BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 493494495 > >> | Trang 495 của 520 trang, bài viết từ 7411 đến 7425 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
MinhBolsa 05.10.2013 23:53:21 (permalink)
0
Đuyên Hồng


lá chờ rơi


85 TỰ LUẬN

Chủ nhật này ta được tám lăm
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm 
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng
Ba nhà em út vẫn về thăm
Tuổi già bận rộn vui như Tết
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm. 
  
Lá chờ rơi 04/10/2013

NỖI NIỀM 85
Đèn mờ vào quán vẫn lăm lăm
Ai bảo mười năm (15) nữa chẵn trăm?
Ngọc Đế gia ân không điểm sổ
Diêm Vương bỏ lệnh chửa cho nằm
Thương em mạng ảo ngày hay ghé
Nhớ chị hàng bia tối vẫn thăm
Chỉ tiếc hồng nhan chưa kiếm được
Dẫu yêu là để nhớ thương thầm!!!
October 5, 2013
Đuyên Hồng


 
YÊU THẦM NHỚ TRỘM 
 Dẫu yêu là để nhớ thương thầm  
 Té ngửa ra về lúc tới thăm  
 Ông lão không răng khi cắn nghiến 
 Cụ già chả lợi lúc ăn nằm  
 Toi công lại phí vài ngày nghỉ  
 Uổng sức còn hao cả bạc trăm  
 Vỡ mộng người thơ trong cõi ảo  
 Đành về ôm đại đứa băm lăm  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2013 23:56:24 bởi MinhBolsa >
lá chờ rơi 07.10.2013 09:16:24 (permalink)
0
 
85 TỰ LUẬN
 
Chủ nhật này ta được tám lăm*
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng
Ba nhà em út vẫn về thăm
Tuổi già bận rộn vui như Tết
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm.
 
Lá chờ rơi 04/10/2013
sinh ngày 13-10-1929
chủ nhật này 13-10-2013
tức 84 tuổi tây 85 tuổi ta
 
 
Chúc Mừng Sinh Nhật
***nguoitruongphu***

Lỡ thiếu người chia cũng tiếc thầm
Thôi thì địa chỉ dán mình thăm
Xếp xong việc gấp tôi  nhanh viếng
Lên lịch  vào ngay bác cứ nằm
Quà tặng mang theo chừng khoảng độ
Kính dâng chút ít  chắc vài trăm
Phu đây chậm trể vì không biết
Sinh nhật Lá Rơi tuổi tám lăm
05.10.13

Họa Xuôi Xưa rồi Xin Họa Ngược  cho bác  vui...
 
NỖI NIỀM 85
Đèn mờ vào quán vẫn lăm lăm
Ai bảo mười năm (15) nữa chẵn trăm?
Ngọc Đế gia ân không điểm sổ
Diêm Vương bỏ lệnh chửa cho nằm
Thương em mạng ảo ngày hay ghé
Nhớ chị hàng bia tối vẫn thăm
Chỉ tiếc hồng nhan chưa kiếm được
Dẫu yêu là để nhớ thương thầm!!!
October 5, 2013
Đuyên Hồng

YÊU THẦM NHỚ TRỘM 
 Dẫu yêu là để nhớ thương thầm  
 Té ngửa ra về lúc tới thăm  
 Ông lão không răng khi cắn nghiến 
 Cụ già chả lợi lúc ăn nằm  
 Toi công lại phí vài ngày nghỉ  
 Uổng sức còn hao cả bạc trăm  
 Vỡ mộng người thơ trong cõi ảo  
 Đành về ôm đại đứa băm lăm
MinhBolsa
 
 
Xin thâm tạ các bạn hiền đã viếng họa :
 
 
CHỈ THƯƠNG THẦM
 
Biết còn đú đỡn được bao lăm
Mà ước mong về đến tuổi trăm
Số đỏ lăng xăng bao tháng đợi
Vận đen chộn rộn những đêm nằm
Chờ duyên đồng điệu thương thương đến
Đợi bạn chung tình ghé ghé thăm
Nếu chẳng ai về qua chốn cũ
Không buồn không giận chỉ thương thầm.
 
Lá chờ rơi 07/10/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2013 09:18:06 bởi lá chờ rơi >
Rdinh 08.02.2014 00:42:21 (permalink)
0
GIÁP NGỌ DONG CƯƠNG
CHÚC XUÂN BÁC LÁ
 
 
Xuân sang ghé bác Lá Chờ Rơi
Ngựa cưỡi dong cương tới tận nơi
Tám chục tuổi ngoài mong bác khỏe
Tròn trăm  năm vượt ước xuân tươi
 
Vần thơ tứ tuyệt luôn vang vọng
Câu vận Đường thi mãi rạng ngời
Giàu bạc, giầu thơ, giầu sức khỏe
Tết về chúc bác Lá Chờ Rơi
 
RĐinh
lá chờ rơi 17.02.2014 09:11:04 (permalink)
0
GIÁP NGỌ DONG CƯƠNG
CHÚC XUÂN BÁC LÁ
 
Xuân sang ghé bác Lá Chờ Rơi
Ngựa cưỡi dong cương tới tận nơi
Tám chục tuổi ngoài mong bác khỏe
Tròn trăm  năm vượt ước xuân tươi
 
Vần thơ tứ tuyệt luôn vang vọng
Câu vận Đường thi mãi rạng ngời
Giàu bạc, giầu thơ, giầu sức khỏe
Tết về chúc bác Lá Chờ Rơi
 
RĐinh
 
Thân họa
 
LỘC TRỜI ƠN CHÚA
 
Lộc Trời ơn Chúa Lá Chưa Rơi
Năm Ngựa theo kề đã đến nơi
Tuổi thọ luống mong hai chị tám (88)
Râu còi những ước một màu tươi.
Mắt mờ vẫn thấy đời tươi mát
Tai lảng không ưa tiếng chói ngời
Vui bạn với Đường thi Tứ tuyệt
Lộc Trời ơn Chúa Lá Chưa Rơi.
 
Lá chờ rơi 17/02/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2014 09:14:30 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 17.02.2014 10:18:11 (permalink)
0
NHỚ

Anh nhớ em chìm trong nỗi nhớ
Hai mươi bốn tiếng nhớ triền miên
Không còn khoảng trống cho mơ mộng
Xoá mất thời gian bởi nỗi niềm
Yêu tiếng em cười xâu xé nhớ
Thương lời em nói ngã nghiêng điên
Nhớ làn hơi thở hương nồng ấm
Em nhớ - sao bằng anh nhớ em.
 
TRẦN MẠNH HÙNG 
 
Thân họa :
 
NHỚ EM
 
Nhớ chẳng ai mong mà vẫn nhớ
Nhớ tràn đêm lạnh giấc cô miên
Nhớ khi tắt nắng luôn nhiều mộng
Nhớ lúc tàn canh vẫn một niềm
Nhớ kẻ ra đi ngòai dặm liễu
Nhớ người ở lại giữa cơn điên
Nhớ qua năm tháng nhưng còn nhớ
Nhớ chẳng về ai chỉ nhớ em.
 
Lá chờ rơi 17/02/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2014 10:35:38 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 17.02.2014 11:07:10 (permalink)
0
MỘT TÔI

Hiểu thấu thì nay cũng  muộn rồi
Bây giờ lạnh lẽo chỉ mình thôi
Nhờ trăng xóa buổi sầu vương dạ
Mượn gió xua thời tủi dẫm môi
Nợ nghĩa ngày xưa lùa nước chảy
Ân tình thuở ấy lặn dòng trôi
Cho từng khắc khoải vùi chôn được
Trở giấc canh trường một ngõ tôi

tonnuthihanh
 
thân họa :
 
ĐÔI NGÃ
 
Quay lưng ngảnh mặt kể như rồi
Hai chữ tâm tình chỉ thế thôi
Hứa hẹn vút bay theo chót lưỡi
Nguyện thề tan rụng khỏi đầu môi
Ai về xóm nhỏ thăm người cũ
Ta viếng làng xưa giữa sóng trôi
Hai đứa từ đây đôi ngã bước
Bạn riêng phần bạn tôi riêng tôi.
 
Lá chờ rơi 17/02/2014
Rdinh 18.02.2014 08:06:43 (permalink)
0
GIÁP NGỌ DONG CƯƠNG
CHÚC XUÂN BÁC LÁ
 
Xuân sang ghé bác Lá Chờ Rơi
Ngựa cưỡi dong cương tới tận nơi
Tám chục tuổi ngoài mong bác khỏe
Tròn trăm  năm vượt ước xuân tươi
 
Vần thơ tứ tuyệt luôn vang vọng
Câu vận Đường thi mãi rạng ngời
Giàu bạc, giầu thơ, giầu sức khỏe
Tết về chúc bác Lá Chờ Rơi
 
RĐinh 
 
Thân họa 
 
LỘC TRỜI ƠN CHÚA
 
Lộc Trời ơn Chúa Lá Chưa Rơi
Năm Ngựa theo kề đã đến nơi
Tuổi thọ luống mong hai chị tám (88)
Râu còi những ước một màu tươi.

Mắt mờ vẫn thấy đời tươi mát
Tai lảng không ưa tiếng chói ngời
Vui bạn với Đường thi Tứ tuyệt
Lộc Trời ơn Chúa Lá Chưa Rơi.
 
Lá chờ rơi 17/02/2014
 
LÁ CHỚ VỘI RƠI
 
Lá cứ đung-đưa chớ vội rơi
Trên cao nhìn xuống khắp nơi nơi
Để xem thế sự con đường mới
Để thấy nhân gian vận hội tươi

Lá tốt cành đan thêm bóng mát
Cây lành chồi nẩy tạo xuân ngời
Vui cùng với gió theo năm tháng
Lá cứ đung-đưa chớ vội rơi !
 
RĐinh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 08:17:48 bởi Rdinh >
lá chờ rơi 25.02.2014 11:45:29 (permalink)
0
 
BỜ THƯƠNG BẾN ĐỢI
---*---
Nhật Đức quê mình một khúc sông
Đục trong nước chảy vẫn đôi dòng
Bờ Thương anh hẹn ngày năm ấy
Bến Nhớ em chờ mắt mỏi mong
Đã mấy mùa hoa đào nở  thắm
Bao lần cuối hạ phượng phai hồng
Con thuyền năm ấy đi không lại
Gái nhỏ đợi trông cháy bỏng lòng.
 
27/5/2013
Tuyen45  

Thân họa :
 
LẠNH TIM LÒNG
 
Duyên mình luống đợi sáo sang sông*
Ế ẩm thân trôi nước ngược dòng
Chịu đấm ăn xôi ngày đứng đợi
Cầu trời khẩn phật tối ngồi mong
Nhìn người đẹp phận say đôi lứa
Tiếc nỗi vô duyên nhạt má hồng
Lời hẹn ngày xưa còn nóng bỏng
Mà nay để giá lạnh tim lòng.

Lá chờ rơi 25/02/2014
 
ca dao :
 
Con sáo bay bổng sang sông
Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa
- Có chồng năm ngóai chầu xưa
Năm nay chồng bỏ nên chưa có chồng !
lá chờ rơi 25.02.2014 15:37:43 (permalink)
0
ĐẤU CỜ
 
Mở đầu ngựa kích trận cuồng phong
Giữ tướng đem quân bố trí phòng
Sĩ chống “xanh” bèn ra nước thủ
Xe lùi “đỏ” lại tới màng công
Thừa cơ gí tốt chàng trông đợi
Đuối thế banh càng thiếp chả mong
Quần thảo hồi lâu đà phỉ chí
Pháo đùng ra chiếu hạ thành xong.
 
Vancali feb.14
 
Thân họa :
 
MÃ ĐÁO CÔNG THÀNH
 
Ngựa nòi danh xứng “mã truy phong”
Tốc chiến đối phương khó dự phòng
Đột xuất giương roi khi mã đáo
Quay về ngâm rượu lúc thành công
Chốt cùn lắm dịp vào công phá
Pháo mạnh thiếu ngòi phải đợi mong
Như đất khô khan chờ nước lại
Mưa rào chợt đến vậy là xong.
 
Lá chờ rơi 25/02/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2014 15:42:42 bởi lá chờ rơi >
vancali96 25.05.2014 01:05:28 (permalink)
0
Cám ơn bác Lá lâu rồi không vào Vnthuquan , nên chậm trả lời bác Lá , xin có lời thăm hỏi bác bình an , chúc sức khỏe bác , lời cuối chú bác luôn vui mạnh .
 
Tượng đẹp

Ngọn gió đa tình ấy lại hay 
Tung làn vải mỏng mắt tìm vây
Chân dài lắm kẻ cho như Mỹ
Váy ngắn bao người nói giống Tây
Thi Hữu buông vần thêu bướm lượn
Diễn Đàn cất bút tả ong bay
Dừng chân lãng tử hồn man mác
Bức tượng dân gian khéo vẽ bày

Vancali 4.24.14


 
Tử Linh Lan 14.06.2014 14:55:00 (permalink)
0
85 TỰ LUẬN
 
Chủ nhật này ta được tám lăm*
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng
Ba nhà em út vẫn về thăm
Tuổi già bận rộn vui như Tết
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm.
 
Lá chờ rơi 04/10/2013
sinh ngày 13-10-1929
chủ nhật này 13-10-2013
tức 84 tuổi tây 85 tuổi ta
 
 
Chúc Mừng Sinh Nhật
***nguoitruongphu***

Lỡ thiếu người chia cũng tiếc thầm
Thôi thì địa chỉ dán mình thăm
Xếp xong việc gấp tôi  nhanh viếng
Lên lịch  vào ngay bác cứ nằm
Quà tặng mang theo chừng khoảng độ
Kính dâng chút ít  chắc vài trăm
Phu đây chậm trể vì không biết
Sinh nhật Lá Rơi tuổi tám lăm
05.10.13

Họa Xuôi Xưa rồi Xin Họa Ngược  cho bác  vui...
 
NỖI NIỀM 85
Đèn mờ vào quán vẫn lăm lăm
Ai bảo mười năm (15) nữa chẵn trăm?
Ngọc Đế gia ân không điểm sổ
Diêm Vương bỏ lệnh chửa cho nằm
Thương em mạng ảo ngày hay ghé
Nhớ chị hàng bia tối vẫn thăm
Chỉ tiếc hồng nhan chưa kiếm được
Dẫu yêu là để nhớ thương thầm!!!
October 5, 2013
Đuyên Hồng

YÊU THẦM NHỚ TRỘM 
 Dẫu yêu là để nhớ thương thầm  
 Té ngửa ra về lúc tới thăm  
 Ông lão không răng khi cắn nghiến 
 Cụ già chả lợi lúc ăn nằm  
 Toi công lại phí vài ngày nghỉ  
 Uổng sức còn hao cả bạc trăm  
 Vỡ mộng người thơ trong cõi ảo  
 Đành về ôm đại đứa băm lăm
MinhBolsa
 
 
Xin thâm tạ các bạn hiền đã viếng họa :
 
 
CHỈ THƯƠNG THẦM
 
Biết còn đú đỡn được bao lăm
Mà ước mong về đến tuổi trăm
Số đỏ lăng xăng bao tháng đợi
Vận đen chộn rộn những đêm nằm
Chờ duyên đồng điệu thương thương đến
Đợi bạn chung tình ghé ghé thăm
Nếu chẳng ai về qua chốn cũ
Không buồn không giận chỉ thương thầm.
 
Lá chờ rơi 07/10/2013
 
 
 
 
 
Còn gân lắm
 
Chỉ cần cán mốc đúng mười lăm
Là lão ăn mừng tuổi một trăm
Vẫn cứ cà phê từ lúc dậy
Không thôi rượu đế tới khi nằm
Lao xao chiến hữu mời rồi gọi
Nườm nượp nhân tình hỏi lại thăm
Ngẫm thấy mình như trai trẻ nhỉ
Già mà gân lắm chẳng lo thầm
 
  (đùa với bác một chút)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2014 17:37:36 bởi Tử Linh Lan >
Tử Linh Lan 15.06.2014 12:32:13 (permalink)
0
Tượng đẹp

Ngọn gió đa tình ấy lại hay 
Tung làn vải mỏng mắt tìm vây
Chân dài lắm kẻ cho như Mỹ
Váy ngắn bao người nói giống Tây
Thi Hữu buông vần thêu bướm lượn
Diễn Đàn cất bút tả ong bay
Dừng chân lãng tử hồn man mác
Bức tượng dân gian khéo vẽ bày

Vancali 4.24.14



Người đẹp
 
Trời sinh đã khéo lại vừa hay
Sẵn đúc một tòa ong bướm vây
Trắng nõn làn da đâu phải Á
Vàng hoe mái tóc chính là Tây
Đường trần dạo bước nhành hoa nở
Cơn gió trêu đùa vạt áo bay
Thi sĩ chồn chân lưu luyến mãi
Mênh mang cảm xúc ý thơ bày
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2014 22:45:44 bởi Tử Linh Lan >
lá chờ rơi 14.07.2014 10:30:43 (permalink)
0
 
Kính mời
 
VUI LÀM ÔNG CỤ
Tám mươi sáu tuổi đến rồi đây*
Phúc dẫu không to lộc vẫn đầy
Lắm bạn thi đàn vui xướng họa
Rừng thơ mạng ảo ngập trời mây
Đàn em ba đứa còn hai đứa
Hưu bổng vào tay nắm một tay
Vẫn đủ ba lần cơm với rượu
Vui làm ông cụ sống qua ngày.
Lá chờ rơi 13/07/2014
* vào ngày 13 tháng 10 sắp tới đây
lá chờ rơi 14.07.2014 10:34:02 (permalink)
0
 
 
xin xóa hộ vì đã có rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2014 10:41:52 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 16.07.2014 10:38:09 (permalink)
0
TỰ TẠI
Đói thời ăn cháo lạnh nằm co
Nhiên tự nhi cầu tớ chẳng lo
Sáng dậy vươn mình cùng nhật thức
Chiều về duỗi cẳng với trăng nô
Tiền tài dẫu ít vừa ăn nhậu
Danh lợi nhiều chi cũng xuống mồ
Sống được giờ nao vui khắc đấy
Đời không hưởng lạc thác tìm mô!
Đuyên Hồng
 
Thân họa :
 
TOAN XÙ NỢ
 
Thật lòng cứ nói chẳng quanh co
Ba bữa cơm nhà khỏi phải lo
Lúc trẻ bôn ba thân lãng tử
Khi già thơ thẩn kiếp gia nô
Tiền hưu tính lại ăn chưa đủ
Tin nợ nhìn qua sợ thấy mồ
Nên phải chọn nhà trong cuối hẻm
Toan bề xù nợ chỉ nơi mô.
Lá chờ rơi 16/07/2014
Thay đổi trang: << < 493494495 > >> | Trang 495 của 520 trang, bài viết từ 7411 đến 7425 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9