12 Bến Nước

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 118 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 05.01.2006 03:25:38
mười hai bến nước trong xanh
anh ở bến đầu cuối bên là em
chúng ta có một que kem
mút chung em nhé kem còn que không

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: 12 Bến Nước - 05.01.2006 17:53:56
Mấy ngày không vô nhà
Thấy trang thơ khác lạ
Mai hỏi gần hỏi xa
Còn Si thì nấn ná
Thanh Bình trông rất lạ
Chỉ ccos ta lẽ loi
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: 12 Bến Nước - 05.01.2006 18:38:28
ủa ai là chủ nhà
xin hãy lẹ bước ra
không có rượu thì trà
sao mà im vậy ta
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: 12 Bến Nước - 06.01.2006 00:36:59
12 bến nước Mai à
Nếu muốn là chủ nhà đứng bến đi em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: 12 Bến Nước - 06.01.2006 03:39:40
12 bến nước mông mênh
chắc là gia chủ ủ mền[chăn] ngủ đông
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 06.01.2006 19:16:23
nước mùa đông lạnh không kể xiết
đắp chăn rồi vẫn thấy lạnh mai ơi
chủ nhà ơi khách đã đến chơi
bảo vợ rót trà khách sẽ trả công
mùa đông chăn bông không đủ ấm
ta sẽ cùng nàng đắp cái chăn không

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: 12 Bến Nước - 07.01.2006 20:00:11
Em trách Bình vậy làm gì
Tại vì Bình thích dụ vợ người ta đi mừ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 10.01.2006 22:19:53
anh mai nói cũng thật cừ
em ừ một cái thế là hòa nha
nhưng mà vợ người ta chẳng tha
em thà ở vậy đàn bà thiếu chi

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 10.01.2006 23:05:23
người ta sinh quá si ơi
đến chơi bình chỉ thích ngồi ngắm trăng

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: 12 Bến Nước - 11.01.2006 00:47:21
Lại là cái thói lăng nhăng
nói đi nói lại có chăng cũng là
thầm yêu trộm nhớ người ta
rồi lại giở thói trăng hoa đó mà
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 11.01.2006 16:20:34
trăng rằm nở đúng ngày vui
sao lỡ vùi dập cùng tui ngắm mà
mai ơi hãy nhớ lấy là
trăng rằm tròn chĩnh nhà nhà cùng vui

Conangdongdanh
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
  • Nơi: Làng Vũ Đại ngày ấy
RE: 12 Bến Nước - 11.01.2006 19:15:02



Cháo hành một bát húp chung
Bình ơi ! đỏng đảnh thương chàng đói ăn
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: 12 Bến Nước - 11.01.2006 23:58:07
ta đang chua chát ngậm ngùi
tơ tình vương vấn một gùi rối tinh
còn vui chi nữa hả Bình
ngắm trăng thêm nhớ mối tình ngày xưa
trời buồn trời bổng đổ mưa
tôi buồn tôi ngủ sáng trưa tối chiều
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 12.01.2006 20:48:20
mai ngồi mai nhớ người yêu
đôi điều muốn nói, gửi vào trăng khuya
người kia ngồi ngắm trăng rằm
đêm nằm thổn thức nhớ chàng ngày xưa

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 12.01.2006 20:49:47


Trích đoạn: Conangdongdanh

Cháo hành một bát húp chung
Bình ơi ! đỏng đảnh thương chàng đói ăn

đỏng đảnh đừng có lăn tăn
đói ăn mình với cháo hành húp chung
nếu mà nàng nghĩ lung tung
mình cùng chung sức, dựng xây mối tình

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: 12 Bến Nước - 12.01.2006 21:39:44


Trích đoạn: thanhbinh_20885

mai ngồi mai nhớ người yêu
đôi điều muốn nói, gửi vào trăng khuya
người kia ngồi ngắm trăng rằm
đêm nằm thổn thức nhớ chàng ngày xưa

Ngày xưa là chuện ngày xưa
bây giờ có kẻ đón đưa nàng rồi
lời yêu chót lưởi đầu môi
tình xưa người cũ xa tôi mất rồi
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 12.01.2006 21:46:07
ngồi sau kẻ đón đưa mình
tâm nàng vẫn hướng tới chàng thì sao
ngủ là một giấc chiêm bao
đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm mơ

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: 12 Bến Nước - 13.01.2006 20:49:18
"Tưởng bây giờ là bao giờ
rỏ ràng mở mắt mà ngờ chim bao"
nàng mơ đất rộng nhà cao
ta thì phận số lao đao một đời
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 14.01.2006 02:13:31
gái mà mơ mộng cao sang
cứ màng danh lợi, tiếc gì bỏ thôi

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: 12 Bến Nước - 14.01.2006 16:08:11
yêu một ngày nhớ một đời
giá mà quên được người ơi...tình sầu.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 15.01.2006 23:05:10
nhớ nhung là ở cái đầu
trái tim chỉ để u sầu mà thôi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: 12 Bến Nước - 19.01.2006 10:47:03
Hai chàng than thở mèn ui
Tình chung chi lắm để rùi tréng tay
Bây giờ than vắn than dài
12 bến nứoc thân giai ...bẽ bàng


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 19.01.2006 22:12:52
than rằng hỡi các cô nàng
đứng 12 bến nước chẳng thấy chàng nào qua
cô nào cũng mắc nhiều loa
ai qua sẽ thưởng cho tòa nhà to
chúng tôi thấy quả này to
nên lo lễ cưới vác nhà to đem dùng

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 20.01.2006 16:36:44
sông hồng ở cạnh nhà si
anh đi qua đó lì xì đi em
để xem anh ghé bến em
bố em đem chiếc drem lì xì...........hi hi

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 06.02.2006 18:15:35
thuyền tình cập bến đầu xuân
pháo nổ ngân vang khắp xóm làng
họ hàng chúc phúc cho hai đứa
em chốn nơi đâu, để anh tìm.

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 06.02.2006 18:41:36
tìm được chữ "yêu" mới thật hay
còn em có mà chốn nên mây
anh đến thăm nhà, ba mẹ quý
thôi thì sính lễ, đón người đi

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 07.02.2006 15:31:59
THỜI NÀY CŨNG CHẲNG CÒN SI
ANH MÀ CÓ ĐẾN ANH ĐI VÔ NHÀ
LÚC ĐÓ MÀ EM KHÔNG RA
CẢ CHA LẪN MẸ KHÔNG THA EM À

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 08.02.2006 16:46:19
anh đã khăn gói ra đi
lời thề đã khắc, một đi hai về
nếu mà không đạt lời thề
sẽ chẳng trở về để gặp mẹ cha
còn nếu mà em không ra
anh sẽ vô nhà bằng cách của anh
chắc là đang lúc nửa canh
cha mẹ yên giấc anh hành động ngay

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 09.02.2006 11:20:59
trông em dáng vẻ yêu kiều
anh liều một chuyến, tiền tiêu bét nhè
bố mẹ em có khắt khe
anh che trở hộ, cùng phe em à
nhà anh có nuôi đàn gà
cẩu mà có xực đàn gà ra tay

THƠ VUI MÀ

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: 12 Bến Nước - 12.02.2006 22:02:04
cúm ga là của quốc gia
đàn gà mà chết tiền nhà được thêm
si ơi nếu có muốn tiêm
hãy xem trình độ thế nào đã nha

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 118 bài trong đề mục