BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 520 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
tulipdenus 21.03.2006 12:16:11 (permalink)
0

XƯỚNG:

SÓNG ĐỜI CUỒNG NỘ


Sóng dậy giang đầu mưa trắng mau
Chim bay mỏi cánh biết về đâu?
Sương rơi giăng phủ Trăng hờn tủi
Mây vận khắp trời ngại gió thâu
Mấy bận tình tan buồn khắp nẻo
Đôi lần duyên lỡ sầu trong nhau
Khi đời yên lặng cơn cuồng nộ
Thì tóc xanh kia đã nhạt mầu


Thân mời các bạn họa cùng TL
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 21.03.2006 12:28:18 (permalink)
0

CÂU ĐỐI GÓP VUI

TTNG có câu này xin mọi người cùng đối:
XƯỚNG HỌA KHỔ THƠ
Đông Hòa 21.03.2006 13:12:37 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

SÓNG ĐỜI CUỒNG NỘ


Sóng dậy giang đầu mưa trắng mau
Chim bay mỏi cánh biết về đâu?
Sương rơi giăng phủ Trăng hờn tủi
Mây vận khắp trời ngại gió thâu
Mấy bận tình tan buồn khắp nẻo
Đôi lần duyên lỡ sầu trong nhau
Khi đời yên lặng cơn cuồng nộ
Thì tóc xanh kia đã nhạt mầu


Thân mời các bạn họa cùng TL


Thân Họa : Đợi người phương xa
Đông Hòa


Thời gian thấm thoát cuốn qua mau
Bước vội tìm người ở tận đâu
Vọng phía trời tây mù gió tuyết
Nhìn kia biển bắc khuyết trăng thâu
Nghe lòng nhung nhớ tình chia cách
Chột dạ u hoài mộng vắng nhau
Em hỡi bây giờ còn có nhớ
Bao năm ta đợi tóc phai mầu
ĐH
21.03.06
Đoàn Chinh Nam 21.03.2006 15:49:26 (permalink)
0
Bài xướng
HOÀI CẢM
Khi con viết được áng thơ đường
Ba chẳng cùng soi thế sự gương
Nhớ thuở thiếu thời say điển tích
Cảm lời tâm huyết mộ văn chương:
- Đường thi tựa ngọc đòi trau chuốt
- Tài tử non gan dễ chán chường
Núi Tản mây đùn che bóng hạc
Rừng Mai * trăng giãi quyện trời hương
* Mai Lâm, bạn vong niên của Tản Đà

Đoàn Chinh Nam



Bài xướng
MỘT GIẤC MƠ ĐÀ LẠT
Đồi xanh reo tiếng suối
Mây trắng hoa vàng đợi
Em dõi hoàng hôn về
Anh chờ thi hứng tới
Kề vai lòng ngậm ngùi
Nhớ thuở tình hờn dỗi
Xuân hạ thu đông nhàn
Bài thơ đời tiếp nối

Đoàn Chinh Nam


Xin mời hoạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 10:11:40 bởi Đoàn Chinh Nam >
Diep Khai 21.03.2006 17:38:36 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


quote:

Trích đoạn: Tran Manh hung


GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang
Hoạ:
Đắm đuối
(Thân họa GIÓ THƠ)

Trăng sáng rồi sao đã thả ... bay
Thế rồi ruột nóng ... tợ men say
Bao nhiêu ý tứ đâm quên béng
Đắm đuối lời thơ ngớ mặt mày
Rõ ngố như là khi mới lớn
Có cười thầm nhủ ... giữa nơi đây ... ???
Ánh trăng vương tóc như mơn trớn
Van nhé nếu ... đừng như gió lay

Diệp Khai

Họa Gió Thơ:

NHỚ

Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, yêu mười ,yêu lất lay
Trần Mạnh Hùng


Thân Họa : Chiều về chợt nhớ cố nhân
Đông Hòa

Chiều về nhớ ngọn gió xưa bay
Bóng rũ bên thu thuở mộng say
Ngày ấy xa xăm vương ánh mắt
Giờ đây hiện tại thoáng châu mày
Lê chân lối cũ ta tìm lại
Vợi gót thềm xưa ai đến đây
Ơi hỡi ! Hoàng hôn trong vọng tưởng
U hoài ta nhớ mộng tình lay
ĐH
21.03.06



Họa:

BỤNG BẢO DẠ

Thơ cũng như lời nói gió bay
Cứ đùa giống thật dễ gì say
Run run sợ vợ khi hay biết
Cuống quýt lo chồng lúc quắc mày
Lạy bóng buông tha cho kẻ ấy
Van hồn giữ chặt dấu ai đây
Yên lòng chửa bước nào qua trớn
Vững dạ bằng chân sẽ khó lay.

Kim Giang



Chưa bén
(Thân họa BỤNG BẢO DẠ)

May quá lời tình chửa có bay
Hốt về ngâm rượu cố mua say
Trước hiên trăng viếng lời thôi thúc
Khóa cửa làm ngơ ủ dột mày
Nâng cốc bóng đùa như thách thức
Nén lòng thổn thức xóa rồi đây !
Tình đây trăng đấy còn chưa bén
Giật bắn mình như ai mới lay

DK
Đông Hòa 21.03.2006 17:43:48 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


Trích đoạn: Donghoa

Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG :

MẸ
tulipdenus

Mẹ mang câu hát đậm quê hương
Mẹ gánh gian nan mọi nẻo đường
Mẹ dệt xuân con bằng tuổi trẻ
Mẹ nuôi con lớn bởi yêu thương
Mẹ rơi lệ lúc con đầm ấm
Mẹ dịu dàng khi con nợ vương
Mẹ biết không con yêu Mẹ lắm!
Mẹ - tình yêu biển rộng phi thường
TLDN
03.06


Thân họa : Mẹ Chờ
Đông Hòa

Mẹ tôi có mái tóc thơm hương
Mẹ gỡ chờ mong ngóng cuối đường
Mẹ đoán cha về mang sắc thắm
Mẹ mơ người đến nói lời thương
Mẹ buồn khóc để vơi câu oán
Mẹ nhớ gượng cười nặng giọt vương
Mẹ sẽ trọn đời câu ước thệ
Mẹ rằng có đợi cũng bình thường
ĐH
11.03.06



Mẹ rằng có đợi cũng tầm thường

Ý kiến nhỏ: thay chữ tầm thường bằng chữ bình thường được không?

Họa:

MẸ TRONG CON

Mẹ là nỗi nhớ quê hương
Mẹ dõi theo con mọi nẻo đường
Mẹ tựa vầng trăng trong mắt trẻ
Mẹ như mặt biển ắp tình thương
Mẹ ôm vất vả vì con cái
Mẹ trái tim vàng bậc thánh vương
Mẹ chẳng lo mình khi tắt nắng
Mẹ như tiên sống giữa đời thường !

Kim Giang
size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 17:49:18 bởi Donghoa >
Đông Hòa 21.03.2006 18:15:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Diep Khai

Trích đoạn: KimGiang


Trích đoạn: Tran Manh hung



GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang

------------------------

Thân Hoạ: Đắm đuối

( họa GIÓ THƠ )


Trăng sáng rồi sao đã thả ... bay
Thế rồi ruột nóng ... tợ men say
Bao nhiêu ý tứ đâm quên béng
Đắm đuối lời thơ ngớ mặt mày
Rõ ngố như là khi mới lớn
Có cười thầm nhủ ... giữa nơi đây ... ???
Ánh trăng vương tóc như mơn trớn
Van nhé nếu ... đừng như gió lay

Diệp Khai

Họa Gió Thơ:

NHỚ


Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, yêu mười ,yêu lất lay

Trần Mạnh Hùng

-----------------------------------

Thân Họa : Chiều về chợt nhớ cố nhân
Đông Hòa

Chiều về nhớ ngọn gió xưa bay
Bóng rũ bên thu như thoáng say
Ngày ấy sầu vương hoen ánh mắt
Nay sao hoài hận thoảng châu mày
Lê chân lối cũ về nơi ấy
Vợi gót thềm xưa ở chốn đây
Người hỡi ! Trong hoàng hôn vọng tưởng
Bên đời , ta tiếc mộng tình lay
ĐH
21.03.06

----------------------------------

Thân họa : BỤNG BẢO DẠ

Thơ cũng như lời nói gió bay
Cứ đùa giống thật dễ gì say
Run run sợ vợ khi hay biết
Cuống quýt lo chồng lúc quắc mày
Lạy bóng buông tha cho kẻ ấy
Van hồn giữ chặt dấu ai đây
Yên lòng chửa bước nào qua trớn
Vững dạ bằng chân sẽ khó lay.

Kim Giang

------------------------------

Chưa bén
(Thân họa BỤNG BẢO DẠ)


May quá lời tình chửa có bay
Hốt về ngâm rượu cố mua say
Trước hiên trăng viếng lời thôi thúc
Khóa cửa làm ngơ ủ dột mày
Nâng cốc bóng đùa như thách thức
Nén lòng thổn thức xóa rồi đây !
Tình đây trăng đấy còn chưa bén
Giật bắn mình như ai mới lay

Diệp Khai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 18:16:58 bởi Donghoa >
BHD2 21.03.2006 19:40:15 (permalink)
0

Xướng - kính mới

Thắm tình thôn quê

Lất phất mưa xuân nhạt ánh đèn
Sương giăng mù mịt khói bon chen
Dăm nhà vào bữa cười cười nói
Mấy bác nâng ly sực nức men
Khẽ lẩn tâm hồn theo gió mát
Chợt oà cảm xúc giữa thiên nhiên
Thôn quê ấm áp đằm tình nghĩa
Níu giữ chân ai dẫu khắp miền ...

BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 22:51:38 bởi BHD2 >
lá chờ rơi 21.03.2006 22:17:23 (permalink)
0

Bạn Hùng mến,

Việc đưa thơ từ trang Xướng-Họa sang Bản Nháp Tuyển Tập, tôi không còn làm nổi nữa rồi.
Xin nhắc lại là việc nầy trước chỉ dự liệu là tôi làm tạm thay Hùng trong thời gian Noel và Tết DL 2006 thôi, vậy mà nó kéo dài đến nay.
Nếu Hùng không tiếp nhận được thì tôi có giải pháp sau đây, Hùng đề nghị lại với các bạn :
- các bạn có thơ Xướng trước nên gom những bài Họa thơ mình lại từ từ.
- Và để tránh gây choán chỗ trên trang X-H, khi gom lần mới thì xóa lần gom trước.
- Và nhắm chừng chờ sau khi đã hết bài Họa, chờ thêm một thời gian nho nhỏ dành cho các tác giả sửa bài Họa của họ.
- Rồi chính tác giả bài Xướng phụ trách đưa các bài ấy sang trang Bản Nháp Tuyển Tập. Ðánh số nối theo bài chót ở cuối trang Tuyển Tập. Trình bày theo cách đang dùng hay khác cũng không sao.
- Nhắc lại cách đánh số là : hai số đầu là số trang, hai số sau là số thứ tự của bài Xướng trong trang. Sau dấu chấm là số thứ tự của bài Họa cho bài Xướng ấy.
- Lưu ý là mỗi trang chỉ chứa được khoảng 14 hay 15 bài Xướng với các bài Họa của nó. Ðừng để cho bài Xướng mang số trang 1615 (ví dụ) mà lại lọt sang trang 17xx.

Tôi chỉ cố gắng dọn dẹp những bài đã đưa ra tới hôm nay, tức là vài hôm nữa mới xong. Hùng có khoảng thì giờ ấy để lo việc tiếp theo.

Riêng bài của HB, tôi không có cách vào được đến bên tựa bài để ghi số. Vậy Hùng phụ trách giùm việc đưa nhóm bài ấy vào trang Tuyển Tập.

Thân mến,
LCR

T.B Hỗm rày đau cái nerf sciatique quá ngồi lâu không nổi. Uống gì đây bác sĩ?
Trần Mạnh Hùng 22.03.2006 02:37:56 (permalink)
0
Bác Lá thân

Bác còn nhớ trang thơ " Thơ Đường Xướng Hoa kính Mởi " tôi sẽ chỉnh trang lại đưa những bài thơ Xướng vào đó, tôi nghĩ dễ hơn. Bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi theo tôi cứ để các bạn tha hồ phóng bút xướng hoạ.
Bác nghĩ sao cho biết ý kiến
Thân
Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 22.03.2006 09:03:26 (permalink)
0
Hùng thân mến,

Có những điều then chốt cần phải "sắp đặt" cho có qui cũ.

1/ Sao cho các bạn được thoải mái vung tay múa bút phát huy hết cái hứng thơ của mình
2/ Sao cho những bài Xướng-Họa gom lại một nơi sạch sẻ dễ nhìn để cho các bạn dễ thưởng thức, dễ thấy rõ những điểm hay, dở mà theo mà tránh v.v.

Dĩ nhiên là ai cũng muốn vậy.

Nhưng muốn được vậy thì phải làm sao?

Nhứt đinh là phải nhờ vào sức trẻ của các bạn vậy !.

thân mến,
LCR
Trần Mạnh Hùng 22.03.2006 09:21:54 (permalink)
0
Bác Lá thân mến

Tôi bắt tay làm từ bây giờ không biết bao nhiêu lâu hoàn tất.
Bác Lá à, trang thơ này có tên " ĐƯỜNG THI - NHỮNG BAI THƠ XƯỚNG CỦA NHIỀU TÁC GIẢ- bác thấy sao? Cho ý kiến nhé.
Thân
Trần Mạnh Hùng
KimGiang 22.03.2006 09:23:14 (permalink)
0

XƯỚNG:

SÓNG ĐỜI CUỒNG NỘ


Sóng dậy giang đầu mưa trắng mau
Chim bay mỏi cánh biết về đâu?
Sương rơi giăng phủ Trăng hờn tủi
Mây vận khắp trời ngại gió thâu
Mấy bận tình tan buồn khắp nẻo
Đôi lần duyên lỡ sầu trong nhau
Khi đời yên lặng cơn cuồng nộ
Thì tóc xanh kia đã nhạt mầu


Thân mời các bạn họa cùng TL

_____________________________

Họa:

KHÚC LƯỢN GIANG ĐẦU

Giang Đầu ngọn sóng sẽ êm mau
Mỏi cánh chim về chẳng lạc đâu
Lẻ mảnh trăng ngàn ôm phận tủi
Cô đơn mắt thức giã canh thâu
Đường thơ bạn hữu đừng xa nẻo
Lối cũ ai hề chớ bỏ nhau
Đẹp thế đời khi tan bão tố
Mài đau ngọc vết sáng tươi màu.

Kim Giang
KimGiang 22.03.2006 09:31:52 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


Trích đoạn: Tran Manh hung


GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang

------------------------

Thân Hoạ: Đắm đuối

( họa GIÓ THƠ )

Trăng sáng rồi sao đã thả ... bay
Thế rồi ruột nóng ... tợ men say
Bao nhiêu ý tứ đâm quên béng
Đắm đuối lời thơ ngớ mặt mày
Rõ ngố như là khi mới lớn
Có cười thầm nhủ ... giữa nơi đây ... ???
Ánh trăng vương tóc như mơn trớn
Van nhé nếu ... đừng như gió lay

Diệp Khai

Họa Gió Thơ:

NHỚ

Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, yêu mười ,yêu lất lay

Trần Mạnh Hùng

-----------------------------------

Thân Họa : Chiều về chợt nhớ cố nhân
Đông Hòa

Chiều về nhớ ngọn gió xưa bay
Bóng rũ bên thu như thoáng say
Ngày ấy sầu vương hoen ánh mắt
Nay sao hoài hận thoảng châu mày
Lê chân lối cũ về nơi ấy
Vợi gót thềm xưa ở chốn đây
Người hỡi ! Trong hoàng hôn vọng tưởng
Bên đời , ta tiếc mộng tình lay
ĐH
21.03.06

----------------------------------

Thân họa : BỤNG BẢO DẠ

Thơ cũng như lời nói gió bay
Cứ đùa giống thật dễ gì say
Run run sợ vợ khi hay biết
Cuống quýt lo chồng lúc quắc mày
Lạy bóng buông tha cho kẻ ấy
Van hồn giữ chặt dấu ai đây
Yên lòng chửa bước nào qua trớn
Vững dạ bằng chân sẽ khó lay.

Kim Giang

------------------------------

Chưa bén
(Thân họa BỤNG BẢO DẠ)

May quá lời tình chửa có bay
Hốt về ngâm rượu cố mua say
Trước hiên trăng viếng lời thôi thúc
Khóa cửa làm ngơ ủ dột mày
Nâng cốc bóng đùa như thách thức
Nén lòng thổn thức xóa rồi đây !
Tình đây trăng đấy còn chưa bén
Giật bắn mình như ai mới lay

Diệp Khai


Họa:

GẦN XA

Cửa đóng then cài gió có bay
Mình say rượu uống bóng còn say
Rơm kia lửa đấy gần xa cháy
Kẻ trước người sau dễ xém mày
Trăng sáng vườn thơ oanh đến dạo
Thanh tao tiên cảnh yến thăm đây
Cung mây lữ khách nào nhìn thấy
Gốc quế chân mềm dám đá lay.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 12:36:29 bởi KimGiang >
Đông Hòa 22.03.2006 14:26:05 (permalink)
0

Bài xướng
HOÀI CẢM
Khi con viết được áng thơ đường
Ba chẳng cùng soi thế sự gương
Nhớ thuở thiếu thời say điển tích
Cảm lời tâm huyết mộng văn chương:
- Đường thi tựa ngọc đòi trau chuốt
- Tài tử non gan dễ chán chường
Núi Tản mây đùn che bóng hạc
Rừng Mai * trăng giãi quyện trời hương
* Mai Lâm, bạn vong niên của Tản Đà
Đoàn Chinh Nam




Thân Họa : Lời cho người viết sử (*)
Đông Hòa


Xưa ấy hoàng hôn tắt cuối đường
Đêm khuya nước động bóng trăng gương
Có chàng họa chữ ghi kinh sách
Cùng bạn vần câu chép sử chương
Một đời hiến dâng vì quốc tộc
Trọn lòng nghĩa cả với quê hương
Dù cho biển cạn non dời chổ
Cũng vẫn sắc son , không chán chường
DH
22.03.06



Phạm Đình Toái, danh sĩ triều Nguyễn có công sửa chữa và rút gọn sách Việt Sử Quốc Ngữ thành bộ Đại Nam Quốc Sử diễn ca (làm từ 1850 đến 1870 gồm 1027 câu lục bát)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 520 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9