Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 55 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 815 bài trong đề mục
banglang07 10.06.2009 01:50:27 (permalink)
0



TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

 
Năm ,mười, mười lăm…một trăm…
Trốn đâu kín thế ? à em đây rồi !
Dẫu rằng có trốn lên trời
Cứ lần theo tiếng em cười là ra
 
(Bắt được rồi sẽ chẳng tha
Người đâu mà tánh thật thà vậy ta ?)
 
Anh này khôn lắm à nha !
Đếm gì nhanh thế ai mà dám chơi !
Vậy thì...xin lỗi em thôi
Mới ăn gian tí…đã lòi cái đuôi !!!

Đôi ta từ thủa lên mười
Đến nay tuổi chớm xuân thì mộng mơ
Trò chơi ngày ấy ngây thơ
Vòng quanh cút bắt vu vơ trốn tìm....

Tìm em nay bỗng im lìm
Thì ra lẩn trốn vào tim ai rồi
Chơi ăn gian quá tình ơi !
Đành thua em đấy ! anh rời cuộc chơi

Trốn tìm hai đứa hai nơi
Phải chăng duyên số do trời định cho ?
Tthuyền ai tách bến xa bờ
Chiều theo con nước ngẩn ngơ xuôi dòng

Bây giờ chơi trốn tìm không ?
Anh đây, em đấy nghe lòng quặn đau
Ngày xưa thân ái còn đâu ?
Tìm nhau chi để xa nhau suốt đời !

Năm, rồi mười năm xa xôi
Giờ đây tình đã lặng trôi theo người
Chiều nay nổi nhớ bồi hồi
Thủa xưa ta lỡ một thời đánh rơi


Vi Thông


NGÀY XƯA
VÀ BÂY GIỜ
 
Cái cấp số cộng năm nào
Hễ chơi là đếm ào ào cho xong
Đứa trốn thấp thỏm trong lòng
Đứa tìm đếm vội chỉ mong thấy người...
 
Cái thời để chỏm "năm... mười"
Hồn nhiên, trong sáng, tiếng cười giòn tan
Có đứa đếm tắt - ăn gian
Mới "năm" mà đã gần hàng "một trăm"...
 
Cái tuổi chưa tới ngày rằm
Mỗi khi được dịp là “năm” với “mười”
In sâu kỷ niệm trong đời
Đem theo cấp số rong chơi trốn tìm...

Người lính - 09.6.2009




      



TRỐN TÌM
 

Ngày xưa chơi đếm năm …mười
Trốn trong đám lá , tiếng cười trốn theo
Lần theo ánh mắt trong veo
Để anh tìm thấy – òa reo tiếng cười
 
Vô tư cái thuở lên mười
Dòng sông xanh biếc , khoảng trời cũng xanh
Sớm chiều em ở bên anh
Trái sim chín cũng để dành cho nhau
 
Thời gian có chịu dừng đâu
Cái thời tìm trốn qua mau mất rồi
Em đây , anh đấy xa vời
 Thuyền đi bỏ bến lở bồi tháng năm
 
Ngày xưa giờ đã xa xăm
Hết rồi cái thuở đếm năm với mười
Nay ta tìm trốn giữa đời
Rưng rưng  em nhớ cái thời bên nhau …
0g30 10-6-09
BL07




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 08:44:45 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Người lính 10.06.2009 18:43:38 (permalink)
0
 
 
 
 

GIỌT TIM

Bạn ơi! Hồn tôi mang màu của ráng
qua mỗi chặng đời không đổi sắc tim
sôi nổi cực kỳ, lại ưa lặn, lắng chìm
chói chang nắng khát thèm ly trăng sáng

Tim không buồn nản dù thoáng phút giây
chợt thấy lo âu từ đâu chẳng hiểu
rồi bỗng an bình trở lại, may thay
hồi sanh, mạnh mẽ (em ơi, đừng chế riễu)

_ Chút gì đó hẳn tim còn thiếu?
_ Giọt trăng, sương, nắng, mưa từng trải
chỉ thiếu giọt tình cho thắm mãi nhân duyên

nắng mưa sầu tủi đan xen
xa quê, nhớ một giọt em mặn mà
giọt thương ràn rụa giọt nhà
giọt yêu chung thủy giao hòa đời nhau.
huydungpro
 
 
 
 
TẢN MẠN
VỚI GIỌT TIM
 
Giọt mưa tưới mát cây xanh
Giọt tình nồng mặn duyên anh với nàng
Giọt lệ đẫm ướt hai hàng
Giữa đời vương vấn, chứa chan bao điều…
 
Giọt tim hơn những lời yêu
Rơi vào khoảng lặng, chắt chiu vị đời
Rơi vào giữa chốn chơi vơi
Bật lên tiếng nấc đất trời lắng nghe…
 
Giọt tim vướng ở cành tre
Chờ trăng tỏa sáng đêm hè nỉ non
Đậu vào giữa trái tim son
Vần thơ bay bổng, véo von muôn lời…
 
Vương vào trong tiếng ru hời
Giọt tim – tình mẹ ngời ngời biển Đông
Giọt tim ở giữa mênh mông
Dang tay đón lấy để lòng rộn vui…
 
Người lính – 10.6.2009
Người lính 14.06.2009 08:29:23 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49




VỊNH CÂY CÀ PHÊ

Quả đỏ ,hoa trắng ,lá xanh
Hạt nâu rang giã em thành cà phê
Nước sôi tý tách đêm khuya
Níu chân công tử khó về đêm nay

      30/5/09
       Thái Anh







Ôi! Sao lại có bài vịnh "dễ thương" thế này chứ!!!
Đọc VỊNH CÂY CÀ PHÊ, NL đâm ghiền nó nặng hơn rùi, chị Thái Anh ơi... ời...!



VỊNH PHIN CÀ PHÊ

Em nào muốn chậm đâu anh
Tấm thân bé nhỏ nên đành, thế thôi!
Từng giọt, từng giọt rơi rơi
Mang lời thủ thỉ cho người thăng hoa...

Người lính - 14.6.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 08:38:58 bởi Người lính >
Người lính 15.06.2009 00:20:02 (permalink)
0



HOA TÍM
 
Hoa mua nở tím bên sông
Như thương, như nhớ, như trông, như chờ
Đò xuôi, đò ngược hững hờ
Người đi ngang, dọc bến bờ - lãng quên…


Lục bình trôi nổi lềnh đềnh
Rày đây, mai đó chông chênh theo dòng
Than thân, trách phận long đong
Sóng xô, gió đẩy mênh mông nỗi buồn…


Mang màu của nhớ, của thương
Của chung, của thủy... dặm trường ai hay
Lục bình trăm đắng, ngàn cay
Hoa mua nhòe lệ tháng ngày, lẻ loi…

 
Người lính – 14.6.2009

Kha Khả Tú 16.06.2009 19:01:30 (permalink)
0


VỊNH PHIN CÀ PHÊ

Em nào muốn chậm đâu anh
Tấm thân bé nhỏ nên đành, thế thôi!
Từng giọt, từng giọt rơi rơi
Mang lời thủ thỉ cho người thăng hoa...

Người lính - 14.6.2009







Chú Lính là chú lính nha
Tính tang tình tính Lính nhà thật oai
Cà phê từng giọt ru hoài
Lính ơi Lính hỡi miệt mài vì dân
Hương thơm đậm đặc màu đen
Cà phê em gói nỗi niềm Lính say
Người Lính dẹp loan đường dài
An cư lạc nghiệp dân hoài nhớ ơn

Hoan nghênh Chú Lính vang rền
Oai hùng lững lầy biển non nghiêng mình
Cháu vui cháu múa khuỳnh khuỳnh
Hai tay dang rộng điệu hình con công
Lông nhông...lông nhông...Con Công
Xoè đôi cánh rộng vòng vòng nó xoay
Quay xoay chân nghiêng dẽo này
Công múa công xiếc, khen hay đi nào !
Hi...hi...thật vui làm sao !
Chú Lính khen nào chú nhé khen mau !

Bây giờ Tú xin xin chào
Chú Lính ở lại dẹp nào loạn gian
Yên bình dân cư làm ăn
Nhà nhà vui vẻ khải hoàn hoan ca.

( Tạm biệt chú Lính Kính yêu của chúng cháu ! Cháu đi cháu nhớ chú Lính với Vi Thông ca ca nhiều lắm nè ! Hi...hi...hi...)

Kha Khả Tú



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 21:49:59 bởi Kha Khả Tú >
Người lính 16.06.2009 23:46:47 (permalink)
0
 
 
 

( Tạm biệt chú Lính...)

Kha Khả Tú

 
 
 
 
Chúc cháu đi vui vẻ!
Chúc cháu luôn mạnh khỏe!
Mang tài, sức tuổi trẻ
Dâng cho đời, cháu nghe!

NL- 16.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 23:58:12 bởi Người lính >
Người lính 17.06.2009 16:27:36 (permalink)
0
 
 
 
!!!!!!!!

Có những điều không thể nói ra
Như dòng sông lặng thầm tuôn chảy
Đất đá , rong rêu , nào ai nhìn thấy ?
Suốt cả đời ẩn khuất dưới lòng sâu ...

BL 07
0g30 17 - 6 - 09


NẾU...


Nói ra - nếu nắng tươi hơn
Xanh thêm màu lá, giang sơn nối liền...
Nói ra - tan hết ưu phiền
Thì ai ôm trọn sầu riêng làm gì...?

Người lính - 17.6.2009
tietkimquyduc 18.06.2009 06:42:47 (permalink)
0
-Chào bạn NL...
Thấy lá cờ Tổ quốc tung bay ở topic của NL... là thấy niềm tin...
Xin làm quen với một bài thơ của hàng U80...
 
THƠ MỪNG
 
Mừng thọ Thi huynh Trần Thế Đề                                  
Từ đồi A1… vinh quang về
Sáu mươi tuổi Đảng tròn tình nghĩa
U tám chục… thơ… sướng tái tê…
 
                   *****
Mấy lần thập tử nhất sanh
Bây giờ mới thấy nghĩa tình bao la
Hà Nam… Bình Lục… quê nhà
Quận 5 Trần Phú mặn mà tình em…
 
“Niềm vui Thế kỷ” dài thêm
Bài thơ tặng vợ trái tim ấm nồng
“Vui Xuân nhớ lá rau rừng”
Theo đường Bác… nguyện thủy chung trọn đời…
 
TĐ -13/6/2009
(Ngày mừng Song hỷ)
-Ăn theo dòng thơ Thi huynh TTĐ.
Người lính 21.06.2009 20:45:28 (permalink)
0




-Chào bạn NL...
Thấy lá cờ Tổ quốc tung bay ở topic của NL... là thấy niềm tin...
Xin làm quen với một bài thơ của hàng U80...

THƠ MỪNG

Mừng thọ Thi huynh Trần Thế Đề
Từ đồi A1… vinh quang về
Sáu mươi tuổi Đảng tròn tình nghĩa
U tám chục… thơ… sướng tái tê…

*****
Mấy lần thập tử nhất sanh
Bây giờ mới thấy nghĩa tình bao la
Hà Nam… Bình Lục… quê nhà
Quận 5 Trần Phú mặn mà tình em…

“Niềm vui Thế kỷ” dài thêm
Bài thơ tặng vợ trái tim ấm nồng
“Vui Xuân nhớ lá rau rừng”
Theo đường Bác… nguyện thủy chung trọn đời…

TĐ -13/6/2009
(Ngày mừng Song hỷ)
-Ăn theo dòng thơ Thi huynh TTĐ.




Cháu kính chào bác! Hôm nay cháu đăng nhập được thì mới hay bác đã ghé qua nhà cháu! Kính mong bác thứ lỗi vì sự chậm trễ đón tiếp thất kính này!
Cháu thật hạnh phúc khi được bác và bác huydungpro giành cho những tình cảm ưu ái
. Cháu cũng kính mong bác thứ lỗi vì chưa đến nhà thăm bác - dù thời gian "lang thang" trên Diễn đàn của cháu cũng khá lâu rồi! Cháu vẫn đọc và vẫn luôn mong bác sáng tác đều tay, luôn hay! Cháu kính chúc bác mạnh khoẻ, vui và hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của gia đình!
Trân trọng!
Cháu: Người lính





Và đây là bài thơ cháu vừa "thăng hoa"
Cháu xin mạn phép chép ra, riêng tặng bác!



Đời đã tặng người Tám mươi xuân
Tặng hồn thi sỹ - ánh trăng ngần
Trải lòng Thư quán - đi tìm đạo
Mắt mỏi, chân chùn... chẳng phân vân

Bước vào thế giới của thơ ca
Mỗi từ, mỗi chữ... mỗi bông hoa
Đã có mấy ai trong cõi tạm
Bát thập tim hồng vẫn thiết tha...!
Đêm 21.6.2009
Người lính


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 23:09:53 bởi Người lính >
tietkimquyduc 22.06.2009 04:59:21 (permalink)
0
-Xin tự giới thiệu với NL một tí nha...
 
“THƠ CÓTHÉP”*                                                                             
 -Kính tặng CLB Thơ ca P14/Q10
 
Chào mừng Thi hội Phường Mười bốn                                     
Câulạcbộ Thơ  thắm sắc hoa                                                                   
Sinh hoạt vui tươi ngày mỗi tiến                                             
Mừng Xuân, Mừng Đảng nghĩa chan hòa                 
 
Cụ Phát, cụ Son cùng cụ Chức (1)                                              
Lên hàng Thượng thọ nhất nhì ba                                        
Quân hàm Đại Tá danh ba vị (2)                                       
Văn hóa, văn nhân đủ trẻ già                                         
 
Quận Mười là đất lành chim đậu                                                  
Xây đắp tương lai cho cháu con                                                         

Sống khỏe, sống vui… “thơ có thép”                                        
Ngợi ca đất nước mãi trường tồn…
                               
 
Thiềng Đức-22/5/2009                                                               
* Tứ thơ Bác Hồ                                                                              
(1) cụ Ngô Minh U86                                                           
(2) cụ Giao, cụ Sam, cụ Đề 
-------------
-Sorry...
bị lỗi word nên hàng ngũ chữ lộn xộn tí...                                         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 05:14:31 bởi tietkimquyduc >
Ha Nghinh Tuan 22.06.2009 20:12:31 (permalink)
0




NGƯỜI LÍNH OAI HÙNG


Người Lính là lính Oai hùng
Dẹp tan giặc giữ trấn vùng biên cương
Ngăn chặn giặc phá nhiễu nhương
Giữ yên bờ cõi dân thương mến người
Anh dũng chú Lính ới ơi
Xông pha dẹp loạn cho đời yên vui

( Chúng cháu về thăm chú Người Lính đây! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 20:13:47 bởi Ha Nghinh Tuan >
Người lính 22.06.2009 21:12:24 (permalink)
0
 
 
 

( Chúng cháu về thăm chú Người Lính đây! )
 
 
 
Tặng Hà Nghinh Tuấn
và những người bạn trẻ
 
CÁNH ÉN
DỆT MÙA XUÂN
 
Vút lên đôi cánh bạc
Giữa bầu trời bao la
Mỗi cánh bay - nốt nhạc
Cho mây vờn - ngân nga...
 
Mùa xuân làm chim én
Dệt khung trời yêu thương
Vương tình xa - bẽn lẽn
Lướt nhanh - bao chặng đường...
 
Vút lên ngàn cánh bạc
Vút lên ngàn lời yêu
Trên tầng cao ai hát
Gửi về ai - bao điều...
 
Bay lên cùng đất nước
Bay lên cùng niềm tin
Bay với bao mơ ước
Bay lên - trái tim mình...
 
Người lính - 22.6.2009
Kha Khả Tú 22.06.2009 22:12:53 (permalink)
0

NHỮNG NGÀY XA VẮNG
 
Một ngày vắng
Chợt buồn
Nhung nhớ lạ
Hai ngày xa
Thấm thía
Xót ruột da
Ba ngày lặng
Nước mắt
Ứa trào ra
Bao câu hỏi
Dập dồn
Tâm bối rối
 
Bốn ngày lặng
Lá sầu rơi ngập lối
Lời thơ buồn
U tối
Phủ bao quanh
Giấc cô miên
Không còn đến dỗ dành
Nhớ trằn trọc
Hồn rưng rưng
Muốn khóc
 
Năm ngày vắng
Đi vào ra khó nhọc
Nhớ vô cùng
Nỗi nhớ đến mênh mông
Ở trong tim
Giông tố
Sóng bập bồng
Tình yêu đậm
Như con thuyền
Sắp đắm
 
Dù sao nữa
Anh vẫn yêu Em lắm
Bệnh tương tư
Bác sĩ chẩn bệnh xem
Tại sao anh
Mãi mãi cứ nhớ Em
Chắc vĩnh viễn
Một đời
Thương nhớ
Mãi
 
 
Nguyên Đỗ





EM TRỞ VỀ BÊN ANH


Em trở về bên anh
Vì nhớ
Anh lắm lắm
Em trở về bên anh
Để lòng được
sưởi ấm

Vắng anh một giây
Lòng em sầu
Trống vắng
Lệ mặn
Cả bờ môi
Em nhớ anh
Từng hồi
Kim đồng hồ
Quay vội

Một giờ xa
vời vợi
Ôi nhớ quá
Đi thôi
Nhớ
Ánh mắt
Bờ môi
Nhớ nụ cười anh
Thật nhớ

Xa anh một ngày
Tim em luôn
Than thở
Gọi mãi tên
Anh thôi

Vắng anh hai ngày
Em thức trắng
Đêm dài
Mà gọi tên
Anh mãi

Ba ngày vắng anh
Nước mắt em
Chảy quanh
Đọng mi sầu
Nức nở

Bốn ngày vắng, nhớ
Nhớ thât nhớ
Anh cơ
Ánh mắt em
Luôn chờ
Cho hết tuần
Anh đến

Năm ngày vắng
Mông mênh
Em nhớ anh
Gọi tên
Gọi anh hoài
Anh ạ

Nhớ anh quá
Em phải vượt
Đường xa
Trở về
Với anh mà

Em yêu anh
Lắm nha

Kha Khả Tú


( Em về thăm một tí
Rồi em lại đi !
Em nhớ anh
Lắm nì )


* Chú Lính ơi ! Chú thấy cháu với chú Nguyên Đỗ hoạ thơ tình lắm không? Có người lên máu chắc chết vì ghen bậy đó ! Ha...ha...ha...



Cháu bay về vội và ghé thăm Chú Lính đây ạ ! Tí cháu lại bay nữa rồi ! Cháu nhớ Cô Chú lắm  !  Hu...hu...hu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 23:55:25 bởi Kha Khả Tú >
Người lính 23.06.2009 18:55:38 (permalink)
0
 
 
 

* Chú Lính ơi ! Chú thấy cháu với chú Nguyên Đỗ hoạ thơ tình lắm không? Có người lên máu chắc chết vì ghen bậy đó ! Ha...ha...ha...
Cháu bay về vội và ghé thăm Chú Lính đây ạ ! Tí cháu lại bay nữa rồi ! Cháu nhớ Cô Chú lắm ! Hu...hu...hu... Kha Khả Tú
 
 
 
Hihihi...! Tất nhiên là Thơ của anh Nguyên Đỗ đã rất hay lại hòa cùng với cái duyên thơ của Kha Khả Tú nữa thì sẽ hay hơn rất nhiều!
NL trả lời trước và khi nào "thăng hoa" được thì sẽ dán thơ vào đây, nghen! Trước hết, mời cháu "xơi" tạm một trái cóc, hén!
 
 
Chúc bé bay tới, bay lui
Đáp vào Thư quán lui cui thơ tình
Tiếng lòng dù... dở cũng xinh
Cười lên kha khả vui mình, vui chung...
Người lính - 23.6.2009
Người lính 23.06.2009 19:25:02 (permalink)
0
 
 
 

-Xin tự giới thiệu với NL một tí nha...

“THƠ CÓTHÉP”*
-Kính tặng CLB Thơ ca P14/Q10
tietkimquyduc
 
 
THƠ MANG CHẤT THÉP
VÌ TÌNH YÊU THƯƠNG!
 
(Kính tặng bác tietkimquyduc)
 
Trong thơ bác giới thiệu rồi
Bác đang sống ở Quận Mười, phải không?
Thi hữu của bác thiệt đông
Đồng niên bát thập vẫn nồng tình thơ...
 
Cháu đã qua tuổi mộng mơ
Cầm tinh con khỉ nên giờ vẫn... non
Một vợ cùng với hai con
Ngoại thành của đất Sài Gòn - Củ Chi...
 
Mời bác đặc sản... khoai mì
Những món khác có thiếu gì, bác he...!
Cháu vừa chập chững hò vè
Nên thơ lắm lúc chua lè, bác ơi!
 
Thơ bác từng chữ, từng lời
Cháu đọc, cháu ngẫm để rồi nghe theo
Cháu là người lính, quê nghèo
Trong thơ chất thép trong veo - tình người...
 
Trời cao, biển rộng... bác ơi!
Trên đường đi tới vẫn ngời niềm tin
Nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn mình
Thơ mang chất thép vì tình yêu thương...
 
Người lính - 23.6.2009
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 55 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9