12 Bến Nước
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 118 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 26.12.2005 17:09:42 (permalink)


Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

Bến nước em đây vẫn ngồi
Ngày ngày trông ngóng tìm đôi xây tình
Sao anh chẳng thấy còn tìm
Trách nhau chi nữa khôn duyên mất rùi


Thuyền anh lặng lẽ êm trôi
mong tìm được bến kết đôi tâm tình
cớ sao người cứ lặng thinh
để thuyền anh vẫn một mình đơn côi
#31
    thanhbinh_20885 27.12.2005 04:05:25 (permalink)
    cọc này đóng ở chân cầu
    trâu đi qua cầu dẫm phải cọc thôi
    #32
      Hiền Văn Trần 27.12.2005 16:44:44 (permalink)


      Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

      Thói đời lạ lắm ai ơi
      Trâu đi tìm cọc chứ cọc đà tìm trâu
      Thân em con gái trong đầu
      Dù yêu không thể nói đâu tiếng tình
      Sao anh lại cứ lặng thinh
      Em là con gái sao tỏ tình hở anh

      Anh như chiếc lá trên cành
      mùa thu chợt đến lá xanh úa vàng
      cho dù vạn kiếp yêu nàng
      đêm đêm thao thức với ngàn tương tư
      gởi lòng vào bức tình thư
      nhưng rồi lại nghỉ anh như lá vàng
      #33
        lululu 27.12.2005 21:48:01 (permalink)
        Lá vàng anh đã rơi bời
        Bởi vì bão tố hết thời anh luôn
        Sao em nước mắt chẳng tuôn
        Lại còn ngồi đó ghen tuông vội vàng
        #34
          Hiền Văn Trần 28.12.2005 17:57:25 (permalink)


          Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

          Em đâu dám ghen với tuông
          Chỉ tại em thấy anh buồn lá rơi
          Tại anh không nói một lời
          Có yêu mới biết người ơi chữ tình
          Có ghen mới biết hi sinh
          Có thương mới biết rằng mình không ghen

          Thân anh sóng gió bao phen
          còn bao phen nửa biết chăng hởi người
          Tiếng yêu không nói thành lời
          cho dù tự nhủ một đời yêu em
          Mùa thu trút lá bên thềm
          biết rằng bên ấy trắng đêm mong chờ
          #35
            thanhbinh_20885 29.12.2005 02:08:28 (permalink)


            Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

            Trâu đi qua cầu làm chi
            Có đi trâu chỉ đi ngang qua đồng
            Ở đó thì đừng có mong
            Trâu thì cũng biết qua cầu không an

            trâu muốn đi ăn cỏ non
            phải đi qua cầu thì mới sang sông
            nếu không chẳng có cánh đồng
            trâu ta chết đói khổ thân trâu già
            #36
              maiyeuem 29.12.2005 23:02:57 (permalink)


              Bình ăn cỏ gì vậy ta
              Nhớ ăn trụi lá để cỏ ra thêm nhiều
              Bé si trông thật đáng yêu
              Em cho Bình cỏ thật nhiều nha em
              #37
                Hiền Văn Trần 30.12.2005 01:47:18 (permalink)


                Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

                Yêu rồi trách nhau chữ ngờ
                Tại sao không nói hay giờ không yêu
                Em đây cũng chẳng phải kiêu
                Sao anh không chịu nói liều một phen
                Để em đêm trắng mi hoen
                Để em mong ngóng ai quen ai buồn

                Xin em dấu giọt lệ tuôn
                Tình anh ngày tháng vẫn luôn trao người
                Bao đêm anh ngắm sao rơi
                Ước mơ hai đứa chung đôi đường tình
                Nhưng rồi tự trách thân mình
                Lênh đênh như cánh lục bình mãi trôi
                #38
                  Hiền Văn Trần 30.12.2005 01:55:06 (permalink)


                  Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

                  hihi trâu không cần ăn cỏ non
                  dù sao cũng nhọc tội chi qua cầu
                  Trâu này trâu cũng biết bơi
                  thà là lội nước còn hơn qua cầu
                  hehe
                  to anh hai:trời TB đòi ăn cỏ chứ bé Si đâu có muốn ăn cỏ hả trời

                  Sông tình ai biết nông sâu
                  Trâu ơi khéo lội kẻo đau thân mình
                  #39
                    thanhbinh_20885 30.12.2005 17:07:46 (permalink)


                    Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

                    hihi trâu không cần ăn cỏ non
                    dù sao cũng nhọc tội chi qua cầu
                    Trâu này trâu cũng biết bơi
                    thà là lội nước còn hơn qua cầu
                    hehe
                    to anh hai:trời TB đòi ăn cỏ chứ bé Si đâu có muốn ăn cỏ hả trời

                    trâu sao lội nước sông đà
                    để tấm thân ngọc ướt cả à trâu ơi
                    cỏ non bình sẽ đem mời
                    để xem trâu có đến xơi không nào
                    #40
                      Hiền Văn Trần 30.12.2005 19:37:11 (permalink)


                      Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

                      lục bình trôi lạc vào nơi xứ khác
                      Chỉ có em lòng tan tác mong chờ
                      Bèo trôi rồi chỉ mình em còn mơ
                      Yêu thương đó nỡ đành quên anh hỡi

                      Bến sông xưa tưởng rằng em vẫn đợi
                      Cánh lục bình trôi dạt đến muôn nơi
                      Để một ngày anh lạc bước chơi vơi
                      Người yêu dấu đã xa rời bến cũ
                      #41
                        Hiền Văn Trần 30.12.2005 19:48:34 (permalink)


                        Trích đoạn: co_be_trong_cay_si


                        trâu sao lội nước sông đà
                        để tấm thân ngọc ướt cả à trâu ơi
                        cỏ non bình sẽ đem mời
                        để xem trâu có đến xơi không nào

                        Thân em phận gái má đào
                        Nào phải trâu nước ai xào tên trâu
                        Cỏ non mấy--> không ăn đâu
                        Để dành anh nhé khi rầu anh ăn
                        hehe chẳng có ai cọc đi tìm trâu
                        xét ra như thế thì Si không phải là trâu nha TB

                        Sông đây con nước hửu tình
                        ai trâu ai cỏ là BÌNH hay SI
                        B S thân gái nhu mì
                        ví như ngọn cỏ xanh rì bên sông
                        Anh Bình tính khí đàn ông
                        Bình làm trâu nhé !...cũng không lổ gì
                        ____________vui vẻ nha đừng giận MC đó...!
                        #42
                          Hiền Văn Trần 30.12.2005 23:41:53 (permalink)

                          Trích đoạn: co_be_trong_cay_si


                          Bến sông xưa tưởng rằng em vẫn đợi
                          Cánh lục bình trôi dạt đến muôn nơi
                          Để một ngày anh lạc bước chơi vơi
                          Người yêu dấu đã xa rời bến cũ

                          Thu về rồi người trai mộng xa xứ
                          Có biết chăng con đò vẫn đợi trông
                          Sao cứ mãi như bóng chim tăm cá
                          Để bến đò héo tàn những nụ hoa

                          Bến nước đây mà cảnh buồn chi lạ
                          lá thu rơi trong ánh nắng nhạt nhòa
                          bao nhiêu năm nơi quê người xứ khách
                          nay trở về bến đã khác xưa
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2005 23:44:11 bởi maicon108194 >
                          #43
                            Hiền Văn Trần 30.12.2005 23:50:23 (permalink)


                            Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

                            Si đây không phải cỏ đâu
                            Mai đừng nói vậy kẻo rầu cho Si
                            Si không vung tay quá đầu
                            Si là Si đó cỏ đâu mà tìm

                            Em không là cỏ , là em
                            vậy mai cũng chịu ,nói thêm được gì

                            #44
                              thanhbinh_20885 31.12.2005 01:13:11 (permalink)


                              Trích đoạn: maicon108194


                              Trích đoạn: co_be_trong_cay_si


                              trâu sao lội nước sông đà
                              để tấm thân ngọc ướt cả à trâu ơi
                              cỏ non bình sẽ đem mời
                              để xem trâu có đến xơi không nào

                              Thân em phận gái má đào
                              Nào phải trâu nước ai xào tên trâu
                              Cỏ non mấy--> không ăn đâu
                              Để dành anh nhé khi rầu anh ăn
                              hehe chẳng có ai cọc đi tìm trâu
                              xét ra như thế thì Si không phải là trâu nha TB

                              Sông đây con nước hửu tình
                              ai trâu ai cỏ là BÌNH hay SI
                              B S thân gái nhu mì
                              ví như ngọn cỏ xanh rì bên sông
                              Anh Bình tính khí đàn ông
                              Bình làm trâu nhé !...cũng không lổ gì
                              ____________vui vẻ nha đừng giận MC đó...!

                              mai sao gán gép lung tung
                              ở đây ta chỉ hình dung thôi mà
                              mai đừng có nghĩ thật nha
                              kẻo trâu ăn cỏ mai lại đi la làng
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 118 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9