BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 496497498 > >> | Trang 498 của 520 trang, bài viết từ 7456 đến 7470 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 04.08.2014 08:53:25 (permalink)
0
 
Đánh giặc Nguyên Mông lần thứ hai [1284]
 
Dân Việt ngàn xưa đuổi giặc Mông
Đằng Giang kiếm bạt máu loang hồng
Thoát Hoan - Vạn Kiếp hồn chưa tĩnh
Hưng Đạo - Chuơng Dương lập đại công
Ngũ Lão trí cao xua giặc dữ
Toa  Đô đầu rụng biết đâu hùng?...
Trời Nam trống trận rền vang dội
Khúc khải hoàn ca dậy núi sông…
Duong Lam
 
Thân họa :
 
QUYẾT CHIẾN
 
Âu Á xưa từng khổ nạn Mông
Việt Nam bô lão họp Diên Hồng
Một lời quyết chiến không hàng địch
Sáu chữ trương cờ lập chiến công*
Thà quỷ nước Nam không đế Bắc**
Rạng danh dân Việt tộc oai hùng
Bạch Đằng một thuở lừng kim cổ
Xác giặc ngông cuồng nổi ngập sông.
Lá chờ rơi 04/08/2014
* Trần Quốc Toản với lá cờ đề 6 chữ “phá cường địch báo hoàng ân”
** Trần Bình Trọng cam chịu chết chứ không hàng địch với câu “thà làm quỷ nước Nam, không làm vua đất Bắc"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2014 08:55:46 bởi lá chờ rơi >
Hoàng An 05.08.2014 07:32:58 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
Đánh giặc Nguyên Mông lần thứ hai [1284]
 
Dân Việt ngàn xưa đuổi giặc Mông
Đằng Giang kiếm bạt máu loang hồng
Thoát Hoan - Vạn Kiếp hồn chưa tĩnh
Hưng Đạo - Chuơng Dương lập đại công
Ngũ Lão trí cao xua giặc dữ
Toa  Đô đầu rụng biết đâu hùng?...
Trời Nam trống trận rền vang dội
Khúc khải hoàn ca dậy núi sông…
Duong Lam
 
Thân họa :

QUYẾT CHIẾN
 
Âu Á xưa từng khổ nạn Mông
Việt Nam bô lão họp Diên Hồng
Một lời quyết chiến không hàng địch
Sáu chữ trương cờ lập chiến công*
Thà quỷ nước Nam không đế Bắc**
Rạng danh dân Việt tộc oai hùng
Bạch Đằng một thuở lừng kim cổ
Xác giặc ngông cuồng nổi ngập sông.
Lá chờ rơi 04/08/2014
* Trần Quốc Toản với lá cờ đề 6 chữ “phá cường địch báo hoàng ân”
** Trần Bình Trọng cam chịu chết chứ không hàng địch với câu “thà làm quỷ nước Nam, không làm vua đất Bắc"


San Hà ,Xã Tắc
***nguoitruongphu***
 
Thoát Hoan thống lĩnh giặc Nguyên Mông
 Xâm lược trời nam đất Lạc Hồng
Đại Việt lửa thù xây chiến tích
Đạo vương trả oán sử ghi công
Sơn hà  hạnh phúc dân no ấm
Xã tắc giàu sang  nước mạnh  hùng
Tự cổ lưu truyền danh hiển hách
Người xưa quyết chí giử non sông.
05.08.14
Trần Mạnh Hùng 09.08.2014 08:15:33 (permalink)
0

1274/1500
NGHẸN NGÀO
Thương mẹ già suốt đời khổ cực
Tuổi về chiều  vất vả gian lao
Con trai của mẹ sao không thấy!!!
Cháu gái của bà ngoảnh mặt sao???
Thuở ấy nuôi con bao ước mộng
Bây giờ nuôi miệng lệ tuông trào
Nuôi con chăm chút cầu mau lớn
Rồi đến hôm nay khóc nghẹn ngào
Trần Mạnh Hùng
8-8-2014
Attached Image(s)
lá chờ rơi 09.08.2014 08:34:10 (permalink)
0
Vọng tình
(Ngũ  độ thanh)

Bỏ lại chân tình áo não thêm
Đèn khuya lẻ bóng động sau rèm
Sầu tư dáng liễu mơ màng cảnh
Nức nở cung đàn lạc lõng đêm
Xõa phím trấn ai chờ cận cửa
Hòa phong nửa kiếp đợi bên thềm
Canh tàn mộng trải lòng vương vấn
Dệt chữ phiêu bồng rảo bước êm

Vancali 8.5.14
 
Thân họa :
 
MONG NGÀY BIỂN LẶNG
 
Buồn bay theo gió lại buồn thêm
Mơ thấy ai kia đợi trước rèm
Dặm liễu đôi phen nằm chiếu đất
Khuê phòng mấy độ đếm màn đêm
Sương sa trước ngõ nhìn cay mắt
Lá rụng ngoài kia dạt trước thềm
Nỗi nhớ thâu canh còn thổn thức
Mong ngày biển lặng sóng lòng êm.
Lá chờ rơi 09/08/2014
lá chờ rơi 09.08.2014 09:17:40 (permalink)
0
 
NGHẸN NGÀO
Thương mẹ già suốt đời khổ cực
Tuổi về chiều  vất vả gian lao
Con trai của mẹ sao không thấy!!!
Cháu gái của bà ngoảnh mặt sao???
Thuở ấy nuôi con bao ước mộng
Bây giờ nuôi miệng lệ tuông trào
Nuôi con chăm chút cầu mau lớn
Rồi đến hôm nay khóc nghẹn ngào
Trần Mạnh Hùng
8-8-2014
 
Thân họa :
 
CHỜ NGHE
 
Thương mẹ cả đời luôn khó nhọc
Cam lòng năm tháng mãi cần lao
Quanh năm nhà vắng không người viếng
Suốt kiếp lưng còm chớ hỏi sao
Đôi lúc tiếng xe làm thức dậy
Đầu song khoé mắt lại dâng trào
Ngỡ rằng con trẻ về thăm viếng
Tai vẫn chờ nghe tiếng ngọt ngào.
Lá chờ rơi 09/08/2014


lá chờ rơi 09.08.2014 10:10:45 (permalink)
0
Kính chào và cám ơn bác Lá ghé qua đề thơ họa ... Chúc bác luôn khỏe !
 
* chẳng có chi. chỉ là cùng nhau chung vui với thơ. thân mến.
Lá chờ rơi 09/08/2014

Ranh Giới

Sang giàu đến lúc vụt ra đi
Khó hiểu đàng sau giấu những gì
Của cải hai tay mà nhóc nhách
Gia tài muôn hộc khéo tang phi
An toàn kín tiếng .... "cho yên mả"
Khuếch trướng ba hoa ... "dễ lộ tì"
Sống giữa trần đời khôn thiệt đấy
Đừng hòng trót lọt cõi âm ti

NhàQuê 12-07-2014

Thân họa :
 
KHOÁI TÙ TI

Ta bà một cõi đến rồi đi
Sắc sắc không không chớ hỏi gì
Gian khổ thi gan người tuấn kiệt
Bạc tiền tối mắt kẻ gian phi
Đại gia ngoài cửa dư trăm triệu
Kẻ khó trong tay chẳng một tì
Nếu phải xuôi tay đành nhắm mắt
Sống thời khó tránh chuyện tù ti*.
Lá chờ rơi 09/08/2014
ca dao :
* giận chồng xách gói ra đi
* chồng theo năn nỉ khoái tù ti trở về !


Cảm Khái

Của trần để lại nỡ ra đi
Nhắm mắt xuôi tay có tiếc gì
Dị nghị tiếng đời e khó thoát
U hoài quyến thuộc dễ đâu phi
Trên nầy phạm tội mong dù đỡ
Dưới đó đeo gông hết chỗ tì
Hoàn… thổ túi không mình… trụi lũi
Lợi danh rốt cuộc chỉ… ô ti*

Trúc Giang 12.7.14

Ti : 澌 – Xác chết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2014 10:13:53 bởi lá chờ rơi >
vancali96 09.08.2014 11:50:34 (permalink)
0



Má ơi !
(Ngũ độ thanh)

Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời

Vancali 8.7.14

 


lá chờ rơi 09.08.2014 17:39:35 (permalink)
0
vancali96





Má ơi !
(Ngũ độ thanh)

Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời

Vancali 8.7.14


 
MẸ ƠI !
 
Nhớ lúc xưa còn gọi mẹ ơi ! 
Con tim rung động ấm tên người
Bao năm trên phố con đèn sách
Mấy lúc từ quê mẹ đến chơi
Quà cáp chắt chiu mang với xách
Niềm thương trìu mến đọng chung nơi
Những hình ảnh đó trong lòng trẻ
Lấp lánh như sao sáng giữa trời.
Lá chờ rơi 09/08/2014



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2014 17:48:21 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 09.08.2014 18:14:42 (permalink)
0
Vấn Vương
***nguoitruongphu***

Lỡ yêu gái trẻ bị chê già 
Gom lại chút tình mộng bướm hoa 
Thuở đó bên nàng trăng rực sáng
Giờ đây vắng nhỏ ánh dương tà 
Cà phê điểm hẹn thương kề cận
Phố cũ giao thề hận cách xa 
Chẳng hiểu vì sao đời lận đận 
Vấn vương cố đợi chữ nhân hòa ... 
04.08.14

 
Thân họa :
 
PHẢI DUNG HÒA
 
Tay chân mày mặt dẫu hơi già 
Nhưng bướm đa tình cũng đợi hoa
Cốc rượu nhăm nhi men đã cạn
Dòng thơ lai láng bút chưa tà
Đông đoài phân cách tuy nghìn dặm
Đây đó chung lòng vẫn chẳng xa
Nếu được mang châu về Hợp phố
Đôi bên non lão phải dung hòa.
Lá chờ rơi 09/08/2014
vancali96 09.08.2014 20:03:02 (permalink)
0

Má ơi !
(Ngũ độ thanh)

Khổ não không còn gọi má ơi !
Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời

Vancali 8.7.14


 
 

MẸ ƠI !
 
Nhớ lúc xưa còn gọi mẹ ơi ! 
Con tim rung động ấm tên người
Bao năm trên phố con đèn sách
Mấy lúc từ quê mẹ đến chơi
Quà cáp chắt chiu mang với xách
Niềm thương trìu mến đọng chung nơi
Những hình ảnh đó trong lòng trẻ
Lấp lánh như sao sáng giữa trời.
Lá chờ rơi 09/08/2014
 

lá chờ rơi 10.08.2014 21:49:29 (permalink)
0
VẪN ĐỢI
 
Tốt phúc trời cho được sống lâu
Tiền hưu tháng tháng khỏe vênh râu
Cơm ngày ba bữa không lo đói
Thơ viết ngàn câu chẳng nhức đầu
Bạn kết bốn phương vui xướng họa
Tình trao tám hướng đủ nông sâu
Xuân tuy tám sáu chân còn vững
Vẫn đợi sông Ngân quạ bắt cầu.
Lá chờ rơi 10/08/2014
lá chờ rơi 11.08.2014 10:26:47 (permalink)
0
 
Hồng Trắng

Cử lễ Vu Lan đến cận rồi
Cài bông hồng trắng héo môi cười
Ngày xưa chóng mặt hay cườm đá
Giờ có ê mình chẳng giác hơi
Nhớ tuổi còn thơ thường gọi má
Giờ thân đã lớn lại xa người
Bao nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu
Giờ chỉ đau lòng gọi mẹ ơi

Giờ chỉ đau lòng gọi mẹ ơi
Từng đêm ngủ mộng nhớ về người
Vui mừng gặp bóng tròn xoe mắt
Vội chạy theo hình khiến hụt hơi
Cửa Phật mẫu từ vang tiếng nói
Trần gian con trẻ nhớ âm người (cười ?)
Phương trời cách biệt đường hai lối
Cử lễ Vu Lan đến cận rồi

Vancali
 
Thân họa :
 
LẠI NHỚ THƯƠNG
 
Vu Lan về lại nhớ thương rồi 
Nhìn ảnh mẹ yêu mỉm miệng cười
Nhớ mãi đêm sâu trơ chiếc bóng
Thương hoài tiếng hát ngọt làn hơi
Kia người hạnh phúc đang còn mẹ
Đây kẻ không may đã mất người
Mỗi độ Vu Lan lòng thổn thức
Con tim thầm réo mẹ ời ơi.
 
 
Con tim thầm réo mẹ ời ơi
Trong cõi u minh quyết gặp người
Gian khổ ngược xuôi không ngại khó
Gào kêu sớm tối vẫn dài hơi
Mẹ vào cõi Phật vô sân hận
Con ở trần gian vẫn nói cười
Giữa cõi ta bà muôn bận rộn
Vu Lan
về lại nhớ thương rồi.
Lá chờ rơi 11/08/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2014 12:14:08 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 11.08.2014 23:03:06 (permalink)
0

Kiếp Đàn Ông
***nguoitruongphu***
Chẳng ai rõ được sống bao lâu
Tâm lý nhiều ông sợ để râu 
Gái đẹp noãn nà  không dám hỏi
Chân dài tha  thướt ngại quay đầu
Chào em ấy chửi già ham nhỏ
Gọi thiếm nàng trêu ổng muốn sâu
Vườn mộng xa rồi tâm luyến tiếc
Đời vui mấy chốc bỗng qua cầu.
11.08.14

Thân họa :
 
KIẾP NGƯỜI
 
Kiếp người trăm tuổi đủ dài lâu
Sống thọ nhiều ông lại vuốt râu
Xóm dưới dễ khinh anh bé miệng
Làng trên chào đón cụ to đầu
Phúc chẳng có đôi buồn chửa dứt*
Họa nào chỉ một hận càng sâu*
Ngân hà ghi dấu tình Ngưu Chức
Chỉ gặp trong đêm quạ bắt cầu.
Lá chờ rơi 11/08/2014

* phúc bất trùng lai
* họa vô đơn chí

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2014 23:05:06 bởi lá chờ rơi >
Hoàng An 12.08.2014 07:45:04 (permalink)
0
Hối Tiếc Tuổi Xuân
***nguoitruongphu***
Ta hận đời ta lắm bể dâu
Lên voi xuống ngựa rã duyên đầu
Chớm yêu gái trẻ bạc vàng thiếu
Già  cưới chân dài nợ bám bâu
Lỡ kiếp con người thôi ! chấp nhận
Tại trời định số chẳng… lo âu
Tàn hơi sức kiệt hồn bay bỗng
Giả biệt dương trần đếm chuổi xâu
12.08.14
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2014 16:27:33 bởi Hoàng An >
lá chờ rơi 12.08.2014 23:35:58 (permalink)
0

Hối Tiếc Tuổi Xuân
***nguoitruongphu***

 Ta hận đời ta lắm bể dâu
Lên voi xuống ngựa rã duyên đầu
Chớm yêu gái trẻ bạc vàng thiếu
Già  cưới chân dài nợ bám bâu
Lỡ kiếp con người thôi ! chấp nhận
Tại trời định số chẳng… lo âu
Tàn hơi sức kiệt hồn bay bỗng
Giả biệt dương trần đếm chuổi xâu
12.08.14

Thân họa :
 
AI MUA TÔI BÁN
 
Đời làm bể cả tự nương dâu
Cái khó là do lúc khởi đầu
Nợ lớn phải hoàn lời lẩn vốn
Thân nghèo cam mặc áo không bâu
Người khôn biết tránh duyên bầu bí
Kẻ dại còn toan chuyện Á Âu
Đi một ngày đường vui một gánh
Ai cần tôi bán lại vài xâu.
Lá chờ rơi 12/08/2014


Thay đổi trang: << < 496497498 > >> | Trang 498 của 520 trang, bài viết từ 7456 đến 7470 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9