BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 496497498 > >> | Trang 497 của 520 trang, bài viết từ 7441 đến 7455 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 23.07.2014 13:27:42 (permalink)
0


VUI LÀM ÔNG CỤ

Tám mươi sáu tuổi đến rồi đây*
Phúc dẫu không to lộc vẫn đầy
Lắm bạn thi đàn vui xướng họa
Rừng thơ mạng ảo ngập trời mây
Đàn em ba đứa còn hai đứa
Hưu bổng vào tay nắm một tay
Vẫn đủ ba lần cơm với rượu
Vui làm ông cụ sống qua ngày.
Lá chờ rơi 13/07/2014
*vào ngày 13 tháng 10 năm 2014 sắp tới đây

VUI XUÂN 86
(Tặng cụ Võ Nhựt Ngô)

Tám sáu xuân đời lại ghé đây
Đường đi hoa lạ vẫn len đầy
Chiều sang vui bạn câu ca hát
Tối đến đãi bà khoản gió mây
Hưu bổng ít nhiều tiêu trọn tháng
Thế thời được mất vẫy đôi tay
Cơm xong ba bữa cà phê sáng
Luyện khí đề thơ sướng cả ngày!

Thursday, July 17, 2014
Đuyên Hồng
 
Trường Thọ
***nguoitruongphu***
 Tám mươi cộng sáu tuổi mình đây
Con cháu mừng xuân chúc tụng đầy 
Bằng hữu tủi hờn ghen bóng gió
Đệ huynh líu láo giỡn mưa mây 
Xa trời kinh nghiệm giao từng bước
Gần đất dặn dò  chỉ tận  tay 
Thiên cổ chí kim già cũng chết

Giả từ  tất cả mộng đêm ngày?
18.07.14

Thâm cảm tình thơ bạn họa thơ :

CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA

Không hẹn không mời cũng tới đây
Tình xưa nghĩa cũ phải đong đầy
Bạn dù xa vắng nào quên bỏ
Thơ vẫn vào ra gửi gió mây
Bảy chữ tám câu mà lắm tiếng
Năm vần hai đối lại quen tay
Cùng nhau xướng họa vườn Thư Quán
Vui bạn vui thơ suốt cả ngày.
Lá chờ rơi 19/07/2014
 
1248/1500
CHUYỆN NGÀY XƯA
Người xưa chuyện cũ vẫn còn đây
Hờn giận, thương yêu vẫn ngập đầy
Giận dỗi đắng lòng trong nước mắt
Sũng hờn giăng mắc kín cung mây
Duyên tình chỉ thắm đan vào mộng
Duyên phận tơ hồng trói chặt tay
Ta với mình tình không thể thiếu
Chuyện năm xưa cứ tưởng thường ngày
Trần Manh Hùng


Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 24.07.2014 07:36:41 (permalink)
0
1249/1500
BÊN CẠNH CUỘC ĐỜI
Và đêm nay nữa, đêm chờ sáng
Mãi đếm thời gian đến bạc đầu.
Bên cạnh cuộc đời là bóng chiếc
Song hành trọn kiếp chẳng rời nhau
Từng ngày theo bước đều im lặng
Hằng bữa nối chân vắng tiếng chào
Kẻ trước , người sau trong lặng lẽ
Ngày qua rồi lại đến ngày sau….
Tran Manh Hung
Attached Image(s)
lá chờ rơi 24.07.2014 13:43:19 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng


1249/1500
BÊN CẠNH CUỘC ĐỜI
Và đêm nay nữa, đêm chờ sáng
Mãi đếm thời gian đến bạc đầu.
Bên cạnh cuộc đời là bóng chiếc
Song hành trọn kiếp chẳng rời nhau
Từng ngày theo bước đều im lặng
Hằng bữa nối chân vắng tiếng chào
Kẻ trước , người sau trong lặng lẽ
Ngày qua rồi lại đến ngày sau….
Tran Manh Hung


 
thân họa :
 
ĐẾN MÃI SAU
 
Đêm chưa qua mà trời vội sáng
Tuổi còn xanh nhưng tóc trắng đầu
Những mong đây đó cùng so bước
Đâu biết nước bèo khó gặp nhau
Nhớ lúc quay lưng vui tiếng gọi
Buồn khi đối mặt nghẹn câu chào
Tình xưa lịm chết trong tê tái
Ôm mối buồn đau đến mãi sau.
Lá chờ rơi 24/07/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2014 14:00:33 bởi lá chờ rơi >
tonnuthihanh 27.07.2014 17:43:24 (permalink)
0
lá chờ rơi


MỘT TÔI

Hiểu thấu thì nay cũng  muộn rồi
Bây giờ lạnh lẽo chỉ mình thôi
Nhờ trăng xóa buổi sầu vương dạ
Mượn gió xua thời tủi dẫm môi
Nợ nghĩa ngày xưa lùa nước chảy
Ân tình thuở ấy lặn dòng trôi
Cho từng khắc khoải vùi chôn được
Trở giấc canh trường một ngõ tôi

tonnuthihanh

thân họa :

ĐÔI NGÃ

Quay lưng ngảnh mặt kể như rồi
Hai chữ tâm tình chỉ thế thôi
Hứa hẹn vút bay theo chót lưỡi
Nguyện thề tan rụng khỏi đầu môi
Ai về xóm nhỏ thăm người cũ
Ta viếng làng xưa giữa sóng trôi
Hai đứa từ đây đôi ngã bước
Bạn riêng phần bạn tôi riêng tôi.

Lá chờ rơi 17/02/2014


MÙ XA

Hạnh phúc giờ đây kể đã rồi
Lan tràn lá rụng nẻo đường thôi
Mùa xưa lỡ dở buồn con nắng
Chuyện cũ tan tành khổ nét môi
Quạnh quẽ trời đau người trả nhớ
Âm thầm kẻ hận sóng thề trôi
Đêm ngày lặng lẽ bên thềm vắng
Chỉ dỗ riêng lòng nguyệt với tôi
 
tonnuthihanh
 
@tnth cảm ơn Bác Lá đã vào trang nhà họa thơ. Dạo này vì bận nhiều việc, tạm rời VNTQ, nên chậm trễ họa bài trả lời, kính mong Bác Lá lượng thứ. Chúc Bác luôn mạnh khỏe, bình an.
lá chờ rơi 28.07.2014 11:26:35 (permalink)
0
 
BIẾT HỎI AI
Người ấy bây giờ biết hỏi ai
Thoáng nhìn sao cứ nhớ nhung hòai
Môi hồng dáng liễu duyên con gái
Sóng mắt nhận chìm khí phách trai
Ta gọi tên người trong mộng ảo.
Người cười e ấp tựa kề vai.
Phải chăng duyên nợ, duyên tiền định
Mãi mãi trong ta nhớ đến người
Tran Manh Hung

 
Thân họa :
 
NHỚ NGƯỜI
 
Dựa cột mà nghe chớ cậy ai
Dẫu cho vận xấu vẫn đeo hoài
Mối tình nóng bỏng nung đời trẻ
Tin nhắn buồn hiu rộn chí trai
Dứt áo có đâu là sạch nợ
Quay đầu nhìn lại vẫn trên vai
Rõ ràng bất khả vô bất khả*
Có có không không lại nhớ người.
Lá chờ rơi 28/07/2014


*nghĩa nôm na là : chẳng có cái không thể có
 
lá chờ rơi 28.07.2014 11:31:34 (permalink)
0
 
MỘNG 2
Em yêu anh ước mộng vuông tròn
Sở thích khác nhau chuyện cỏn con.
Anh thích khởi nguồn trong sống động.
Em yêu đọan kết lúc tan mòn.
Chúng mình chắp cánh như chim hạc.
Hai đứa đâm chồi tựa lá non.
Biển ái chập trùng muôn sóng vỗ.
Sóng sau sô sóng trước luôn còn
TMTran manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 1 giờ bởi Trần Mạnh Hùng >
 
Thân họa :
 
KHI YÊU
 
Khi yêu trái ấu thấy là tròn
Dẫu mệt sau nầy với lũ con
Âu yếm mớm nuôi dù sửa cạn
Chắt chiu răn dạy dẫu hơi mòn
Những mong tỏ rạng ngày mai sáng
Được thấy huy hoàng lớp trẻ non
Kết hợp chung vai xây cõi thế
Tương lai thù nghịch sẽ không còn.
Lá chờ rơi 28/07/2014
lá chờ rơi 28.07.2014 11:36:57 (permalink)
0
tonnuthihanh


lá chờ rơi


MỘT TÔI

Hiểu thấu thì nay cũng  muộn rồi
Bây giờ lạnh lẽo chỉ mình thôi
Nhờ trăng xóa buổi sầu vương dạ
Mượn gió xua thời tủi dẫm môi
Nợ nghĩa ngày xưa lùa nước chảy
Ân tình thuở ấy lặn dòng trôi
Cho từng khắc khoải vùi chôn được
Trở giấc canh trường một ngõ tôi

tonnuthihanh

thân họa :

ĐÔI NGÃ

Quay lưng ngảnh mặt kể như rồi
Hai chữ tâm tình chỉ thế thôi
Hứa hẹn vút bay theo chót lưỡi
Nguyện thề tan rụng khỏi đầu môi
Ai về xóm nhỏ thăm người cũ
Ta viếng làng xưa giữa sóng trôi
Hai đứa từ đây đôi ngã bước
Bạn riêng phần bạn tôi riêng tôi.

Lá chờ rơi 17/02/2014


MÙ XA

Hạnh phúc giờ đây kể đã rồi
Lan tràn lá rụng nẻo đường thôi
Mùa xưa lỡ dở buồn con nắng
Chuyện cũ tan tành khổ nét môi
Quạnh quẽ trời đau người trả nhớ
Âm thầm kẻ hận sóng thề trôi
Đêm ngày lặng lẽ bên thềm vắng
Chỉ dỗ riêng lòng nguyệt với tôi

tonnuthihanh

@tnth cảm ơn Bác Lá đã vào trang nhà họa thơ. Dạo này vì bận nhiều việc, tạm rời VNTQ, nên chậm trễ họa bài trả lời, kính mong Bác Lá lượng thứ. Chúc Bác luôn mạnh khỏe, bình an.

chào bạn tonnuthihanh, không có chi, không đáng phải thắc mắc. Chúc bạn luôn vui và yêu đời, yêu thơ.
lá chờ rơi 28.07.2014 12:26:53 (permalink)
0
NHẮN BẠN
 
Sao tự lâu nay cứ đứng ngoài
Đã vào thư quán phải chung vai
Góp công họa kẻ tung bài xướng
Ra sức rủ người hứng vận vui
Bảy chữ tám câu mà đúng luật
Năm vần hai đối đủ khoe tài
Thơ Đường quốc tế đà công nhận*
Cách điệu vàng son chẳng kém ai.
Lá chờ rơi 28/07/2014
*UNESCO công nhận giá trị của thơ Đường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2014 10:14:10 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 29.07.2014 10:07:34 (permalink)
0
 
ĐÓN THU
 
Đong đưa lá rụng đón thu sang.
Đến tận chân mây một sắc vàng.
Tràn ngập lá bay vờn trước gió.
Mênh mông lá cuốn trộn màu trăng.
Những cơn gió thổi mang xa cách.
Từng chiếc lá rơi chuốc phũ phàng.
Lá nhuộm hơi thu trong nỗi nhớ.
Để rồi... còn lại... cảnh sơ ho
ang
Tran Manh Hung
thân họa :
 
TRÁCH AI
 
Trời thu man mác lúc mùa sang 
Ngập đất rơi rơi lá đỏ vàng
Mây trắng theo chim về cuối bể
Hồ xanh rung bóng đợi mùa trăng
Thương người lữ khách chân lưu luyến
Nhớ kẻ phòng loan bóng phũ phàng*
Luống những trách ai ngoài dặm liễu
Để lòng ai trống lạnh mờ hoang.

chờ rơi 29/07/2014
* phải dùng lại “phũ phàng” vì là một tử vận không có từ nào khác dùng chữ “phàng”

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2014 10:17:09 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 31.07.2014 21:44:09 (permalink)
0
NHẮN BẠN
 
Sao tự lâu nay cứ đứng ngoài
Đã vào thư quán phải chung vai
Góp công họa kẻ tung bài xướng
Ra sức rủ người hứng vận vui
Bảy chữ tám câu mà đúng luật
Năm vần hai đối đủ khoe tài
Thơ Đường quốc tế đà công nhận*
Cách điệu vàng son chẳng kém ai.
Lá chờ rơi 28/07/2014
*UNESCO công nhận giá trị của thơ Đường
 
Mộng Tao Nhân
***nguoitruongphu***
 
Vì bởi yếu hơn chịu ở ngoài 
Đứng xa tặc lưởi tiếc xoa vai
Chờ huynh họa đáp tung hê khoái
Đợi chị xướng mời rộn rã vui
Trình học mua quyền  khoe đạo đức
Sở văn bán chức cậy tiền tài
Thơ Đường tao nhả hồn ru mộng
Mượn gió đưa tình chẳng ghẹo ai?
30.07.14
 
GỌI KẺ NGOÀI
 
Đây tiếng người trong gọi kẻ ngoài
Tâm tình một gánh nặng hai vai
Mời anh theo chị vào chia khó
Gọi trẻ đưa già đến góp vui
Một góc đường thi vừa rực sáng
Trăm dòng thi hữu quyết so tài
Thi đàn vui kẻ sau người trước
Múa bút tung hoành cóc sợ ai.
 
Lá chờ rơi 31/07/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 21:46:20 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 31.07.2014 22:25:36 (permalink)
0
 
SỰ THẾ DƯƠNG TRẦN
---*---
Thấy họa sao Ngươi ngoảnh mặt quay?
Mặc cho đương sự lệ dâng đầy
Người gào nhờ cứu, My vờ điếc
Nó gọi làm ơn, Mày giả ngây
Thức tỉnh bao người giờ mới biết
Bàng hoàng khối kẻ nuốt sầu cay
Ngẫm suy sự thế đành cam chịu
Bởi lẽ kim ngân ngự chốn này.
 
29/7/2014
Tuyen45

Thất Thời Lỡ Vận
***nguoitruongphu***
 
Trợn mắt phùng mang ngỡ lợn quay…
Sa cơ thất trận khổ vươn đầy 

Trẻ thời nước loạn vờ khôn lỏi
Già háp dân cuồng giả dại ngây 
Bằng hữu thay lòng phun rượu đắng
Đệ Huynh đổi dạ trút men cay 
Sinh nhầm chấp nhận đời đau khổ
Trốn chạy đi đâu? cũng thế này. 


31.07.14

 
thân họa :
 
CŨNG NHƯỜNG NÀY
 
Một vòng quỷ đạo địa cầu quay
Tám tiết quanh co đến đủ đầy
Cây cỏ Xuân sinh chờ Hạ trưởng
Tháng ngày Thu lụn đợi Đông ngây
Chạnh buồn khi gặp cành hoa héo
Vẫn nhớ người chia chén rượu cay
Cõi thế giỏi chăng là bách tuế
Giàu sang hạ tiện cũng nhường này.
Lá chờ rơi 31/07/2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2014 07:56:51 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 01.08.2014 22:03:29 (permalink)
0
Báo Nguy
***nguoitruongphu***
 
Mình đói thơ đường chục bửa nay
Vòng quanh lụt lọi hỏi thăm hoài
Tao nhân chẳng chịu buồn tung xướng
Thi hữu không thèm chắc giận ai
Có lẻ tháng Dần thơ gặp nạn
Hoặc là năm Ngọ phú còn tai
Đệ huynh khắp chốn mau tề tựu
Nhóm họp phiếm bàn giải quyết ngay
01.08.2014
 
thân họa :

NÓI RA NGAY
 
Thơ đường sống mạnh đến hôm nay 
Nhờ khách yêu thơ xướng họa hoài
Nếu chẳng ghẹo trêu đùa chúng bạn
Thì là tung hứng gởi cho ai
Ngả nghiêng chữ viết nhìn nheo mắt
Thơ thẩn vần gieo tiếng ngọt tai
Bảy chữ tám câu tình tiết đủ
Vui buồn thương ghét nói ra ngay
Lá chờ rơi 01/08/2014


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2014 22:10:27 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 01.08.2014 22:05:34 (permalink)
0
Cảm Ơn Bài Xướng
***nguoitruongphu***
 
Cảm ơn tỷ đệ xướng thơ đường 
Giúp kẻ họa vui mãi vấn vương 
Lời lẻ ngọt ngào  ôi  thấy ghét
Tự văn khách sáo ngẩm lòng  thương 
Trai  tài  xuất khẩu hoa rơi rụng
Gái  đãm buông thanh nhụy ngát hương 
Phước đức tao nhân cùng sở mục
Góp công điểm nhấn vọng ngàn phương 

01.08.14 
 
thân họa :
 
NGỌT NHƯ ĐƯỜNG
 
Năm mươi sáu chữ ngọt như đường 
Không cột không ràng bước vẫn vương
Lời nhắn đơn sơ mà ấm áp
Câu chào hoa mỹ lại thân thương
Gởi nhau bài xướng vừa khoe sắc
Nối lại vần thơ đã đậm hương
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Năm mươi sáu chữ gởi mười phương.
Lá chờ rơi 01/08/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2014 22:12:12 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 03.08.2014 09:35:10 (permalink)
0
 
NHẮN BẠN

Sao tự lâu nay cứ đứng ngoài
Đã vào thư quán phải chung vai
Góp công họa kẻ tung bài xướng
Ra sức rủ người hứng vận vui
Bảy chữ tám câu mà đúng luật
Năm vần hai đối đủ khoe tài
Thơ Đường quốc tế đà công nhận*
Cách điệu vàng son chẳng kém ai.
Lá chờ rơi 28/07/2014
*UNESCO công nhận giá trị của thơ Đường

Mộng Tao Nhân
***nguoitruongphu***
 
Vì bởi yếu hơn chịu ở ngoài 
Đứng xa tặc lưởi tiếc xoa vai
Chờ huynh họa đáp tung hê khoái
Đợi chị xướng mời rộn rã vui
Trình học mua quyền  khoe đạo đức
Sở văn bán chức cậy tiền tài
Thơ Đường tao nhả hồn ru mộng
Mượn gió đưa tình chẳng ghẹo ai?
30.07.14
 
GỌI KẺ NGOÀI

Đây tiếng người trong gọi kẻ ngoài
Tâm tình một gánh nặng hai vai
Mời anh theo chị vào chia khó
Gọi trẻ đưa già đến góp vui
Một góc đường thi vừa rực sáng
Trăm dòng thi hữu quyết so tài
Thi đàn vui kẻ sau người trước
Múa bút tung hoành cóc sợ ai.
Lá chờ rơi 31/07/2014

HOÀI NIỆM
Ngày xưa chỉ dám ở bên ngoài
Thấy bạn tung "Đường" sợ rúm vai
Dở gửi ngàn câu nao nức sướng
Phu bày vạn chữ dạt dào vui
Trầm trồ hét lớn khen người giỏi
Thích thú la to phục kẻ tài
Tớ quyết đi tìm nơi thọ giáo
Mong là có lúc sẽ bằng ai...
BM-31/7/2014
 
CHẲNG THIẾU AI
Vang dội từ trong vọng đến ngoài
Bạn bè thân hữu đứng chen vai
Câu chào tiếng gọi nghe còn nối
Kẻ trước người sau đến vẫn vui
Vẩy bút gieo thơ nào ngại khó
Chung tay hòa vận thiếu chi tài
Tinh hoa vần điệu từ muôn hướng
Góp mặt về đây chẳng thiếu ai.
Lá chờ rơi 03/08/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2014 09:45:00 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 04.08.2014 08:00:07 (permalink)
0
 
SỰ THẾ DƯƠNG TRẦN
---*---
Thấy họa sao Ngươi ngoảnh mặt quay?
Mặc cho đương sự lệ dâng đầy
Người gào nhờ cứu, My vờ điếc
Nó gọi làm ơn, Mày giả ngây
Thức tỉnh bao người giờ mới biết
Bàng hoàng khối kẻ nuốt sầu cay
Ngẫm suy sự thế đành cam chịu
Bởi lẽ kim ngân ngự chốn này.
 
29/7/2014
Tuyen45


Thất Thời Lỡ Vận
***nguoitruongphu***

Trợn mắt phùng mang ngỡ lợn quay…
Sa cơ thất trận khổ vươn đầy 

Trẻ thời nước loạn vờ khôn lỏi
Già háp dân cuồng giả dại ngây 
Bằng hữu thay lòng phun rượu đắng
Đệ Huynh đổi dạ trút men cay 
Sinh nhầm chấp nhận đời đau khổ
Trốn chạy đi đâu? cũng thế này. 


31.07.14
nguoitruongphu
 
thân họa :
 
CŨNG NHƯỜNG NÀY
 
Một vòng quỷ đạo địa cầu quay
Tám tiết quanh co đến đủ đầy
Cây cỏ Xuân sinh chờ Hạ trưởng
Tháng ngày Thu lụn đợi Đông ngây
Chạnh buồn khi gặp cành hoa héo
Vẫn nhớ người chia chén rượu cay
Cõi thế giỏi chăng là bách tuế
Giàu sang hạ tiện cũng nhường này.
Lá chờ rơi 31/07/2014
Thay đổi trang: << < 496497498 > >> | Trang 497 của 520 trang, bài viết từ 7441 đến 7455 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9