BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 520 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 11.03.2007 10:54:09 (permalink)
0








Trích đoạn: KimGiang


*Bác Lá kính mến! KG đang sửa và mong Bác cùng các anh chị em trong trang thơ quan tâm bình sửa giúp! Để bài thơ có thể tới với chữ Được - Kim Giang

TÂY HỒ ĐỆ NHẤT

Đầy sương phủ sóng mặt Tây Hồ
Ấy tuyệt như tranh bức hoạ đồ
Mây quyện rồng in soi mắt ngọc
Vóc thêu nguyệt ảnh nét xuân tô
Cây xanh rợp đất chim yêu tổ
Sử chép say trời, Tháp Bút To  (Gửi)
Đây nhạn hồng mang tin hé lộ
Tây Hồ nhất - Cảnh có đâu so

So đâu có cảnh...Nhất Hồ Tây
Lộ hé tin mang, Hồng nhạn đây
To: Bút Tháp trời! Say chép sử
Tổ yêu chim, đất rợp xanh cây
Tô xuân nét ảnh nguyệt thêu vóc
Ngọc - Mắt soi in rồng quyện mây
Đồ họa bức tranh như tuyệt ấy
Hồ Tây mặt sóng phủ sương đầy!

Kim Giang



 
Kim Giang mến,
 
Tôi không khuyến khích việc ấy lúc này thì đâu có “nối dáo cho giặc được” ?
KG nên đến những trang thơ thông thạo cách chơi này mà xin họ giúp ý kiến.
Chắc là họ sẽ rất vui khi có một “đồng chí” mới.
 
Thân mến,
 
LCR
 
Đông Hòa 11.03.2007 11:08:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Nghêu ngao


Sáng vác xe phi tối lại về
Làm thơ trái khoáy mặc ai chê
Nhàn cư múa bút dăm câu thả
Hữu sự buông tình bảy chữ ca
Ý bạn! Lời vàng chia sẻ khó
Tình thầy! Nghĩa lớn dắt dìu qua
Trăm lo cuộc sống còn đôi lúc
Nghểnh cổ nghêu ngao hát khúc vè…

 
 
Thân Họa : Tâm Sự
 
Vì xe không có để đi về
Cuốc bộ thôi thì mặc kẻ chê
Miệng rẩm đôi câu hoà tiếng nhạc
Môi rung vài chữ nhại lời ca

Buồn theo hôm ấy đưa ai đến
Héo mãi bữa chờ đón bạn qua
Một tối thâu canh cùng ngả gối
Nhẩm nha theo điệu của câu vè
Đông Hòa
12.03.07

 
Đông Hòa 11.03.2007 11:24:23 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

Thu


Hoa rơi lác đác giấc mơ sầu
Chợt tỉnh nghe hồn lạc chốn đâu
Thu đến Hồng vàng mau nhạt sắc
Hè đi Liễu thắm chóng phai mầu
Trăng tàn đối bóng trăng u uẩn
Mộng vắng ôm hình mộng đớn đau
Cách biệt nhau rồi tim rướm máu
Giờ đây cánh Hạc tận phương nào

Thùy Linh
Thân họa
HƯ VÔ

Kiếp sống nhân gian vạn nỗi sầu
Mảnh đời trôi nổi biết về đâu
Đây cành hoa dại sương phai nét
Kia nấm mộ hoang cỏ úa màu
Thân lỡ đeo mang thân héo mục
Phận đà trói chặt phận thương đau
Hồng trần gói lại câu duyên nghiệp
Một cõi hư vô tận chốn nào



Thân Họa : Khúc Đoạn Tâm tình
 
Cảnh cũ về theo vạn nỗi sầu
Xót nhìn lá rụng biết tìm đâu
Hôm xuân chưa đến hoa còn thắm
Giờ hạ đi qua nắng đậm màu
Khe khắt mây chiều đem luyến nhớ

Bâng khuâng ánh tối khoả niềm đau
Phương trời cách biệt đời ly xứ
Khúc đoạn tâm tư vọng chốn nào

Đông Hòa
12.03.07


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 15:58:42 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 11.03.2007 11:40:00 (permalink)
0
Giao cảm

Bước nhỏ lang thang vạn ngõ đường
Hành trang chép lại chỉ vài chương
Lời thầy chỉ dạy lời vàng ngọc
Ý bạn khuyên răng ý sắc hương
Hạnh ngộ thi đàn trên vạn nẻo
Tri giao xướng hoạ khắp muôn phương
Trau dồi học nghệ cùng bằng hữu
Một chút thành tâm để rạng tường


NHẮN NHỦ
Thả bước vi vu chốn họa đường
Nào ai biết được nghĩa văn chương
Hơn thua chớ để lòng ai oán
Đẹp tốt đừng khoe mẽ lá hương
Kính trọng người trên thầy bốn hướng
Thương yêu kẻ dưới bạn mười phương
Tri âm một tiếng tơ tình ấy
Gửi đến cho nhau để tỏ tường…
ĐH



Thân họa : Tình Bạn Cũ
 
Lim dim mắt đọc vận thơ Đường
Chắt mãi mà không thuộc hết chương
Ráo hoảnh bờ môi thèm cốc rượu
Mơ màng cái mũi ngóng mùi hương

Bỗng thương bạn cũ nơi miên viễn
Lại nhớ dáng xưa xa bốn phương
Vui sướng lòng nhau hôm gặp mặt
Rả rôm nói chuyện khuất bên tường
Đông Hòa
12.03.07

Hi.... bạn cũ gặp nhau vào quán xá chứ đâu có nói chiện bên góc tường tại vì cái vần tường độc wá nên đành vậy thui???///
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 11:43:20 bởi Đông Hòa >
lá chờ rơi 11.03.2007 14:54:18 (permalink)
0




ÐỂ TRÁNH CHO ÐỜI …
(gởi bạn tâm tình)
 
Loạn ở hiên trong giặc cửa ngoài
Gánh này biết để lại cho ai ?
Hai năm trấn thủ ba lần giặc
Một thuở cưu mang nửa ngợm người
Thơ vạn câu xuôi xen ngược một
Lời muôn giọng trắng lộn đen hai
Phải chăng nên rả đàn tan nghé ?
Ðể tránh cho đời một quái thai !
Lá chờ rơi



MAY TRANG 11.03.2007 15:45:11 (permalink)
0
XIN TỰ XÓA
 
mây  trắng lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 13:47:09 bởi MAY TRANG >
vũkimThanh 11.03.2007 16:47:07 (permalink)
0










Trích đoạn: lá chờ rơi

ÐỂ TRÁNH CHO ÐỜI …
(gởi bạn tâm tình)
 
Loạn ở hiên trong giặc cửa ngoài
Gánh này biết để lại cho ai ?
Hai năm trấn thủ ba lần giặc
Một thuở cưu mang nửa ngợm người
Thơ vạn câu xuôi xen ngược một
Lời muôn giọng trắng lộn đen hai
Phải chăng nên rả đàn tan nghé ?
Ðể tránh cho đời một quái thai !

Lá chờ rơi


Thân họa bài (Ðể tránh cho đời )của bác lá :
 


VỮNG BƯỚC MAI NÀY THẮNG LỢI HAI
 
Thiên tai địch họa nhiễu trong ngoài
Xiết chặt tay nhau chẳng kể ai
Chí khí hùng anh khi giáp giặc
Ðồng cam cộng khổ cả muôn người
Bình tâm tổn thất ngày nay một
Vững bước mai này thắng lợi hai
Viết tiếp Ðường Thi đời thực ảo
Thanh bình đại náo khúc thiên thai
 
Vũ kim Thanh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 18:19:17 bởi vũkimThanh >
Đông Hòa 11.03.2007 17:09:00 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: lá chờ rơi

ÐỂ TRÁNH CHO ÐỜI …
(gởi bạn tâm tình)
 
Loạn ở hiên trong giặc cửa ngoài
Gánh này biết để lại cho ai ?
Hai năm trấn thủ ba lần giặc
Một thuở cưu mang nửa ngợm người
Thơ vạn câu xuôi xen ngược một
Lời muôn giọng trắng lộn đen hai
Phải chăng nên rả đàn tan nghé ?
Ðể tránh cho đời một quái thai !

Lá chờ rơi


Thân họa bài (Ðể tránh cho đời )của bác lá :
 


VỮNG BƯỚC MAI NÀY THẮNG LỢI HAI
 
Thiên tai địch họa nhiễu trong ngoài
Xiết chặt tay nhau chẳng kể ai
Chí khí hùng anh khi giáp giặc
Ðồng cam cộng khổ cả muôn người
Bình tâm tổn thất ngày nay một
Vững bước mai này thắng lợi hai
Viết tiếp Ðường thi đời thực ảo
Thanh bình đại náo khúc thiên thai
 
Vũ kim Thanh
 



Mê Tình Khuất Biệt

Mê trong giấc ngủ bước ra ngoài
Vẫn đó thoảng sương bóng của ai
Tha thướt liễu ru trên dáng ngọc
Mơ màng mờ ảo tựa hồn người

Nhớ theo mỗi phút tàn canh một
Thương vọng từng giờ vội khắc hai 
Vương mãi chữ sầu nơi khuất biệt
Mộng đời thôi gửi chốn thiên thai

Đông Hòa
12.03.07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 17:10:43 bởi Đông Hòa >
Đuyên Hồng 11.03.2007 21:25:53 (permalink)
0
DƯỠNG SINH


Công danh phú quý cũng không chường
Gác kiếm chùi dao thuở  gió sương
Độc ẩm khi buồn chung rượu nhạt
Song ca lúc hứng vại bia thường
Du sơn rảo bước  mùa xuân thắm
Ngoạn thủy rong chơi buổi nắng vàng
Cứ mặc nhân gian gành dật mãi
Vi nhiên tự tại tuổi xuân trường…
March 11, 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 16:24:33 bởi Đuyên Hồng >
Huyền Băng 11.03.2007 21:40:21 (permalink)
0
Chào các bạn Đường thơ,
 
Gần đây trong trang BNTĐXH này có nhiều đóng góp mang tính gay gắt. Ban Quản Trị mong các bạn lấy tình thân mà trao đổi với nhau và tránh nặng lời cùng nhau.
 
Ban Quản Trị sẽ rà soát lại các bài về trước, bài nào phạm quy sẽ bị xoá, bài nào báo cáo sai phạm, quote bài phạm quy thì cũng được xoá vì vấn đề đã được giải quyết.
 
Vài hàng góp ý và thông báo cùng các bạn trong trang thơ Đường này.
 
Thay mặt BQT
HB
vũkimThanh 12.03.2007 01:50:22 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

DƯỠNG SINH


Công danh phú quý cũng không chường
Gác kiếm chùi dao thuở  gió sương
Độc ẩm khi buồn chung rượu nhạt
Song ca lúc hứng chén trà hương
Du sơn rảo bước  mùa xuân thắm
Ngoạn thủy rong chơi buổi nắng vàng
Cứ mặc nhân gian gành dật mãi
Vi nhiên tự tại tuổi xuân trường…
March 11, 2007


Thân họa với bạn Duyên  Hồng :


PHONG SƯƠNG
 
Tháng úa năm tàn cũng chẳng chường
Ðời thường khó tránh chuyện phong sương
Đôi câu phóng bút thời gian nhạt
Nắng lửa mưa dầu bạt phấn hương
Dẫu biết buồn đau xua đượm thắm
Gian lao khốn khó đuổi ngoan cường
Giao tranh giáo mác làm chi mãi
Gánh nặng thê lương đãi đoạn trường .
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 01:51:25 bởi vũkimThanh >
langtuhanoi 12.03.2007 11:45:49 (permalink)
0

ÐỂ TRÁNH CHO ÐỜI …
(gởi bạn tâm tình)

Loạn ở hiên trong giặc cửa ngoài
Gánh này biết để lại cho ai ?
Hai năm trấn thủ ba lần giặc
Một thuở cưu mang nửa ngợm người
Thơ vạn câu xuôi xen ngược một
Lời muôn giọng trắng lộn đen hai
Phải chăng nên rả đàn tan nghé ?
Ðể tránh cho đời một quái thai !
Lá chờ rơi


kính thưa bac lá chờ rơi.

đọc những câu thơ trên và các bài khiêu khích lẫn nhau tôi thấy thật buồn.
chúng ta vui thơ với nhau.chư đâu phải là thi sĩ hay nhà thơ chuyên nghiệp -văn thơ bây giờ thì ai cũng biết...bán không có người mua.

tìm được người mua để đọc thơ của mình đã khó-gây được tiếng nơi chốn sáng tác của mình thì càng khó hơn.

sao bác lá nói giặc ngoài -thù trong là sao vậy...<đã đành là thơ nói -nhưng cả người viết và người đọc thì hiểu ngay vấn đề >càm nhận ngay thôi bác à.

chúng ta đều đang sống trong thời kỳ tiền bạc và nhân nghĩa-không có tiền nói ai nghe.vì do anh lười lao động hay do cờ bạc rượu chè...vv -đúng thôi.cho nên các vần thơ của thời kỳ nào cũng là công cụ phục vụ.

tôi nghĩ bác lá đang có trang thơ có đủ lý trí và tình cảm để tự hào -và có vị trí trung tâm nhất của các trang thơ viết tiếng Việt.
mong bác đừng để mất nó -giữ là điều rất khó bác à.

một số anh chị em đừng có hùa vào bè để làm hại tới bác.ai như vậy thì bỏ ngay cái tính bè cánh.

tôi vào nhiều trang thơ đường cả của bác TĐ nữa -chỗ đó học hỏi nhiều cái hay lắm.nếu ai muốn thơ của mình hoàn chỉnh hơn thì nên vào học các bậc trưởng giả để mà giữ lấy cái chữ của người xưa.

bác lá ơi -như một nhà nông -ruộng lúa muốn tốt thì cần có đủ các yếu tố.trang thơ bác tuyệt vời lắm -chớ có vì mấy lời khích bác -hay vì các mod làm mình không vừa ý mà này nọ -dễ làm người ta hiểu lầm -mình là người <công thần >

ngẫm các nhà vua đời xưa họ vẫn muốn yên ấm ngai vàng chỉ bắng cách <thay ngựa giữa dòng >
bây giờ có thế không...?có thể chứ -vì mình để thơ nhờ ở nhà người ta.tìm người đọc đã khó ,tìm chỗ bày thơ đâu có đơn giản.
minhf làm quá đáng -họ khóa chủ đề lại thì sao  ?bác nên nghĩ cả vần đề này bác ạ -có như vậy thì mình mới tự chủ và không mắc vào cái tiếng <công thần >
tầng trời này bỏ -có tầng trời khác mà bác  ?
bác phải đặt cương vị làm mod xem sao -chắc là khó duy trì và vất lắm đấy. Có mấy gới ý với bác để bác ôn tồn trở lại.
làm một người đáng kính hơn làm một người suốt ngày <đốkỵ >khống khéo mình nói người ta -mà mình lại là như vậy đó bác.
 
 tìm bạn bên mình là khó nhất?
 bạn khuyên ta hay mới là người tốt
 bạn khuyên ta tự phụ hoắc giỏi phải dè chừng.

bác đã bày thơ của mình ở chỗ khác chưa -vắng vẻ lắm bác ơi.

mấy lời tâm sự cùng bác -mong bác suy tính đừng để giấc ngủ không ngon-cơm ăn nhạt miệng -rượu uống say xưa
nhất là chớ lên làm to chuyện bác à <làm gì thì có đèn báo sai phạm >
vậy thì giặc ở đâu mà mọc ra được.

quan trọng là bác giữ uy tín của mình-mọi người đều kính phục sự ôn hòa của bác.
mấy hôm nay bác quá căng thẳng rồi.

bài thơ trên theo cháu bác nên đọc lại và xóa bỏ vì tâm tư bị kich động quá rồi -không ai là không thây
cháu không muốn các bài viết của bác bị đưa vào phòng phạm qui
vì như vậy khổ tâm lắm bác à.

kính mong bác là tha tội -mấy lời từ hà nội -gửi làn gió mùa xuân thăm bác
kính mong bác và gia đình vui khỏe
mọi ngưoi chớ có đọc nha
tôi viết cho bác lá đấy

tb

chớ có ai đâm hông tui à nha -nóng mặt -thì lau khăn lạnh -chớ có ầm ầm mà họ tưởng ngoài chợ đó -trang nầy vẫn hay như vậy đó bác.


langtuhanoi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 11:54:00 bởi langtuhanoi >
MAY TRANG 12.03.2007 14:00:04 (permalink)
0

DƯỠNG SINH

Công danh phú quý cũng không chường
Gác kiếm chùi dao thuở gió sương
Độc ẩm khi buồn chung rượu nhạt
Song ca lúc hứng chén trà hương
Du sơn rảo bước mùa xuân thắm
Ngoạn thủy rong chơi buổi nắng vàng
Cứ mặc nhân gian gành dật mãi
Vi nhiên tự tại tuổi xuân trường…
March 11, 2007
 
PHONG SƯƠNG
 
Tháng úa năm tàn cũng chẳng chường
Ðời thường khó tránh chuyện phong sương
Đôi câu phóng bút thời gian nhạt
Nắng lửa mưa dầu bạt phấn hương
Dẫu biết buồn đau xua đượm thắm
Gian lao khốn khó đuổi ngoan cường
Giao tranh giáo mác làm chi mãi
Gánh nặng thê lương đãi đoạn trường .
 
Vũ kim Thanh 
 



DƯỠNG PHÚC.

đừng để thơ vương cảnh chán chường
bao mùa gối tuyết với nằm sương
nước trôi theo bước đời thi sĩ
hoa rụng một đời để chút hương
nấc nghẹn vần than trong lệ ứa
xôn xao khúc nhạc gói tim vàng
mộng đời chép lại trong thơ thẩn
gửi tới nhân gian bỏ chiến trường.

MÂY TRẮNG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 14:02:47 bởi MAY TRANG >
MAY TRANG 12.03.2007 14:15:14 (permalink)
0
 KÍNH MỜI
 
BỐN MÙA
 
Xuân hạ thu đông mãi lả lơi
đường thơ tỏa sáng với dòng đời
trăng thu tròn mãi trong lời thắm
chiều tím hạ buông mấy lệ rơi
tiếc nhớ một thời ôm mộng trẻ
thương thầm quá khứ thả xa xôi
nghoảnh đi mới biết xuân vàng bạc
trông lại chợt hay, mấy khúc cười
 
MÂY TRẮNG LANG THANG
 
vũkimThanh 12.03.2007 14:27:41 (permalink)
0
Bác Lá chờ Rơi , bác Trần mạnh Hùng và các bạn thân mến
Tôi thấy các bác không cần phải đi đâu cả , sóng gió rồi sẽ qua thôi.
Nơi đây là nơi đã có bao kỷ niệm của các bác đã gây dựng nên cho trang thơ rồi.
Mọi người cũng nhìn thấy lòng nhiệt tình , tận tụy của các bác với các bạn yêu thích thơ Đường luật.
Thơ ca là một bộ môn nghệ thuật nên chúng ta cũng cần phải trau chuốt cho nó hòan thiện và thúc đẩy nó ngày càng tốt đẹp hơn.
Từ nay tôi vào trang thơ này tôi cũng phải coi xét bài vở của mình thật cẩn thận ,và thật nghiêm túc mỗi khi đặt bút làm thơ Đường luật
Xin cám ơn những cơn sóng đời cho ta thức tỉnh...xin cám ơn các bác đã tạo sân chơi bổ ích.
Chúc các bác và các bạn vững tâm tiến bước, làm nhiều thơ hay và tình thân ái ngày một xanh tươi.
Chào thân ái
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 14:39:48 bởi vũkimThanh >
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 520 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9