BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 502503504 > >> | Trang 502 của 520 trang, bài viết từ 7516 đến 7530 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 13.10.2014 06:54:47 (permalink)
0

MÊ 
Thơ đường mạnh mẽ ở hồn tôi
Luật nghĩa từng đêm hối hả bồi
Bảy chữ năm vần tha thiết gọi
Muôn ngày triệu khắc vững vàng trôi
Hoài duyên dáng mộng loang rừng biển
Mãi ngọt ngào mơ trải núi đồi
Quạnh quẽ lui về khơi ý thảo
Âm thầm vẽ đẹp chẳng hề thôi 
tonnuthihanh  

YÊU  
Người yêu kẻ mến nữa là tôi 
Lửa cũ ngàn năm được tái bồi 
Xướng họa ta mình tâm tưởng nhuyễn 
Trau dồi bạn hữu tiếng lòng trôi 
Ngày đi ngóng đợi dù ba biển 
Tối lại chờ mong dẫu bảy đồi 
Sớt ngọt chia bùi vui tỉa chữ 
Cho dầù cách biệt dễ nào thôi!  
September 3, 2014 
Đuyên Hồng  
NGỌT NHƯ ĐƯỜNG LUẬT 
Vần thơ Đường luật trở-trăn tôi
Chữ nghĩa luôn luôn phải đáp bồi
Từ được ráp câu nghe phải thuận
Ý hay nối mạch đọc cho trôi  
Phá, Thừa tiếp nối cho thành cặp
Thực, Luận diễn suy đối xứng đôi
Đường luật khéo làm nghe cũng ngọt
E vần, niêm, đối trật căn thôi 
RĐinh
Thân họa :
 
CHƯA THÔI
 Cùng vui xướng họa bạn và tôi
Một góc đường thi mãi đấp bồi
Bảy chữ tám câu mơ mộng đến
Năm vần hai đối nhịp nhàng trôi
Câu hò đêm vắng rền sông nước
Giọng hát trời khuya vút ngọn đồi
Rung chuyển bóng ngàn sao lấp lánh
Giọng vàng vang vọng mãi chưa thôi.
Lá chờ rơi 09/10/2014
TRỞ VỀ
Qua bao năm tháng cũng là tôi
Tình bạn năm nao vẫn đắp bồi
Vườn cũ xum xuê hoa thắm nở
Lối xưa lác đác lá bay trôi
Trong bầu không khí vui đùa rống
Dưới mái nhà tranh đấu khẩu đôi
Xướng họạ trêu nhau trong cảm hứng
Bây giờ hồi tưởng nhớ không thôi
Trần Mạnh Hùng
Oct/12/2014
Rdinh 14.10.2014 23:35:33 (permalink)
0
. 
Thơ đường mạnh mẽ ở hồn tôi

Luật nghĩa từng đêm hối hả bồi
Bảy chữ năm vần tha thiết gọi
Muôn ngày triệu khắc vững vàng trôi
Hoài duyên dáng mộng loang rừng biển
Mãi ngọt ngào mơ trải núi đồi
Quạnh quẽ lui về khơi ý thảo
Âm thầm vẽ đẹp chẳng hề thôi 

tonnuthihanh  


YÊU  
Người yêu kẻ mến nữa là tôi 
Lửa cũ ngàn năm được tái bồi 
Xướng họa ta mình tâm tưởng nhuyễn 
Trau dồi bạn hữu tiếng lòng trôi 
Ngày đi ngóng đợi dù ba biển 
Tối lại chờ mong dẫu bảy đồi 
Sớt ngọt chia bùi vui tỉa chữ 
Cho dầù cách biệt dễ nào thôi!   
 
Đuyên Hồng  

NGỌT NHƯ ĐƯỜNG LUẬT 
 
Vần thơ Đường luật trở-trăn tôi
Chữ nghĩa luôn luôn phải đáp bồi
Từ được ráp câu nghe phải thuận
Ý hay nối mạch đọc cho trôi  

[<font]Phá, Thừa tiếp nối cho thành cặp
Thực, Luận diễn suy đối xứng đôi
Đường luật khéo làm nghe cũng ngọt
E vần, niêm, đối trật căn thôi 
 
RĐinh 
 

 
CHƯA THÔI
 
Cùng vui xướng họa bạn và tôi
Một góc đường thi mãi đấp bồi
Bảy chữ tám câu mơ mộng đến
Năm vần hai đối nhịp nhàng trôi
Câu hò đêm vắng rền sông nước
Giọng hát trời khuya vút ngọn đồi
Rung chuyển bóng ngàn sao lấp lánh
Giọng vàng vang vọng mãi chưa thôi.

Lá chờ rơi 09/10/2014 
 
VUI THƠ ĐƯỜNG
 
Yêu thơ nào phải chỉ riêng tôi
Bạn đấy tôi đây vẫn đắp bồi
Chẳng quản tám câu tìm ý thảo
Không nề năm vận thả từ trôi
 
Văn phong tuy mỗi người riêng lẻ
Đối họa vẫn cùng ta kết đôi
Nở rộ đường thi chung lối mộng
Ngàn vui cũng chỉ thế mà thôi !
 
RĐinh
lá chờ rơi 17.10.2014 08:25:43 (permalink)
0

 
 
 
BÔNG QUỲNH 
---*---

Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

14/10/2014
Tuyen45

 
Thân họa :
 
VÌ AI
 
Vì ai thao thức suốt thâu đêm 
Canh vắng đầu sân một tiếng chim
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng
Giờ được kề bên lại ngủ êm
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt

Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.
Lá chờ rơi 17/10/2014


ThanhThanhKhiet 17.10.2014 08:33:59 (permalink)
0
BÔNG QUỲNH  
---*---
 
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm 
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim 
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ 
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm 
Ban mai mờ tỏ thu mình lại 
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm 
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm 
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm. 

14/10/2014 
Tuyen45

  
Thân họa : 
  
 Vì ai thao thức suốt thâu đêm  
Canh vắng đầu sân một tiếng chim 
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ 
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm 
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng 
Giờ được kề bên lại ngủ êm 
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt
 

Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm. 
Lá chờ rơi 17/10/2014 


Vui sống

Chân trời rực rỡ báo tàn đêm
Vắt vẻo trên cành rộn tiếng chim
Cúc đỏ chênh chao in trước ngõ
Hồng xanh chấp chới vẽ quanh thềm
Mơn man gió lộng buông dòng mát
Lãng đãng mây vờn thả nắng êm
Cỏ mướt nồng nàn ôm đất mẹ
Từng ngày cuộc sống ngọt ngào thêm

Thanh Thanh Khiết

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 08:42:32 bởi ThanhThanhKhiet >
lá chờ rơi 17.10.2014 08:42:46 (permalink)
0
xin xóa vì đã có phía trên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2014 08:48:01 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 18.10.2014 00:30:46 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
 
 
BÔNG QUỲNH 
---
*---

Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm
Ban mai mờ tỏ thu mình lại
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.

14/10/2014
Tuyen45

 
Lỡ Thương Cô  Ả 
***nguoitruongphu*** 
  
Lỡ thương ấp ủ  thức bao  đêm  
Mộng ước đoàn viên  rộn  tiếng chim 
 
Kỷ niệm bồi hồi trông ngõ vắng
 
Trào dâng cảm xúc  tựa  bên thềm 
 
Lạc đường danh vọng   không hoài  ấm 
 
Xóm nhỏ duyên tình   chẳng được êm 
 
Đặng mất do trời ai tránh khỏi 
 
Lòng tham  muốn khỏe sống dài  thêm. 
 

16.10.2014 
   
VÌ AI  
Vì ai thao thức suốt thâu đêm   
Canh vắng đầu sân một tiếng chim  
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ  
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm  
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng  
Giờ được kề bên lại ngủ êm  
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt 
 

Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.  

Lá chờ rơi 17/10/2014  
   
VUI SỐNG
Chân trời rực rỡ báo tàn đêm 
Vắt vẻo trên cành rộn tiếng chim 
Cúc đỏ chênh chao in trước ngõ 
Hồng xanh chấp chới vẽ quanh thềm 
Mơn man gió lộng buông dòng mát 
Lãng đãng mây vờn thả nắng êm 
Cỏ mướt nồng nàn ôm đất mẹ 
Từng ngày cuộc sống ngọt ngào thêm 

Thanh Thanh Khiết
 

  
TƯƠNG TƯ
---*---
Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
Dạo dực  vào ngồi dưới bậc thềm
Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
Trông hoài bạn gái giấc không êm
Tâm hồn trống trải lòng se thắt
Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.
 
17/ 10/2014
Tuyen45

ThanhThanhKhiet 20.10.2014 21:36:50 (permalink)
0
VÌ AI    
     
Vì ai thao thức suốt thâu đêm     
Canh vắng đầu sân một tiếng chim    
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ    
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm    
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng    
Giờ được kề bên lại ngủ êm    
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt    
Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.    

Lá chờ rơi 17/10/2014    
    
VUI SỐNG  

Chân trời rực rỡ báo tàn đêm   
Vắt vẻo trên cành rộn tiếng chim   
Cúc đỏ chênh chao in trước ngõ   
Hồng xanh chấp chới vẽ quanh thềm   
Mơn man gió lộng buông dòng mát   
Lãng đãng mây vờn thả nắng êm   
Cỏ mướt nồng nàn ôm đất mẹ   
Từng ngày cuộc sống ngọt ngào thêm   

Thanh Thanh Khiết 
 
TƯƠNG TƯ
---*---
Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
Dạo dực  vào ngồi dưới bậc thềm
Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
Trông hoài bạn gái giấc không êm
Tâm hồn trống trải lòng se thắt
Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.
 
17/ 10/2014
Tuyen45
 


Ngắm bình minh 

Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm 
Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm 
Trà thơm đặt ấm trên thành cửa 
Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm 
Ngó cổng lao xao vài cánh bướm 
Trông vườn ríu rít mấy đàn chim 
Thi Đường kẻ sỹ say tình viết 
Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm 

Thanh Thanh Khiết 
20/10/2014 

tuyen45 20.10.2014 23:41:38 (permalink)
0
ThanhThanhKhiet


BÔNG QUỲNH   
---*---
 
 
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm  
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim  
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ  
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm  
Ban mai mờ tỏ thu mình lại  
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm  
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm  
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.  

14/10/2014  
Tuyen45

  VÌ AI     
Vì ai thao thức suốt thâu đêm   
Canh vắng đầu sân một tiếng chim  
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ  
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm  
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng  
Giờ được kề bên lại ngủ êm  
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt
 
 

Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.  

Lá chờ rơi 17/10/2014  
  
Vui sống 

Chân trời rực rỡ báo tàn đêm 
Vắt vẻo trên cành rộn tiếng chim 
Cúc đỏ chênh chao in trước ngõ 
Hồng xanh chấp chới vẽ quanh thềm 
Mơn man gió lộng buông dòng mát 
Lãng đãng mây vờn thả nắng êm 
Cỏ mướt nồng nàn ôm đất mẹ 
Từng ngày cuộc sống ngọt ngào thêm 

Thanh Thanh Khiết

TƯƠNG TƯ
---*---
Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
Dạo dực  vào ngồi dưới bậc thềm
Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
Trông hoài bạn gái giấc không êm
Tâm hồn trống trải lòng se thắt
Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.
 
17/ 10/2014
Tuyen45
 
Ngắm bình minh   
Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm   
Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm   
Trà thơm đặt ấm trên thành cửa   
Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm   
Ngó cổng lao xao vài cánh bướm   
Trông vườn ríu rít mấy đàn chim   
Thi Đường kẻ sỹ say tình viết   
Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm   

Thanh Thanh Khiết   
20/10/2014   


NGÀY ẤY
---*---
Đông tràn gió bấc lạnh về đêm
Rừng thẳm non cao vắng hẳn chim
Lá rụng trơ cành rơi xuống cội
Hoa tàn rũ cánh rớt ngang thềm
Xuân sang mưa ấm trời yên tĩnh
Hạ đến nắng vàng biển lặng êm
Ngày ấy anh đi vui biết mấy
Quê nhà em ở lại buồn thêm.
 
19/10/2014
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2014 23:44:06 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 21.10.2014 09:16:59 (permalink)
0
 
BÔNG QUỲNH   
---*---
 
 
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm  
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim  
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ  
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm  
Ban mai mờ tỏ thu mình lại  
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm  
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm  
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.  

14/10/2014  
Tuyen45

  VÌ AI     
Vì ai thao thức suốt thâu đêm   
Canh vắng đầu sân một tiếng chim  
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ  
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm  
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng  
Giờ được kề bên lại ngủ êm  
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt
 
 

Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.  

Lá chờ rơi 17/10/2014  
  
Vui sống 

Chân trời rực rỡ báo tàn đêm 
Vắt vẻo trên cành rộn tiếng chim 
Cúc đỏ chênh chao in trước ngõ 
Hồng xanh chấp chới vẽ quanh thềm 
Mơn man gió lộng buông dòng mát 
Lãng đãng mây vờn thả nắng êm 
Cỏ mướt nồng nàn ôm đất mẹ 
Từng ngày cuộc sống ngọt ngào thêm 

Thanh Thanh Khiết

TƯƠNG TƯ
---*---
Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
Dạo dực  vào ngồi dưới bậc thềm
Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
Trông hoài bạn gái giấc không êm
Tâm hồn trống trải lòng se thắt
Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.
 
17/ 10/2014
Tuyen45
 
Ngắm bình minh   
Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm   
Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm   
Trà thơm đặt ấm trên thành cửa   
Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm   
Ngó cổng lao xao vài cánh bướm   
Trông vườn ríu rít mấy đàn chim   
Thi Đường kẻ sỹ say tình viết   
Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm   

Thanh Thanh Khiết   
20/10/2014   


NGÀY ẤY
---*---
Đông tràn gió bấc lạnh về đêm
Rừng thẳm non cao vắng hẳn chim
Lá rụng trơ cành rơi xuống cội
Hoa tàn rũ cánh rớt ngang thềm
Xuân sang mưa ấm trời yên tĩnh
Hạ đến nắng vàng biển lặng êm
Ngày ấy anh đi vui biết mấy
Quê nhà em ở lại buồn thêm.
 
19/10/2014
Tuyen45
 
 
 
TƯƠNG TƯ CHIỀU
 
Nắng chiều vội tắt gọi màn đêm
Mây trắng đầu non rộn tiếng chim
Sương trải bên song lồng ánh nguyệt
Lá rơi ngoài ngõ phủ chân thềm
Mơ hồ tiếng dế rung lùm cỏ
Văng vẳng canh gà dỗ giấc êm
Đôi lúc tương tư về cố quận
Rồi thương rồi nhớ lại nhiều thêm.
Lá chờ rơi 11/10/2014


ThanhThanhKhiet 22.10.2014 09:10:12 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
BÔNG QUỲNH   
---*---
 
 
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm  
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim  
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ  
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm  
Ban mai mờ tỏ thu mình lại  
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm  
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm  
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm.  

14/10/2014  
Tuyen45

  VÌ AI     
Vì ai thao thức suốt thâu đêm   
Canh vắng đầu sân một tiếng chim  
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ  
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm  
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng  
Giờ được kề bên lại ngủ êm  
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt
 
 

Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.  

Lá chờ rơi 17/10/2014  
  
Vui sống 

Chân trời rực rỡ báo tàn đêm 
Vắt vẻo trên cành rộn tiếng chim 
Cúc đỏ chênh chao in trước ngõ 
Hồng xanh chấp chới vẽ quanh thềm 
Mơn man gió lộng buông dòng mát 
Lãng đãng mây vờn thả nắng êm 
Cỏ mướt nồng nàn ôm đất mẹ 
Từng ngày cuộc sống ngọt ngào thêm 

Thanh Thanh Khiết

TƯƠNG TƯ
---*---
Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm
Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim
Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa
Dạo dực  vào ngồi dưới bậc thềm
Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa
Trông hoài bạn gái giấc không êm
Tâm hồn trống trải lòng se thắt
Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm.
 
17/ 10/2014
Tuyen45
 
Ngắm bình minh   
Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm   
Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm   
Trà thơm đặt ấm trên thành cửa   
Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm   
Ngó cổng lao xao vài cánh bướm   
Trông vườn ríu rít mấy đàn chim   
Thi Đường kẻ sỹ say tình viết   
Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm   

Thanh Thanh Khiết   
20/10/2014   


NGÀY ẤY
---*---
Đông tràn gió bấc lạnh về đêm
Rừng thẳm non cao vắng hẳn chim
Lá rụng trơ cành rơi xuống cội
Hoa tàn rũ cánh rớt ngang thềm
Xuân sang mưa ấm trời yên tĩnh
Hạ đến nắng vàng biển lặng êm
Ngày ấy anh đi vui biết mấy
Quê nhà em ở lại buồn thêm.
 
19/10/2014
Tuyen45
 
 
 
TƯƠNG TƯ CHIỀU
 
Nắng chiều vội tắt gọi màn đêm
Mây trắng đầu non rộn tiếng chim
Sương trải bên song lồng ánh nguyệt
Lá rơi ngoài ngõ phủ chân thềm
Mơ hồ tiếng dế rung lùm cỏ
Văng vẳng canh gà dỗ giấc êm
Đôi lúc tương tư về cố quận
Rồi thương rồi nhớ lại nhiều thêm.
Lá chờ rơi 11/10/2014

 
Từng ngày 


Sương còn đọng giọt tỏa hương đêm 
Nắng vội len cành thức giấc chim 
Dạn dĩ vài con bay tận cổng 
E dè mấy chú lượn xa thềm 
Mây vờn thả mộng lòng đâu ấm 
Gió lộng khơi tình dạ chẳng êm 
Cũng bởi quê người trong bóng lẻ 
Từng ngày nỗi nhớ nặng nề thêm 

Thanh Thanh Khiết 

 
 
tuyen45 22.10.2014 15:02:16 (permalink)
0



 
 
BÔNG QUỲNH  
---*--- 
Hương quỳnh ngào ngạt tỏa vào đêm 
Tĩnh lặng canh khuya chẳng bóng chim 
Giữa vẹn trinh nguyên trong trắng dạ 
Trọn lòng trung thủy đứng ven thềm 
Ban mai mờ tỏ thu mình lại 
Ánh sáng ngời lên ngủ giấc êm 
Trước cửa hiên nhà đầy nắng ấm 
Tiếp dòng nhựa sống nảy chồi thêm. 

14/10/2014 
Tuyen45
 
Lỡ Thương Cô  Ả  
***nguoitruongphu***  
   
Lỡ thương ấp ủ  thức bao  đêm   
Mộng ước đoàn viên  rộn  tiếng chim   
Kỷ niệm bồi hồi trông ngõ vắng  
Trào dâng cảm xúc  tựa  bên thềm   
Lạc đường danh vọng   không hoài  ấm   
Xóm nhỏ duyên tình   chẳng được êm   
Đặng mất do trời ai tránh khỏi   
Lòng tham  muốn khỏe sống dài  thêm. 
  
16.10.2014
 
NẮNG BAN MAI
---*---
Trăng tàn canh muộn rụng sương đêm
Gà gáy thúc dồn gọi giục chim
Vượn hú nai kêu vang vách núi
Voi gầm hươu tác vọng sân thềm
Vừng đông hé mở trời man mát
Mặt nhật nhô lên biển dịu êm
Cây cỏ vươn mình khoe sắc thắm
Đung đưa hoa lá đậm hương thêm.
 
6/10/ 2014
Tuyen45
 

VÌ AI   
    
Vì ai thao thức suốt thâu đêm    
Canh vắng đầu sân một tiếng chim   
Nhung nhớ nôn nao trong tấc dạ   
Vào ra ngơ ngẩn dưới chân thềm   
Xưa sao chưa đến đà mong ngóng   
Giờ được kề bên lại ngủ êm   
Từ bảy xuống ba rồi chấm dứt   
Khiến lòng đêm lạnh lại buồn thêm.   

Lá chờ rơi 17/10/2014   
   
Vui sống  

Chân trời rực rỡ báo tàn đêm  
Vắt vẻo trên cành rộn tiếng chim  
Cúc đỏ chênh chao in trước ngõ  
Hồng xanh chấp chới vẽ quanh thềm  
Mơn man gió lộng buông dòng mát  
Lãng đãng mây vờn thả nắng êm  
Cỏ mướt nồng nàn ôm đất mẹ  
Từng ngày cuộc sống ngọt ngào thêm  

Thanh Thanh Khiết  
   
TƯƠNG TƯ 
---*--- 
Trằn trọc nhớ ai thức trắng đêm 
Ngoài vườn vẳng lại tiếng bầy chim 
Bâng khuâng ra đứng bên khung cửa 
Dạo dực  vào ngồi dưới bậc thềm 
Ngóng mãi người tình cơm bỏ bữa 
Trông hoài bạn gái giấc không êm 
Tâm hồn trống trải lòng se thắt 
Thể xác bơ phờ dạ ngán thêm. 
  
17/ 10/2014 
Tuyen45
 
Ngắm bình minh 

Nắng đã xiên rèm cạn giấc đêm 
Mây vờn cảnh sắc ngọt ngào êm 
Trà thơm đặt ấm trên thành cửa 
Rượu ngọt bầy khay dưới bậc thềm 
Ngó cổng lao xao vài cánh bướm 
Trông vườn ríu rít mấy đàn chim 
Thi Đường kẻ sỹ say tình viết 
Xướng họa giao hòa nghĩa đẹp thêm
 
Thanh Thanh Khiết 
20/10/2014


NGÀY ẤY
---*---
Đông tràn gió bấc lạnh về đêm
Rừng thẳm non cao vắng hẳn chim
Lá rụng trơ cành rơi xuống cội
Hoa tàn rũ cánh rớt ngang thềm
Xuân sang mưa ấm trời yên tĩnh
Hạ đến nắng vàng biển lặng êm
Ngày ấy anh đi vui biết mấy
Quê nhà em ở lại buồn thêm.
 
19/10/2014
Tuyen45
 
TƯƠNG TƯ CHIỀU 
  
Nắng chiều vội tắt gọi màn đêm 
Mây trắng đầu non rộn tiếng chim 
Sương trải bên song lồng ánh nguyệt 
Lá rơi ngoài ngõ phủ chân thềm 
Mơ hồ tiếng dế rung lùm cỏ 
Văng vẳng canh gà dỗ giấc êm 
Đôi lúc tương tư về cố quận 
Rồi thương rồi nhớ lại nhiều thêm.

Lá chờ rơi 11/10/2014


Từng ngày  

Sương còn đọng giọt tỏa hương đêm  
Nắng vội len cành thức giấc chim  
Dạn dĩ vài con bay tận cổng  
E dè mấy chú lượn xa thềm  
Mây vờn thả mộng lòng đâu ấm  
Gió lộng khơi tình dạ chẳng êm  
Cũng bởi quê người trong bóng lẻ  
Từng ngày nỗi nhớ nặng nề thêm  

Thanh Thanh Khiết  

 
KHÚC NHẠC CÔN TRÙNG
---*---
Khúc nhạc côn trùng báo cạn đêm
Liên hồi giục giã gọi đàn chim
Bình minh tỏa sáng soi đầu núi
Mặt nhật ửng hồng rọi góc thềm
Cậu bướm nhởn nhơ trong nắng ấm
Cô ong hối hả giữa chiều êm
Thanh bình đất nước vui như hội
Giữa chốn thiên thu cảnh đẹp thêm.
 
22/10/2014
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2014 15:08:55 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 23.10.2014 21:50:05 (permalink)
0
Gió Hương
***nguoitruongphu***

Nàng ấy qua cầu chẳng vấn vương 
Quên đau sầu mộng những năm trường 
Lối xưa quán đợi trào dâng tưởng
Phố cũ vườn chờ tỏa ngát hương 
Bạc tóc chưa già chân sửa tướng
Đầu xanh sợ trẻ mặt chai.. chường 
Vợ son chãnh chẹo lòng sinh chướng
Vong phụ ân thề hứng giọt sương 

Vong phụ ân thề hứng giọt sương 
Dõi theo tình trẻ chán ê ... chường 
Chớm yêu thuở ấy hoài sung sướng
Thời mộng qua rồi tiếc vị hương 
Sự nghiệp đắng cay vì chức trưởng
Công danh vất vã tại quan trường 
Khổ đau cố chịu về sau hưởng
Tiêu chí sự đời ngỡ bá vương
04/10/2014

 
 
DƯ HƯƠNG
 
Một thân nhàn hạ chẳng vương
Chân đất nào đâu ngán dặm trường
Viếng núi thăm non thơ mở ý
Dạo làng chào bạn bút thêm hương
Tâm tình xứ lạ còn ngây ngất
Mộng mị trời khuya cũng chán chường
Mỏi cánh chim bay tìm tổ ấm
Vẫn phong trần điếm cỏ cầu sương

Vẫn phong trần điếm cỏ cầu sương
Không thể tai ngơ cũng mặt chường
Dặm liễu sưởi khô thân lãng tử
Phòng khuê còn đượm chút dư hương
Điệu buồn suốt kiếp lời ai oán
Cung muộn thâu đêm khúc đoạn trường
Toan dứt bao phen mà chửa dứt
Tơ lòng một mối hãy còn vương.
Lá chờ rơi 23/10/2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2014 21:53:11 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 25.10.2014 08:17:41 (permalink)
0
 
XƯỚNG
THÀNH PHỐ HOA


Cao ngất trời mây cõi mộng hoa
Rừng thông bát ngát thoảng hương hoa
Lâm Viên lộng gió cao nguyên lạnh
Đà Lạt mờ sương thành phố hoa
Mặc khách say sưa miền sơn cước
Tao nhân nhàn nhã chốn phù hoa
Đa tình bao kẻ khi rời bước
Vương mãi bên mình một cánh hoa.

Tuyệt thế nhân gian


MỐI DUYÊN SÔNG NƯỚC



Bờ sông cỏ phụng mọc như hoa
Bến nước thu phong trổ bóng hoa
Thuyền gỗ lờ đờ người kiếm cá
Xe bò loáng thoáng ai xem hoa
Chàng trai dưới sóng tay chài cá
Người đẹp trên bờ mắt ngắm hoa
Ngước mặt nhìn lên không chớp mắt
Đêm về mãi nhớ bóng nàng hoa

Đông Hòa 



EM & HOA




Hôm ấy gặp em giữa chợ hoa
Ngẩn người cứ ngỡ mắt ta hoa
Mình ngà vóc ngọc mờ trăng lạnh
Mắt phượng mày ngài tỏ dáng hoa
Các cụ ông ngồi xâu giỏ cước
Mấy bà lão đứng xỏ đài hoa
Khách du ngơ ngẩn dừng chân bước
Đồng thốt nên lời "Đẹp tựa hoa!"

Ðông Tà - CSL 


KIẾP HOA


Tô điểm cho đời rạng rỡ hoa ,
Cuộc đời ngắn ngủi cũng là hoa .
Sáng cười trong nắng khoe hương sắc ,
Đêm khóc trên cành rũ lá hoa .
Người quý ươm trồng nơi cảnh đẹp ,
Kẻ cần buôn bán chốn phồn hoa
Cũng là thân phận trời sinh đó ,
Sao chóng phai tàn hỡi kiếp hoa !

vivi02

CẢM CUỘC ÐỜI


Sao người mộng mị cảnh xa hoa
Có sướng chi đâu kiếp bướm hoa
Giữa chốn lợi danh lo tá hỏa
Nơi phường lừa lọc nhiễm ba hoa
Mịt mù lối sống thành tha hóa
Bỏ mặc nhân tâm tối sắc hoa
Chẳng dám luận bàn câu phước họa
Chỉ xin giữ lại chút lòng hoa...
BHD2



KIỀU HOA


Hiếm được như nàng một dáng hoa
Bao đời quân tử mộng tìm hoa
Anh hùng Từ Hải cờ sai nước
Thục nữ Thúy Kiều chịu tiếng hoa
Hận kẻ bạc tình xa lệ nhụy
Thương người tri kỷ xót tim hoa
Chữ TRINH ba bảy đường chung thủy
Tắm nỗi đau đời vẫn vẹn hoa.

Kim Giang 


ĐÓN TẾT NGẮM HOA


Vui tết cùng em thưởng lãm hoa
Lầu son gác tía một rừng hoa
Lả lơi hoa thắm, tha hồ . . . Bướm
Lơ lửng bướm bay, mơm mởm . . . hoa.
Kia trúc, kia mai khoe sắc thắm
Đây lan, đây cúc mượt mà hoa
Gió xuân thoang thoảng mùi hương phấn
Ngây ngất bên nhau đẹp tựa hoa

Trần Mạnh Hùng
 


EM LÀ THƠ NỞ HOA


Có phải em là thơ nở hoa ?
Xuân về cánh bướm lượn vờn hoa
Trăng khuya rượu chếnh vùi hương tóc
Chiều muộn thơ tràn thoảng phấn hoa
Kỳ ngộ gió đưa mây hợp phố
Vô duyên nước chảy mộng phù hoa
Đêm xuân gối mộng say hồn khách
Bỏ áo rời xiêm rối nguyệt hoa...
Duong Lam
 
 
Thân họa :
 
TÂN VỊNH KIỀU
 
Thương ai phận gái tựa loài hoa 
Lỡ bước còn chi một kiếp hoa
Từ Hải cứu nguy trong cảnh khổ
Sở Khanh vùi dập một đời hoa
Kẻ vì chữ hiếu sai lời hẹn
Người giữ tình xưa đổi sắc hoa
Mất chị thay em tròn bổn phận
Thỏa lòng tục tử bướm tìm hoa.
Lá chờ rơi 25/10/2014
lá chờ rơi 27.10.2014 07:15:23 (permalink)
0
Sống trong lo lắng

Kiện đến Thiên Đình cũng y thinh
Lãnh đạo thời cuộc bởi Bắc Kinh
Mạnh, đông, nước lớn đâu chịu nhục
Ra oai vươn võ bất thình lình
Để xem nước nhỏ nào không phục
Soán ngôi thế giới tựa chủ minh
Bạn, thù tất cả đều dưới trướng
Sống trong lo lắng phải nghiêng mình.

 
thân họa :
 
NAM QUỐC SƠN HÀ
 
Tạm thời nhịn tặc cứ làm thinh 
Mặc nó đầu to chớ hải kinh
Đúc kiếm đợi thời khi thuận lợi
Xua quân ta đánh lúc thình lình
Trương cờ chính nghĩa gìn sông núi
Giặc cướp tham tàn khó biện minh
Gương cũ ông cha từng để lại
Sơn hà Nam quốc của riêng mình.
Lá chờ rơi 27/10/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2014 07:17:52 bởi lá chờ rơi >
thanhsingle 27.10.2014 22:20:36 (permalink)
0
Của Thiên Trả Địa
***nguoitruongphu***
 
Thời gian giãi phóng vội  lần qua 
Năm chín trường xuân tuổi đây già 
Vẫn đẹp nhưng rồi chân lỏng gối
Còn xinh tại chút điểm tiêu pha 
Trẻ trung ăn nhậu rầu hao hụt
Sồn háp vung xài ngẩm xót xa 
Vứt địa của thiên chờ cõi phúc
Ôm đồm tiền bạc cũng thành ma. 

24.08.14 
 
BẠN VỚI MA
 
Cửa sổ thời gian bóng ngựa qua
Xuân xanh mới đó đã thành già
Chiều về độc ẩm ly trà nhạt
Bạn tới cùng chia cốc rượu pha

Chợ sáng tiền hưu chưa kịp đếm
Quán chiều sổ nợ đã trình xa 
Dẫu nhiều của cải giàu tiền bạc

Lúc chết cũng làm bạn với ma.
Lá chờ rơi 01/09/2014
 
 
Thân đáp họa :
( Thật xin lỗi vì không tham khảo luật thơ Đường chỉ hứng chí theo vần điệu thôi nha Bác Lá )
 
 
Quỹ, người, ma
 
Sống thời công nghệ ráng mà qua
Tuổi sao là đạt để gọi già ?
Tai nghe, mắt thấy rờ mó được
Đôi khi vui khẩy thích gièm pha
Tiền đầy tủ, túi mua sở thích
Nhiều người hoàn cảnh thật xót xa
Đời người giả kiếp theo cơ mệnh
Dương trần xen lẫn quỹ, người, ma
Thay đổi trang: << < 502503504 > >> | Trang 502 của 520 trang, bài viết từ 7516 đến 7530 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9