12 Bến Nước
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 118 bài trong đề mục
thanhbinh_20885 31.12.2005 01:16:23 (permalink)


Trích đoạn: co_be_trong_cay_si


trâu sao lội nước sông đà
để tấm thân ngọc ướt cả à trâu ơi
cỏ non bình sẽ đem mời
để xem trâu có đến xơi không nào

Thân em phận gái má đào
Nào phải trâu nước ai xào tên trâu
Cỏ non mấy--> không ăn đâu
Để dành anh nhé khi rầu anh ăn
hehe chẳng có ai cọc đi tìm trâu
xét ra như thế thì Si không phải là trâu nha TB

si đâu có được làm trâu
vì bình chẳng thấy đầu si có sừng
nhưng si đừng có vội mừng
vì si làm cỏ xem chừng nhé si
#46
    thanhbinh_20885 31.12.2005 20:34:58 (permalink)
    tôi đâu có bệnh thầy ơi
    có chơi thì cứ ra đây thầy này
    12 bến nước tôi chờ
    bao giờ cỏ mọc trâu này đến xơi
    #47
      thanhbinh_20885 31.12.2005 22:24:20 (permalink)
      da trâu may áo cho người
      thịt trâu người để đón mùa xuân sang
      cỏ non đã mọc tràn lan
      sao trâu chẳng đến xuân sang rồi mà
      người ơi trâu chẳng còn da
      thì sao ăn có người ta hỡi người
      #48
        thanhbinh_20885 31.12.2005 23:29:57 (permalink)
        mần trâu thì trâu sẽ chuồn
        nhưng mà cỏ mọc trâu luôn sẵn chờ
        #49
          Hiền Văn Trần 01.01.2006 01:58:00 (permalink)


          Trích đoạn: thanhbinh_20885

          mần trâu thì trâu sẽ chuồn
          nhưng mà cỏ mọc trâu luôn sẵn chờ

          Trâu ơi cỏ mọc bên bờ
          Trâu ra ngoài đó nhởn nhơ ăn hoài
          Ta ngồi mỏm đá ta coi
          Bao giờ mới rỏ rạch ròi cỏ , trâu
          #50
            thanhbinh_20885 01.01.2006 02:26:59 (permalink)
            mười hai bến nước trong xanh
            cỏ mọc đầy bờ trâu thả hồn ăn
            còn mai cứ cố mà chăn
            bao giờ có tốt bình đến ăn là vừa
            #51
              Hiền Văn Trần 01.01.2006 02:33:45 (permalink)


              Trích đoạn: thanhbinh_20885

              mười hai bến nước trong xanh
              cỏ mọc đầy bờ trâu thả hồn ăn
              còn mai cứ cố mà chăn
              bao giờ có tốt bình đến ăn là vừa

              hê hê lộ mặt ra chưa
              Bình ơi cứ tới mai chừa cỏ non
              #52
                thanhbinh_20885 01.01.2006 16:11:35 (permalink)
                cảm ơn lòng tốt của mai
                nhưng mười hai bến nước khó ngày gặp nhau
                #53
                  Hiền Văn Trần 01.01.2006 17:22:44 (permalink)


                  Trích đoạn: thanhbinh_20885

                  cảm ơn lòng tốt của mai
                  nhưng mười hai bến nước khó ngày gặp nhau

                  Mười hai bến nước đâu đâu
                  mai thì đứng ở bên cầu chử Y
                  muốn tìm có khó khăn chi
                  mai cho địa chỉ Bình đi tới nè
                  #54
                    Hiền Văn Trần 01.01.2006 23:35:59 (permalink)

                    ừ thì si cứ thử đi
                    làm kiêu vài bửa tức thì biết ngay
                    ngang qua chổ bọn con trai
                    coi chừng si nhe !có ngày....hic hic
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2006 23:37:12 bởi maicon108194 >
                    #55
                      Hiền Văn Trần 02.01.2006 03:20:47 (permalink)


                      Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

                      có ngày làm sao
                      ????????? tự nhiên để dấu... không hà

                      hiiiiiiiii tự nghỉ đi, tui muốn để như vậy , tạm thời gọi đó là nghệ thuật...im lặng
                      #56
                        thanhbinh_20885 02.01.2006 03:31:54 (permalink)


                        Trích đoạn: maicon108194


                        Trích đoạn: thanhbinh_20885

                        cảm ơn lòng tốt của mai
                        nhưng mười hai bến nước khó ngày gặp nhau

                        Mười hai bến nước đâu đâu
                        mai thì đứng ở bên cầu chử Y
                        muốn tìm có khó khăn chi
                        mai cho địa chỉ Bình đi tới nè

                        làm sao mà đến hả mai
                        mười hai bến nước có ngày gặp nhau

                        #57
                          maiyeuem 04.01.2006 17:43:09 (permalink)
                          Im lặng là vàng
                          La làng là ngọc
                          Đừng im cô nhóc
                          Lời ngọc nhả đi
                          #58
                            maiyeuem 05.01.2006 01:25:20 (permalink)
                            Sao mà hụt bé nà
                            Tình mãi ở trong ta
                            trong lòng ta mà bé
                            Nếu yêu ai thất nhé
                            Em hãy kể anh nghe
                            #59
                              maiyeuem 05.01.2006 01:36:06 (permalink)
                              Nếu bé kể chắc là
                              Anh bạc đầu rồi chắc
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 118 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9