HOANG PHE^'
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 136 bài trong đề mục
penternam 16.06.2004 21:07:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Selphie

Ngọn cỏ xanh ngày nào đã héo úa
Ánh trăng non có lúc cũng sẽ già
Lòng này mãi trẻ cùng năm tháng
Dẫu bụi phong trần có vấn vương.


Khi anh yêu anh không biết điều gì
Cho rù là ánh trăng hay cành cây ngọn cỏ
Nó héo úa hay già nua cũng vậy
Anh chỉ biết chọn đòi yêu em
#46
    tudu 17.06.2004 00:26:19 (permalink)
    0


    MUỘN MÀNG .


    Tôi biết làm sao quên em ,
    Tình pha men rượu say mềm ,
    Quỳnh tương hay những chén phiền ,
    Mà sao tôi cứ buồn thêm .

    Hỏi lòng, lòng biết vì đâu ,
    Dù không cho là tình đầu ,
    Ngàn năm dễ có bền lâu ,
    Thôi thì hẹn đến ngàn sau .

    Xin cho tôi môt lần thôi ,
    Gọi em rồi mai chia phôi ,
    Còn mang theo trong cuộc đời ,
    Xa nhau còn nhớ môi cười .

    Làm sao cho tôi quên người ,
    Biết tình dù muộn màng rồi ,
    Mà sao lòng nhớ khôn nguôi ,
    Mà sao tôi vẫn yêu người.

    #47
      NGUYEN TUAN 17.06.2004 03:16:22 (permalink)
      0
      Sao đi chẳng nói một lời
      Để ai phập phồng đứng ngồi chả yên
      Dẫu rằng chưa nói tiếng yêu
      Nhưng tim ai đó đã nghiên nữa thành

      Xuân về Hạ tới quá nhanh
      Thu vàng lại đổ Đông lạnh nhớ ai
      NgườI giờ ở tận phương nao
      Có hay tôi vẫn xuyến xao một mình

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/ED29DCF1F1E84EC2A4AD3BE8AF2B84C1.gif[/image]
      Attached Image(s)
      #48
        tudu 18.06.2004 00:20:05 (permalink)
        0


        VU VƠ

        Đọc thơ rồi càng buồn thêm ,
        Thôi thì thôi nhé đành quên kiếp này ,
        Vui gì một chút thương vay ,
        Còn ôm ấp mãi càng ray rứt lòng ,
        Có gì kỳ vọng mà mong ,
        Có đâu hội ngộ mà trông tương phùng ,
        Thôi thì giữ lấy tình chung ,
        Đêm đêm vào mộng hình dung ra người .

        #49
          BĂNG NGUYỆT 18.06.2004 03:09:42 (permalink)
          0
          Vu vơ

          Có bao giờ em nghĩ
          Ta yêu em nồng nàn
          Như con sông tích lũy
          Vun bồi đắp--phù sa

          Có bao giờ em hiểu
          Ta yêu em thiết tha
          Con dã tràng bền bĩ
          Se cát biển hoang đàng

          Mai về ta sum họp
          Dựng lại mái tình yêu
          Một lâu đài tráng lệ
          Trong con tim hiền hòa

          Có em và có ta......


          #50
            penternam 18.06.2004 03:14:23 (permalink)
            0
            Các bạn ơi lòng tôi luôn băng giá
            Biết làm gì cho vơi bớt lỗi cô đơn
            #51
              Selphie 18.06.2004 14:26:35 (permalink)
              0
              Lòng chạn lại vì bùi ngùi hạnh phúc.
              Phút giây ngọt ngào có phait mãi đến chăng.
              Lòng vương tơ vẫn mãi mong chờ
              Chò mãi người về vế cố nhân.
              #52
                tudu 18.06.2004 15:49:02 (permalink)
                0



                NHỮNG DẤU CHÂN SON .


                Cũng lâu lắm rồi . . . tôi quên thơ ,
                Sợ như lối cũ vẫn là xưa ,
                Dấu chân kỷ niệm chưa mờ hẵn,
                Cuối nẻo đường quen . . . vẫn ngẩn ngơ .

                Rồi tôi e ngại bước qua đây ,
                Nhớ dấu chân son thủa biết người ,
                Mà không ngăn được niềm xúc động ,
                Lòng riêng riêng giữ có đâu vơi .

                Năm tháng ơ hờ để tôi đi ,
                Mang theo dư ảnh cuộc tình si ,
                Mà bao bến lạ tôi qua đó ,
                Nào có gì vui . . . chẳng có gì !

                Tôi biết lòng mình chưa hẳn quên ,
                Mỗi chiều buồn bã vẫn còn quen ,
                Nhớ bao điệu hát xưa yêu dấu ,
                Như là câu kệ tụng đêm đêm . . .

                Tôi ngại đi về lối quen xưa ,
                Gặp bao kỷ niệm chưa phai mờ ,
                Như dư âm cũ còn đâu đó ,
                Những dấu chân son của ai xưa .

                #53
                  Selphie 18.06.2004 17:44:18 (permalink)
                  0
                  Dấu chân son giờ đâu đã mất
                  Chốn thiên đường nay cũng còn đâu
                  Hạnh phúc xưa giờ tan đâu không biết
                  Chỉ còn là nỗi hận mãi không phai
                  Dù vết thương thời gian như lành lại
                  Nhưng trông lòng mãi vẫn sẽ không quên
                  Tự hỏi lòng sao lại làm như thế
                  Cho thật nhiều thất vọng cũng thật nhiều
                  Có ai hiểu, thấu chăng xin hãy tỏ.
                  #54
                    dungsitovukhi 20.06.2004 01:03:47 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Selphie

                    Dấu chân son giờ đâu đã mất
                    Chốn thiên đường nay cũng còn đâu
                    Hạnh phúc xưa giờ tan đâu không biết
                    Chỉ còn là nỗi hận mãi không phai
                    Dù vết thương thời gian như lành lại
                    Nhưng trông lòng mãi vẫn sẽ không quên
                    Tự hỏi lòng sao lại làm như thế
                    Cho thật nhiều thất vọng cũng thật nhiều
                    Có ai hiểu, thấu chăng xin hãy tỏ.

                    Dấu chân xưa in dấu bàn chân đất
                    Đôi chân trần mang hạnh phúc cho em
                    Em quay gót không 1 lời giã biệt
                    Và tôi hiểu đến bây giờ đã hết
                    Thiên đường xưa thành hư ảo mất rồi
                    Tôi thất vọng trong lòng mang nỗi hận
                    Chuyện đã qua rồi nuối tiếc cũng vậy thôi
                    Sông đã cạn ,mây đã tan thành nước
                    Mối tình xưa tan như khói ngang trời
                    #55
                      tudu 20.06.2004 02:39:55 (permalink)
                      0


                      CHIỀU.

                      Biết có khi nào gặp lại em ,
                      Chiều nay hoa đỏ rụng đầy vườn ,
                      Đài non tan tác vương hoen ố ,
                      Vung vãi ngoài hiên những mảnh gương.

                      Ai có thời gian ngắm lại hoa,
                      Như tôi từng bận nhớ xót xa ,
                      Chiều rơi buồn bã trên lối cũ ,
                      Nắng giận tình xưa cũng nhạt nhoà .

                      Nào cợt đùa chi những giấc mơ ,
                      Mộng vàng khi vỡ cũng ơ hờ ,
                      Chỉ còn lại đó trong vườn cũ ,
                      Những màu hoa đỏ dáng dung xưa.

                      Rồi biết khi nào tôi hết mơ ,
                      Chiều thôi buồn bã nhớ vu vơ ,
                      Như màu hoa đỏ chiều nay nở,
                      Chỉ gợi cho lòng phút ngẩn ngơ .

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2005 04:20:25 bởi tudu >
                      #56
                        Selphie 20.06.2004 14:39:13 (permalink)
                        0
                        Gót hồng cất bước ra đi
                        Tại sao anh không hỏi là vì sao
                        Những gì anh đã để lại
                        Chỉ còn lại là nỗi buồn ko tên.
                        #57
                          dungsitovukhi 20.06.2004 16:27:25 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Selphie

                          Gót hồng cất bước ra đi
                          Tại sao anh không hỏi là vì sao
                          Những gì anh đã để lại
                          Chỉ còn lại là nỗi buồn ko tên.

                          Em đừng trách tại sao anh phụ bạc
                          Nếu trách anh em hãy nghĩ lại mình
                          Mình em có tám mối tình
                          Anh chịu không nổi dứt tình ra đi
                          #58
                            NGUYEN TUAN 21.06.2004 02:25:22 (permalink)
                            0
                            Biết nói gì khi tình tan vỡ
                            Mộng ban đầu còn đâu nữa em
                            Anh đau đớn lệ sầu tuôn chãy
                            Để tiễn em đi về với người

                            Thời gian buồn, thời gian trôi chậm
                            Hát bài ca thương nhớ về em
                            Từ độ tình đi, tình chết đuối
                            Chới với nơi đây nổi nhạt nhoà

                            Ôi lặng lẻ mình anh lê bước
                            Trên đường đời giá lạnh đông sang
                            Gió hắt hiu tuyết rơi xào xạc
                            Vây kín hồn anh một cung sầu

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/11FD46A289C94AB882A4A8EF4490046B.gif[/image]
                            Attached Image(s)
                            #59
                              dungsitovukhi 21.06.2004 04:22:40 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: NGUYEN TUAN

                              Biết nói gì khi tình tan vỡ
                              Mộng ban đầu còn đâu nữa em
                              Anh đau đớn lệ sầu tuôn chãy
                              Để tiễn em đi về với người

                              Thời gian buồn, thời gian trôi chậm
                              Hát bài ca thương nhớ về em
                              Từ độ tình đi, tình chết đuối
                              Chới với nơi đây nổi nhạt nhoà

                              Ôi lặng lẻ mình anh lê bước
                              Trên đường đời giá lạnh đông sang
                              Gió hắt hiu tuyết rơi xào xạc
                              Vây kín hồn anh một cung sầu

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/11FD46A289C94AB882A4A8EF4490046B.gif[/image]

                              Chẳng còn gì khi tình tan vỡ
                              Bước chân em lầm lỡ mất rồi
                              Anh cay đắng nhìn em cười hạnh phúc
                              Quần áo đẹp và trang sức đầy tay

                              Tình tan vỡ đang từng ngày tàn lụi
                              Giấc mộng tàn theo gió cuốn bụi bay
                              Bụi mù mịt con đường đời xa tít
                              Chẳng còn em anh biết phải về đâu

                              Tim đau đớn khúc ca sầu thảm thiết
                              Cõi lòng đau anh chết nửa con tim
                              Tim nhỏ máu cứ đi tìm quá khứ
                              Gió thét gào kêu gọi mãi tên em!!!
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 136 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9