VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 25 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 14.11.2009 13:57:38 (permalink)
0
Đón...... !
 
Đi tìm một đóa hoa dương
Giữa đồi sim thẩm.....biết nhường nào vui
Từ xa........hoa đã reo cười
Ngỡ như......mình hóa mặt trời đầu xuân
Mắt môi chợt......đắng lưng chừng
Tiếng sương ti tách......lưng tưng......giọt đào !
 
Một lần...........ta mãi có nhau !
Suốt đời nức nở nghẹn ngào..........yêu thương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 15:49:18 bởi lelong54 >
vao_ha 15.11.2009 01:49:55 (permalink)
0
 
                            Khắc gì.....!
[color=#0033ff size=4] 
            Khắc tình, khắc nghĩa ,khắc duyên 
        Khắc lời hẹn ước....ương uyên đá vàng
                 Khắc vào đâu...hỡi cô nàng 
         Tít xa vạn dặm...cách ngàn trùng khơi 
                   Khắc rồi....xóa khó ai ơi
    Kẽo chừng......oan uổng một thời màu "thu " !



 
                      Ghi Tâm!
 
          Khắc tâm,khắc dạ, khắc lời
     Khắc cho qua hết... cái thơi yêu đương
        Khắc rồi.. không ngại..tơ vương
     Dù xa muôn dặm vẫn thương trong lòng
        Thu qua... đông tới...vẫn nồng
     Nghi tâm, khắc dạ, không gì cách ngăn... 
 
lelong54 15.11.2009 07:14:32 (permalink)
0
Hỏi....!
 
Khắc vào dạ khảm trong tâm
Để cho xiết sợi tơ lòng lương duyên !
 
Cho tròn hạnh ước niềm riêng
Hỏi em có thán.....ưu phiền yêu đương !
lelong54 15.11.2009 10:39:38 (permalink)
0
Bình yên....!
 
Sáng nay...cảm giác lạ thường
Không còn thắm thiết buồn thương chốn nào
Cho dầu......thông lá xanh xao
Vẫn nghe.....cuối dạ......rực mầu hồng nhung
Không còn......thơ thẩn mong lung
Cách ngăn mấy độ.....non rừng trùng xa
Nghe tim vũ điệu hiền hòa
Vỗ về nhịp thở....thật là dễ thương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 11:01:28 bởi lelong54 >
lelong54 15.11.2009 13:12:25 (permalink)
0
Tháng 10....!
 
Tháng mười....em thích nằm nghiêng
Cho dòng nước mắt khỏi phiền bờ vai
Nghiêng vô để.......dấu thở dài
Mặc tình.....tí tách.......không ai quấy rầy
Nghiêng ngoài....cho trẻ......thơ ngây
Mủi nhìn.......hoa cỏ ngập ngầy trong mưa !
 
Hỏi hoài.....mưa đã vừa chưa
Để trời ráo tạnh....sao thưa trăng đầy
Để còn.....khát vọng mê say
Bến tình ngây ngẩn....quên ngày vùi mơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 13:15:12 bởi lelong54 >
lelong54 15.11.2009 16:25:57 (permalink)
0
Đừng.......!
 
Có gì chưa thỏa thì....than
Liu riu lửa nhỏ.......để chàng chín "tươi"
Chưa chi.....buồn chữa thèm cười
Bảo...anh hoán vị....! Giời ơi....xuống nhìn !
 
Chắc trời trố mắt......vì kinh
Thấy em nhậu sỉn....đưa tình mấy cô
Đàn ông thật.......vẫn hiền khô
Vì ham vui...tệ.....thấy mồ......hỏng hay !
 
Tha đi.. lượng thứ....đừng day !
Để chàng giúp vợ........ngày ngày giỏi hơn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 06:34:40 bởi lelong54 >
vao_ha 16.11.2009 12:26:52 (permalink)
0
Hỏi....!
 
Khắc vào dạ khảm trong tâm
Để cho xiết sợi tơ lòng lương duyên !
 
Cho tròn hạnh ước niềm riêng
Hỏi em có thán.....ưu phiền yêu đương !


 
                                                           Chỉ Là
                                             Chỉ là ước vọng mà thôi
                                   Nữa phương trời đất nổi trôi khiếp nào
                                          Đông sang lạnh lẽo gió ngào
                                  Khát khao bầu bạn cùng trao nỗi niềm
lelong54 16.11.2009 13:22:34 (permalink)
0
Hổng biết....!
 
Nỗi niềm....không có đặt tên
Làm sao anh biết......mà đền cho em
Hanh khô mà lại......ướt mem
Nóng bưng........mà lại bít rèm bức oi
Giời ơi ngó xuống mà coi
Có người khó hiểu....thường ngồi ngẫn ngơ !
 
lelong54 16.11.2009 17:26:02 (permalink)
0
Quên thơ...!
 
Gió đưa cành trúc la đà
Để bài thơ viết hôm qua.....ướt....rời..!
Không nhìn rõ chữ mồng tơi
Nên bài thơ ấy.........quên rồi còn đâu !
lelong54 17.11.2009 14:01:31 (permalink)
0
Ngày xưa !
 
Ngày xưa.....khi tuổi còn thơ
Mẹ thường hỏi.....lớn.....con mơ làm gì
Khi buồn.........con sẽ làm thi
Lúc vui.....con lại..........thầm thì gieo thơ !
 
Ngày xưa......ngày của mộng mơ
Tháng năm nhanh quá....! Con khờ chưa khôn
Mẹ đi.......giọng vẫn ôn tồn
Hỏi con...nay đã........vùi chôn ước nguyền
Con quỳ.........dâng Mẹ niềm riêng.....
Trót............làm cô giáo dịu hiền thướt tha
Quanh năm......dìu trẻ.....ươm hoa
Mong đàn em nhỏ.........vươn xa hơn mình !
 
Bộn bề......con vẫn tươi xinh
Vẫn........luôn nhớ Mẹ....tự tình thảo thơ !
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 14:07:35 bởi lelong54 >
lelong54 17.11.2009 16:50:10 (permalink)
0
Hạnh liên !
 
Hạnh liên là đóa hoa sen
Hóa thân từ đáy muộn phiền đầm ao
Là ngời hương sắc thanh tao
Hóa thân từ....dưới....niềm đau nhơ bùn
Là điều....khao khát....mơ chung
Thế nhân ngưỡng mộ....ái...sùng...nâng niu !
 
 
lelong54 18.11.2009 07:01:26 (permalink)
0
Cho em !
 
Cho em một thoáng mùa xuân
Sáng ngời rạng rỡ trong từng nhịp tim
Bên ngoài cứ ngủ im lìm
Để trong em thức đi tìm ước mơ
Cho em nỗi nhớ vần thơ
Ngập tràn khát vọng đơn sơ dịu dàng
Để đêm.....em ngủ thật ngoan
Ngày ngày........e ấp thiên đàn tình yêu !
 
Yêu em....cho hết chẳng kêu
Yêu em.....anh viết........thật nhiều bài thơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 07:09:05 bởi lelong54 >
lelong54 18.11.2009 11:40:40 (permalink)
0
Quê em !
 
Quê em.....mưa nắng hai mùa
Có làn gió nhẹ.......chim đùa sớm mai
Có mùi hương tỏa.......mê say
Có bông huệ trắng, bưởi, nhài, sen, ngâu....!

Có tre xanh hát rì rào
Có trưa tĩnh vắng....ví dầu ầu ơ
Có chiều........nắng mặn bơ vơ
Có chuông chùa vẳng.......sương mờ.... cuối thôn !


lelong54 18.11.2009 11:49:55 (permalink)
0
Chiều quê....!
 
Quê em.....mưa nắng hai mùa
Có chàng cục mịch...vá dừa....xác xơ
Ngoan khôn.....lại hóa thằng khờ
Để người yêu nhỏ.....cam sờ vàng son
Sổ lòng....chim hót véo von
Biển tình ráo cạn...bế con còn buồn
Mưa về suối mắt... lại tuôn
Nắng lên rát mặt... còn buông giọt sầu
Sang giàu.... cho ở nơi đâu
Cũng sao xóa được vỏ bầu - râu tôm
Dạn dầy... dầu dãi sớm hôm
Đứng... mưa,ngồi... nắng...gã Bờm còn trông !
Chiều quê...tím lịm cõi lòng
Để ai thổn thức...ngược dòng thời gian !
lelong54 18.11.2009 13:29:53 (permalink)
0
Đâu dám....!
 
Khi vui....em cứ ngọt ngào
Khi buồn hoán vị...anh nào dám than
Hoán chi.... thì hoán nghe nàng
Chứ đừng thơ thẩn..... như chàng lôi thôi !
 
Tình anh....ngút ngát thông đồi
Mõi chân em bước...rả rời ngóng trông

Hỏi sao......nàng có sợ không

Bởi anh còn nỗi.....lưng tròng.....thế nhân !

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 25 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9