Anh... Giọt Đời... Và Em !... Nỗi Nhớ
Có bao giờ...?anh nhỉ...!
Có bao giờ - anh tự ngồi đọc lại
Những bài thơ anh đã viết tặng em ?
Có bao giờ - trong hạnh phúc ấm êm
Anh nhớ lại chút gì trong tiềm thức ?
Có bao giờ - anh tìm tòi - anh lục
Hình bóng em còn xót lại đáy tim
Có bao giờ - trong giấc mơ kiếm tìm
Đã cùng em hai đứa mình ân ái ?
Có bao giờ - chợt lòng anh thấy ngại
Đã dối em trong khoảng lặng tâm hồn
Có bao giờ - anh chợt nhớ môi hôn
Bên đường xưa hai ta dưới cành liễu?
Có bao giờ - trong lòng anh chợt hiểu
Em vẫn đấy - tình đầy ấp niềm yêu
Và nơi này em cô đơn giữa chiều
Anh nơi ấy - ben vợ con hạnh phúc.
*
***
Có bao giờ... bao giờ... thôi khổ nhục...?
Tiêu Thu
29/08/09
Một mình Một mình chỉ bóng với tôi Đúng trong gió lạnh bên đời đang mong Nơi đây trời đã vào đông Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 10:10:33 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0
Một mình
Một mình chỉ bóng với tôi
Đúng trong gió lạnh bên đời đang mong
Nơi đây trời đã vào đông
Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi...
Một mình chợt nghĩ về em
Mơ hình bóng cũng say mèm.. người ơi !
Mà em thì tận xa xôi
Làm sao hiểu được kẻ ngồi nơi đây
Trích đoạn: Khúc Tiêu Sầu
Có bao giờ...?anh nhỉ...!
Có bao giờ - anh tự ngồi đọc lại
Những bài thơ anh đã viết tặng em ?
Có bao giờ - trong hạnh phúc ấm êm
Anh nhớ lại chút gì trong tiềm thức ?
Có bao giờ - anh tìm tòi - anh lục
Hình bóng em còn xót lại đáy tim
Có bao giờ - trong giấc mơ kiếm tìm
Đã cùng em hai đứa mình ân ái ?
Có bao giờ - chợt lòng anh thấy ngại
Đã dối em trong khoảng lặng tâm hồn
Có bao giờ - anh chợt nhớ môi hôn
Bên đường xưa hai ta dưới cành liễu?
Có bao giờ - trong lòng anh chợt hiểu
Em vẫn đấy - tình đầy ấp niềm yêu
Và nơi này em cô đơn giữa chiều
Anh nơi ấy - ben vợ con hạnh phúc.
*
***
Có bao giờ... bao giờ... thôi khổ nhục...?
Tiêu Thu
29/08/09
Bao giờ ...
Bao giờ thôi khóc hả em ?
Hãy xem hạnh phúc lên "men" thuở nào Như bao ... nhưng lúc dâng trào
Vút cao những phút xuyến xao , dạt dào ...
Thanh tao , một chút ngọt ngào
Sao ... như ảo quyện , luyến vào trăng , sao
Bây chừ em hãy nâng cao
Tiêu , trào ... Thư , dạo ... đảo bao khúc sầu !
Thuyen Trang
30 08 09
* Tặng bạn Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 01:26:36 bởi Thuyen Trang >
Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ
Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0
Một mình
Một mình chỉ bóng với tôi
Đúng trong gió lạnh bên đời đang mong
Nơi đây trời đã vào đông
Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi...
Một mình chợt nghĩ về em
Mơ hình bóng cũng say mèm.. người ơi !
Mà em thì tận xa xôi
Làm sao hiểu được kẻ ngồi nơi đây.
Hoàng Tử Gió
*
**
Mùa đông làm má đỏ hây
hạ xa còn đó nơi này vào đông
Chưa quen mà đã đợi mong
cho ai vương vấn phập phồng sớm trưa.
Tiêu Thu
Trích đoạn: Thuyen Trang
Bao giờ ...
Bao giờ thôi khóc hả em ?
Hãy cho hạnh phúc lên "men" ... thuở nào
Dẫu ngưng nhưng chợt tuôn trào
Vút cao hạnh phúc … xuyến xao , dạt dào
Thanh tao , một chút ngọt ngào
Sao như ... ảo luyến , quyện vào trăng , sao
Bây chừ em hãy nâng cao
Tay ... trào thư đảo khúc … bao tiêu sầu !
Thuyen Trang
30 08 09
* Tặng bạn Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu nhé !
*
**
Tiêu Thu Vương Vấn Nhẹ nhẹ trong tôi khúc tiêu sầu Giọng buồn đưa tiễn ai về đâu...? Xa nguồn viễn xứ muôn vạn bể Giọt sầu cay đắng ngậm mưa ngâu... Khổ lụy trên đời ai gieo rắc Nay hờn gió lũy toàn vu vơ... Khóc cho năm tháng chưa vơi đợi Ân tình nhạt phai dấu chân chờ . 30/08/09 * Cám ơn Tuyên Trang *
Trích đoạn: Khúc Tiêu Sầu
Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ
Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0
Một mình
Một mình chỉ bóng với tôi
Đúng trong gió lạnh bên đời đang mong
Nơi đây trời đã vào đông
Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi...
Một mình chợt nghĩ về em
Mơ hình bóng cũng say mèm.. người ơi !
Mà em thì tận xa xôi
Làm sao hiểu được kẻ ngồi nơi đây.
Hoàng Tử Gió
*
**
Mùa đông làm má đỏ hây
hạ xa còn đó nơi này vào đông
Chưa quen mà đã đợi mong
cho ai vương vấn phập phồng sớm trưa.
Tiêu Thu
Xa Xôi Bây giờ nơi ấy lạnh chưa?
Đây heo may mấy cho vừa nhớ thương
Nhìn lại ... anh chợt ngỡ ngàng...
Vì đâu tai lại... dở dang với người?
Dở dang đâu phải xa xôi
Dở dang vì bởi... phận tôi cơ hàn !
Mà người đài các cao sang
Làm sao ta dám đeo mang chữ tình?
Thôi thì ta cứ một mình
Mơ về nơi đó bóng hình của ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 10:36:12 bởi Sát Thủ Trên Cây Đủ >
Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ
Xa Xôi
Bây giờ nơi ấy lạnh chưa?
Đây heo may mấy cho vừa nhớ thương
Nhìn lại ... anh chợt ngỡ ngàng...
Vì đâu tai lại... dở dang với người?
Dở dang đâu phải xa xôi
Dở dang vì bởi... phận tôi cơ hàn !
Mà người đài các cao sang
Làm sao ta dám đeo mang chữ tình?
Thôi thì ta cứ một mình
Mơ về nơi đó bóng hình của ai
Xa Xôi Dù mơ cho hết ngày dài Nào đâu ai biết ngày mai có về Thôi thì anh cứ thôn quê Ngày đi không hẹn - lối về bỏ hoang. Tiêu Thu
Xa Xôi Bây giờ nơi ấy lạnh chưa?
Đây heo may mấy cho vừa nhớ thương
Nhìn lại ... anh chợt ngỡ ngàng...
Vì đâu tai lại... dở dang với người?
Dở dang đâu phải xa xôi
Dở dang vì bởi... phận tôi cơ hàn !
Mà người đài các cao sang
Làm sao ta dám đeo mang chữ tình?
Thôi thì ta cứ một mình
Mơ về nơi đó bóng hình của ai Hoàng Tử Gió
Xa Xôi Dù mơ cho hết ngày dài Nào đâu ai biết ngày mai có về Thôi thì anh cứ thôn quê Ngày đi không hẹn - lối về bỏ hoang. Tiêu Thu
Ước gì... Bởi anh mắc tội đeo mang
Nên phải thức giấc bàng hoàng nửa đêm
Ước gì…ta được gần bên
Được làm ngọn gió hôn lên tóc nàng
Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ
Ước gì...
Bởi anh mắc tội đeo mang
Nên phải thức giấc bàng hoàng nửa đêm
Ước gì…ta được gần bên
Được làm ngọn gió hôn lên tóc nàng
Trả anh lời ước... Ngày mai em bước sang ngang lời ước để đó lỡ làng còn đâu Gửi anh lời ngỏ ban đầu trả anh lời ước.... lần đầu gặp nhau. Tiêu Thu
Tiêu Thu Tiếng Yêu Đã Giữ Tiếng yêu nào ta đã trao nhau...? Nguyện giữ trọn - sẽ chẳng phai mầu Sẽ gìn giữ trăm năm ghi dấu Suốt nghìn đời ta mãi ôm thâu....
Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0
Một mình
Một mình chỉ bóng với tôi
Đúng trong gió lạnh bên đời đang mong
Nơi đây trời đã vào đông
Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi...
* Mượn bạn CG - NTV bài thơ "Một mình" để hoạ tiếp ... rồi tặng bạn với Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu luôn cả bài há !
Một mình
Một mình chỉ bóng với tôi
Đứng trong gió lạnh bên đời đang mong
Nơi đây trời đã vào đông
Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi ...
Nhưng rồi tôi vẫn một thôi
Với ngôi , hai mộ trên đồi … rạng đông
Mộng lòng đã vỡ , bằng không
Đồi thông hai mộ … khép đôi mi hồng .
CG Ngày Trở Về Thuyền Trăng
30 08 09
Tiêu Thu: Hôm nay chỉ một mình Hôm nay chỉ một mình Ta buồn trong lặng lẽ Đơn côi hình với bóng Thiếu nụ cười vui vẻ (...) Hôm nay chỉ một mình Trong phố chiều yên ả Gió vờn ru nữ khách Còn mãi xứ trời xa...! Hôm nay chỉ mình ta Bước thênh thang trên phố Con đường quen - bỡ ngỡ Cứ như ta... lạc mơ... Hôm nay mình ta chờ Trong cơn gió vào thu Bước chân như níu lại Dưới trời chiều âm u. Không ai đợi ai chờ !
Trích đoạn: Khúc Tiêu Sầu
Tiêu Thu:
Hôm nay chỉ một mình
Hôm nay chỉ một mình
Ta buồn trong lặng lẽ
Đơn côi hình với bóng
Thiếu nụ cười vui vẻ (...)
Hôm nay chỉ một mình
Trong phố chiều yên ả
Gió vờn ru nữ khách
Còn mãi xứ trời xa...!
Hôm nay chỉ mình ta
Bước thênh thang trên phố
Con đường quen - bỡ ngỡ
Cứ như ta... lạc mơ...
Hôm nay mình ta chờ
Trong cơn gió vào thu
Bước chân như níu lại
Dưới trời chiều âm u.
Không ai đợi ai chờ !
Hôm nay ... Hôm nay trời đã vào thu Mình "you" đi dưới sương mù âm u Tới đây "u" ... ủ , tình ru Mùa thu trú ngụ , tim tù nghìn thu ... Thuyen Trang 01 09 09 * Tặng Tiểu Thư - Khúc Tiêu Sầu nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 01:41:48 bởi Thuyen Trang >
Tiêu Thu GỬI BẠN GHÉ THĂM Hôm nay có "Trang" viếng thăm Ngày vui quá... đêm về nằm chiêm bao Hỏi "Trang" quê ở nơi nào? ''Thu'' luôn mừng đón bạn vào trang thơ. * ** Mùa sang thu đến - bất ngờ Đổi mầu lá rớt hững hờ chao rơi Gió chiều vờn lá tả tơi Một mình nên thấy lòng chơi vơi sầu. * ** Hỏi Trang đang ở tận đâu? Thu này đang ở tận đầu xứ xa Mới thu trời lạnh quá xá Xin Trang chút nắng gửi qua bên này. * Trang có cho Thu chút nắng không nhỉ ? 31/08/09
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: