LỜI TIM k/tặng toàn thi hữu vnthuquan
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 192 trên tổng số 192 bài trong đề mục
huydungpro 04.03.2010 08:54:33 (permalink)
0

 
RƠI
 
 
Lạ thay, hồn đánh rơi đâu mất                    
 
ma lực cuốn lôi, hay rước mời?
 
rơi tự do - vào hang động mắt
 
Yêu là thân lạnh, tâm chơi vơi
Người lính 05.03.2010 19:31:48 (permalink)
0
.
TRÁI TIM NGƯỜI THẦY THUỐC
(Viết tặng những người Thầy thuốc của nhân dân)
 
Trắng tinh màu áo của Thầy
Trái tim nhân hậu đêm ngày tỏa hương...
 
Giúp người đi tiếp trên đường
Lương y - Từ Mẫu khiêm nhường hành trang
Lá tươi xanh, lá ngả vàng
Vượt qua bạo bệnh thênh thang cuộc đời...
 
Trái tim ươm những nụ cười
Trái tim ngăn giọt lệ rơi não lòng
Trái tim bừng sắc hoa hồng
Trái tim Thầy thuốc mênh mông tình người...
 
27.02.2010
Người lính
huydungpro 09.03.2010 13:14:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính.
TRÁI TIM NGƯỜI THẦY THUỐC
(Viết tặng những người Thầy thuốc của nhân dân)
Trắng tinh màu áo của Thầy
Trái tim nhân hậu đêm ngày tỏa hương...
 
Giúp người đi tiếp trên đường
Lương y - Từ Mẫu khiêm nhường hành trang
Lá tươi xanh, lá ngả vàng
Vượt qua bạo bệnh thênh thang cuộc đời...
 
Trái tim ươm những nụ cười
Trái tim ngăn giọt lệ rơi não lòng
Trái tim bừng sắc hoa hồng
Trái tim Thầy thuốc mênh mông tình người...
27.02.2010
Người lính
 
    Bài thơ lục bát về Trái tim thầy thuốc này hay, có tác dụng tốt.
    huydung-tôi và chắc hẳn các đồng nghiệp của tôi đều cám ơn tác giả NL.
    Tôi có ý muốn phổ biến nó thật rộng cho các đồng nghiệp của tôi mỗi khi có điều kiên.
Thân,
huy dung  
huydungpro 17.03.2010 12:56:26 (permalink)
0

      GỬI   GẮM
       (59 năm bài thơ-bài ca tôi làm cho trường
        trung học tôi dạy)

 
               Thuở ấy cùng xôi kinh nấu sử

               Miệt mài Sinh, Toán, Lý, Hoá, Văn chương ...
  
               Đèn chong hắt ánh khuya không hổ…

               bóng hắt dài tươi tắn
             
               suốt đường đời. Gửi gắm yêu thương ...



              Trường là vườn ươm

              Chim muôn phương

              tới đây làm tổ

              Ríu rít ca, hoa nở đượm hương.


             
              Dăm mái tóc pha sương

              Giữa rờn xanh chiêu dương

              Hát ca thoả chí, tình thân ái

              Cặp mắt long lanh rực cả ngôi trường


        Điệp khúc
               Thuở ấy cùng xôi kinh nấu sử

               Miệt mài Sinh, Toán, Lý, Hoá, Văn chương ...
  
               Đèn chong hắt ánh khuya không hổ…

               bóng hắt dài tươi tắn
             
               suốt đường đời. Gửi gắm yêu thương.
 
           (Nhạc và lời HUY DUNG, thầy giáo của trường)
James Jee 17.03.2010 16:23:30 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro


      GỬI   GẮM
       (59 năm bài thơ-bài ca tôi làm cho trường
        trung học tôi dạy)

 
              Thuở ấy cùng xôi kinh nấu sử

              Miệt mài Sinh, Toán, Lý, Hoá, Văn chương ...
 
              Đèn chong hắt ánh khuya không hổ…

              bóng hắt dài tươi tắn
            
              suốt đường đời. Gửi gắm yêu thương ...



             Trường là vườn ươm

             Chim muôn phương

             tới đây làm tổ

             Ríu rít ca, hoa nở đượm hương.


            
             Dăm mái tóc pha sương

             Giữa rờn xanh chiêu dương

             Hát ca thoả chí, tình thân ái

             Cặp mắt long lanh rực cả ngôi trường


       Điệp khúc
              Thuở ấy cùng xôi kinh nấu sử

              Miệt mài Sinh, Toán, Lý, Hoá, Văn chương ...
 
              Đèn chong hắt ánh khuya không hổ…

              bóng hắt dài tươi tắn
            
              suốt đường đời. Gửi gắm yêu thương.

          (Nhạc và lời HUY DUNG, thầy giáo của trường)

 
 
GỬI GẮM HÀNH TRANG
 
Ngày xưa đó chong đèn ta chí thú
Lý Hóa Sinh ta cứ mãi cần cù
Ôn luyện bao ngày đã suốt mấy thu
Để nhắn nhủ cùng tương lai phía trước
 
Ngôi trường ấy ngày ngày ta đếm bước
Biết bao người lần lượt nối đuôi nhau
Vào lại ra sao kể hết xiết bao
Ngàn hoa nở thắm sao ngày mai ấy
 
Phấn cứ viết bụi bay ta nào thấy
Để xây cuộc đời mộng đẹp ngày mai
Tóc xưa xanh nay đã bạc từng ngày
Nhưng đôi mắt vẫn say trên bục giảng
 
Từng lớp từng lớp hành trang năm tháng
Chắt chiu từng ngày mang suốt đời ai
Hôm qua, hôm nay, và mãi mãi bao ngày
Vẫn gửi gắm vào tương lai phía trước
 
Đã lâu không ghé thăm, xém chút quên đường cũ.
Hứng chí mượn ý họa thơ, xin gia chủ miễn chấp!
Chúc bác huydung sức khỏe dồi dào!
 
huydungpro 09.07.2010 12:11:26 (permalink)
0

 
Lệ rụng đm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương nàng buồn đau
bình tĩnh đối đầu
vượt trên thân phận


Rụng mưa như lệ
đầm chân buổi xế
mắt vẫn dịu dàng
thương quá là thương.

BĂNG NGUYỆT 07.09.2010 22:57:15 (permalink)
0

Lệ rụng đm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương nàng buồn đau
bình tĩnh đối đầu
vượt trên thân phận


Rụng mưa như lệ
đầm chân buổi xế
mắt vẫn dịu dàng
thương quá là thương.




Bài thơ này nói dùm tâm sự của ai vậy ta... sao giống...hihihi.


Lời tim gửi ai
Những đoạn buồn cay
Chia cùng thi hữu
Cho qua tháng ngày

Tuổi đã tám mươi
Tinh thần hăng hái
Sức vẫn như ai
Sáng tác miệt mài

VNTQ
Hân hạnh vô cùng
ĐƯợc anh Huy Dung
Chọn nơi gửi gắm.


nhabe 07.09.2010 23:37:16 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro



Lệ rụng đm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương nàng buồn đau
bình tĩnh đối đầu
vượt trên thân phận


Rụng mưa như lệ
đầm chân buổi xế
mắt vẫn dịu dàng
thương quá là thương.


chào HDP, HDP tám mươi ha?...còn trẻ hơn nb mấy tuổi...thơ của HDP đầy hăng hái...như Tổng Thống George H.W. Bush, đã nhảy dù từ độ cao 13500 feet để mừng sinh nhật 80 tuổi...và ông đã làm để chứng tỏ không phải tuổi 80 là bị ngoài cuộc ("Just because you're 80 doesn't mean you're out of it...")...hãy tiếp tục sáng tác như tuổi thanh niên...người bệnh ung thư vào thời kỳ cuối người ta vẫn sống yêu đời không buồn phiền...thì người già cũng vậy...tiếp tục giữ tâm hồn vui vẻ... tâm hồn trẻ sẽ làm được điều tuyệt vời...như một bài hát của Frank Sinatra - young at heart ...nhabe xin góp thơ

lệ rụng đầm chân

người mù đi ban ngày
vẫn lạc giữa dòng đời...
kẻ biết nhìn phương hướng
đi đêm cũng không lạc...

những người cùng quê hương
có phải là tri kỷ...
những người khác quê hương
có đồng cảm được chăng...

lệ khóc cho kẻ mù lòa
xin xoá kiếp tối tăm
lệ khóc cho người ác tâm
xin chút hồn trong trắng...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 23:50:42 bởi nhabe >
huydungpro 11.09.2010 19:31:07 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: huydungpro



Lệ rụng đm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương...

chào HDP, HDP tám mươi ha?...còn trẻ hơn nb mấy tuổi...thơ của HDP đầy hăng hái...như Tổng Thống George H.W. Bush, đã nhảy dù từ độ cao 13500 feet để mừng sinh nhật 80 tuổi...và ông đã làm để chứng tỏ không phải tuổi 80 là bị ngoài cuộc ("Just because you're 80 doesn't mean you're out of it...")...hãy tiếp tục sáng tác như tuổi thanh niên...người bệnh ung thư vào thời kỳ cuối người ta vẫn sống yêu đời không buồn phiền...thì người già cũng vậy...tiếp tục giữ tâm hồn vui vẻ... tâm hồn trẻ sẽ làm được điều tuyệt vời...như một bài hát của Frank Sinatra - young at heart ...nhabe xin góp thơ:
lệ rụng đầm chân

người mù đi ban ngày
vẫn lạc giữa dòng đời...
kẻ biết nhìn phương hướng
đi đêm cũng không lạc...

những người...
lệ khóc cho người ác tâm
...
nhabe

      Kính chào Bác Tran Thuy (nhabe)
      Cảm ơn đã cho tôi biết tuổi đề xưng hô phải đạo hơn. Cảm ơn đã hồi âm (mà kỳ này khác mấy lần trước, bài thơ hồi âm khá dài). Tôi thích những ý thơ thâm thúy, tỷ như biết nhìn phương hướng /
đi đêm cũng không lạc

hoặc lệ khóc cho người ác tâm v.v...
Thân kính
huy dung
nhabe 11.09.2010 21:22:03 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: huydungpro



Lệ rụng đm chân 
 

Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương...

chào HDP, HDP tám mươi ha?...còn trẻ hơn nb mấy tuổi...thơ của HDP đầy hăng hái...như Tổng Thống George H.W. Bush, đã nhảy dù từ độ cao 13500 feet để mừng sinh nhật 80 tuổi...và ông đã làm để chứng tỏ không phải tuổi 80 là bị ngoài cuộc ("Just because you're 80 doesn't mean you're out of it...")...hãy tiếp tục sáng tác như tuổi thanh niên...người bệnh ung thư vào thời kỳ cuối người ta vẫn sống yêu đời không buồn phiền...thì người già cũng vậy...tiếp tục giữ tâm hồn vui vẻ... tâm hồn trẻ sẽ làm được điều tuyệt vời...như một bài hát của Frank Sinatra - young at heart ...nhabe xin góp thơ:
lệ rụng đầm chân

người mù đi ban ngày
vẫn lạc giữa dòng đời...
kẻ biết nhìn phương hướng
đi đêm cũng không lạc...

những người...
lệ khóc cho người ác tâm
...
nhabe

     Kính chào Bác Tran Thuy (nhabe)
      Cảm ơn đã cho tôi biết tuổi đề xưng hô phải đạo hơn. Cảm ơn đã hồi âm (mà kỳ này khác mấy lần trước, bài thơ hồi âm khá dài). Tôi thích những ý thơ thâm thúy, tỷ như biết nhìn phương hướng /
đi đêm cũng không lạc

hoặc lệ khóc cho người ác tâm v.v...
Thân kính
huy dung


chào bác HDP, xin đính chánh... tôi không phải là Tran Thuy...chỉ là nhabe...bác muốn gọi sao cũng được đối với tôi tên gọi chỉ là cách xưng hô...nó không nói lên sự kính trọng hay bất cứ gì khác...nếu tôi gọi bác bằng bác mà lòng tôi chỉ muốn...mỉa mai...châm chọc...giở những trò vô văn hóa với bác thì tiếng bác kia cũng chẳng phải là tôn trọng...và ngược lại tuy không gọi bằng bác nhưng tôi vẫn lắng nghe bác...vẫn học hỏi những cái hay từ bác...đó là tôi tôn trọng bác...

heheh bài hồi âm dài là tùy hứng...chỉ để diễn tả những cảm xúc lúc đó ...cám ơn lời khen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 00:11:31 bởi nhabe >
huydungpro 12.09.2010 00:59:15 (permalink)
0

 
Lời Mẹ dìu con
 
   
Cứ nhìn gương Mẹ, con dần hiểu:
Gạt bỏ ngoài tai lời chế riễu
thẳng ngay mà sống đẹp tâm hồn
tự tin đối diện bao huyền diệu 
kẻ dữ, người khôn? vẫn cười ròn.
                     *
Bạn hỏi con “Sao cậu trẻ lâu”
con chân tình mở đầu chậm rãi:
 
"Bao người chê tớ nhường - sai, dại…
Mẹ lại khuyên phải tận tình thân ái
khinh thâm hiểm - tột cùng tăm tối
xa lánh mưu gieo rối chẳng lành
 
Khắp chốn còn rành rành đố kị
tớ nghe mẹ diệt dần ghen tị
xa bùn đạo-đức-giả mùi tanh
thoát hoảng kinh quyền chức giựt giành
 
Phân minh tín nghĩa sống đàng hoàng
lời mẹ dìu ta sáng mỗi trang
não trong sạch, tim không tẹp nhẹp
tâm hồn không chật hẹp suy bì.
 
Trẻ lâu dẫu tuổi cứ trôi đi
bí quyết ấy trinh nguyên chẳng đổi:
thanh thản giữ hồn chẳng chuyển di”
Mẹ ơi con trả xuôi câu hỏi.

‘Tế bào của Mẹ’ soi tăm tối
gương Mẹ trong con mãi khắc ghi

 
nhabe 12.09.2010 07:44:15 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro



Lời Mẹ dìu con

  
Cứ nhìn gương Mẹ, con dần hiểu:
Gạt bỏ ngoài tai lời chế riễu
thẳng ngay mà sống đẹp tâm hồn
tự tin đối diện bao huyền diệu 
kẻ dữ, người khôn? vẫn cười ròn.
                    *
Bạn hỏi con “Sao cậu trẻ lâu”
con chân tình mở đầu chậm rãi:

"Bao người chê tớ nhường - sai, dại…
Mẹ lại khuyên phải tận tình thân ái
khinh thâm hiểm - tột cùng tăm tối
xa lánh mưu gieo rối chẳng lành

Khắp chốn còn rành rành đố kị
tớ nghe mẹ diệt dần ghen tị
xa bùn đạo-đức-giả mùi tanh
thoát hoảng kinh quyền chức giựt giành

Phân minh tín nghĩa sống đàng hoàng
lời mẹ dìu ta sáng mỗi trang
não trong sạch, tim không tẹp nhẹp
tâm hồn không chật hẹp suy bì.

Trẻ lâu dẫu tuổi cứ trôi đi
bí quyết ấy trinh nguyên chẳng đổi:
thanh thản giữ hồn chẳng chuyển di”
Mẹ ơi con trả xuôi câu hỏi.

‘Tế bào của Mẹ’ soi tăm tối
gương Mẹ trong con mãi khắc ghi

 


lời mẹ dìu con

đôi khi con nóng tính
quên mất lời mẹ khuyên
trở thành người lắm điều
và chuốc nhiều phiền não
chẳng bao giờ mẹ khuyên
con nên châm chọc người
chẳng bao giờ mẹ khuyên
con làm điều gian ác
mẹ chỉ khuyên con
sống cho ngay thẳng
chớ có hại người
lương tâm thanh thản
vui vẻ hòa đồng
trau dồi trí tuệ
thoát khỏi tối tăm...

nhabe
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 192 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9