Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 55 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 02.06.2009 22:51:43 (permalink)
0
 



Chú Lính ơ ới ời ơi
Tú ghé nhà chú ngồi chơi đây nè
Chú Lính đi du lịch Hè
Ngay mùa phượng nở chú ve đàn sầu
Cháu ngồi đợi chú thật lâu
Chu đi hổng biết bao lâu mới về !

Kha Khả Tú

--------------------
 
Ôi! Ai đây kìa???
Hỏi vậy thôi, NL đã biết được sự trở lại của KKT
thông qua sự xuất hiện của mấy bài đăng những ngày qua...
KKT đã làm cho nhiều người khóc sưng cả mắt, thương tiếc khôn nguôi..
Chúc mừng "Một vì tinh tú nhỏ nhoi" vẫn tỏa sáng trên bầu trời VNTQ, nhé!
Người lính - 02.6.2009
 
 
 
 
Chú lính mà được đi chơi
Sẽ mua về mấy cây roi làm quà
Tặng cho bé Tú hết nha
(Cái "tội" làm cả "quán" ta... giựt mình)!
Người lính - 04.6.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 21:39:33 bởi Người lính >
Công Hòa 02.06.2009 23:09:04 (permalink)
0

quote:

TA VẪN
NHẬN RA NHAU

Nhận ra nhau từ chiếc áo màu xanh
Từ những vần thơ ấm nồng, bình dị
Ở hai đầu vẫn trở nên tri kỷ
Ở hai đầu đồng chí vẫn bên nhau…

Từ những lần ta xướng họa, đổi trao
Hai trái tim, hai tâm hồn hòa nhịp
Dẫu đã dừng hay vẫn còn bước tiếp
Màu áo xanh mãi rực sáng tâm hồn…

Nhận ra nhau từ những nét giản đơn
Không hòa tan dẫu đêm ngày hòa nhập
Vẫn là ta giữa biển đời tấp nập
Vẫn ngọn lửa hồng hừng hực trong tâm
 
Giữa đời thường...biên giới...vẫn hành quân
Trên trang giấy ánh lên niềm hạnh phúc
Thơ ngày xưa đánh quân thù ngả gục
Thơ bây giờ cho cuộc sống thêm tươi…

Nhận ra nhau khi thơ khóc, thơ cười
Thơ vẫn mãi là người trong cuộc sống
Bụi vẫn rơi giữa đất trời lồng lộng
Dẫu tắm mình ta vẫn nhận ra nhau…

Người lính – 31.5.2009




   SEN THƠM TRONG CUỘC ĐỜI
 
Tôi và anh ở hai đầu đất nước
Đến gần nhau bằng chiếc áo màu xanh
Bằng những vần thơ thắm đượm trân thành
Hai tâm hồn hòa chung màu áo lính
Đã một thời đôi tay tôi cầm súng
Cũng như anh
              giờ đang canh giữ biển trời
Dù ở hai đầu đất nước
                hay đang ở muôn nơi
Dễ hòa nhập bởi vì ta là lính
Súng rời tay...tôi trở về cuộc sống
Bình nhật thôi vẫn cần mẫn với đời
Vẫn quan tâm đến chuyện đất chuyện trời
Như căn bệnh người lính nào chẳng thế
Trước quân thù mình hiên ngang ngạo nghễ
Trong cuộc đời ta vẫn hóa sen thơm
Vẫn tảo tần một nắng hai sương
Tình đồng chí...mình mãi là chi kỷ 
  
        C H
Công Hòa đã vào bolog của N L rồi chỉ là ...chắc phải dùng cafe vào lúc khác thôi thân chúc N L vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 23:30:56 bởi Công Hòa >
Người lính 04.06.2009 21:15:38 (permalink)
0
 


HOA PHƯỢNG
 
Ai mang lửa thắp lên cây
Cho hoa phượng vĩ đêm ngày đỏ tươi
Cho ve trỗi khúc nhạc vui
Cho tà áo trắng tạm rời xa nhau
Cho trang lưu bút tươi màu
Ép bao kỷ niệm xôn xao tuổi hồng
Cho diều tung cánh trên không
Bay cùng mơ ước mênh mông, học trò...
 
Người lính - 04.6.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 19:43:17 bởi Người lính >
Lê Thị Như Hằng 05.06.2009 10:47:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

 


HOA PHƯỢNG
 
Ai mang lửa thắp lên cây
Cho hoa phượng vĩ đêm ngày đỏ tươi
Cho ve trỗi khúc nhạc vui
Cho tà áo trắng tạm rời xa nhau
Cho trang nhật ký tươi màu
Ép bao kỷ niệm xôn xao tuổi hồng
Cho diều tung cánh trên không
Bay cùng mơ ước mênh mông, học trò...
 
 
Người lính - 04.6.2009
 
 
Mùa phượng chia xa
 
Anh cho ánh nắng môi hồng
Hè cho khoảnh khắc phượng hong đỏ trời
Mùa thi chia rẽ xa rời !
Không gian cất tiếng ve mời hè sang.
Tuổi tin cho những lỡ làng
Để trang nhật kỹ những hàng chữ thương
Phượng rộ báo phút tan trường
Cho nhau thơ thẩn vấn vương ... học trò.
 
Như Hằng
 
 
 
Kha Khả Tú 05.06.2009 13:53:21 (permalink)
0



 
Chú Lính ơ ới ời ơi
Tú ghé nhà chú ngồi chơi đây nè
Chú Lính đi du lịch Hè
Ngay mùa phượng nở chú ve đàn sầu
Cháu ngồi đợi chú thật lâu
Chu đi hổng biết bao lâu mới về !

Kha Khả Tú

--------------------
 
Ôi! Ai đây kìa???
Hỏi vậy thôi, NL đã biết được sự trở lại của KKT
thông qua sự xuất hiện của mấy bài đăng những ngày qua...
KKT đã làm cho nhiều người khóc sưng cả mắt, thương tiếc khôn nguôi..
Chúc mừng "Một vì tinh tú nhỏ nhoi" vẫn tỏa sáng trên bầu trời VNTQ, nhé!
Người lính - 02.6.2009
 
 
 
 
Chú lính mà được đi chơi
Sẽ mua về mấy cây roi làm quà
Tặng cho bé Tú hết nha
(Cái "tội" làm cả "quán" ta... giựt mình)!
Người lính - 04.6.2009
 
---
 
 
 
Vừa "trở về" thì được "thăng chức" rồi, hén!
CHÚC MỪNG VIP KHA KHẢ TÚ
 



Chú Lính về rồi
Tú ôm miết cái chân
Cháu mừng vui gặp chú
Nhớ lắm chú người thân
Thím Lính rất ân cần
Bảo chú cháu vào trong
Ăn bánh rồi uống nước
Tú cứ cười dần lân
Chú doạ roi quất chân
Cho cháu hết nhảy nhót
Chạy lung tung xa gần
Biến mất một thời gian
Vì có bác gỡ dàn
Cứ đòi yêu phá rối
phone từ sáng chí tối
Không để cháu học bài
Cháu phải lo thi ngay
Còn hướng tới tương lai
Cháu phải học miệt mài
Bị quấy rối tức chết
Cho bác hết đòi dê
Bây giờ cháu trở về
Ê mặt gian kẻ ác
Tên giáo gian giáo giác
Tìm trẻ nhỏ đòi yêu
Dụ dỗ đủ mọi điều
Bực bực ơi tức chết
Nhưng bây giờ đã hết
Kẻ gian ác hết đường
Nhè bé đòi yêu đương
Ai cũng thấy chán chường
Giáo gian sao mất đức
Nếu bé yêu hắn thực
Chắc chết ngắt cuộc đời
Vì hắn có vợ rồi
Cả con hắn còn đấy
Trời đất nổi sấm dậy
Phẩn nộ tên giáo gian
Mưa cứ tuôn lênh láng

Chú Lính từng hiên ngang
Nhiều phen diệt bọn ác
Trừ hại cho dân làng
Trổi khúc ca khải hoàn
Dân mừng lính quan san

Chú Lính đã về rồi
Cháu mừng vui quá đổi
Cháu loa kèn cứ thổi
Tò tí te tò te  

Kha khả Tú

gioheomay 06.06.2009 21:23:00 (permalink)
0
ĐƯỜNG ĐỜI
 
Xòe tay thấy cả cuộc đời
Bao đường ngang dọc lần hồi hiện ra
Đây đường cất tiếng “oa… oa…”
Đường hạnh phúc của má ba thuở nào
Đây đường đuổi bướm bờ ao
Nhớ bài ở lớp vội vào thiệt nhanh
Đây đường đi tới công danh
Lúc rõ mồn một, khi thành màn đêm
Đây đường cơm áo gạo tiền
Đây cùng một nửa rất riêng của mình…
Đường nào cũng đượm ân tình
Dẫu khúc khuỷu vẫn lung linh nắng hồng
Còn bao đường ở trong lòng
Cùng ta bước giữa mênh mông, vô vàn
Xòe ra thấy cả thênh thang
Nắm lại - một chiếc lá vàng, lẻ loi…!
Người lính – 28.5.2009



TA NHƯ CHIẾC LÁ BÊN ĐỜI...


Xòe ra thấy cả thênh thang
Nắm lại - một chiếc lá vàng, lẻ loi…! (NL)
Ta như chiếc lá bên đời
Hay như ngọn gió xa vời mông lung ?
Đường xa , xa đến tận cùng
Biết đâu là đích , điểm dừng nghỉ chân ?
Công danh – hư ảo phù vân
Niềm vui tựa tiếng chuông ngân trong chiều
Áo cơm bận nghĩ đến nhiều
Chợt nghe hạnh phúc như diều chao nghiêng
Niềm tin là ánh lửa thiêng
Lung linh ?  Hiu hắt ? – niềm riêng mỗi người
Ngàn sao lấp lánh trên trời
Mỗi sao là một mảnh đời cô đơn  …
GHM


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 20:49:03 bởi gioheomay >
banglang07 07.06.2009 16:39:12 (permalink)
0
MONG NHƯ
HOA SEN TRẮNG
 
Bước chân đi giữa cuộc đời
Bụi trần bám lấy cả người còn đâu
Sân si sướng khổ vui sầu
Tiểu nhân, quân tử… sắc màu nhá nhem
 
Đêm nằm lạc giữa rừng sen
Mới hay tay sợ lấm lem bụi, bùn
Ngồi lần tràng hạt run run
Mong như sen trắng đồng bưng diệu kỳ
 
Vui sầu sướng khổ sá chi
Đường dài lắm bụi vẫn đi đến cùng
Sen thơm dẫu đứng giữa bùn
Người gieo hạt chớ ngại ngùng mùa sau
 
Tiếng gà đẩy giấc chiêm bao
Ngoài đầm gió lộng gửi vào mùi hương
Đường đời một nắng, hai sương
Mong như sen trắng hướng dương rạng ngời…
 
Người lính – 30.5.2009

      



ƯỚC GÌ …


Ước gì ta được như Sen
Gần bùn mà chẳng lấm lem bụi , bùn
Ngẩng đầu cao giữa càn khôn
Uy không khuất phục , lợi không ngả lòng
Ung dung đón ánh dương hồng
Kết thành hương sắc thắm nồng buổi mai
Tao nhân mặc khách đắm say
Chính nhân quân tử , thẳng ngay giữa đời
Hiên ngang khí phách rạng ngời
 Dù trong bão lửa , vươn trời đứng lên
    Hàn vi - nuôi lấy chí bền
Công thành danh toại - chẳng quên nghĩa tình
Trước sau một dạ trung trinh
Sống đục – thà chọn thác vinh mà về
Đạp lên ngang trái tứ bề
Ngàn năm giữ trọn lời thề sắt son
Dẫu cho biển cạn , núi mòn
Xác thân dù mất , mãi còn hương thơm ….
7-6-09
BL07

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 12:07:50 bởi banglang07 >
Người lính 08.06.2009 10:36:58 (permalink)
0
 



Trích đoạn: Kha Khả Tú


 
 
 

...Chú Lính đã về rồi
Cháu mừng vui quá đổi
Cháu loa kèn cứ thổi
Tò tí te tò te

Kha khả Tú
 
 
 
 
KÈN LÁ
 
Cháu thổi bằng kèn lá
Chú theo nhịp, đều chân
Chậm thôi, đừng nhanh quá
Kẻo vội vàng, ngã lăn...
 
Tò tí te tò tí
Chiếc lá nhỏ mà hay
Hỏng - đổi ngay, cháu nhỉ
Te tí tò... "Một - hai..."...!
Người lính - 08.6.2009





Cháu sẽ thổi tiếp bài
Khúc khải hoàn oai dũng
Chính người hùng chú Lính
Dẹp giặc loạn an ban
Đem niềm vui dân làng
Được an cư lạc nghiệp
...

Đây cháu xin thổi tiếp
Tiếng kèn tò tí te...
Tò te...
Tò te...

Kha Khả Tú

( Hi...hi...hi... Cháu quá vui mừng được gặp Chú Lính của chúng cháu đấy ! )






KÈN LÁ (2)
 
Cháu cứ vô tư thổi
Sáng sớm đến tận chiều
Khi nào đi hết nổi
Lúc đó chú sẽ kêu...
 
Hoan hô chiếc kèn lá
Vang vang "te... tò... te..."
Đi mấy vòng, mệt lả
Nghỉ chút, rồi tiếp nghe...!
 
Người lính - 09.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 13:03:58 bởi Người lính >
Người lính 08.06.2009 13:03:22 (permalink)
0
 
 
 
HOA PHƯỢNG
 
Ai mang lửa thắp lên cây
Cho hoa phượng vĩ đêm ngày đỏ tươi
Cho ve trỗi khúc nhạc vui
Cho tà áo trắng tạm rời xa nhau
Cho trang nhật ký tươi màu
Ép bao kỷ niệm xôn xao tuổi hồng
Cho diều tung cánh trên không
Bay cùng mơ ước mênh mông, học trò...
Người lính - 04.6.2009
 
 
Người lính - 04.6.2009
 
 
Mùa phượng chia xa
 
Anh cho ánh nắng môi hồng
Hè cho khoảnh khắc phượng hong đỏ trời
Mùa thi chia rẽ xa rời !
Không gian cất tiếng ve mời hè sang.
Tuổi tin cho những lỡ làng
Để trang nhật kỹ những hàng chữ thương
Phượng rộ báo phút tan trường
Cho nhau thơ thẩn vấn vương ... học trò.
 
Như Hằng
 
 

THƠ NGÂY
 
Phượng hồng đỏ rực, hạ sang
Sớm chiều rộn rã tiếng đàn ve ngân
Bầy chim ríu rít dưới sân
Tụm năm, tụm bảy thật gần, rồi xa…

Mong cho mùa hạ chóng qua
Cùng nhau vỗ cánh về nhà - trường yêu
Cười tươi, nói cũng thật nhiều
Gửi trang lưu bút bao điều – thơ ngây…
 
Phượng vương vào má, hây hây
Vương vào tia nắng ươm đầy mộng mơ
Vương trang lưu bút – thành thơ
Ươm trong ánh mắt ngóng chờ, mùa thu…
Người lính – 08.6.2009
Người lính 08.06.2009 13:31:45 (permalink)
0
 
 
 

...Chú Lính đã về rồi
Cháu mừng vui quá đổi
Cháu loa kèn cứ thổi
Tò tí te tò te

Kha khả Tú
 
 
 
 
KÈN LÁ
 
Cháu thổi bằng kèn lá
Chú theo nhịp, đều chân
Chậm thôi, đừng nhanh quá
Kẻo vội vàng, ngã lăn...
 
Tò tí te tò tí
Chiếc lá nhỏ mà hay
Hỏng - đổi ngay, cháu nhỉ
Te tí tò... "Một - hai..."...!
Người lính - 08.6.2009
Kha Khả Tú 08.06.2009 13:38:47 (permalink)
0


 
 
 

...Chú Lính đã về rồi
Cháu mừng vui quá đổi
Cháu loa kèn cứ thổi
Tò tí te tò te

Kha khả Tú
 
 
 
 
KÈN LÁ
 
Cháu thổi bằng kèn lá
Chú theo nhịp, đều chân
Chậm thôi, đừng nhanh quá
Kẻo vội vàng, ngã lăn...
 
Tò tí te tò tí
Chiếc lá nhỏ mà hay
Hỏng - đổi ngay, cháu nhỉ
Te tí tò... "Một - hai..."...!
Người lính - 08.6.2009




Cháu sẽ thổi tiếp bài
Khúc khải hoàn oai dũng
Chính người hùng chú Lính
Dẹp giặc loạn an ban
Đem niềm vui dân làng
Được an cư lạc nghiệp
...

Đây cháu xin thổi tiếp
Tiếng kèn tò tí te...
Tò te...
Tò te...

Kha Khả Tú

( Hi...hi...hi... Cháu quá vui mừng được gặp Chú Lính của chúng cháu đấy ! )
Người lính 08.06.2009 14:08:16 (permalink)
0
 
 
 
ĐÁNH RƠI
 
Đi ngang ngõ nhà ai
Đánh rơi vầng trăng khuyết
Em vô tình không biết
Em mãi đi mù xa…
 
Vầng trăng khuyết mặn mà
Ôm trong lòng anh giữ
Em sẽ quay lại chứ
Tìm vầng trăng đánh rơi…?
 
Trăng về cùng em rồi
Đêm nay sao đầy đặn
Anh chợt nghe trống vắng
Mãi ngước nhìn lên cao…
 
Vầng trăng khuyết hôm nào
Chỉ một lần, vương vấn
Mải miết trên phố vắng
Anh kiếm tìm trăng rơi…

Rong ruỗi trong chơi vơi
Giữa đất trời cao rộng
Anh rơi trong xao động
Những ngày trăng đi xa...
Người lính
 
(Đã được sửa lại câu 1
từ bài thơ đăng ngày 28.02.2009)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 14:25:51 bởi Người lính >
Người lính 08.06.2009 14:58:10 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: gioheomay

ĐƯỜNG ĐỜI

Xòe tay thấy cả cuộc đời
Bao đường ngang dọc lần hồi hiện ra
Đây đường cất tiếng “oa… oa…”
Đường hạnh phúc của má ba thuở nào
Đây đường đuổi bướm bờ ao
Nhớ bài ở lớp vội vào thiệt nhanh
Đây đường đi tới công danh
Lúc rõ mồn một, khi thành màn đêm
Đây đường cơm áo gạo tiền
Đây cùng một nửa rất riêng của mình…
Đường nào cũng đượm ân tình
Dẫu khúc khuỷu vẫn lung linh nắng hồng
Còn bao đường ở trong lòng
Cùng ta bước giữa mênh mông, vô vàn
Xòe ra thấy cả thênh thang
Nắm lại - một chiếc lá vàng, lẻ loi…!
Người lính – 28.5.2009



TA NHƯ CHIẾC LÁ BÊN ĐỜI...


Xòe ra thấy cả thênh thang
Nắm lại - một chiếc lá vàng, lẻ loi…! (NL)
Ta như chiếc lá bên đời
Hay như ngọn gió xa vời mông lung ?
Đường xa , xa đến tận cùng
Biết đâu là đích , điểm dừng nghỉ chân ?
Công danh – hư ảo phù vân
Niềm vui tựa tiếng chuông ngân trong chiều
Áo cơm bận nghĩ đến nhiều
Chợt nghe hạnh phúc như diều chao nghiêng
Niềm tin là ánh lửa thiêng
Lung linh ?  Hiu hắt ? – niềm riêng mỗi người
Ngàn sao lấp lánh trên trời
Mỗi sao là một mảnh đời cô đơn  …
GHM



 
 
 
 
CHIẾC LÁ
 
Một thời chiếc lá thẩm xanh
Trở mình trong ánh nắng hanh, giữa đời
Ong đùa, bướm cũng lả lơi
Gió lay, sương đọng, đất trời cưu mang…
 
Đi theo nhịp thở thời gian
Sắc xanh gửi lại giữa ngàn luyến lưu
Hóa thân thành chiếc lá thu
Vàng trong ánh mắt, âm u cành buồn…
 
Một thời nắng cháy, mưa tuôn
Một thời hiu hắt, cội nguồn đợi trông
Một đời sướng khổ, mênh mông
Một đời mang nặng tơ lòng, lá rơi…!
 
Người lính – 08.6.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 16:07:10 bởi Người lính >
Người lính 09.06.2009 01:10:39 (permalink)
0
 



Trích đoạn: banglang07


MONG NHƯ
HOA SEN TRẮNG
 
Bước chân đi giữa cuộc đời
Bụi trần bám lấy cả người còn đâu
Sân si sướng khổ vui sầu
Tiểu nhân, quân tử… sắc màu nhá nhem
 
Đêm nằm lạc giữa rừng sen
Mới hay tay sợ lấm lem bụi, bùn
Ngồi lần tràng hạt run run
Mong như sen trắng đồng bưng diệu kỳ
 
Vui sầu sướng khổ sá chi
Đường dài lắm bụi vẫn đi đến cùng
Sen thơm dẫu đứng giữa bùn
Người gieo hạt chớ ngại ngùng mùa sau
 
Tiếng gà đẩy giấc chiêm bao
Ngoài đầm gió lộng gửi vào mùi hương
Đường đời một nắng, hai sương
Mong như sen trắng hướng dương rạng ngời…
 
Người lính – 30.5.2009

      



ƯỚC GÌ …


Ước gì ta được như Sen
Gần bùn mà chẳng lấm lem bụi , bùn
Ngẩng đầu cao giữa càn khôn
Uy không khuất phục , lợi không ngả lòng
Ung dung đón ánh dương hồng
Kết thành hương sắc thắm nồng buổi mai
Tao nhân mặc khách đắm say
Chính nhân quân tử , thẳng ngay giữa đời
Hiên ngang khí phách rạng ngời
 Dù trong bão lửa , vươn trời đứng lên
    Hàn vi - nuôi lấy chí bền
Công thành danh toại - chẳng quên nghĩa tình
Trước sau một dạ trung trinh
Sống đục – thà chọn thác vinh mà về
Đạp lên ngang trái tứ bề
Ngàn năm giữ trọn lời thề sắt son
Dẫu cho biển cạn , núi mòn
Xác thân dù mất , mãi còn hương thơm ….
7-6-09
BL07

 



 
 
 
 
 
 
HOA SEN
 
Vươn lên sừng sững giữa đầm
Tòa sen lộng lẫy âm thầm tỏa hương
Mặt trời đánh thức giọt sương
Cuộn mình trên lá khiêm nhường, long lanh…
 
Trên cao vời vợi mây xanh
Gửi làn gió mát trong lành vuốt ve
Véo von chim hót cành tre
Thổi hồn ngọt lịm ngày hè đến hoa…
 
Giữa đầm sừng sững một tòa
Vượt lên mưa bão hôm qua, rạng ngời
Nhụy vàng, cánh trắng xinh tươi
Xòe ra nâng trái tim người, thanh cao…
 
Người lính – 09.6.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 01:20:02 bởi Người lính >
Người lính 10.06.2009 00:00:36 (permalink)
0
 





Trích đoạn: vithong


TRÒ CHƠI TRỐN TÌM
 
Năm ,mười, mười lăm…một trăm…
Trốn đâu kín thế ? à em đây rồi !

Dẫu rằng có trốn lên trời

Cứ lần theo tiếng em cười là ra
 
(Bắt được rồi sẽ chẳng tha
Người đâu mà tánh thật thà vậy ta ?)
 
Anh này khôn lắm à nha !
Đếm gì nhanh thế ai mà dám chơi !
Vậy thì...xin lỗi em thôi
Mới ăn gian tí…đã lòi cái đuôi !!!


Đôi ta từ thủa lên mười
Đến nay tuổi chớm xuân thì mộng mơ

Trò chơi ngày ấy ngây thơ

Vòng quanh cút bắt vu vơ trốn tìm....


Tìm em nay bỗng im lìm

Thì ra lẩn trốn vào tim ai rồi

Chơi ăn gian quá tình ơi !

Đành thua em đấy ! anh rời cuộc chơi


Trốn tìm hai đứa hai nơi

Phải chăng duyên số do trời định cho ?

Tthuyền ai tách bến xa bờ

Chiều theo con nước ngẩn ngơ xuôi dòng


Bây giờ chơi trốn tìm không ?

Anh đây, em đấy nghe lòng quặn đau

Ngày xưa thân ái còn đâu ?

Tìm nhau chi để xa nhau suốt đời !


Năm, rồi mười năm xa xôi

Giờ đây tình đã lặng trôi theo người

Chiều nay nổi nhớ bồi hồi

Thủa xưa ta lỡ một thời đánh rơi



Vi Thông
 
 
 
 
NGÀY XƯA
VÀ BÂY GIỜ
 
Cái cấp số cộng năm nào
Hễ chơi là đếm ào ào cho xong
Đứa trốn thấp thỏm trong lòng
Đứa tìm đếm vội chỉ mong thấy người...
 
Cái thời để chỏm "năm... mười"
Hồn nhiên, trong sáng, tiếng cười giòn tan
Có đứa đếm tắt - ăn gian
Mới "năm" mà đã gần hàng "một trăm"...
 
Cái tuổi chưa tới ngày rằm
Mỗi khi được dịp là “năm” với “mười”
In sâu kỷ niệm trong đời
Đem theo cấp số rong chơi, trốn tìm...
 
Người lính - 09.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 08:23:24 bởi Người lính >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 55 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9