BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 487488489 > >> | Trang 489 của 520 trang, bài viết từ 7321 đến 7335 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 16.03.2013 01:15:27 (permalink)
0
Cõi Thế Gian
Tự nhiên muốn khóc dạ nôn nao
Khóe mắt cay cay lệ muốn trào
Cứ tưởng thế gian là đối nghịch
Đâu ngờ nhân thế chốn tâm giao
Lòng trao, phận gởi tình thân ái
Tay bắt, mặt mừng ý khát khao
Khóe mắt cay cay ngời hạnh phúc
Tự nhiên muốn khóc dạ nao nao
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 01:21:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
duonglam 16.03.2013 09:33:41 (permalink)
0

Cõi Thế Gian

Tự nhiên muốn khóc dạ nôn nao
Khóe mắt cay cay lệ muốn trào
Cứ tưởng thế gian là đối nghịch
Đâu ngờ nhân thế chốn tâm giao
Lòng trao, phận gởi tình thân ái
Tay bắt, mặt mừng ý khát khao
Khóe mắt cay cay ngời hạnh phúc
Tự nhiên muốn khóc dạ nao nao
Trần Mạnh Hùng
 
GIẢI NGHĨA TÌNH YÊU
 
Từ đâu hồn bỗng thấy nao nao?
Chẳng hận ai sao lệ ứa trào ?
Chẳng phải ghen sao lòng thổn thức ?
Thì ra yêu đấy dạ tương giao !
Vai kề má ấp môi say đắm !
Mặt thẹn tay chờ mắt khát khao !
  Quả thật Ái Tình luôn rối rắm
Khi cười khi khóc lúc nôn nao...
 Tú lang thang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 11:01:16 bởi duonglam >
tuyen45 16.03.2013 23:35:11 (permalink)
0
CHÚC MỪNG TUỔI 75
---*--- 
(TẶNG CÁC ANH CHỊ TUỔI 75)

Hai nhăm tết nữa tuổi tròn trăm
Viết lại trang đời trải khó khăn
Nối nhịp đường thi lời xướng họa
Chắp vần lục bát ý thơ ngân
Hoa đời thơm ngát trao tình nước
Trái đức ngọt  ngào trả nghĩa nhân
Nhiệm vụ dân giao hoàn trọng trách
Nay cùng thi hữu vịnh mùa xuân.
 
16/3/2013
Tuyen45
Trần Mạnh Hùng 18.03.2013 04:50:42 (permalink)
0
Cõi Thế Gian

Tự nhiên muốn khóc dạ nôn nao
Khóe mắt cay cay lệ muốn trào
Cứ tưởng thế gian là đối nghịch
Đâu ngờ nhân thế chốn tâm giao
Lòng trao, phận gởi tình thân ái
Tay bắt, mặt mừng ý khát khao
Khóe mắt cay cay ngời hạnh phúc
Tự nhiên muốn khóc dạ nao nao
Trần Mạnh Hùng

GIẢI NGHĨA TÌNH YÊU

Từ đâu hồn bỗng thấy nao nao?
Chẳng hận ai sao lệ ứa trào ?
Chẳng phải ghen sao lòng thổn thức ?
Thì ra yêu đấy dạ tương giao !
Vai kề má ấp môi say đắm !
Mặt thẹn tay chờ mắt khát khao !
Quả thật Ái Tình luôn rối rắm
Khi cười khi khóc lúc nôn nao...
 Tú lang thang
CHẲNG LẼ NÀO
Tự nhiên muốn khóc ...nhớ ngày nao.
là chuyện ngày xưa??? chẳng lẽ nào!!!(*)
Mình đã vùi chôn  vào dĩ vãng 
Kẻ mong khơi dậy mối tình giao.
Trong niềm chua xót, trong thương nhớ.
Giống nỗi khổ đau, giống khảo khao.
Anh vẫn yêu em...dù thử thách
Tự nhiên muốn khóc ..thỏa lòng nao
Trần Mạnh Hùng
(*) Thoát vần
lá chờ rơi 19.03.2013 09:20:26 (permalink)
0
Thoát lồng

Thấy bạn thân quen đã gả chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Giậc mình tỉnh dậy buông hoài vọng
Trống vắng “mình ên” thoát cảnh lồng

Vancali 3.15.13


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
 
THONG DONG
 
Cũng toan theo bạn kiếm ộng chồng
Đảo mắt moi tìm giữa chợ đông
  Người bảo môi cong nhiều chuyện rối
  Kẻ chê ngực xệ lắm con bồng
  Bực mình ra chợ xơi quà bánh
  Mặc kẻ ngồi nhà luống đợi trông
  Dẫu ế thong dong ta tự tại
Vẫn hơn thân cá chậu chim lồng.
  Lá chờ rơi 19/03/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2013 09:24:51 bởi lá chờ rơi >
vancali96 19.03.2013 10:29:20 (permalink)
0
 

Thoát lồng

Thấy bạn thân quen đã gả chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Giậc mình tỉnh dậy buông hoài vọng
Trống vắng “mình ên” thoát cảnh lồng

Vancali 3.15.13


 
THONG DONG

Cũng toan theo bạn kiếm ông chồng
Đảo mắt moi tìm giữa chợ đông
Người bảo môi cong nhiều chuyện rối
Kẻ chê ngực xệ lắm con bồng
Bực mình ra chợ xơi quà bánh
Mặc kẻ ngồi nhà luống đợi trông
Dẫu ế thong dong ta tự tại
Vẫn hơn thân cá chậu chim lồng.
Lá chờ rơi 19/03/2013
 
Chậu lồng

Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bao lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng

Vancali 96





lá chờ rơi 19.03.2013 12:32:12 (permalink)
0

Cõi Thế Gian

Tự nhiên muốn khóc dạ nôn nao
Khóe mắt cay cay lệ muốn trào
Cứ tưởng thế gian là đối nghịch
Đâu ngờ nhân thế chốn tâm giao
Lòng trao, phận gởi tình thân ái
Tay bắt, mặt mừng ý khát khao
Khóe mắt cay cay ngời hạnh phúc
Tự nhiên muốn khóc dạ nao nao
Trần Mạnh Hùng

GIẢI NGHĨA TÌNH YÊU

Từ đâu hồn bỗng thấy nao nao?
Chẳng hận ai sao lệ ứa trào ?
Chẳng phải ghen sao lòng thổn thức ?
Thì ra yêu đấy dạ tương giao !
Vai kề má ấp môi say đắm !
Mặt thẹn tay chờ mắt khát khao !
Quả thật Ái Tình luôn rối rắm
Khi cười khi khóc lúc nôn nao...
Tú lang thang
 
CHẲNG LẼ NÀO
Tự nhiên muốn khóc ...nhớ ngày nao. 
là chuyện ngày xưa??? chẳng lẽ nào!!!(*) 
Mình đã vùi chôn  vào dĩ vãng 
Kẻ mong khơi dậy mối tình giao.
Trong niềm chua xót, trong thương nhớ.
Giống nỗi khổ đau, giống khảo khao.
Anh vẫn yêu em...dù thử thách
Tự nhiên muốn khóc ..thỏa lòng nao
Trần Mạnh Hùng
(*) Thoát vần
 
XE DUYÊN XƯỚNG HỌA
 
Vui cùng bạn ngọc những nơi nao
Lớp mới theo sau lớp cựu trào
Tám hướng thơ giăng tình hữu nghị
Bốn bề rượu rót nghĩa thâm giao
Mình đây bạn đó lời tha thiết
Kẻ hát người ca nhịp khít khao
Năm tháng xe duyên câu xướng họa
Vui cùng bạn ngọc những nơi nao !
Lá chờ rơi 19/03/2013
duonglam 20.03.2013 00:52:11 (permalink)
0
  Cõi Thế Gian
Tự nhiên muốn khóc dạ nôn nao
Khóe mắt cay cay lệ muốn trào
Cứ tưởng thế gian là đối nghịch
Đâu ngờ nhân thế chốn tâm giao
Lòng trao, phận gởi tình thân ái
Tay bắt, mặt mừng ý khát khao
Khóe mắt cay cay ngời hạnh phúc
Tự nhiên muốn khóc dạ nao nao
Trần Mạnh Hùng

GIẢI NGHĨA TÌNH YÊU
Từ đâu hồn bỗng thấy nao nao?
Chẳng hận ai sao lệ ứa trào ?
Chẳng phải ghen sao lòng thổn thức ?
Thì ra yêu đấy dạ tương giao !
Vai kề má ấp môi say đắm !
Mặt thẹn tay chờ mắt khát khao !
Quả thật Ái Tình luôn rối rắm
Khi cười khi khóc lúc nôn nao...
Tú lang thang
 
CHẲNG LẼ NÀO
Tự nhiên muốn khóc ...nhớ ngày nao.
 
là chuyện ngày xưa??? chẳng lẽ nào!!!(*) 
Mình đã vùi chôn  vào dĩ vãng 
Kẻ mong khơi dậy mối tình giao.
Trong niềm chua xót, trong thương nhớ.
Giống nỗi khổ đau, giống khảo khao.
Anh vẫn yêu em...dù thử thách
Tự nhiên muốn khóc ..thỏa lòng nao
Trần Mạnh Hùng
(*) Thoát vần
 
XE DUYÊN XƯỚNG HỌA
  Vui cùng bạn ngọc những nơi nao
Lớp mới theo sau lớp cựu trào
Tám hướng thơ giăng tình hữu nghị
Bốn bề rượu rót nghĩa thâm giao
Mình đây bạn đó lời tha thiết
Kẻ hát người ca nhịp khít khao
Năm tháng xe duyên câu xướng họa
Vui cùng bạn ngọc những nơi nao !
Lá chờ rơi 19/03/2013
 
XUÂN HẾT XUÂN ĐI XUÂN LẠI ĐẾN 
 Vui cùng bạn ngọc những nơi nao !
Gặp lại mừng vui mắt lệ trào
Những tưởng thuyền xưa đà tách bến
Nào hay duyên cũ vẫn tâm giao
Thơ trao ý ngọc tình mong đợi
Họa đối lời vàng nghĩa khát khao
Xuân hết xuân đi xuân lại đến
Nhớ ngày vắng bạn thấy nao nao!
Tú lang thang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2013 01:35:58 bởi duonglam >
Trần Mạnh Hùng 21.03.2013 02:34:29 (permalink)
0
NĂM MƯƠI, NĂM MƯƠI 
Mình chẳng hơn, người chẳng kém ta
Giòng đời là điệu nhạc hoan ca
Năm mươi ta hưởng tình thân ái
Một nửa người vui cảnh thái hòa
Lạc nghiệp an cư ta có bạn
Trời nghiêng đất ngả bạn cần ta
Ta và bạn cuộc đời bình đẳng
Hai nửa năm  mươi chính chúng ta
Trần Mạnh Hùng
tuyen45 21.03.2013 21:15:19 (permalink)
0
BUỒN THAY – ĐAU HỘ
---*---
Đa tình là chính những nhà thơ
Chuyện của nhân gian cứ nhận vơ
Buồn tủi thay người rơi nước mắt
Đau thương hộ bạn hết niềm mơ
Sự đời trái mắt lòng đau thắt
Việc nước ngang tai dạ chẳng hờ
Khóc mướn nhiều khi không kẻ mượn
Cày thuê lắm lúc đứt đường tơ.
 
21/3/2013
Tuyen45
 
Trần Mạnh Hùng 22.03.2013 04:29:19 (permalink)
0
CHUYỆN TRÁI TAI
Tự dưng muốn khóc!!! Cảm thương hoài
Những chuyện không đâu!!! Chuyện trái tai
Người ỷ đồng tiền gieo vạ gío
Kẻ dùng vũ lực rắc tai bay
Gieo nhân hái qủa người mong phúc
Nóng giận mất khôn đứa bất tài
Chưa đánh người - Dồn căng máu mặt.
Đánh người rồi ủ rũ bi ai
*    *
*
Chuyện đời bài học nhân và quả
Trốn thóat được sao khỏi lưới trời
Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 22.03.2013 08:58:17 (permalink)
0
 
BUỒN THAY – ĐAU HỘ
---*---
Đa tình là chính những nhà thơ
Chuyện của nhân gian cứ nhận vơ
Buồn tủi thay người rơi nước mắt
Đau thương hộ bạn hết niềm mơ
Sự đời trái mắt lòng đau thắt
Việc nước ngang tai dạ chẳng hờ
Khóc mướn nhiều khi không kẻ mượn
Cày thuê lắm lúc đứt đường tơ.
 
21/3/2013
Tuyen45 

KIẾP TẰM TƠ
 
Mỗi người một cách hiểu bài thơ
Không thích cũng đừng nói vẩn vơ
Ý nghĩa dấu sau bờ trước bụi
Tâm tình cho lắm mộng nhiều mơ
Năm vần chính vận cần chăm chút
Hai đối giao duyên chớ hững hờ
Vạn cổ tao nhân tìm mặc khách
Vui vầy xướng họa kiếp tằm tơ.
Lá chờ rơi 22/03/2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2013 10:14:31 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 22.03.2013 10:21:37 (permalink)
0


NĂM MƯƠI, NĂM MƯƠI 
Mình chẳng hơn, người chẳng kém ta
Giòng đời là điệu nhạc hoan ca
Năm mươi ta hưởng tình thân ái
Một nửa người vui cảnh thái hòa
Lạc nghiệp an cư ta có bạn
Trời nghiêng đất ngả bạn cần ta
Ta và bạn cuộc đời bình đẳng
Hai nửa năm  mươi chính chúng ta
Trần Mạnh Hùng 
 
PHẢI NGƯỜI PHẢI TA
 
Nên sống phải người với phải ta
Chung nhau cộng hưởng khúc cầm ca
Giởn chơi tránh nói lời vô lý
Tranh cải không nêu giọng bất hòa
Nết xấu bạn hiền nên giấu kín
Tài hay người ngọc phải nêu ra
Vẹn toàn nhân cách đời chưa có
Nên sống phải người với phải ta.
 
Lá chờ rơi 22/03/2013
Hansy 22.03.2013 11:25:09 (permalink)
0


  
  
BUỒN THAY – ĐAU HỘ
                                     ---*--- 
Đa tình là chính những nhà thơ
Chuyện của nhân gian cứ nhận vơ
Buồn tủi thay người rơi nước mắt
Đau thương hộ bạn hết niềm mơ
Sự đời trái mắt lòng đau thắt
Việc nước ngang tai dạ chẳng hờ
Khóc mướn nhiều khi không kẻ mượn
Cày thuê lắm lúc đứt đường tơ.
  
21/3/2013
Tuyen45 

KIẾP TẰM TƠ 

Mỗi người một cách hiểu bài thơ 
Không thích cũng đừng nói vẩn vơ 
Ý nghĩa dấu sau bờ trước bụi 
Tâm tình cho lắm mộng nhiều mơ 
Năm vần chính vận cần chăm chút 
Hai đối giao duyên chớ hững hờ 
Vạn cổ tao nhân tìm mặc khách 
Vui vầy xướng họa kiếp tằm tơ. 
Lá chờ rơi 22/03/2013
 
CỨ THƠ
 
Tình ái nối liền với khúc thơ
Nhiều khi chuếnh choáng khiến lơ vơ
Thương mây xao xác trong say mộng
Khóc gió chập chờn giữa tỉnh mơ
Đội đá đôi khi nhiều lửng thửng
Vá trời mà lại lắm ơ hờ
Đã sinh một kiếp hoài lơ lửng
Cũng rán cho đời một phím tơ
 
HANSY



 
lá chờ rơi 22.03.2013 19:58:02 (permalink)
0

NGẪM ĐỜI

Cõi tạm rồi ra rút cạn lần
Ái tình níu mấy cũng tàn xuân
Công danh lên xuống như cơn gió
Sự nghiệp nổi chìm tựa áng vân
Hiềm khích chi nhiều phai tiếng vọng
Ganh đua có lắm bặt lời ngân
Tâm xà khẩu Phật trơn tru giọng
Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần 

Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần 
Tâm lòng thanh sạch tự đời ngân
Thi thư cường nhược lung linh thủy
Nhịp phách bổng trầm lóng lánh vân
Vin cánh tuyền mơ thơ thẩn hạ
Níu cành hảo mộng lửng lờ xuân
Phù du cuộc thế sao hoài chấp
Cõi tạm rồi ra rút cạn lần

HANSY

 
TẮM BỤI TRẦN
 
Một kiếp phù sinh được mấy lần
Ai người trăm tuổi vẫn còn xuân
Khéo tô mãi đẹp duyên hồng phấn
Cứ tưởng còn lâu tuổi bạch vân
Lưu luyến tình xưa trao mộng thắm
Ngỡ ngàng nghĩa cũ tiếng chuông ngân
Bên sông đứng đợi cầu ô thước
Chức nữ Ngưu lang tắm bụi trần.
 
Chức nữ Ngưu lang tắm bụi trần 
Tình ai sáng chói tựa kim ngân
Ba sinh hẹn ước duyên bèo nước
Bốn bể vui đùa bóng cẩu vân
Nặng gánh tao nhân trăm bước vội
Oằn vai mặc khách nửa chừng xuân
Túi thơ bầu rượu đem chia sẻ
Một kiếp phù sinh được mấy lần.

Lá chờ rơi 22/03/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2013 20:03:57 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 487488489 > >> | Trang 489 của 520 trang, bài viết từ 7321 đến 7335 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9