Tết đến tái tê không chén rượu
      Xuân sang hiu hắt chẳng chung trà
      Quặn lòng cô lữ khi xuân đến
      Vật vã trong tim nỗi nhớ nhà!!!

      Lê Sơn Vũ
      Kính tặng Anh Quốc Thái.Tạp Chí Văn Nghệ(TFS)
      Công ơn của anh em xin trọn đời ghi dạ!!!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2021 08:26:18 bởi LÊ SƠN VŨ >
      #3
        quainhan 09.06.2009 21:43:10 (permalink)
        0
        NHỚ NHÀ

        Quán trọ xuân về chẳng sắc hoa!
        Mười năm làm viễn khách bôn ba
        Quê người lận đận đầy cay đắng
        Đất khách long đong  nặng xót xa
        Tết đến tái tê không chén rượu
        Xuân sanh hiu hắt chẳng chung trà
        Quặn lòng cô lữ khi xuân đến
        Vật vã trong tim nỗi nhớ nhà!!!

        Lê Sơn Vũ

        Kính tặng anh Trịnh Quốc Thái.Tạp Chí Văn Nghệ(TFS)
        Công ơn của anh em xin trọn đời ghi dạ!!!


        VƯƠNG VẤN

        Xa em vắng đã mấy mùa hoa
        Mùa xuân trở lại đến lần ba
        Phương trời mông quạnh đời thương vọng
        Cuối biển mông mênh nỗi nhớ xa
        Góc khuất hững hờ chân lữ khách
        Đêm tàn vương vấn cảnh sơn trà
        Tình ơi , có phải mình chung ước
        Được sống bên nhau dưới mái nhà

        đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
        09.6.2009

        Vui vẻ nhé
        Thân ái
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 21:55:00 bởi quainhan >
        #4
          LÊ SƠN VŨ 16.07.2009 11:59:41 (permalink)
          0
          HỌA BÀI NHỚ NHÀ
          TRỞ LẠI ĐIỀN VIÊN
           
          Trở lại điền viên bỏ phố hoa
          Lữ hành đã mõi gối bôn ba
          Sa hoa phố thị xin từ giả
          Cạm bẫy đô thành nguyện lánh xa!
          Thi họa thanh nhàn bên chén rượu
          Nguyệt hoa hạnh phúc với chung trà
          Cơm quê thanh đạm mà thi vị!!!
          Ngực trái thôi đau bởi nhớ nhà!
           
          Lê Sơn Vũ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 17:35:48 bởi LÊ SƠN VŨ >
          #5
            LÊ SƠN VŨ 16.07.2009 12:10:01 (permalink)
            0
            Sơn Vũ chân thành cảm ơn bạn NGUYỄN CHÍ HIỆP đã dành thời gian ghé Trà Quán của mình!!!Cảm ơn người khách đầu tiên!!!(Và có lẽ là duy nhất!)
            #6
              LÊ SƠN VŨ 16.07.2009 12:45:26 (permalink)
              0
              SỞ KHANH

              Anh vẫn yên bình chứ SỞ KHANH?
              Hại thêm được mấy gái xuân xanh???
              Lừa hoa giả dạng người mua khế
              Gạt liễu vào vai kẻ bán chanh
              Gieo hạt đau thương từ phố huyện!
              Rắc mầm tủi nhục đến đô thành!
              Còn thời nên gắng gieo nhân xấu!!!
              Nhất định đời Anh gặt quả lành!!!

              Lê Sơn Vũ
              #7
                HÀN PHONG 16.07.2009 16:27:30 (permalink)
                0


                TRỞ LẠI ĐIỀN VIÊN
                 
                Trở lại điền viên bỏ phố hoa
                Lữ hành đã mõi gối bôn ba
                Sa hoa phố thị xin từ giả
                Cạm bẫy đô thành nguyện lánh xa!
                Thi họa thanh nhàn bên chén rượu
                Nguyệt hoa hạnh phúc với chung trà
                Cơm quê thanh đạm mà thi vị!!!
                Ngực trái thôi đau bởi nhớ nhà!
                 
                Lê Sơn Vũ


                ĐẤT KHÁCH

                Ngắm phượng mơ về chuyện tuổi hoa
                Nơi đây đất khách lắm phong ba
                Cành hoa buổi trước hương còn đượm
                Gót ngọc năm nào thoáng đã xa
                Mỗi sáng ngật ngầy nơi quán rượu
                Từng đêm hư huyễn chốn phòng trà
                Ai về nhắn hỏi dùm ta với
                Lũ én năm xưa đã ghé nhà ???

                Hàn Phong

                #8
                  LÊ SƠN VŨ 20.07.2009 17:16:57 (permalink)
                  0
                  Sơn Vũ cảm ơn Hàn Phong đã dành thời gian ghé thăm Trà Quàn và uống ly Trá nhạt!
                  Bài thơ của Bạn thật hay!!! Vũ rất thích phong cách thơ của Bạn!!!
                   
                  #9
                    LÊ SƠN VŨ 20.07.2009 17:20:15 (permalink)
                    0
                    Xướng.
                    KIẾP MÁ HỒNG
                     
                    Ai thấu hiểu cho kiếp má hồng
                    Một đời phụ thuộc thật long đong
                    Tủi buồn duyên phận sao ngang trái!
                    Oán hận cuộc đời lắm bất công!
                    Hồng ngọc bị vùi sâu dưới đất!
                    Lụa điều cam thả nổi trên sông!
                    Mẹ Cha bán rẽ đời con gái!
                    Một "Kẻ Tiểu Nhân "phải gọi chồng!!!
                     
                    Lê Sơn Vũ

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2017 23:06:31 bởi LÊ SƠN VŨ >
                    #10
                      LÊ SƠN VŨ 20.07.2009 17:21:47 (permalink)
                      0
                      MẶC KỆ!!!_(XUÂN)

                      Xuân đến hay đi cũng thế thôi!
                      Thói đời thay đổi bạc như vôi!
                      Còn tiền tết đến nhà đầy bạn!
                      Hết bạc xuân đi tim lẽ loi!
                      Bằng hữu thì điêu ngoa xảo trá!
                      Nhân tình lại chót lưỡi đầu mối!
                      Với tôi xuân đến càng cay đắng!
                      Khi bạn chung tình cũng phụ tôi!!!

                      Lê Sơn Vũ

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 07:30:28 bởi LÊ SƠN VŨ >
                      #11
                        LÊ SƠN VŨ 20.07.2009 17:24:08 (permalink)
                        0
                        NỖI LÒNG THÁNG BẢY!!!

                        Tháng bảy Vu Lan quặn thắt lòng!!!
                        Thâm tình Phụ Mẫu trả chưa xong
                        Song thân hóa vãng miền An Lạc
                        Nhị tử trầm luân chốn bụi hồng
                        Chẳng được quạt nồng khi trở hạ!
                        Không còn ấp lạnh lúc sang đông!
                        Soi gương hiếu hạnh lòng ưu uất!!!
                        Chưa trọn hiếu ân suối lệ ròng!!!
                        (Lê Sơn Vũ _ Diệu Âm Minh Thái _ 0848444437)
                        Quý tặng Quý Nam Nữ Liên Hữu Đồng Tu Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà _ Ấp 1 Mỹ Quý Tây Đức Huệ Long An
                        Quý tặng Cô Nguyễn Thị Thắm pháp danh Đức Chân Thắm (phụ trách Nghi Lễ, Phóng Sanh, Phật Sự, dẫn chúng trong tất cả các thời khóa tu tập của Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà
                        Kính tặng Mẹ Tinh Thần Phước Thiện _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà
                        Quý tặng Cô Huỳnh Thị Mỹ pháp danh Diệu Mỹ _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà
                        Quý tặng Cô Ba pháp danh Đức Chân Mỹ _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà
                        Quý tặng Cậu Tư pháp danh Tịnh Trung _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà
                        Quý tặng Vợ Chồng Bác Chín pháp danh Đức Chân Đạt và Diệu Tâm _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà
                        Kính tặng Bà Mười pháp danh Diệu Hoa _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà
                        Quý tặng Liên Hữu Đồng Tu Tỷ Ngọc Hiếu, Cô AN Nhiên( Diệu Âm Diệu Huệ)
                        Quý tặng Anh Quốc Thái và Chị Ngọc Lan _ Truyền Hình HTV


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2020 11:35:38 bởi LÊ SƠN VŨ >
                        #12
                          LÊ SƠN VŨ 20.07.2009 17:28:19 (permalink)
                          0
                          GỞI BẠN CHỮ TÂM!!!

                          Tôi nơi đất Á-Bạn trời Âu.
                          Đồng cảm nhờ Tâm Thức bắc cầu
                          Phật_Pháp giải trừ bao nghiệp chướng!
                          Văn_Thơ xoa dịu mọi đau sầu
                          Trăm năm Chồng Vợ:Tìm không khó!
                          Vạn kiếp Tri Âm:Kiếm dễ đâu!
                          Kiếp sống Vô Thường mau tỉnh thức!
                          Chữ "Tâm thanh tịnh" phải đi đầu!
                           
                          Lê Sơn Vũ
                           
                          Thành kính riêng tặng Cô 7 vdn.


                          #13
                            LÊ SƠN VŨ 20.07.2009 17:31:23 (permalink)
                            0
                            Xướng.
                            KIẾP MÁ HỒNG
                             
                            Ai thấu hiểu cho kiếp má hồng
                            Một đời phụ thuộc thật long đong
                            Tủi buồn duyên phận sao ngang trái!
                            Oán hận cuộc đời lắm bất công!
                            Hồng ngọc bị vùi sâu dưới đất!
                            Lụa điều cam thả nổi trên sông!
                            Mẹ Cha bán rẽ đời con gái!
                            Một "Kẻ Tiểu Nhân "phải gọi chồng!!!
                             
                            Lê Sơn Vũ
                             
                            họa
                            PHẬN MÁ HỒNG

                             
                            Thôi phải đành cam phận má hồng!
                            Vì chồng đành chập nhận long đong!
                            Đắng cay bạc phận đành cam phận!
                            Lam lũ lao công chẳng quản công!
                            Không được như hoa vàng trước ngõ!
                            Phải đành làm bọt nước trên sông!
                            Phận con đành phải theo Cha Mẹ
                            Chấp nhận sa chân phải lụy Chồng!!!
                             
                            Lê Sơn Vũ
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2020 13:01:58 bởi LÊ SƠN VŨ >
                            #14
                              LÊ SƠN VŨ 20.07.2009 17:38:48 (permalink)
                              0
                              NHẤT TÂM NIỆM PHẬT

                              Nhất tâm niệm lục tự Di Đà!!!
                              Tinh tấn trong từng khoảnh sát na
                              Quán tưởng Ta Bà là quán trọ
                              Vững tin Cực Lạc mới quê nhà
                              Tam quy ngũ giới hằng tu tập
                              Lục dục thất tình nguyện lánh xa
                              Gởi trọn tín tâm vào lục tự!
                              Sen vàng chín phẩm sẽ khai hoa!!!
                              (Lê Sơn Vũ _ Diệu Âm Minh Thái)
                              KÍNH TẶNG CÔ BẢY VDN

                              Minh Thái(Lê Sơn Vũ)
                              Kính tặng Quý Liên Nam Nữ Liên Hữu Đồng Tu Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Quý tặng Cô Nguyễn Thị Thắm pháp danh Đức Chân Thắm (phụ trách Nghi Lễ, Phóng Sanh, Phật Sự, dẫn chúng trong tất cả các thời khóa tu tập của Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà) _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Đà.
                              Kính tặng Mẹ Tinh Thần Phước Thiện (phụ trách Nghi Lễ, Phóng Sanh, Phật Sự) _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Kính tặng Bà Mười pháp danh Diệu Hoa _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Kính tặng Vợ Chồng Bác Chín pháp danh Đức Chân Đạt và Diệu Tâm (phụ trách Nhà Trù và Phật Sự)_ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Kính tặng Cô Ba pháp danh Đức Chân Mỹ _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Kính tặng Cậu Tư pháp danh Tịnh Trung _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Kính tặng Cô Liên Băng ( phụ trách Nhà Trù, Phật Sự) _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Kính tặng Cô Hai Lệ Tính (trợ duyên một số Nghi Lễ) _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Quý tặng Vợ Chồng Chị Nhàn pháp danh Tâm Ngộ(phụ trách Phật Sự) _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Kính tặng Vợ Chồng Dượng Hai Tịnh Giới và Liên Thủy (phụ trách Nghi Lễ và Phật Sự) _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật
                              Kính tặng Vợ Chồng Cô Tư pháp danh Đức Chân Quý và Dượng Tư pháp danh Đức Chân Minh _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Kính tặng Cô Diệu Tâm _ Thành viên thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Quý tặng Liên Tú _ Thành viên không thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Quý tặng Liên Thùy _ Thành viên không thường trực Đạo Tràng Niệm Phật A Di Đà.
                              Quý tặng Liên Hữu Đồng Tu Cô Diệu Âm Diệu Huệ(facebook AN Nhiên).
                              Quý tặng Anh Quốc Thái Truyền HTV.
                              Quý tặng Chị Ngọc Lan _ Truyền Hình HTV.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2021 08:30:09 bởi LÊ SƠN VŨ >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 78 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9