BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 499500501 > >> | Trang 499 của 520 trang, bài viết từ 7471 đến 7485 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 14.08.2014 09:31:04 (permalink)
0
  QUYẾT TÂM

Ngũ độ yêu cầu hoán đổi thanh
Rèn trui lọc lõi ắt mau thành
Niêm vần xẻ nhão quay đầu chị
Đối luật cân bằng bẻ lưỡi anh
Dẻo sức đào khơi đà mượt nhuyễn
Dày công giũa gọt tất ngon lành
Chân tình học hỏi trau dồi nhé
Nghĩa bạn ơn thầy chớ hổ danh.

Nắng Xuân
August 12, 2013
 
Thân họa :
 
YÊU ĐỜI DÂU BỂ
 
Hỏi người thục nữ dáng thanh thanh 
Đã quyết nhưng sao việc chẳng thành
Xóm dưới tiễn chân người tuấn kiệt
Làng trên đón bước kẻ tinh anh
Tình xuân những nhớ đêm trăng sáng
Trướng gấm nào quên giấc mộng lành
Ngồi cạnh bên nhau trên ghế đá
Yêu đời dâu bể ghét danh.

Lá chờ rơi 14/08/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2014 18:09:43 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 15.08.2014 19:55:52 (permalink)
0
BƯỚC DẠO BÊN EM
---*---
Chiều thu bước dạo ngắm triền sông
Gió thổi buồm căng lướt ngược dòng
Sóng nước thì thầm bên vách núi
Mây vờn nhè nhẹ giữa vườn hồng
Ta mình lời ngỏ ghi trong dạ
Hai đứa hẹn thề khắc đáy lòng
Mai dẫu khó nghèo duyên vẫn thắm
Tình nồng gắn bó chẳng hề long.
 
9/8/2014
Tuyen45

Thân họa :
 
CON ĐÒ BẾN VẮNG
 
Con đò vẫn đợi ở ven sông
Bỏ lúc chông chênh lướt giữa dòng
Ngày nắng ít người sông bến vắng
Chiều sương đông khách má em hồng

Lớn ròng nước chảy về hai hướng
Xuôi ngược đò đưa vẫn một lòng

Lơ lửng thuyền con năm tháng rộng
Vẩy vùng trên sóng tựa giao long.

Lá chờ rơi 15/08/2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2014 19:57:32 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 15.08.2014 20:09:57 (permalink)
0
VẪN ĐỢI
 
Tốt phúc trời cho được sống lâu
Tiền hưu tháng tháng khỏe vênh râu
Cơm ngày ba bữa không lo đói
Thơ viết ngàn câu chẳng nhức đầu
Bạn kết bốn phương vui xướng họa
Tình trao tám hướng đủ nông sâu
Xuân tuy tám sáu chân còn vững
Vẫn đợi sông Ngân quạ bắt cầu.
Lá chờ rơi 10/08/2014
 
ĐỢI NGƯỜI TRI KỶ
 
Tuy rằng chặn cuối chẳng còn lâu
Dẫu tóc phai màu dẫu bạc râu
Vẫn hát vẫn ca lây nết trẻ
Như thương như ghét thuở ban đầu
Đi quanh về tắt nơi nhàm chán
Kiếm mối tìm mai chỗ đậm sâu
Hãnh diện tuổi trời cho quá đát
Đợi ai tri kỷ dắt qua cầu.
Lá chờ rơi 15/08/2014
Hoàng An 16.08.2014 07:40:13 (permalink)
0
lá chờ rơi


VẪN ĐỢI
 
Tốt phúc trời cho được sống lâu
Tiền hưu tháng tháng khỏe vênh râu
Cơm ngày ba bữa không lo đói
Thơ viết ngàn câu chẳng nhức đầu
Bạn kết bốn phương vui xướng họa
Tình trao tám hướng đủ nông sâu
Xuân tuy tám sáu chân còn vững
Vẫn đợi sông Ngân quạ bắt cầu.
Lá chờ rơi 10/08/2014
 
ĐỢI NGƯỜI TRI KỶ
 
Tuy rằng chặn cuối chẳng còn lâu
Dẫu tóc phai màu dẫu bạc râu
Vẫn hát vẫn ca lây nết trẻ
Như thương như ghét thuở ban đầu
Đi quanh về tắt nơi nhàm chán
Kiếm mối tìm mai chỗ đậm sâu
Hãnh diện tuổi trời cho quá đát
Đợi ai tri kỷ dắt qua cầu.
Lá chờ rơi 15/08/2014


Kiếp Đàn Ông
***nguoitruongphu***
 
Chẳng ai rõ được sống bao lâu 
Tâm lý nhiều ông sợ để râu
Gái đẹp noãn nà  không dám hỏi
Chân dài tha  thướt ngại quay đầu
Chào em ấy chửi già ham nhỏ
Gọi thiếm nàng trêu ổng muốn sâu
Vườn mộng xa rồi tâm luyến tiếc
Đời vui mấy chốc bỗng qua cầu.
11.08.14
 
lá chờ rơi 18.08.2014 10:51:23 (permalink)
0

ĐÔI MẮT

(Tặng giếng mắt xưa…)
 
Con  sáo buồn ai con sáo sang,
Sông Ngân bến cạn hóa thiên đường.
Chàng Ngưu nghĩa cũ tình tha thiết,
Chức nữ duyên xưa hết lỡ làng.
Ta lấy hoa trời làm Thượng Uyển
Xây lầu nguyệt quế tặng Thiên Hương!
Em xưa ánh mắt hồ thu thủy,
Xô dạt tình ta mấy dặm trường...
 
Tú lang thang
 
Thân họa :
 
TÌNH XƯA DUYÊN MỚI
 
Mang bức tình thư sáo vội sang
Nhắn người đang trước ngã ba đường
Tình xưa nên bỏ trên đầu chợ
Duyên mới đành gieo ở cuối làng
Chớ chọn “tiếng vang mà rỗng tuếch”

Cứ chờ “hữu xạ tự nhiên hương”
Người hay hãnh diện cùng nhân thế
Ngựa giỏi phi nhanh giữa lộ trường.
Lá chờ rơi 18/08/2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2014 10:53:20 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 18.08.2014 20:33:02 (permalink)
0
THỊ PHI
---*---
Thị phi ngang trái hỏi ai hay
Sự thật đã bày khắp đó đây
Hổ bắt bò to, tròn mắt ngó
Mèo vồ gà nhép, đập thẳng tay
Cướp ngày ông lớn thì vô tội
Ăn vụng trương tuần lại xích ngay
Công lý thuở xưa trong bóng tối
Cán cân nay vẫn chửa là ngày.
 
3/10/2013
Tuyen45
 
Bài này bỏ quên khi họa lở dở. Nay hoàn tất nên hơi trễ. Bạn cảm phiền.
 
CHỬA ĐẾN NGÀY
 
Cứ tưởng người đi ta chẳng hay
Ai ngờ anh vẫn ở đâu đây
Ngồi bên quán cóc nhâm nhi rượu
Về lại vườn rau táy máy tay
Đầy túi quen hơi nên khó nhịn
Hết tiền cạn chén phải về ngay
Cuộc cờ bí nước không đường gở
Số đỏ hôm nay chửa đến ngày.
Lá chờ rơi 18/08/2014
lá chờ rơi 20.08.2014 08:23:41 (permalink)
0
 
Dự Họp Làng
***nguoitruongphu***

Vách đất nhà tranh ngủ chẳng lo
Nếu thương tất phải lụy con đò
Dáng mai yểu điệu vòng eo nhỏ
Mình hạt la đà khúc ngực to
Địa lợi hết may buồn cưởi chó
Thiên thời còn rũi hận lên bò
Phận nghèo dự lễ ngồi trong xó
Không dám gần quan dể sặc ho
27.06.13

 
thân họa :
 
SỢ VỢ
 
Cơm nhà ba bữa chẳng cần lo
Chỉ sợ sang sông bị trễ đò
Vợ dạo làng quê nhà vắng lặng
Chồng tu nước lả bụng phình to
Lên voi là lúc nghe nàng hát
Xuống chó là khi dậy phải bò
Nhớ vợ nhậu nhiều ho sặc sụa
Vợ về sợ quá chẳng còn ho.
Lá chờ rơi 20/08/2014


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2014 08:25:41 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 20.08.2014 09:05:34 (permalink)
0
 Hoa Lục Bình

Theo dòng lưu lạc lững lờ trôi
Sống giữa thiên nhiên chẳng bến đời
Hạ thắm khoe hoa phơi nắng rọi
Đông tàn bày lá hứng mưa rơi
Tăng duyên lịch lãm tươi màu nước
Bồi dáng thanh tao thắm cảnh trời
Mặc khách tao nhân cùng thưởng lãm
Khéo khen: vất vưởng vẫn sinh sôi !
Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt
 
Thân họa :
 
MẠCH SỐNG
 
Nước bèo sum họp lại cùng trôi
Trải nắng dầm sương suốt cả đời
Xuân đến phất phơ làn gió mát
Hạ về bát ngát ánh vàng rơi
Thu sang lá rụng phơi đầy đất
Đông lại mây giăng kín mịt trời
Luân chuyển bốn mùa khoe sắc thắm
Dâng trào mạch sống tựa đun sôi.
Lá chờ rơi 20/08/2014


lá chờ rơi 22.08.2014 20:18:48 (permalink)
0
Kính mời
 
CHỚ HỎI
 
Đã mấy tầng cao chớ hỏi chi
Hơn nhau vài chục đã ra gì
Công danh suốt kiếp cờ không gió
Sự nghiệp từng phen đến lại đi
Xóm nhỏ thương thương đôi mắt ướt
Vườn khuya ngóng ngóng một ai về
Ngũ thập niên tiền tam thập lục
Thơ tình gởi bạn vẫn lâm ly.
Lá chờ rơi 22/08/2014
lá chờ rơi 22.08.2014 21:13:27 (permalink)
0



   Thật sự tôi tâm phục, khẩu phục Lá Chờ Rơi , có tài xướng họa thơ đường...Tôi rất mong mổi ngày LCR có bài xướng để tôi trui rèn thữ thách...nhìn vốn thơ của LCR làm tôi choáng ngộp...về ý kiến bài thơ Phan văn Trị tôi chép từ trang thơ của THQ ,có chú thích y như LCR nói...Cảm ơn LCR nhiều chúc khõe chúc vui...

thân chào bạn Hoàng An,
Rất cám ơn lời quá khen và xin luôn cố gắng. Lúc nhỏ tôi lười học nên rất nghèo về ngữ vựng và vì thế nên thơ của tôi chỉ dùng những từ ngữ thông dụng thường ngày của mọi người, không có những danh từ trang trọng như vài thi sĩ khác như Đinh Hùng chẳng hạn. Đến đổi có một anh bạn nói "thơ bác sao giống như nói chuyện thường".
Còn về Niêm Luật thì ngày xưa tôi có dịp đọc rất nhiều thơ trong nhà của ba và anh tôi sưu tập và tôi thích nhất là 10 bài Khuê Phụ Thán (lời than thở của vợ vua Thành Thái bị đày). Có những bài thơ nơi chữ ký ghi là "Vị tường danh thị". Có hôm tôi khen rằng ông Vị tường danh thị này giỏi quá, có rất nhiều bài, thì được anh tôi giải thích nên mới biết "Vị tường danh thị" là chưa biết tên tác giả.
Tôi rất yêu thơ nhưng trước đó không dám làm thơ vì lý do kém ngữ vựng nêu trên, sợ không có đủ từ ngữ để diễn tả tâm tình. Nhưng sau đi làm gặp hai anh bạn đồng sở là thi sĩ Châu Anh và Nhất Phương, được họ hềm kẹp chỉ dạy hướng dẫn nên tập tễnh làm chơi cho đến nay.
Lần nữa cám ơn lời khen tặng. Tôi xin cố gắng, nhưng về các dấu hỏi ngã thì đành nhờ các độc giả sửa hộ.
thân mến chào bạn Hoàng An
Lá chờ rơi 22/08/2014
lá chờ rơi 23.08.2014 08:26:34 (permalink)
0
 
Kính mời
 
CHỚ HỎI
 
Đã mấy tầng cao chớ hỏi chi
Hơn nhau vài chục đã ra gì
Công danh suốt kiếp cờ không gió
Sự nghiệp từng phen đến lại đi
Xóm nhỏ thương thương đôi mắt ướt
Vườn khuya ngóng ngóng một ai về
Ngũ thập niên tiền tam thập lục
Thơ tình gởi bạn vẫn lâm ly.
Lá chờ rơi 22/08/2014
 

Cảm ơn bài xướng LCR...họa Ngũ Độ Thanh luôn nha...
 
Sự Đời
***nguoitruongphu***
 
Dẩu gái hay  bà cũng lạ chi 
Trẻ xinh già xấu dược hơn gì 
Dể thương chấp nhận vui mời ẵm
Khó ghẹo không cần chãnh bỏ đi
Bạc phước chia đường quên cảnh cũ
Tàn duyên gãy gánh tự  quay về
Trời kêu  phận số đời may rũi
Khổ sướng do phần vĩnh biệt .. ly.
23.08.14

 
HỎI LÀM CHI
 
Ai già ai trẻ hỏi làm chi
Tám chục qua sông chẳng dễ gì
Bởi được bẩm sinh dai lại dẽo
Nên thường quen tật đến rồi đi
Sông hồ bể cạn vui chân bước
Thơ phú vần khô đợi ý về
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Chưa được gần nhau đã biệt ly.
Lá chờ rơi 22/08/2014
 
lá chờ rơi 24.08.2014 09:31:30 (permalink)
0
VÔ THƯỜNG
 
Cuộc đời như gió thoảng mây qua
Thoáng chốc soi gương chợt thấy già
Mắt sáng hồn nhiên nay vẩn đục
Tóc xanh mà mượt đã sương pha
Dặn lòng, sân hận nên từ bỏ
Tự nhủ, đoạt tranh cố tránh xa
Chẳng có điều gì là vĩnh cửu
Cuối cùng thân xác cũng ra Ma.
Nhất Hùng
(trong vườn Tao Đàn)
 
Thân họa :
 
QUYẾT CHẲNG NGỒI CHUNG
 
Ba vạn sáu ngàn một thoáng qua
Trăm năm phù phiếm xác thân già
Mắt lờ tai lảng lời ngây ngọng
Lưng mỏi gối chùn tóc nhuộm pha
Một gánh tương lai còn vướng bận
Những ngày dĩ vãng đã lùi xa
Tang bồng hồ thỉ thân nam tử
Quyết chẳng ngồi chung với quỷ ma.
Lá chờ rơi 24/08/2014
Hoàng An 24.08.2014 12:44:23 (permalink)
0
lá chờ rơi


VÔ THƯỜNG

Cuộc đời như gió thoảng mây qua
Thoáng chốc soi gương chợt thấy già
Mắt sáng hồn nhiên nay vẩn đục
Tóc xanh mà mượt đã sương pha
Dặn lòng, sân hận nên từ bỏ
Tự nhủ, đoạt tranh cố tránh xa
Chẳng có điều gì là vĩnh cửu
Cuối cùng thân xác cũng ra Ma.
Nhất Hùng
(trong vườn Tao Đàn)

Thân họa :

QUYẾT CHẲNG NGỒI CHUNG

Ba vạn sáu ngàn một thoáng qua
Trăm năm phù phiếm xác thân già
Mắt lờ tai lảng lời ngây ngọng
Lưng mỏi gối chùn tóc nhuộm pha
Một gánh tương lai còn vướng bận
Những ngày dĩ vãng đã lùi xa
Tang bồng hồ thỉ thân nam tử
Quyết chẳng ngồi chung với quỷ ma.
Lá chờ rơi 24/08/2014

Của Thiên Trả Địa
***nguoitruongphu***
 
Thời gian giãi phóng vội  lần qua 
Năm chín trường xuân tuổi đây già 
Vẫn đẹp nhưng rồi chân lỏng gối
Còn  xinh tại chút điểm  tiêu pha 
Trẻ trung ăn nhậu rầu hao hụt
Sồn háp vung xài ngẩm xót xa 
Vứt địa của thiên chờ cõi phúc
Ôm đồm tiền bạc cũng thành ma. 

24.08.14 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2014 12:49:15 bởi Hoàng An >
lá chờ rơi 24.08.2014 12:56:14 (permalink)
0
 
Tình si
(Ngũ độ thanh)
(họa Tình cha của LT)

Lạc nẻo tình yêu đời vấp ngã
Thu về lặng lẽ cây vàng lá
Vun bờ nước cuộn buổi hàn qua
Phủ ngõ mây vờn hôm nóng hạ
Thoảng nỗi đồi mơ má nhạt nhòa
Giăng mờ biển hẹn trăng sầu quá
Sao đành bỏ lại bến đò xưa
Để bóng u buồn nơi chỗ lạ

Vancali 96
 
Thân họa :
 
BUỒN XA LẠ
 
Bạc bài nhậu nhẹt là sa ngã
Của mất như ngô đồng rụng lá
Vì chẳng được gì lúc cuối xuân
Nên đành quẳng hết trong chiều hạ
Tuổi già đêm tối mắt mờ nhòa
Bãi vắng trăng tàn sương đậm quá
Trở gót quay về thăm chốn xưa
Buồn trông mọi thứ đều xa lạ.
Lá chờ rơi 24/08/2014


Hoàng An 26.08.2014 06:21:29 (permalink)
0
Phố Buồn
***nguoitruongphu*** 


Chiều mưa, ngõ vắng tựa bên rèm
Cảnh cũ đường xưa vuột mất em 
Thưở ấy trời ơi  đừng gặp gỡ 
Bây giờ đất hởi lại chờ thêm
Tàn mơ chợt hiểu người ru ão
Rã mộng chừng hay kẻ giấc  êm 
Phố nhỏ lên dèn cây rực rỡ
Muôn màu kỷ niệm nhớ  trào thêm



23:30,29.01.2011
Thay đổi trang: << < 499500501 > >> | Trang 499 của 520 trang, bài viết từ 7471 đến 7485 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9