Mẹ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 109 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 05.03.2006 11:41:13 (permalink)
0
Trương Phi Bao thân

Ghé vào trang thơ của TPB toàn là bài thơ hay, TPB ơi tại sao không đưa vào trang " Tuyển Tập thơ cho Mẹ ngày lễ Vu Lan 2006"
Thân
Trần Mạnh Hùng
#31
    Trường Phi Bảo 05.03.2006 12:17:57 (permalink)
    0
    hi hi tại lúc trứơc chủ đề của TMH là THƠ ĐườNG ĐặC BIỆT NGÀY LỄ VU LAN nên Bảo chỉ gởi vào trang đó thể thơ đưòng luật thôi, sợ phá hỏng topic nên không dám đưa vào những thể thơ khác, giờ tiêu đề của topic đã đựoc sửa lại rồi thì anh có thể thay em tuyển chọn những bài thơ này sang topic của anh không? em cảm ơn nhiều! chúc anh vui vẻ!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 10:44:13 bởi Huyền Băng >
    #32
      Trần Mạnh Hùng 05.03.2006 12:25:37 (permalink)
      0
      Bảo thân

      Sao Bảo siêng quá vậy. Tui còn hơn Bảo 1 bực, như vậy nhé chúng ta đánh tù tì , ai thắng thì phải làm , thua thì thôi ( vì đã thua còn bắt phải làm thì tội nghiệp lắm) Vì vậy tui nhường Bảo thắng, Tui chịu thua.
      Đùa một tí cho vui.OK. chuyện đó có tui lo.
      Thân
      TM H
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2006 12:39:36 bởi Tran Manh hung >
      #33
        Trần Mạnh Hùng 06.03.2006 01:57:44 (permalink)
        0


        Lời mẹ buổi vu quy
        -Trường Phi Bảo-

        Tôi bảo cô đi, cô cứ đi
        Tội gì lưu luyến mãi ở lì
        Gái lớn phải thời thì xuất giá
        Thương tôi nhẹ bước khóc làm chi

        Xa cô tôi cũng khổ ngập lòng
        Cũng buồn, cũng nhớ, cũng chờ trông
        Vui gì với cảnh đời đơn chiếc
        Lam lũ ruộng nương nhạt má hồng

        Cô đi đâu phải cách biệt gì
        Chỉ về bên ấy, mốt về đây
        Tôi còn sống sờ đâu có mất
        Mà khóc như đưa đám thế này

        Nín ngay con gái của mẹ ơi!
        Đàn trai ngóng đợi sốt ruột rồi
        Việc nhà từ nay em quán xuyến
        Em phụng dưỡng mẹ còn lo chi

        Con cứ đi đi, cứ vui đi
        Nhìn con lòng mẹ xót xa ghi
        Con của mẹ giờ con người khác
        Nỗi buồn man mác buổi vu quy

        (2004)


        “ Khấp như thiếu nữ vu quy nhật,
        Lệ chảy thành sông chuyện cũng thường" *

        MƠ MÀNG KHÓC
        Em khóc buồn hay em khóc vui.
        Rượu mừng, pháo nổ báo tin vui
        Giọt dài luyến nhớ ngày con gái
        Giọt ngắn nôn nao nối tiếp vui.
        Chú rể nghiêm trang trong lễ cưới.
        Cô dâu duyên dáng rạng xinh vui
        Dùng dằng mỗi bước mơ màng khóc
        Nước mắt chạy dài đậm nét vui
        Trần Mạnh Hùng

        * Không nhớ tên tác giả
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 10:47:04 bởi Huyền Băng >
        #34
          sgecstasy 06.03.2006 16:32:29 (permalink)
          0
          Xin Đừng Vu Quy

          Mẹ bảo em đi, xin đừng đi
          Nói sao cũng mặc, cứ ở lì
          Ở nhà với Mẹ sưóng hơn chứ
          Không yêu lấy chồng để làm gì

          Xa mẹ, em sẽ khổ trong lòng
          Những khi trống vắng, lúc nằm không
          Lấy ai tâm sự chăn gối chiếc
          Có chồng, em nhạt phai má hồng

          Dù là chẳng có xa xôi gì
          Đã về bên đó, khó về đây
          Em sống mà con tim đã chết
          Mẹ ở lại nhà đâu có hay

          Cười lên nhé, em của anh ơi!
          Mặc ai trông đợi, đứng hay ngồi
          Không yêu thì làm gì lưu luyến
          Em còn trẻ lắm chớ lo chi

          Đừng đi, em ơi chớ có đi
          Lời dặn, xin em nhớ khắc ghi
          Lấy chồng sẽ có nhiều mất mát
          Tội tình gì em phải vu quy
          #35
            sgecstasy 06.03.2006 16:33:23 (permalink)
            0
            Giữa anh và người ấy

            Nếu em phải chọn lựa
            Giữa anh và người ấy
            Lòng anh sẽ đau ngày em đi lấy chồng
            Hạnh phúc trong đời em không dành cho anh

            Anh không có đôi cánh tay thiên thần che chở em
            Tránh những muộn phiền giữa dòng đời tất bật
            Tình yêu của anh là điều rất thật
            Nhưng không đủ mang lại cho em sự bình yên

            Anh không trách, em ham tiền
            Đâu có ai yêu mà không cấn tiền bao giờ
            Yêu không tiền là yêu dại khờ
            Lấy anh nghèo, em thua thiệt đời con gái

            Người ấy đến với em với nhẩn kim cương
            Anh không tiền chỉ tặng em trăng, sao
            Thà lấy người ấy để sung sướng về sau
            Và như thế, anh không là sự chọn lựa

            Dù mai nầy hay trăm năm sau nữa
            Ngưòi ấy yêu em cũng không bao giờ bằng anh
            Em cứ vui, nếu đó là điều em mong muốn
            Đã từng yêu em, anh chúc em cuộc sống an lành
            #36
              sgecstasy 06.03.2006 16:34:05 (permalink)
              0
              Sự lựa chọn nào cũng mang lại nhiều đớn đau
              Giữa chữ hiếu và chữ tình
              Kẻ đến trước và người đến sau
              Tất cả đều đau khổ như nhau

              Thắng hay thua, được còn hay mất
              Em hảy cố sống bằng con tim chân thật
              Vĩnh cửu trên đời, không phải là vật chất
              Chỉ có tình yêu cuối cùng là đều rất thật

              Chúng ta vật lộn với đời
              từng miếng cơm, manh áo
              nhưng đến phút cuối cuộc đời
              Sẽ nhận thấy tất cả là mộng ảo
              #37
                Trường Phi Bảo 06.03.2006 21:21:30 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Tran Manh hung



                Lời mẹ buổi vu quy
                -Trường Phi Bảo-

                Tôi bảo cô đi, cô cứ đi
                Tội gì lưu luyến mãi ở lì
                Gái lớn phải thời thì xuất giá
                Thương tôi nhẹ bước khóc làm chi

                Xa cô tôi cũng khổ ngập lòng
                Cũng buồn, cũng nhớ, cũng chờ trông
                Vui gì với cảnh đời đơn chiếc
                Lam lũ ruộng nương nhạt má hồng

                Cô đi đâu phải cách biệt gì
                Chỉ về bên ấy, mốt về đây
                Tôi còn sống sờ đâu có mất
                Mà khóc như đưa đám thế này

                Nín ngay con gái của mẹ ơi!
                Đàn trai ngóng đợi sốt ruột rồi
                Việc nhà từ nay em quán xuyến
                Em phụng dưỡng mẹ còn lo chi

                Con cứ đi đi, cứ vui đi
                Nhìn con lòng mẹ xót xa ghi
                Con của mẹ giờ con người khác
                Nỗi buồn man mác buổi vu quy

                (2004)


                “ Khấp như thiếu nữ vu quy nhật,
                Lệ chảy thàng sông chuyện cũng thường" *

                MƠ MÀNG KHÓC
                Em khóc buồn hay em khóc vui.
                Rượu mừng, pháo nổ báo tin vui
                Giọt dài luyến nhớ ngày con gái
                Giọt ngắn nôn nao nối tiếp vui.
                Chú rẻ nghiêm trang trong lễ cưới.
                Cô dâu duyên dáng rạng xinh vui
                Dùng dằng mỗi bước mơ màng khóc
                Nước mắt chạy dài đậm nét vui
                Trần Mạnh Hùng

                * Không nhớ tên tác giả


                Ngày Xa Anh
                -Trường Phi Bảo-

                Em khóc cho ngày em xa anh
                Dù sao giấc mộng cũng không thành
                Rượu cưới mừng ngày em xuất giá
                Sao mắt hoen sầu lệ long lanh
                Khép nép bên người sẽ gọi chồng
                Xe hoa, pháo đỏ sẵn chờ mong
                Cô dâu nghẹn ngào ôm hoa thắm
                Vẹn hiếu bỏ tình anh lạnh căm

                6-3-2006


                dĩ nhiên là anh phải hơn em không những một bậc mà còn nhiều bậc, không biết em có nên gọi anh là tiền bối không nữa hi hi

                Chào anh sgecstasy, cảm ơn anh ghé thăm vườn thơ của em, chúc anh luôn vui vẽ, và hạnh phúc!



                #38
                  trà my 07.03.2006 08:21:15 (permalink)
                  0















                  Dù Con Lớn Con Vẫn Là Con Của Mẹ.

                  Suốt Cuộc Đời Mẹ Vẫn Bên Con.


                  Trên Thế Giới có Rất Nhiều Kỳ Quan Đẹp.Nhưng Đẹp Nhất Vẫn Là Người Mẹ


                  #39
                    Trần Quốc Bảo 08.03.2006 18:01:51 (permalink)
                    0
                    Ngày của Mẹ
                    -Trần Quốc Bảo-

                    Hôm nay tám tháng ba
                    Đạp xe ra hàng hoa
                    Phố trải vàng nắng hạ
                    Lòng vui vẻ hát ca

                    Chọn một đóa hồng tươi
                    Gói gém theo nụ cười
                    "Happy Mother love"
                    Niềm tôn kính suốt đời

                    Nào tay ơi nhanh nhảu
                    Chân ơi hãy lẹ làng
                    Mau trổ hết đảm đang
                    Làm thục nam đắc dĩ

                    Nấu cơm và giặt giũ
                    Rửa chén với lau nhà
                    Con làm hết mẹ à
                    Đừng ngạc nhiên chi nhé

                    Mẹ nghĩ ngơi cho khoẻ
                    Đọc báo, xem ti vi
                    Ngồi ăn bánh nhâm nhi
                    Cho tâm hồn khuây khỏa

                    Trà nóng con mới pha
                    Lưng mẹ con xoa bóp
                    Mọi nhọc nhằn mẹ góp
                    Qua những ngày bôn ba

                    Tặng mẹ một bông hoa
                    Tỏ chút lòng quý mến
                    Tình yêu vô bờ bến
                    Sưởi ấm trái tim con

                    8-3-2006
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2006 18:10:50 bởi Huyền Băng >
                    #40
                      Trường Phi Bảo 09.03.2006 22:16:40 (permalink)
                      0
                      Mẹ Của Anh
                      -Trường Phi Bảo-

                      Mẹ về lấy bố sinh anh
                      Bao năm dưỡng dục giờ thành chồng em
                      Nói sao cho thoả nỗi niềm
                      Nghĩa tình quý mến rộng thêm biển trời

                      Mẹ chỉ có một trên đời
                      Riêng em may mắn nhất đời có hai
                      Làm sao ôm trọn vòng tay
                      Nổi cơ cực tháng năm dài mẹ mang

                      Cho anh cuộc sống an khang
                      Manh áo ấm, giấc mộng vàng mai sau
                      Tuổi thơ chẳng nhuộm sầu đau
                      Vì anh mẹ đổi nghẹn ngào mua vui

                      Tương lai anh hết ngậm ngùi
                      Mẹ giờ tóc bạc, da mồi, mắt nheo
                      Buông gánh lưng đã còng queo
                      Chợ xa dốc nắng gieo neo sớm chiều

                      Thanh xuân mẹ có bao nhiêu
                      Hết buồn rồi khổ đong nhiều đắng cay
                      Tụi mình yêu nhau hôm nay
                      Phải nhớ công mẹ chóng chày bão giông

                      Sinh anh cho em làm chồng
                      Thấy anh hiếu thảo mà lòng em thương
                      Một thời dãi nắng dầm sương
                      Nhớ ơn mẹ lời ru thường xót xa

                      Mẹ là mẹ của chung mà
                      Nhờ mẹ em mới chung nhà cùng anh

                      29-5-2005
                      #41
                        Trường Phi Bảo 10.03.2006 11:52:27 (permalink)
                        0
                        Lời Tâm Sự Của Người Đàn Bà Thứ Hai
                        -Trường Phi Bảo-

                        Con dẩu biết mình chỉ ngôi thứ hai
                        Bởi trong anh vẫn thường hay nhắc mẹ
                        Con không ghen, con hạnh phúc...con hiểu
                        Nhờ có mẹ, nên con mới có anh.

                        Mẹ như cảng chắn gió, mẹ như bầu trời xanh
                        Cánh chim rịu rã sẽ về lại tổ ấm
                        Con chỉ là một điều bí mật
                        Ở trong anh sự khám phá khôn cùng

                        Mẹ nào hay giữa khoảng cách mông lung
                        Giữa hai người đàn bà đủ làm nên thiên truyện
                        Sự đố kỵ đã làm con trở giấc
                        Bởi ngoaì con, anh yêu mẹ nhất đời

                        Anh có thể quên con trong một phút nhất thời
                        Nhưng với mẹ vẫn tấm lòng không đổi
                        Có thể chia tay con mà tim không hề nhói
                        Nhưng nếu xa mẹ, anh đau khổ mẹ ơi!

                        Dù bây giờ con được phép thế thay
                        Lo bữa ăn ngon, lo tròn giấc ngủ
                        Mẹ lo cho anh nửa đời no đủ
                        Nhượng nửa đời sau con quán xuyến là cùng

                        Con không than chỉ mong mẹ hiểu giùm
                        Tình yêu con dành cho anh còn gì ngoaì maĩ mãi
                        Anh hiểu con, yêu con, nhưng đâu là quan trọng
                        Tim anh mẹ đứng đầu. Ôi, con chỉ thứ hai!

                        (26-5-2004)

                        #42
                          Trường Phi Bảo 10.03.2006 11:56:34 (permalink)
                          0
                          Đổ Vỡ
                          -Trường Phi Baỏ-


                          Thôi ba cứ đi tìm tình yêu lạ
                          Mẹ và con nương tựa sống cũng vui rồi
                          Dẫu nỗi đau đời mẹ có không ít ngậm ngùi
                          Nhưng thời gian sẽ phôi phai tất cả

                          Ba hãy yên lòng mà tìm tới người ta
                          Người ba cho rằng đủ đầy nhất
                          Tình yêu - hạnh phúc - mọi thứ đều rất thật
                          Mà bấy nhiêu năm mẹ bồi đắp dung hòa

                          Yêu thương của mẹ không ấm áp đời ba
                          Hai mươi mấy năm chung sống mẹ đâu hề mắc lỗi
                          Một mực thủy chung, tảo tần, đâu làm chi nên tội
                          Sao ba đoạn đành gạt bỏ hết tình thâm

                          Con không níu kéo ba như níu kéo sai lầm
                          Sự bạc bẽo làm mẹ con cay đắng
                          Từ khi ba đi mẹ đêm dài thức trắng
                          Khóc cho phận mình, cho khoảnh khắc đa mang

                          Thà để mẹ đau trước sự thật phũ phàng
                          Còn hơn cho mẹ mãi nuôi hoaì ảo tưởng
                          Con tin mình sẽ thay thế yêu thương
                          Trong lòng mẹ suốt khoảng đời con lại

                          Không biết phương xa ba có lúc nào hồn trống trãi
                          Nhớ tới mẹ và nghĩ đến con
                          Thấy day dứt khi bổn phận chưa tròn
                          Ba có về để đoàn viên sum họp

                          Người ta không biết có vì ba mà gom góp
                          Mọi tình yêu, mọi nhung nhớ đem trao
                          Nhưng con chắc chắn tình yêu họ chẳng có là bao
                          So với mẹ cả bến bờ khao khát

                          30-10-2005

                          #43
                            Trường Phi Bảo 24.03.2006 11:44:23 (permalink)
                            0
                            Hồi Ký
                            -Trường Phi Baỏ-

                            Mẹ sinh tôi cuối mùa thu
                            Gió heo may thoảng phố chừ ngu ngơ
                            Hàng cây trụi lá chơ vơ
                            Ánh trăng khuyết bỏ thẩn thờ cho đêm
                            Tuổi tôi màu tím hoa sim
                            Hồn tôi bát ngát lúa chiêm vụ mùa
                            Nhớ lời ru mẹ nắng mưa
                            Mà thương con sáo mới vừa sang sông
                            Con gái mẹ đi lấy chồng
                            Còn đâu thuở đựơc ẵm bồng nâng niu
                            Nhà tranh vách lá liêu xiêu
                            Dáng mẹ gầy tôi khóc nhiều thâu canh
                            Con tôi vào độ mười lăm
                            Ngọai nó giờ đã yên nằm nghìn thu
                            Thời gian nhẹ bước chu du
                            Tôi thành bà lão ngồi ru tuổi già
                            Lật lại ngày tháng đã qua
                            Nghe ươn ứơt mắt, nghe ta còn buồn...

                            23-3-2006
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 23:34:03 bởi Trường Phi Bảo >
                            #44
                              Trường Phi Bảo 29.03.2006 20:17:02 (permalink)
                              0
                              Đám Tang
                              -Trường Phi Bảo-


                              Nhìn cảnh người dưng mất mẹ
                              Lòng con tự xé giữa hè nắng rơi
                              Đám tang thưa thớt bóng người
                              Không nhạc trống chỉ tiếng đời khóc than
                              Không xe vàng chỉ áo quan
                              Dăm người thân thích khăn tang trắng đầu
                              Mẹ người trút gánh nợ sầu
                              Ra đi là nhẹ dãi dầu hai sương
                              Lòng con chợt tủi khôn lường
                              Lo sợ ngày tới khói hương như người
                              Mồ côi ghẻ lạnh chợ đời
                              Thân con côi cút không người sẽ chia
                              Tình thân ruột thịt tách lìa
                              Mẹ về âm cảnh thế là buốt đau
                              Ngày nào con-mẹ có nhau
                              Vui buồn thủ thỉ tô màu ước mơ
                              Mẹ ơi con lắm dại khờ
                              Lời ru còn đọng đôi bờ nhớ thương
                              Đám tang người lắm chán chường
                              Mẹ ơi xin hãy vô thường an vui

                              28-3-2005

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 109 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9