BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 505506507 > >> | Trang 506 của 520 trang, bài viết từ 7576 đến 7590 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 08.12.2014 20:06:15 (permalink)
0
   
Bảy Ghét    

Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh    
Hai hong thích kẻ dạ không minh    
Ba mến thương ai đừng khó tính    
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình    
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt    
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh    
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại    
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!    

Sương Anh    

Tôi có bài thơ rất đẹp sau đây mà không nhớ trọn. Xin nêu ra để bạn nào có đủ toàn bài thì xin bổ khuyết hộ. Rất cám ơn   
    
Bác Lá ơi, cháu ko nhớ vì chủ đề thơ: MƯỜI THƯƠNG nhiều lời thơ nhiều tác giả lắm Bác ơi. Nhưng bài Bác Lá muốn nói là bài này nè, cháu gởi link Bác đọc há. Chúc Bác và các bạn nơi đây luôn An Mạnh nha.   
 
Rất cám ơn Sương Anh. Tôi gom chép lại theo thể lục bát bài thơ đó thì như sau :
 
MƯỜI THƯƠNG
1. Một thương tóc xõa mơ màng
2. Hai thương ăn nói dịu dàng có duyên
3. Ba thương má lúm đồng tiền
4. Bốn thương đôi mắt như sao huyền mùa Thu
5.  Năm thương em biết mong chờ
Dù anh đi chinh chiến bao năm tháng xa mờ quê hương
6.  Sáu thương em vững cương thường
7. Bẩy thương nết ở trăm đường khéo khôn
8. Tám thương trong trắng tâm hồn
Đẹp tươi như ánh trăng tròn đầu thôn.
9. Chín thương là thương tiếng cười dòn.
Ngàn năm gỗ đá cũng còn còn ngất ngây
10.  Mười thương em xinh quá là đôi bàn tay
Bàn tay dệt mộng cho đời tương lai
Để cùng anh xây đắp ngày mai  
******
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2014 20:09:37 bởi lá chờ rơi >
SuongAnh 10.12.2014 03:13:15 (permalink)
0
Bác Lá, Đồng Lão và Vân Cà quý mến, 
 SA lâu quá hỏng có làm thơ Đường, giờ trở lại chơi vui mà vì cái tật... láu táu nên hong nhìn lại sau khi post; bởi thế bị phạm luật... Có ngừ hỏng thương tình nên bảo là sao SA dạo này thích chơi luật... rừng thế! hic hic... Thấy hong xong, nên thui xin trở lại làm kẻ thiện nhân kiếm chút phước để đời  
  
Xin cả nhà hoan hỷ sửa lại hai bài mà SA đã post ở đây thay cho hai bài đã post trong trang của quý vị nhen, bên nhà của SA đã sửa lại theo luật mà ông chính phủ Đường thi đã quy định rồi. Chân thành cám ơn ông "phú lít" và cả nhà đã thương tình bỏ qua hong bắt lỗi của SA  
  

BỊ LẤY HẾT TÌNH 

Đồng Lão ơi hời... cô bé xinh  
Nguyên nhân khiến phải trước bình minh  
Chấp tay thú tội cùng bè bạn  
Quỳ gối phân trần cạn ý mình  
Vậy kẻ làm hồn nghiêng bối rối  
Là ai khiến trí mất tường tinh  
Đường yêu nếu lỡ sa chân bước  
Sẽ bị tiên ma lấy hết tình ...  hihihihi  

Sương Anh
 

  
-------------------- 
Bảy Ghét 
  
Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 

Hai hong kết kẻ dạ không minh 
Ba thương bằng hữu hiền hòa tính 
Bốn quý bạn bè yêu mến mình 
Năm thích câu vần gieo vận khéo 
Sáu mê dòng chữ hiểu đời tinh 
Bảy lòng cảm thấy... xui khi gặp 
Đồng Lão sao hay phá... thiệt tình!!! 

Sương Anh 
SuongAnh 10.12.2014 04:31:59 (permalink)
0
 



Ca Ngợi Hồng Ân
  
Chuông đổ ngân vang đến mọi nhà
Như là tín hiệu vọng lan xa
Ngôi Hai Ấu Chúa về trần thế
Tất cả con chiên được món quà
Cảm tạ tình thương lời khấn nguyện
Reo mừng hạnh phúc tiếng hoan ca 
Vinh danh nhạc trỗi đèn giăng mắc
Chúc tụng Giáng Sinh đủ sắc hoa

Sương Anh
  

Kính chúc Bác Lá và gia đình Giáng Sinh Vui vẻ và Đầm Ấm nha. 


lá chờ rơi 11.12.2014 09:29:06 (permalink)
0

 



Ca Ngợi Hồng Ân
  
Chuông đổ ngân vang đến mọi nhà
Như là tín hiệu vọng lan xa
Ngôi Hai Ấu Chúa về trần thế
Tất cả con chiên được món quà
Cảm tạ tình thương lời khấn nguyện
Reo mừng hạnh phúc tiếng hoan ca 
Vinh danh nhạc trỗi đèn giăng mắc
Chúc tụng Giáng Sinh đủ sắc hoa

Sương Anh
  
Kính chúc Bác Lá và gia đình Giáng Sinh Vui vẻ và Đầm Ấm nha. 

 
Thân họa :
 
CÕI TRẦN HOA NỞ
 
Rực rỡ đèn hoa thắp sáng nhà 
Lung linh mờ ảo ngắm từ xa
Muôn lòng tin tưởng chờ ơn thánh
Con trẻ hân hoan nhận gói quà
Thôn xóm tưng bừng câu chúc tụng
Giáo đường rộn rịp tiếng vui ca
Giáng sinh máng cỏ muôn người đợi
Một cõi trần gian rực nở hoa.
Lá chờ rơi 11/12/2014


vancali96 11.12.2014 11:19:19 (permalink)
0
Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96

Yêu đời
Yêu đời sao phải mãi hoài say
Bến đỗ tương lai vẫn đẹp đầy
Vỗ giấc sum vầy yên với mộng
Ru hồn phiêu lãng trôi cùng mây
Hương xưa đà khép về tâm sự
Ngã thực từ ly đã rỏ bày
Hảy cứ nâng niu miền kỷ niệm
Thời gian khiến rượu thôi còn cay
Đồng Lão
Chuẩn bị ăn lể noel sớm mà sao tâm sự trùng trùng vậy Vân ĐL vẩn còn chạy đua với thời gian rảnh lúc vào thăm lúc đó hen . chủ nhật vui vẻ
To Sương Anh : sao dạo này họa thơ ĐL toàn chơi luật rừng không vậy ? ghét tui tới vậy sao , buồn năm phút !
Chuyện đời than thở cho vui vậy mà huynh DL , chúc huynh luôn vui mạnh .
ĐỜI AN NHIÊN

Cứ mãi than rồi cạn chén say
Khiến tâm mệt mỏi trí vương đầy
Sân si hờn giận cao hơn núi
Cảm mến yêu thương nhẹ tợ mây
Chấp nhận vui buồn trong cuộc sống
An nhiên đón nhận chuyện trời bày
Cho hồn thơ thới và nhàn nhã
Rượu chẳng vơi sầu lại chát cay
Sương Anh
@ Vân ui... càng uống càng buồn, càng quên càng nhớ... ghê lắm á! Noel sắp đến rồi vui lên nha
@ Đồng Lão nè, đừng ỷ mạnh en híp kẻ íu bóng dzía nha, gì mà có luật rừng trong này nè trời qươi... hihihihi, ai ghét ai mà ai đây hỏng bít thui ai bùn mặc kệ ai nhe...
Chuyện buồn

Những muốn quên người rượu cứ say
Tình xưa kỷ niệm cứ vơi đầy
Ngày thu dưới biển đùa cơn sóng
Tháng hạ bên hồ bỡn tóc mây
Đất khách thuyền đi đời cách trở
Quê cha kẻ ở phận an bày
Từng trang lưu bút tìm an ủi
Vẫn thấy trong lòng vị đắng cay

Vancali 12.10.14
Đồng Lão 11.12.2014 13:14:08 (permalink)
0
vancali96


Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96

Yêu đời
Yêu đời sao phải mãi hoài say
Bến đỗ tương lai vẫn đẹp đầy
Vỗ giấc sum vầy yên với mộng
Ru hồn phiêu lãng trôi cùng mây
Hương xưa đà khép về tâm sự
Ngã thực từ ly đã rỏ bày
Hảy cứ nâng niu miền kỷ niệm
Thời gian khiến rượu thôi còn cay
Đồng Lão
Chuẩn bị ăn lể noel sớm mà sao tâm sự trùng trùng vậy Vân ĐL vẩn còn chạy đua với thời gian rảnh lúc vào thăm lúc đó hen . chủ nhật vui vẻ
To Sương Anh : sao dạo này họa thơ ĐL toàn chơi luật rừng không vậy ? ghét tui tới vậy sao , buồn năm phút !
Chuyện đời than thở cho vui vậy mà huynh DL , chúc huynh luôn vui mạnh .
ĐỜI AN NHIÊN

Cứ mãi than rồi cạn chén say
Khiến tâm mệt mỏi trí vương đầy
Sân si hờn giận cao hơn núi
Cảm mến yêu thương nhẹ tợ mây
Chấp nhận vui buồn trong cuộc sống
An nhiên đón nhận chuyện trời bày
Cho hồn thơ thới và nhàn nhã
Rượu chẳng vơi sầu lại chát cay
Sương Anh
@ Vân ui... càng uống càng buồn, càng quên càng nhớ... ghê lắm á! Noel sắp đến rồi vui lên nha
@ Đồng Lão nè, đừng ỷ mạnh en híp kẻ íu bóng dzía nha, gì mà có luật rừng trong này nè trời qươi... hihihihi, ai ghét ai mà ai đây hỏng bít thui ai bùn mặc kệ ai nhe...
Chuyện buồn

Những muốn quên người rượu cứ say
Tình xưa kỷ niệm cứ vơi đầy
Ngày thu dưới biển đùa cơn sóng
Tháng hạ bên hồ bỡn tóc mây
Đất khách thuyền đi đời cách trở
Quê cha kẻ ở phận an bày
Từng trang lưu bút tìm an ủi
Vẫn thấy trong lòng vị đắng cay

Vancali 12.10.14

 

[<font] 
Cứ Say
 
Thôi thì hảy cứ tạm thời say
Nhấc chén bi ai rót thật đầy
Khuấy nát thu xưa hòa với rượu
Vo tròn hạ cũ vất theo mây
Tương lai chớ để sầu giăng mắc
Hạnh phúc không do vận sắp bày
Nuốt xuống cho lòng trôi tất cả
U buồn kỷ niệm với hương cay
 
Đồng Lão
 
Trời ơi sao dạo này nàng thơ Vancali u sầu hoài vậy ? nếu có cách nào làm Vân vui trở lại thì dù dầu sôi lửa bỏng ĐL cũng sẽ đi làm ngay . chúc vui nha . 
 
to Sương Anh : ai ăn hiếp ai biết liền , về là sai tui đi hút bụi dọn dẹp hai bài thơ "rừng " kia mà còn nói nữa , vậy biểu sao ai hổng ghét . Nhưng mà phải công nhận cả 2 bài sửa đọc không phê bằng 2 bài sai luật  cho nên quyết định không sửa , để vậy làm kỷ niệm chơi vui
 
Xin chào bác Lá , sorry bác mấy hôm nay ĐL vẩn còn lang thang trong trang bản nháp tìm lại cảm hứng năm xưa , ngoài ra còn phải chăm sóc cho 2 nàng bảo bối đường thi  của vnthuquan nên chưa có dịp trò chuyện cùng bác . xin bác đừng buồn ĐL nha . chúc bác Lá luôn vui khỏe yêu đời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2014 21:57:12 bởi Đồng Lão >
vancali96 12.12.2014 08:56:41 (permalink)
0
Tội huynh Đồng

Ai xem cũng thấy tội huynh Đồng
Hút bụi “ thơ rừng “ hỏi mệt không
Chớ quạu u sầu công bỏ dở
Nên cười vui vẻ chuyện làm xong
Biết đâu nhận thiếp hằng tơ tưởng
Hoặc giả trao quà đã ước mong
Được phái hồng nhan nhờ hãnh diện
Nhanh tay đỡ việc chớ lòng thòng

Vancali 12.11.14



lá chờ rơi 12.12.2014 10:48:30 (permalink)
0
chào bác Đồng Lão
Đâu có gì mà buồn hay trách. Có việc để nói thì nói với nhau. Không có việc gì thì chỉ đọc thơ và tin tức của nhau là đủ ròi.
thân mến.
lá chờ rơi 13.12.2014 10:29:50 (permalink)
0
 
 
Tội huynh Đồng 

Ai xem cũng thấy tội huynh Đồng 
Hút bụi “ thơ rừng “ hỏi mệt không 
Chớ quạu u sầu công bỏ dở 
Nên cười vui vẻ chuyện làm xong 
Biết đâu nhận thiếp hằng tơ tưởng 
Hoặc giả trao quà đã ước mong 
Được phái hồng nhan nhờ hãnh diện 
Nhanh tay đỡ việc chớ lòng thòng 
Vancali 12.11.14
 

  

...GHÉT LÃO ĐỒNG
  
Nói thiệt tui đây... ghétttt Lão Đồng
Việc người mau mắn việc nhà không
Đường thi bụi bậm đương lo quét
Thân liễu ốm o ráng dọn xong
Hỏng đến đỡ tay... còn quở trách
Sao mà phá luật... thế đừng mong!
Rừng ngàn cây rậm đâu ra lối
Chẳng giúp thì thôi lại xiết thòng
Sương Anh

[<Van ui, cái Lão ngoan Đồng sao mà hỏng dễ thương dzí phái nữ xí nào cả Vân hén, thui.. oa oa...xịt ổng đi cho chừa ha hihihihihi. 
 
 
thân họa :
 
Buông thòng
 
Kẻ thương người ghét vậy cân đồng 
Quá đát rồi nên muốn cũng không
Lẩm cẩm câu già non bất tận
Ngập ngừng thơ xướng họa chưa xong
Ai thương ai ghét ai châm chọc
Ta đợi ta chờ ta ước mong
Nếu phải thở than câu bất khả
Thì cam mặc kệ cứ buông thòng.
Lá chờ rơi 13/12/2014
Đồng Lão 14.12.2014 06:34:33 (permalink)
0
lá chờ rơi


 

Tội huynh Đồng 

Ai xem cũng thấy tội huynh Đồng 
Hút bụi “ thơ rừng “ hỏi mệt không 
Chớ quạu u sầu công bỏ dở 
Nên cười vui vẻ chuyện làm xong 
Biết đâu nhận thiếp hằng tơ tưởng 
Hoặc giả trao quà đã ước mong 
Được phái hồng nhan nhờ hãnh diện 
Nhanh tay đỡ việc chớ lòng thòng 
Vancali 12.11.14
 

  

...GHÉT LÃO ĐỒNG
  
Nói thiệt tui đây... ghétttt Lão Đồng
Việc người mau mắn việc nhà không
Đường thi bụi bậm đương lo quét
Thân liễu ốm o ráng dọn xong
Hỏng đến đỡ tay... còn quở trách
Sao mà phá luật... thế đừng mong!
Rừng ngàn cây rậm đâu ra lối
Chẳng giúp thì thôi lại xiết thòng
Sương Anh

[<Van ui, cái Lão ngoan Đồng sao mà hỏng dễ thương dzí phái nữ xí nào cả Vân hén, thui.. oa oa...xịt ổng đi cho chừa ha hihihihihi. 
 

thân họa :
 
Buông thòng
 
Kẻ thương người ghét vậy cân đồng 
Quá đát rồi nên muốn cũng không
Lẩm cẩm câu già non bất tận
Ngập ngừng thơ xướng họa chưa xong
Ai thương ai ghét ai châm chọc
Ta đợi ta chờ ta ước mong
Nếu phải thở than câu bất khả
Thì cam mặc kệ cứ buông thòng.
Lá chờ rơi 13/12/2014



Thơ Chanh
 
"Nhất nhớ" pha chanh khoản đãi Đồng
Rồi chờ xem Lão dính chua không
Thất ngôn chém xuống nhè tim điểm
Bát cú phang ngang hạ thủ xong
Ngó bộ nàng như còn chửa thỏa
 Còn ta lòng vẫn mãi hoài mong
Thương mây muốn trút ngàn tâm sự
Lại vướng dây câu móc họng thòng
 
Đồng Lão
 
To Mây : uổng cho tui " trăm nhớ ngàn thương khó biện minh" vậy mà nỡ lòng nào lại đem tấm hình thời trai trẻ của tui vào làm bia để 2 ngừ tập phóng phi tiêu vậy ?thiệt đáng ăn đòn mà
Nói chơi thôi chứ thương muốn chít làm sao mà oánh cho được . Thì ra giờ mới biết cô mình cũng biết làm thơ chanh hen , đọc xong nghe thấy chua chua tê tê còn phê phê nữa cám ơn nhiều !!!
 
To ghét : bữa giờ Đồng lão ghé nhà Bác Lá luyện bí kíp học được mấy chiêu nè
 
[<font]Cứ ngỡ rằng loan phụng hòa minh , Đồng sắm lể mò sang Pháp quốc
[<font]Có dè đâu tơ trời đứt đụt , Tư" gánh vàng đem đổ sông ngô"
 
 Sao mà tui khổ vậy trời ! người thì thả dây câu thắt họng , người thì gánh vàng đem vất xuống sông . phen này thì tiêu thiệt rồi !!
vancali96 14.12.2014 11:43:18 (permalink)
0
 
Tội huynh Đồng

Ai xem cũng thấy tội huynh Đồng
Hút bụi “ thơ rừng “ hỏi mệt không
Chớ quạu u sầu công bỏ dở
Nên cười vui vẻ chuyện làm xong
Biết đâu nhận thiếp hằng tơ tưởng
Hoặc giả trao quà đã ước mong
Được phái hồng nhan nhờ hãnh diện
Nhanh tay đỡ việc chớ lòng thòng
Vancali 12.11.14

...GHÉT LÃO ĐỒNG

Nói thiệt tui đây... ghétttt Lão Đồng
Việc người mau mắn việc nhà không
Đường thi bụi bậm đương lo quét
Thân liễu ốm o ráng dọn xong
Hỏng đến đỡ tay... còn quở trách
Sao mà phá luật... thế đừng mong!
Rừng ngàn cây rậm đâu ra lối
Chẳng giúp thì thôi lại xiết thòng

Sương Anh

[<Van ui, cái Lão ngoan Đồng sao mà hỏng dễ thương dzí phái nữ xí nào cả Vân hén, thui.. oa oa...xịt ổng đi cho chừa ha hihihihihi.


thân họa :

Buông thòng

Kẻ thương người ghét vậy cân đồng
Quá đát rồi nên muốn cũng không
Lẩm cẩm câu già non bất tận
Ngập ngừng thơ xướng họa chưa xong
Ai thương ai ghét ai châm chọc
Ta đợi ta chờ ta ước mong
Nếu phải thở than câu bất khả
Thì cam mặc kệ cứ buông thòng.
Lá chờ rơi 13/12/2014

Thơ Chanh
"Nhất nhớ" pha chanh khoản đãi Đồng
Rồi chờ xem Lão dính chua không
Thất ngôn chém xuống nhè tim điểm
Bát cú phang ngang hạ thủ xong
Ngó bộ nàng như còn chửa thỏa
Còn ta lòng vẫn mãi hoài mong
Thương mây muốn trút ngàn tâm sự
Lại vướng dây câu móc họng thòng
Đồng Lão
To Mây : uổng cho tui " trăm nhớ ngàn thương khó biện minh" vậy mà nỡ lòng nào lại đem tấm hình thời trai trẻ của tui vào làm bia để 2 ngừ tập phóng phi tiêu vậy ?thiệt đáng ăn đòn mà
Nói chơi thôi chứ thương muốn chít làm sao mà oánh cho được . Thì ra giờ mới biết cô mình cũng biết làm thơ chanh hen , đọc xong nghe thấy chua chua tê tê còn phê phê nữa cám ơn nhiều !!!
To ghét : bữa giờ Đồng lão ghé nhà Bác Lá luyện bí kíp học được mấy chiêu nè
Cứ ngỡ rằng loan phụng hòa minh , Đồng sắm lể mò sang Pháp quốc
Có dè đâu tơ trời đứt đụt , Tư" gánh vàng đem đổ sông ngô"
Sao mà tui khổ vậy trời ! người thì thả dây câu thắt họng , người thì gánh vàng đem vất xuống sông . phen này thì tiêu thiệt rồi !!


Tỷ Sương Anh coi chừng khổ nhục kế đừng nghe lời ngon ngọt mà mềm lòng ... nhớ nhen tỷ .
Chúc tỷ luôn vui mạnh chúc tỷ ngày Noel đầy hồng ân thiên chúa .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2014 21:59:16 bởi vancali96 >
Đồng Lão 15.12.2014 06:44:52 (permalink)
0
vancali96


 

Em Mây dạo này thiệt khó hầu nhen , nói như vậy mà còn hổng tin vậy thì tiếp tục nói nữa
 
Nhớ Em
 
Hễ cứ nhìn mây là nhớ em
Nhớ như con nít nhớ cà lem
Ngày hồn ngơ ngẩn thèm thuồng mãi
Tối bụng sục sôi bứt rứt thêm
Cố lướt xuyên qua cơn sóng mộng
Mong mau túm lại đóa môi mềm
Nguyện thề nếu được gần nhau nữa
Sẽ khiến tình êm như bóng đêm
 
Đồng Lão
 
Thề luôn rồi đó , tin chưa ? Đứa nào nói láo chết chùm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2014 08:08:02 bởi Đồng Lão >
vancali96 15.12.2014 09:57:41 (permalink)
0
Em Mây dạo này thiệt khó hầu nhen , nói như vậy mà còn hổng tin vậy thì tiếp tục nói nữa
 
Nhớ Em
 
Hễ cứ nhìn mây là nhớ em
Nhớ như con nít nhớ cà lem
Ngày hồn ngơ ngẩn thèm thuồng mãi
Tối bụng sục sôi bứt rứt thêm
Cố lướt xuyên qua cơn sóng mộng
Mong mau túm lại đóa môi mềm
Nguyện thề nếu được gần nhau nữa
Sẽ khiến tình êm như bóng đêm
 
Đồng Lão
 
Thề luôn rồi đó , tin chưa ? Đứa nào nói láo chết chùm
 
[Nhớ về em

Cũng vì mấy chữ nhớ về em
Để phải u sầu mắt lệ lem
Dưới biển mong hoài nên khổ nạn
Trên đồi đợi mãi khiến buồn thêm
Ong vàng cánh đẹp cho lòng mến
Bướm trắng lời ngon để dạ mềm
Lỡ đã tin người xây mộng ước
Trông hoài bóng nhạn đến trong đêm

Vancali 12.14.14




Tỷ Sương Anh ú ù vào xem huynh mình dụ khị quá trời ông địa nè lẹ lên tỷ uiiiiiiiii ......
 
SuongAnh 16.12.2014 03:23:16 (permalink)
0


Em Mây dạo này thiệt khó hầu nhen , nói như vậy mà còn hổng tin vậy thì tiếp tục nói nữa
 
Nhớ Em
 
Hễ cứ nhìn mây là nhớ em
Nhớ như con nít nhớ cà lem
Ngày hồn ngơ ngẩn thèm thuồng mãi
Tối bụng sục sôi bứt rứt thêm
Cố lướt xuyên qua cơn sóng mộng
Mong mau túm lại đóa môi mềm
Nguyện thề nếu được gần nhau nữa
Sẽ khiến tình êm như bóng đêm
 
Đồng Lão
 
Thề luôn rồi đó , tin chưa ? Đứa nào nói láo chết chùm
 
[Nhớ về em

Cũng vì mấy chữ nhớ về em
Để phải u sầu mắt lệ lem
Dưới biển mong hoài nên khổ nạn
Trên đồi đợi mãi khiến buồn thêm
Ong vàng cánh đẹp cho lòng mến
Bướm trắng lời ngon để dạ mềm
Lỡ đã tin người xây mộng ước
Trông hoài bóng nhạn đến trong đêm

Vancali 12.14.14



ANH VÀ EM

Trời bày cái chuyện anh và em
Vì chữ thương yêu mắt luốc lem
Chẳng gặp băn khoăn lòng nhớ mãi
Không tin héo hắt dạ sầu thêm
Người đi vắng bóng hồn tơ tưởng
Kẻ ngóng chờ ai tim héo mềm
Biết vậy nên Sương nào dám hẹn
Ngày vui vẻ sống ngủ yên đêm   

Sương Anh

Tỷ Sương Anh ú ù vào xem huynh mình dụ khị quá trời ông địa nè lẹ lên tỷ uiiiiiiiii ......
SA nè Van ú ù u... đứng có lo ha, ai dụ khị cứ mặc ai, tim mình khóa kỹ đêm dài... ngủ yên! hihihihi


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2014 03:28:30 bởi SuongAnh >
vancali96 17.12.2014 10:45:28 (permalink)
0
Em Mây dạo này thiệt khó hầu nhen , nói như vậy mà còn hổng tin vậy thì tiếp tục nói nữa
Nhớ Em
Hễ cứ nhìn mây là nhớ em
Nhớ như con nít nhớ cà lem
Ngày hồn ngơ ngẩn thèm thuồng mãi
Tối bụng sục sôi bứt rứt thêm
Cố lướt xuyên qua cơn sóng mộng
Mong mau túm lại đóa môi mềm
Nguyện thề nếu được gần nhau nữa
Sẽ khiến tình êm như bóng đêm
Đồng Lão
Thề luôn rồi đó , tin chưa ? Đứa nào nói láo chết chùm
Nhớ về em

Cũng vì mấy chữ nhớ về em
Để phải u sầu mắt lệ lem
Dưới biển mong hoài nên khổ nạn
Trên đồi đợi mãi khiến buồn thêm
Ong vàng cánh đẹp cho lòng mến
Bướm trắng lời ngon để dạ mềm
Lỡ đã tin người xây mộng ước
Trông hoài bóng nhạn đến trong đêm

Vancali 12.14.14


ANH VÀ EM
Trời bày cái chuyện anh và em
Vì chữ thương yêu mắt luốc lem
Chẳng gặp băn khoăn lòng nhớ mãi
Không tin héo hắt dạ sầu thêm
Người đi vắng bóng hồn tơ tưởng
Kẻ ngóng chờ ai tim héo mềm
Biết vậy nên Sương nào dám hẹn
Ngày vui vẻ sống ngủ yên đêm
Sương Anh
Tỷ Sương Anh ú ù vào xem huynh mình dụ khị quá trời ông địa nè lẹ lên tỷ uiiiiiiiii ......
SA nè Van ú ù u... đứng có lo ha, ai dụ khị cứ mặc ai, tim mình khóa kỹ đêm dài... ngủ yên! hihihihi
Cơn Sốt Tình Yêu
Vạn ức sầu đau đến bởi em
Khiến anh tóc đã luống màu lem
Nhủ rằng trọn kiếp đừng yêu nữa
Chỉ được vài hôm lại nhớ thêm
Cố gắng điều hòa tâm trí khổ
Nhưng không cứu nổi trái tim mềm
Tình này đang sốt hơn trăm độ
Nó nhiễm vào mơ khuấy mỗi đêm
Đồng Lão
CHUYỆN TÌNH YÊU
Mê rượu hong thèm ngó tới em
Buồn ai mắt ngọc lệ tèm lem
Hẹn hò lại để người chờ mãi
Hứa đến nhưng rồi bóng biệt thêm
Bởi thế tim đây luôn khép kín
Mặc cho dạ ấy rối tơi mềm
Tình yêu là chuyện hằng niên kỷ
Nếu chạm vào thì mất ngủ đêm
Sương Anh
Bữa nay hơn quá chén làm bể mất 1 tròng kính , bây giờ tui dùng độc nhãn mần thơ cho 2 ngừ , nhưng thấy chữ nó cứ chạy lung tung có gì sai mai sửa lại hen . Bây giờ Đồng Lão thăng giường đây , chúc 2 tềnh iu ngủ ngon . see you two in a dream nhen !
Úi giời ui... ĐL cứ quá chén hoài kiểu này thì mất... em là phải lắm rùi, lại còn đòi mơ thấy hai nàng cùng một lúc nữa kìa, hèn chi... còn lại 1 tròng là may lắm đó Van hén

Tỷ ui .... coi Lão độc nhãn ngủ mớ gặp ... nhện tinh kìa hì hì .....

Mật ngọt
Xin đừng mật ngọt dỗ dành em
Mực tím thơ tình chữ ướt lem
Nhủ dạ khôn màng tim bối rối
Dặn lòng chả thiết dạ buồn thêm
Ngày thời mơ mộng làm môi mọng
Tối lại tương tư khiến tóc mềm
Bắt chước Sương Anh hoài hỏng đặng
Canh trường ngóng đợi trống qua đêm

Vancali 12.16.14

 
Thay đổi trang: << < 505506507 > >> | Trang 506 của 520 trang, bài viết từ 7576 đến 7590 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9