DẤU BỤI HỒNG
Vâng thì mượn chén rượu cay ,
Mượn hơi gío lạ chiều nay gởi người ,
Đường về cố lý xa vời ,
Biết bao giờ nhỉ hỏi người phương xa.
Đâu rồi mười ngón tay ngà ,
Lướt trên phím mỏng đêm qua vũ trường,
Nào đâu màu sắc nghê thường ,
Mộng vàng một phút, quỳnh tương nhớ đời,
Rồi đâu dốc núi, lưng đồi ,
Gót chân biên ải một thời dọc ngang.
Tìm đâu những sợi nắng vàng ,
Soi trên kẻ lá thu sang mỗi mùa.
Em ơi những lần đón đưa ,
Dấu son một thủa như chưa phai mờ ,
Đèn đêm phố thị ơ hờ ,
Nghe thèm mùi tóc khi chờ đợi nhau.
Hỏi ai , ai biết vì đâu ,
Nhìn về cố lý một màu tang thương ,
Nước non mấy gánh đoạn trường ,
Bao năm tình cũ vẫn vương trong lòng ,
Nào đâu những dấu bụi hồng !
< Sửa đổi bởi: tudu -- 28.5.2004 19:11:47 >