BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 502503504 > >> | Trang 504 của 520 trang, bài viết từ 7546 đến 7560 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
vancali96 26.11.2014 09:19:34 (permalink)
0
 

NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2014 09:21:40 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 26.11.2014 15:48:21 (permalink)
0


NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014

 
LẠI NHỚ BẠN THƠ
 
Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
Trang trọng Dòng đời vui một thuở
Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
Chẳng lo ai đợi với ai chờ.
Lá chờ rơi 26/11/2014
SuongAnh 26.11.2014 16:22:26 (permalink)
0
 
NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014

 
LẠI NHỚ BẠN THƠ
 
Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
Trang trọng Dòng đời vui một thuở
Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
Chẳng lo ai đợi với ai chờ.
Lá chờ rơi 26/11/2014

NHỚ THƠ

Lâu nay bận bịu chẳng làm thơ
Cuộc sống thăng trầm phá mộng mơ
Nhớ lại hôm nào cười mỏi miệng
Nghĩ về thủa ấy thức quên giờ
Người tung vừa thả vài con chữ
Kẻ hứng liền nâng những tiếng tơ
Xướng họa trang thơ xưa rộn rã
Vần câu chừ ngập nỗi mong chờ
Sương Anh

Lâu quá SA hỏng có vào đây vì thế như là quên chuyện xướng họa, tình nghĩa nơi trang thơ Đường này đã một thời quấn quít tưởng như ko thể nào rời, thế mà.... Nay công việc ngơi xí, trở lại thấy tên Bác Lá và các bạn thơ thân quen xưa. Tình thơ trỗi dậy, SA xin cùng họa với Bác Lá và các bạn nha.
Thân chúc mọi người nơi đây luôn An Mạnh. SA
lá chờ rơi 26.11.2014 19:32:32 (permalink)
0
 
NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014

 
LẠI NHỚ BẠN THƠ
 
Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
Trang trọng Dòng đời vui một thuở
Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
Sương Anh mất biệt để ai chờ.
Lá chờ rơi 26/11/2014

NHỚ THƠ
 
Lâu nay bận bịu chẳng làm thơ
Cuộc sống thăng trầm phá mộng mơ
Nhớ lại hôm nào cười mỏi miệng
Nghĩ về thủa ấy thức quên giờ
Người tung vừa thả vài con chữ
Kẻ hứng liền nâng những tiếng tơ
Xướng họa trang thơ xưa rộn rã
Vần câu chừ ngập nỗi mong chờ
Sương Anh

Lâu quá SA hỏng có vào đây vì thế như là quên chuyện xướng họa, tình nghĩa nơi trang thơ Đường này đã một thời quấn quít tưởng như ko thể nào rời, thế mà.... Nay công việc ngơi xí, trở lại thấy tên Bác Lá và các bạn thơ thân quen xưa. Tình thơ trỗi dậy, SA xin cùng họa với Bác Lá và các bạn nha.
Thân chúc mọi người nơi đây luôn An Mạnh. SA
 
@ Sương Anh
Quả thật có quên sót Sương Anh nên xin sửa câu chót lại như trên.
thân mến,
Lá chờ rơi 26/11/2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2014 20:46:18 bởi lá chờ rơi >
Hoàng An 27.11.2014 17:11:19 (permalink)
0
  • Gần Đất Xa Trời 
    ***Nguoitruongphu*** 

    Bình minh ngái ngủ tận trời đông 
    Gió thoảng hương xa nướng giấc nồng 
    Nửa kiếp tha phương nhiều khó nhọc 
    Khoảng đời định hướng ít thành công 
    Vợ hiền cần mẫn ăn dè xẽn 
    Chồng dữ bê tha nhậu nhẹt ngông 
    Chung chiếu dãi dầu từng nếm trãi 
    Già khòm ngẩm lại tiếc buồn không?

     
  • Đồng Lão 28.11.2014 00:46:32 (permalink)
    0
    Mộng Mơ

    Đêm trường trăn trở mối duyên thơ
    Vỗ giấc trần ai ướm mộng mơ
    Ngóng gió gió tan đâu mất biệt
    Tìm trăng trăng khuất tự bao giờ
    Vườn xưa tản mác dòng thi phú
    Phố cũ bặt im tiếng trúc tơ
    Hạc nội mây ngàn vui lúc gặp
    Dứt duyên để khổ lại ai chờ

    Đồng Lão

    Thương Bác Lá thiếu bạn tri âm, bấy lâu nay bận rộn tắt nguồn thi hứng, nhưng khi nhận giấy"triệu tập" nhằm lúc lễ thanksgiving có chút rảnh rỗi vội khăn gói lên đường phó hội góp vui . nhưng vẫn chậm hơn Vancali và Sương Anh một bước ha ha... Chúc mọi người vui khoẻ.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2014 07:12:19 bởi Đồng Lão >
    lá chờ rơi 28.11.2014 21:14:51 (permalink)
    0
    thân chào bác Đồng Lão
    Tôi nhớ trước bác cũng có góp vui cho Thư Quán. Như có một bài viết trong có hai chữ Lão Lão nhưng tìm không ra.
    Nay bác đã xuất hiện thì tôi níu được rồi. Đến trễ thường là thói quen của người lớn (tuổi).
    Chắc là bác còn có nhiều bận rộn trong đời sống riêng tư. Như thế cũng là một cái tốt.
    Tôi thì nay phần lớn thời giờ là đến vui cùng các thi hữu trên mạng trong VN THƯ QUÁN.
    Mong gặp được bác thường hơn tí xíu.
    Thân mến.
    Lá chờ rơi/Võ Nhựt Ngộ 28/11/2014
    lá chờ rơi 28.11.2014 21:42:14 (permalink)
    0
     
  • Gần Đất Xa Trời 
    ***Nguoitruongphu*** 

    Bình minh ngái ngủ tận trời đông 
    Gió thoảng hương xa nướng giấc nồng 
    Nửa kiếp tha phương nhiều khó nhọc 
    Khoảng đời định hướng ít thành công 
    Vợ hiền cần mẫn ăn dè xẽn 
    Chồng dữ bê tha nhậu nhẹt ngông 
    Chung chiếu dãi dầu từng nếm trãi 
    Già khòm ngẩm lại tiếc buồn không?  
  • Thân họa :
     
    CHỈ CHO KHÔNG
     
    Xuân sinh Thu lụn đợi tàn đông 
    Kỷ niệm trong tim vẫn ấm nồng
    Ngang dọc chí trai toan lấp bể
    Ngửa nghiêng sức trẻ phải dày công
    Thương người vợ đảm luôn tình nặng
    Giận đấng chồng ngu mãi tính ngông
    Chỉ biết ăn xong tìm tứ vận
    Thơ làm không bán chỉ cho không.
    Lá chờ rơi 28/11/2014

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2014 21:45:06 bởi lá chờ rơi >
  • Đuyên Hồng 29.11.2014 17:50:24 (permalink)
    0
    SuongAnh


     
    NHỚ BẠN THƠ
     
    Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
    Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
    Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
    Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
    Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
    Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
    Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
    Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
    Lá chờ rơi 25/11/2014

     
    LẠI NHỚ BẠN THƠ
     
    Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
    Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
    Trang trọng Dòng đời vui một thuở
    Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
    Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
    Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
    Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
    Chẳng lo ai đợi với ai chờ.
    Lá chờ rơi 26/11/2014

    NHỚ THƠ
     
    Lâu nay bận bịu chẳng làm thơ
    Cuộc sống thăng trầm phá mộng mơ
    Nhớ lại hôm nào cười mỏi miệng
    Nghĩ về thủa ấy thức quên giờ
    Người tung vừa thả vài con chữ
    Kẻ hứng liền nâng những tiếng tơ
    Xướng họa trang thơ xưa rộn rã
    Vần câu chừ ngập nỗi mong chờ
    Sương Anh

    SUM VẦY THƯ QUÁN
    Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ
    Nhớ gì như nhớ tuổi trai tơ
    Đường thi bài xướng thương từ ấy
    Bát cú vần gieo mộng đến giờ
    Có trẻ có già hằng quyến luyến
    Còn thầy còn bạn mãi say mơ
    Đầu xanh kia ngóng người vai hạc
    Thư quán sum vầy thả tứ thơ!
     
    November 29, 2014
    Đuyên Hồng






    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2014 18:08:04 bởi Đuyên Hồng >
    Hoàng An 29.11.2014 20:38:11 (permalink)
    0
    vancali96


     

    NHỚ BẠN THƠ
     
    Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
    Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
    Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
    Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
    Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
    Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
    Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
    Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
    Lá chờ rơi 25/11/2014
     



    Nhớ lung Tung
    ***nguoitruongphu***
     
    Lạc chốn dương trần đổ bến  thơ 
    Gặp trang xướng họa kết tình .. mơ
    Thân thương chọc ghẹo  vài trăm phút
    Lạ nhớ  đùa vui  mấy vạn giờ
    Khác họ giao thề do  lão nguyệt
    Người dưng trót hứa  tại ông  tơ  
    Mạng hư cúp điện buồn than oán
    Chẳng giận hờn ai phải ráng chờ.
    29/11/2014
     
     
    Đồng Lão 30.11.2014 14:21:25 (permalink)
    0
    Cám ơn bác Lá có lòng nghĩ đến Đồng Lão,vui với Bác cũng gần 10 năm rồi"trước khi có nick Đồng Lão" nên bác đừng khách sáo như vậy. Cứ coi như con cháu trong nhà xướng hoạ trò chuyện với nhau là vui rồi. Chúc Bác luôn luôn vui khỏe.
    Vì xa diễn đàn nhiều năm nay trở lại nên mọi thứ còn lộn xộn , khó khăn lắm mới lôi được trang trào phúng trở về. Tưởng nó đã vùi vào dĩ vãng.
    Cám ơn chị Cát Ly mấy năm trước đã lưu lại đường link của trang này.
    Không biết nút qoute nằm ở đâu, nhờ bác chỉ dùm.
    lá chờ rơi 30.11.2014 17:33:33 (permalink)
    0

    Chuyện Hợp Tan

    Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
    Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
    Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
    ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
    Một trang thi sĩ tung câu xướng
    Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
    Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
    Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
    Đồng Lão
     
    Thân họa :
     
    TOẠI LÒNG NHAU
     
    Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
    Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
    Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
    Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
    Thi nhân bốn bể về thăm viếng
    Mặc khách năm châu đến hỏi chào
    Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
    Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
    Lá chờ rơi 30/11/2014


    Hoàng An 30.11.2014 19:24:00 (permalink)
    0
    lá chờ rơi


    Chuyện Hợp Tan

    Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
    Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
    Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
    ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
    Một trang thi sĩ tung câu xướng
    Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
    Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
    Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
    Đồng Lão

    Thân họa :
     
    TOẠI LÒNG NHAU
     
    Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
    Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
    Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
    Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
    Thi nhân bốn bể về thăm viếng
    Mặc khách năm châu đến hỏi chào
    Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
    Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
    Lá chờ rơi 30/11/2014



    Xa nhớ ,Buồn trêu!
    ***nguoitruongphu***
     
    Bác Lá ! Phong lưu giõi  lộng trào  
    Thơ đường cố luyện phú tầm cao 
    Mình thì o bế thèm trêu gái
    Ấy lại mon men  trộm bẻ đào 
    Thu đến chia tay nàng giả biệt
    Hè sang gặp gở ảnh vui  chào 

    Mấy năm giận dỗi sầu nhưng nhớ
    Thầm gọi tên người trách mắng nhau.

    30/11/2014  
     
    vancali96 30.11.2014 21:25:35 (permalink)
    0
     
    Chuyện Hợp Tan

    Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
    Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
    Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
    ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
    Một trang thi sĩ tung câu xướng
    Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
    Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
    Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
    Đồng Lão
    Thân họa :
      TOẠI LÒNG NHAU
      Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
    Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
    Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
    Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
    Thi nhân bốn bể về thăm viếng
    Mặc khách năm châu đến hỏi chào
    Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
    Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
    Lá chờ rơi 30/11/2014     
    Lại có nhau
     
    Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
    Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
    Người đi có nhớ cơn mưa hạ
    Bến ở hoài mong lệ má đào
    Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
    Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
    Bao năm lạc bước phương trời lạ
    Tri kỷ tương phùng … lại có nhau
    Vancali 11.30.14

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2014 21:43:47 bởi vancali96 >
    lá chờ rơi 01.12.2014 09:29:08 (permalink)
    0
     
    THÀY CŨ TRÒ XƯA
    ---*---
    Trò xưa thày cũ nghĩa tình vương
    Bao tháng, bao năm vẫn nhớ trường
    Sang sảng lời cô trên bục giảng
    Bổng trầm thầy nói giọng yêu thương
    Chiến tranh lớp học đều sơ tán
    Mãn khóa tay chào đất hậu phương
    Buông bút súng cầm ra mặt trận
    Bàn chân in dấu mọi con đường.
     
    19/11/2014
    Tuyen45
     
    Thân họa :
     
    CHUNG VAI
     
    Lớplàng xưa nhớ vấn vương
    Như chim ríu rít lúc tan trường
    Khó quên mấy tiếng thầy răn dạy
    Vẫn nhớ những lời cô mến thương
    Mãn học chia tay về tám hướng
    Ngùi trông bóng bạn rẻ mười phương
    Ngày mai đất nước thanh bình lại
    Ta sẽ chung vai khắp nẻo đường.
    Lá chờ rơi 01/12/2014
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2014 09:30:37 bởi lá chờ rơi >
    Thay đổi trang: << < 502503504 > >> | Trang 504 của 520 trang, bài viết từ 7546 đến 7560 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9