Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 55 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 815 bài trong đề mục
tietkimquyduc 24.06.2009 06:57:40 (permalink)
0
-Một bài thơ tặng riêng NL/PVN...
 
Cám ơn Người Lính... lên trời
Giao lưu nối mạng... sân chơi ấm tình
Củ Chi Đất thép quang vinh
Thành đồng Tổ quốc... bình minh nơi này
 
Nhớ người, nhớ cảnh đẹp thay
Lừng danh Địa đạo còn đây muôn đời
Hồn thiêng Bến Dược rạng ngời
Niềm tin bất diệt sáng soi cờ hồng...
 
Thiềng Đức - 24/6/2009
Người lính 26.06.2009 21:50:42 (permalink)
0
 
 
 

-Một bài thơ tặng riêng NL/PVN...
 
 
 
 
CHÁU CŨNG THEO BÁC
LÊN... TRỜI!
(Kính tặng bác tietkimquyduc)
 
Cháu cũng theo bác lên... trời
Dẫu cho có mệt đứt hơi vẫn cười...
 
Nhà cháu mới cấp bốn thôi
Còn nơi bác ở - trời ơi... to đùng!
 
Nhà nào cũng nhịp tim rung
Cũng thân, cũng ái, cũng cùng vòng tay...
 
Bác qua một chặng đường dài
Cháu đi, cháu chạy vẫn hoài phía sau...
 
Diễn đàn xướng họa cùng nhau
Bác cho trái ngọt, cháu trao... chua lè...
 
Bác ơi! Hãy vững tâm nghe
Phía sau chúng cháu kết bè, bám theo...!
 
Người lính - 26.6.2009
nhatran89 27.06.2009 15:59:31 (permalink)
0



THAY MÀU MỰC



Nắng Hạ oi Việt Nam thay sắc lá
Em chưa về mà vẫn còn ở USA
Nhìn trời xa cánh lá bay la đà
Cất bút đỏ em thay màu mực tím

Không phải Thu sầu sao mắt buồn lịm
Sắc nắng vàng bụi tím rớt đâu đây
Văn hoá từ hoa mĩ rớt bùn lầy
Mưa trời xuống rửa thay trong nguồn suối

Gió giao hoà nhốm màu mây buồn tủi
Lời không hay sóng đuổi rác biển vào
Lẩn cát vàng bờ biển buồn xanh xao
Em vội vã giơ tay chào đêm tối

Em bước đến vùng trời trong nắng mới
Xôn xao màu Hạ trắng mộng vàng xoay
Muôn cách chim tìm bạn ấm tình này
Em dùng cọ vẽ ngay tranh hoàn mĩ

Ghi vào đấy tình thơ người tri kĩ
Bút tâm giao hoà khí ngọt lời trao
Ấm tình nhau mãi thân thiết dạt dào
Em vội vã thay màu hồng tươi thắm

Trời Hạ trong ánh hồng bừng sắc nắng
Gió nhẹ ru lời vàng trắng sắc mơ hoa
Dịu lòng người và ngọt cả tình ta
Màu mực đỏ hoà tình người đồng cảm

Nhã Trân

Chú Lính à ! Vi Thông ca ca, Kim ca ca, Bằng Lăng tỷ tỷ, Thuỷ Tiên tỷ tỷ, Xương Rồng ca ca, đi đâu lâu quá không về nhà, Chúng cháu rất nhớ đấy ! Hu...hu...hu...[sm=mecry.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 16:36:11 bởi nhatran89 >
Người lính 27.06.2009 16:17:31 (permalink)
0

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn nắng quái rơi đầy
Rừng sâu vẳng tiếng Nai gầy kêu sương
Ta qua bao núi , bao rừng
Chợt nghe nỗi nhớ rưng rưng trong chiều …

BL07



TRỞ VỀ


Bình minh - đứng bóng - xế chiều
Hoàng hôn chờ đợi cánh diều rời dây
Bao năm cưỡi gió, vờn mây
Một hôm nắng tắt cho ai trở về...

Người lính - 27.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 21:33:03 bởi Người lính >
Người lính 27.06.2009 16:38:17 (permalink)
0




Chú Lính à ! Vi Thông ca ca, Kim ca ca, Bằng Lăng tỷ tỷ, Thuỷ Tiên tỷ tỷ, Xương Rồng ca ca, đi đâu lâu quá không về nhà, Chúng em rất nhớ đấy ! Hu...hu...hu...




MÀU MỰC TÍM

Từ màu mực đỏ rạng ngời
Em mang áo trắng một thời về đây
Bên màu mực tím thơ ngây
Cùng em nhớ lại tháng ngày mộng mơ...

Người lính - 27.6.2009
Người lính 27.06.2009 16:51:30 (permalink)
0




BÔNG HỒNG CÁT




CÀNG VƯƠNG ÂN TÌNH


Nắng thiêu sa mạc mênh mông
Không làm cháy rụi đoá hồng ngát hương
Không làm phai nhạt yêu thương
Nắng càng thiêu đốt càng vương ân tình...

Người lính - 27.6.2009
tietkimquyduc 28.06.2009 05:12:11 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc
-Một bài thơ tặng riêng NL/PVN...

Cám ơn Người Lính... lên trời
Giao lưu nối mạng... sân chơi ấm tình
Củ Chi Đất thép quang vinh
Thành đồng Tổ quốc... bình minh nơi này
 
Nhớ người, nhớ cảnh đẹp thay
Lừng danh Địa đạo còn đây muôn đời
Hồn thiêng Bến Dược rạng ngời
Niềm tin bất diệt sáng soi cờ hồng...
 
Thiềng Đức - 24/6/2009

Xin tặng một bài thơ... đưa các cụ... lên trời...
 
4-DUYÊN THƠ NỐI MẠNG
(Thời đại Internet)

Bây giờ mới gặp thảy đều già
Hỡi quý Thi huynh dẫu ở xa!
Địa chỉ 'cách tầng' bao dặm liễu
Tao đàn 'nối mạng' những ngày qua
Mail đi mail lại mong 'bầu' nó
Ngăn núi ngăn sông nhớ 'bậu' ta
Tình nghĩa tăng thêm dù tuổi hạc
Duyên thơ ấm áp khắp nhà nhà ...

Thiềng Đức-1/12/99

Quỳnh Muội 28.06.2009 15:51:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

NGÀY XƯA
VÀ BÂY GIỜ
 
Cái cấp số cộng năm nào
Hễ chơi là đếm ào ào cho xong
Đứa trốn thấp thỏm trong lòng
Đứa tìm đếm vội chỉ mong thấy người...
 
Cái thời để chỏm "năm... mười"
Hồn nhiên, trong sáng, tiếng cười giòn tan
Có đứa đếm tắt - ăn gian
Mới "năm" mà đã gần hàng "một trăm"...
 
Cái tuổi chưa tới ngày rằm
Mỗi khi được dịp là “năm” với “mười”
In sâu kỷ niệm trong đời
Đem theo cấp số rong chơi trốn tìm...
Người lính - 09.6.2009
 


      







Người Lính ơi, QM cũng có trò chơi trốn tìm đây, gởi vào trang thơ NLđể nhớ chút kỹ niệm ngày xưa thời còn để chỏm, tóc còn lúp búp lòa xỏa chấm ngang vai,  
Chúc NL nhiều niềm vui và sức khoẻ.
 







TRÒ CHƠI NGÀY ẤY TRỐN TÌM
 
 
 




Ngày xưa em trốn anh tìm
Ngây ngơ em cứ huyên thuyên: chưa mà
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa
Chỉ lần theo tiếng chưa nha anh tìm
Trò chơi ngày ấy trốn tìm
Năm mười em cứ cộng thêm nhanh nào
Còn anh thật thà biết sao
Có sao đếm vậy đời nào ăn gian
Để em khỏi phải gian nan
Chỉ mong nghe tiếng dòn tan em cười
Trò chơi tìm trốn năm mười
Đã theo ta  suốt một thời ấu thơ
Thời gian nào có đợi chờ
Cái thời để chỏm trong mơ qua rồi
Ngày xưa giờ quá xa xôi
Bước phong trần nhớ bồi hồi cỏi tim
Còn đâu em trốn anh tìm
Còn đâu cái tuổi hồn nhiên năm nào
Em cười mắt sáng như sao
Tìm anh vừa hết câu năm câu mười
Bây giờ đi hết cuộc đời
Song song hai lối tình ơi lỡ làng
Từ ngày tình đã sang trang
Anh mang nặng hẳn hành trang vào đời
Anh nào quên được em ơi
Nhớ sao một thuở năm mười bên nhau !
 
 
 
28-06-09
Nhật Quỳnh
 


 _____________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 00:46:21 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 01.07.2009 21:46:34 (permalink)
0
 
 
 

TRÒ CHƠI NGÀY ẤY TRỐN TÌM Quỳnh Muội
 
 
 
TIẾNG LÒNG
 
Trò chơi ngày ấy - trốn tìm
Rồi mang giấu kín trong tim của mình
Đi qua năm tháng, lặng thinh
Tiếng ve đánh thức, rung rinh tiếng lòng...
 
Trò chơi của tuổi long nhong
Trôi theo năm tháng mãi không nhạt nhoà
"Năm... mười..." - cứ thế bật ra
Trốn tìm rong ruổi cùng ta, một đời...
 
Người lính - 02.7.2009
 
Lam Hồng Minh 01.07.2009 22:07:55 (permalink)
0
 
 
 

TRÒ CHƠI NGÀY ẤY TRỐN TÌM Quỳnh Muội
 
 
 
TIẾNG LÒNG
 
Trò chơi ngày ấy - trốn tìm
Rồi mang giấu kín trong tim của mình
Đi qua năm tháng, lặng thinh
Tiếng ve đánh thức, rung rinh tiếng lòng...
 
Trò chơi của tuổi long nhong
Trôi theo năm tháng mãi không nhạt nhoà
"Năm... mười..." - cứ thế bật ra
Trốn tìm rong ruổi cùng ta, một đời...
 
Người lính - 02.7.2009

Bây giờ em trốn anh tìm
Để tình lận đận con tim ngật ngầy
Qua rồi năm ấy thơ ngây
Sân trường xác phượng đã gầy héo hon !

Không còn tuổi mộng môi son
Trốn tìm đã mệt vẫn còn xa nhau
Đếm ngày giờ đã xanh xao
Đếm đời thì đã nghẹn ngào tóc xanh!

Lam Hồng Minh


Lâu lắm rồi mới trở lại thăm anh, lúc này chắc anh giãi ngũ rồi nên thảnh thơi chơi trốn kiếm há... Anh vẫn khoẻ hả ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 22:08:59 bởi Lam Hồng Minh >
Người lính 01.07.2009 22:36:47 (permalink)
0
 
 
 

Lam Hồng Minh
Lâu lắm rồi mới trở lại thăm anh, lúc này chắc anh giãi ngũ rồi nên thảnh thơi chơi trốn kiếm há... Anh vẫn khoẻ hả ?
 
 
 
 
Chào em! NL vẫn đang tại ngũ. Em khoẻ chứ?
Cũng đã lâu rồi không xướng hoạ thơ với nhau, hén!
Lam Hồng Minh còn nhớ bài thơ "ĐÁNH RƠI" của NL không? Nó như thế này:
"Đi qua phố nhà binh
Đánh rơi vầng trăng khuyết
Em vô tình không biết
Em mãi đi mù xa..."
Và Lam Hồng Minh đã đi xa thật.
Nhưng hôm nay em đã về, lại "đi ngang phố nhà binh" rồi!
NL lại nhặt mảnh trăng rơi, và rồi sẽ có thơ...
Em chờ anh tí nhé!
 
 
------------------
 
 
 
HAI "NĂM"
THÀNH "MƯỜI"
 
 
Đếm cho mái tóc bớt xanh
Đếm cho khoé mắt chòng chành lối qua
Đếm cho đỡ nhớ người xa
Đếm cho năm tháng vỡ oà - lạnh căm...
 
Số lẻ mãi vẫn là "năm"
Tìm thêm số lẻ "một trăm" - kiếp người
Hai "năm" cộng lại thành "mười"
Trốn tìm, tìm trốn - khóc cười, đẩy đưa...
 
Trò chơi - một thuở xa xưa
Tìm hoài chẳng thấy cho vừa lòng ai
"Năm mười" càng đếm, càng say
Đếm cho đầy ắp men cay - vị đời...
 
Người lính - 02.7.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 23:16:27 bởi Người lính >
Lam Hồng Minh 01.07.2009 23:08:06 (permalink)
0

Và Lam Hồng Minh đã đi xa thật.
Nhưng hôm nay em đã về, lại "đi ngang phố nhà binh" rồi!
NL lại nhặt mảnh trăng rơi, và rồi sẽ có thơ...
Em chờ anh tí nhé!

Em chưa có chờ mà đã nghe được tiếng anh rồi, thật không có ai mà nhanh như nhà binh, như vậy mới xứng danh với tổ quốc hé anh, LHM thật hảnh diện được làm người dân nhứ thế à...Anh biết hôn? cũng nhờ có trăng đêm nay sáng trưng nên em mới thấy rõ bóng anh đứng gần bên em. Em chờ....

Đi ngang đêm trăng rằm
Thấy anh nên ghé thăm
Đời sống nhiều tất bật
Anh đừng trách lòng thầm...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 23:09:30 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 02.07.2009 01:56:59 (permalink)
0
 
 
 

Lam Hồng Minh
Lâu lắm rồi mới trở lại thăm anh, lúc này chắc anh giãi ngũ rồi nên thảnh thơi chơi trốn kiếm há... Anh vẫn khoẻ hả ?
 
 
 
 
Chào em! NL vẫn đang tại ngũ. Em khoẻ chứ?
Cũng đã lâu rồi không xướng hoạ thơ với nhau, hén!
Lam Hồng Minh còn nhớ bài thơ "ĐÁNH RƠI" của NL không? Nó như thế này:
"Đi qua phố nhà binh
Đánh rơi vầng trăng khuyết
Em vô tình không biết
Em mãi đi mù xa..."
Và Lam Hồng Minh đã đi xa thật.
Nhưng hôm nay em đã về, lại "đi ngang phố nhà binh" rồi!
NL lại nhặt mảnh trăng rơi, và rồi sẽ có thơ...
Em chờ anh tí nhé!
 
 
------------------
 
 
 
HAI "NĂM"
THÀNH "MƯỜI"
 
 
Đếm cho mái tóc bớt xanh
Đếm cho khoé mắt chòng chành lối qua
Đếm cho đỡ nhớ người xa
Đếm cho năm tháng vỡ oà - lạnh căm...
 
Số lẻ mãi vẫn là "năm"
Tìm thêm số lẻ "một trăm" - kiếp người
Hai "năm" cộng lại thành "mười"
Trốn tìm, tìm trốn - khóc cười, đẩy đưa...
 
Trò chơi - một thuở xa xưa
Tìm hoài chẳng thấy cho vừa lòng ai
"Năm mười" càng đếm, càng say
Đếm cho đầy ắp men cay - vị đời...
 
Người lính - 02.7.2009



Đếm Hạt Tình Xa

Đếm cho ngày tháng ra khơi
Mang theo tất cả hồn chơi vơi sầu
Đếm cho hiu hắt đêm thâu
Lặng nghe anh đếm mưa ngâu rơi đều !

Số lẻ là số hẳm hiu
Rớt lên vần của mưa chiều bài thơ
Chừng nào góp chẳng giấc mơ
Ghép đôi hai đứa bài thơ đứng gần...

Xưa chơi chạy bắt ngoài sân
Bây giờ đuổi bắt tình gần mãi xa
Đếm dài triệu hạt châu sa
Mới hay tình đã hoài xa không về...

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 01:58:47 bởi Lam Hồng Minh >
Quỳnh Muội 02.07.2009 11:46:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

 
 
 

TRÒ CHƠI NGÀY ẤY TRỐN TÌM Quỳnh Muội
 
 
 
TIẾNG LÒNG
 
Trò chơi ngày ấy - trốn tìm
Rồi mang giấu kín trong tim của mình
Đi qua năm tháng, lặng thinh
Tiếng ve đánh thức, rung rinh tiếng lòng...
 
Trò chơi của tuổi long nhong
Trôi theo năm tháng mãi không nhạt nhoà
"Năm... mười..." - cứ thế bật ra
Trốn tìm rong ruổi cùng ta, một đời...
 
Người lính - 02.7.2009
 





QM cảm ơn bài thơ dể thương của em đã gởi.
vnthuquan hồi nầy có nhiều bài thơ trốn tìm quá, thơ thật hay làm chúng ta nhớ lại khoảng thời ấu thơ, Chắc không ai trong chúng ta mà không biết hoặc chưa từng tham gia trò chơi ấy, nhớ lại hồi ấy thật vui  bây giớ nhắc lại bồi hồi lắm. phải không em , bây giớ em là người lính dũng cảm nhớ lại ngày xưa chơi trò năm mười mười lăm có còn xúc cảm không nè?

Thân ái
QM


Quỳnh Muội 02.07.2009 11:52:09 (permalink)
0
Bài thơ được viết vào mùa Phật đản  2510  năm 1962

QM mời Người Lính bao giờ có thời gian, nếu có sự đồng cảm xin ghi lại một bài   thơ nơi đây. QM cảm ơn NL  nhiều.
Theo lời mời của QM , các bạn ghi tặng thơ , QM in và gởi cho người bạn gái ấy. Bạn ấy cảm động và hết lời cảm ơn.
 
 
Chào các bạn,
          Bài thơ: LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ và bài CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG  là bài thơ QM viết về sự tích chiếc lá nay đã vàng sau 47 năm đươc gìn giữ bởi một thiếu phụ chung tình.
    Trong khi cuộc sống vợ chồng họ chỉ được 2 tháng.
         Sau đây là 12  thơ ghi trên lá, QM hân hạnh đọc qua,  xin gởi lại nơi trang thơ , và mong rằng sẽ nhận được thêm ở các bạn  nhiều bài họa nữa về chiếc lá, người thiếu phụ sẽ ấm lòng biết bao các bạn ạ,
 

 
         QM
 
 

Gởi tặng em bài thơ
 



MỘT CHIỀU YÊU
 

 
 
 
Một lá thư rồi hai lá thư
Trời ơi tôi viết đế bao giờ
Đã không yêu nữa thời trăm lá
Cũng chỉ mang về hận ước mơ
 
Hôm nay đã sang thu trời lạnh
Lá vàng rơi với nắng vàng phai
Tôi mang chiếc lá vàng khô héo
Tôi tưởng thư người nét chữ ai !
 
---o0o---
 
Trời hởi bao nhiêu lá rụng tàn
Là tôi đã viết bấy nhiêu tờ
Đã không yêu nữa thời trăm lá
Cũng chỉ mang về hận ước mơ
 
 
Phật Đản 2510
 
MLH



*   Hân hạnh biết được có một chiến sĩ ghi những dòng thơ tình trên chiếc lá xanh tặng người bạn gái, sau nầy họ là vợ chồng, chiếc lá ấy đồng hành bên đời vợ suốt 47 năm.
               Nhật Quỳnh hân hạnh đọc những lời thơ trên lá  bây giờ đã vàng lắm, xin ghi lại nơi đây đôi dòng xúc cảm.

Ngày lể Phật Đản , Anh Chị vào Việt Nam Quốc Tự cầu duyên , Chị giận anh nên về trước, Anh ở lại một mình ngắt một chiếc là còn xanh. Bằng lời thơ ghi tặng chị Chiếc lá đã đi bên người vợ chung thủy suốt 47 năm
NQ xin được vào vai người thiếu phụ ấy để được một lần bằng lời thơ ghi lại bao thổn thức của lòng.
 
LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ  ( * )
 
 


Tặng chị Ba, người vợ liệt sĩ trung trinh.
Giữ chiếc lá bên mình suốt 47 năm
 
 
 
Một chiếc lá suốt đời bên  thiếu phụ
Đã rời cành khi hãy còn xanh
Một chiếc lá được hái bởi tay anh
Trong lúc em buồn anh em giận dỗi
 
Em giận anh em buồn nên đi vội
Không kịp để anh nói lời xin lỗi
Ngày Phật Dản vui… mình không chung lối
Mặc anh thắm nhiều với nỗi đơn côi
 
Mượn chiếc lá anh thay lời muốn nói
Viết lời tình trên chiếc lá mong manh
Chiếc lá tội tình khi hãy còn xanh
Khắc sâu lắm nỗi lòng anh nơi ấy
 
Những lời yêu bao năm rồi vẫn vậy
Cứ theo em theo hết quảng ngày xanh
Bốn mươi bảy năm thăng trầm cuộc sống
Chữ tình chung em giữ vẹn nơi lòng
 
Dếm sao được nơi lòng bao nhiêu con sóng
Hai tháng vợ chồng ấm lửa gối chăn
Trai thời loạn nợ duyên đành dang dở
Anh về vĩnh hằng em ở lại bơ vơ
 
Chiếc lá thật xanh của quảng ngày thơ
Anh biết không bây giờ đã vàng lắm
Khắc cỏi lòng em từ trong sâu thẳm
Nổi bật  nét mực xanh anh viết ngày nào
 
Chiếc lá xanh ngày ấy xinh biết bao
Vàng theo em vì nặng mang nỗi nhớ
Không giống lá vàng rơi mùa thu muôn thuở
Mà tuổi thơ mình thường nghịch kiếm tìm
 
Nên cuồn cuộn trong em những nỗi niềm
Nơi khô cằn sỏi đá  anh ngủ yên
Hay giửa bạt ngàn Trường sơn xanh lá
Có nghe ấm nồng xuyên suốt cỏi tim
 
Bởi tình em không ngủ yên trong tiềm thức
Mà vẫn nồng nàn anh có biết không
Tình vẫn xôn xao bên thềm ký ức
Nên chẳng phai mờ theo dòng chảy thời gian
 
Để suốt đời em trọn nghĩa đá vàng !...
 
 
 
18-06-09
Nhật Quỳnh
 

 
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG *
 


 
Một chiếc lá xanh một bài thơ ghi vội
Độc hành bên em, người vợ đơn côi
Biết bao lần lệ đẳm mặn bờ môi
Rơi trên lá thắm lời tình anh gởi
Em quen rồi làn môi khô nức nở
Đầu lưởi tê mặn đắng giọt buồn rơi
Gần nửa thế kỷ em vẹn lòng chờ đợi
Dẫu  âm dương chia hai ngã đường đời
Tóc rối pha sương đan nhau từng sợi
Tuổi hoàng hôn theo gió lệch đường ngôi
Anh mất rồi tình trăm năm dang dở
Lá đậm sắc vàng nên lòng chẳng phai phôi
Anh mất rồi trăm năm đời vạn lối
Em tìm đâu ra chiếc lá thứ hai !
Phòng loan lạnh em thì thầm đêm tối
Nghĩa đá vàng anh hởi… hẹn kiếp mai ! …
 




22-06-09
Nhật Quỳnh

 
------------
 
Sương thu nhốm lạnh trời giá buốt
Nắng vàng nhạt sắc lá vàng bay
Tôi gom xác lá phai màu nhớ
Tôi ngỡ thư người nét chữ ai



                                                                        nhatran89

 
 
( Hi...hi...Em tập viết thơ nối theo 4 câu trên, nhưng sợ hổng đúng như ý chị Quỳnh Muội quá hà ! Chị ơi, chị đừng mắng em nhé ! )

Cô Du bận việc rồi ạ ! Cô Du hôm qua nói với em như thế đấy ! Cô Du bận nhiều việc lắm !

NGƯỜI ƠI
HẸN MỘT KIẾP SAU


Kiếp sau ta lại gặp nhau
Nối tình nối nghĩa thâm sâu mặn nồng
Lá xưa in đậm cành hồng
Vẫn không mờ nhạt tấm lòng người yêu

Em về với những tịch liêu
Để ngày nhung nhớ tiêu điều vóc mai
Để đêm phờ phạc hình hài
Người ơi xa mãi còn ai đợi chờ

Yêu người chỉ có trong mơ
Đôi ta gặp gỡ hoà thơ ân tình
Để say đắm chuyện chúng mình
Để quên trâm gãy, duyên tình vỡ tan

Chàng ơi thiếp đã mất chàng
Thôi rồi duyên nợ lỡ làng từ đây
Chỉ còn một mối tình say
Mà em nguyện giữ từng ngày không phai

thuỵ du

 
TẤM TÌNH TRÊN CHIẾC LÁ


Chiều nay "ai "nhận được lá thư
Mà "ai" ghi lại những âm dư
Cùng trong nỗi nhớ niềm khắc khoải
Của một tình yêu ấy, hình như

Chiếc lá ngày nay đã vàng rồi
Nghe chừng như có tiếng thu rơi
Dịu dàng thanh sắc mang dòng lệ
"Ai" viết cho tôi cả vạn lời

Trời hỡi, làm sao tôi nói đây
Lòng người tôi hiểu được rất đầy
Cả trái tim yêu người trao tặng
Cất vào dạ kín nỗi đắm say

Chiếc lá vàng ơi, tim ngất ngây
Cùng "ai" người mang đến tình này
Cảm ơn chiếc lá ân tình ấy
Người đã gói vào cả thơ hay

thuỵ du

QM thân mến ơi,
Vần thơ hoạ của TD gửi sang có lẽ cũng chưa đáp ứng được với những gì QM mong muốn đâu nhỉ ! Nhưng mong QM thông cảm vì TD hiện giờ đầu óc hơi bị loãng nên thơ dở quá ,hihi...

 
 
-------
 
        Tình người chiếc lá trăm năm
       Người đi lá ở âm thầm cỏi xưa
       Nghìn thu nét chữ chưa mờ
       Lưng dòng nước mắt xin chờ kiếp sau


20-06-09
Hà Yên Vu

---------
 
Trăm năm chiếc lá tình người
Người xa lá vẫn cả đời đợi mong
Bao thu nét chữ còn hồng
Đoanh tròng nước mắt mãi trông người về

Dalena


( Mỹ con tập hoạ thơ Việt Nam ạ ! Có gì thất lễ xin lượng thứ ạ ! )
 
 
 
--------
 
 

NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI

Xót lòng nghe dạ não nề
Người đi kẻ ở hẹn thề còn đâu?
Còn trong em kỷ niệm sầu
Lá xưa ôm nhớ duyên đầu dở dang

Trách đời sao lắm trái ngang
Bạc duyên bạc phận lỡ làng trúc mai
Tình anh mang xuống tuyền đài
Em người ở lại chẳng phai tấc lòng

Là duyên kiếp thế phải không?
Trời cho gặp gỡ rồi mong một ngày
Ta trong tay lại trong tay
Mà đành đứt đoạn sợi dây tơ tình

Chỉ hai tháng nợ duyên mình
Một ngày tình bỗng thình lình vỡ đôi
Đau lòng ôm chữ chia phôi
Nghẹn ngào nước mắt ...đành rồi cách ngăn

thuỵ du

QM Muội ơi, cho thuỵ du gửi cả bài hoạ với Dalena vào đây nhé!Vì cùng chung một đề tài, xem QM có cần thu thập thêm "tài liệu" không ?

 
 
 
EM VẪN ĐỢI CHỜ

Ân tình trên lá ai ghi
Bao năm chẳng một chút gì phôi pha
Đôi đời tuy đã cách xa
Còn đây dư ảnh chưa nhoà trong tim

Người ơi em vẫn đi tìm
Bóng hình ghi đậm trong tim em rồi
Tình xưa dẫu có ngậm ngùi
Nhưng là cả một khoảng trời như mơ

Rằng em vẫn đợi vẫn chờ
Tình người thưở ấy bây giờ nơi đâu?
Trời làm đẫm giọt mưa ngâu
Cho em tê tái ngàn sau cõi lòng

Em còn mơ một tình nồng
Đợi người sưởi ấm tim hồng bơ vơ
Tình chàng nét đậm trên thơ
Bao lâu chàng hỡi...đợi chờ bao lâu..?

01/7/09 MTHS


Bạn Quỳnh Muội thân mến,

Hôm nay vào trang thơ của Thuỵ Du, Sim vô tình đọc được những bài thơ thật cảm động nói về mối tình ghi trên chiếc lá & chỉ có 2 tháng sống gần nhau của đôi vợ chồng bất hạnh ấy...Sim nghe lòng rưng rưng....buồn.
Xin ghi lại đây đôi dòng cảm xúc của Sim , nhờ Quỳnh Muội trao đến người thiếu phụ đã sống trong dang dở suốt 47 năm ấy.

Chân thành cám ơn bạn nhé !

Sim


Và sẽ còn nhiều bài thơ nữa NL ạ





__________________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
 Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 12:11:34 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 55 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9