BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 514515516 > >> | Trang 516 của 520 trang, bài viết từ 7726 đến 7740 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 23.04.2015 09:14:27 (permalink)
0


Hôm nay là thứ ba rồi , còn đi làm ba hôm nửa , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Gãi lưng

Làm ơn hãy đến lẹ đi nào
Vã quá rồi nè chẳng biết sao
Nhích tới u mà ngay chổ ấy
Vờn qua tại đấy mạnh tay vào
Hì hà đã quá chừng nghe sướng
Ứ hự ôi chà lại thấy đau
Chút xíu thôi mà kêu mệt quá
Ơi à tí nữa phài cho mau

Vancali 3.31.15


 
 
thân họa :
 
TIẾC THỜI XUÂN SẮC
 
Mặt quen chẳng nhớ gặp nơi nào 
Bởi số đào hoa khó nói sao 

Xóm dưới nhiều em kêu phải chọn
Làng trên lắm chị gọi mời vào
Được mùa đâu ngại gì giông bão
Hết hạn đành cam chịu khổ đau
Tuổi trẻ lắm phen cờ gặp gió

Tiếc thời xuân sắc lại qua mau.
Lá chờ rơi 23/04/2015





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2015 09:16:01 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 24.04.2015 10:11:43 (permalink)
0
Buồn thân

Nỏ thích thì thôi bạn nỡ giùi
Xóm đường biêu rếu cốt mua vui
Giờ đây nhác thấy đành chân chạy
Sắp đến vừa nom phải bước lùi
Đã bị nói lai Tây ngốc nghếch
Lại còn cho giống Mỹ đen thui
Về nhà đóng cửa ngồi yên vậy
Đẫm lệ buồn thân vạt áo chùi

Vancali 3.14.15





Vừa tỉnh dậy vào đọc thơ lại thấy em than thở , đang thương vay khóc mướn cho người ta phải không , cớ sao lại có vần "giùi" vậy ? Họa tiếp với em chơi vui hen .

Đừng buồn

Em ngoan tới vậy bị ai "giùi"
Chớ nghĩ làm chi tổ mất vui
Gom mối ưu tư đem vất bỏ
Cho tình thân thiết mãi không lùi
Dù như Tây trắng do gien biến
Dẫu giống Mỹ đen tại nắng thui
Chẳng lỗi nơi mình sao trách phận
Gương xoan đẫm lệ lấm lem chùi

Đồng Lão


 
quote



CHUYỆN ĐÂU CÒN ĐÓ
Chuyện đâu còn đó  cớ chi giùi 
Cau có lẫy hờn bỗng mất vui
Ngoảng mặt làm ngơ là xí xoá
Quay lưng rũ sạch chẳng chui lùi
Đường ta ta bước dù gian khổ
Việc họ họ lo dẫu chột thui
Trước mắt chân trời bao thử thách
Mồ hôi đẫm trán thuận tay chùi
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 26.04.2015 02:13:49 (permalink)
0

Thân hoạ VẦN bài TÂM VỊ Nhà Thơ PHAN THÀNH LANH
V Ỡ MỘNG
VỠ mộng tại sao vẫn dại tê
MỘNG xưa hẹn ước bỗng tuông về
TẠI vì tâm sự như cuồng sóng
SAO lại niềm riêng giống sạt đê
VẪN biết đợi chờ tia mắt liếc
Dại trong những lúc bĩu môi chề
TÊ  lòng , tê ý tình ngây dại
NHUNG NHỚ TÌNH XƯA ĐẮM ĐUỐI MÊ
 Trần Mạnh Hùng
1700 
BÙ bấy nhiêu đời cũng tái tê
NHÌN tâm mới rõ hướng quay về
DƯỚI âm tào cội duyên khai nụ
RUỘNG phước ươm mầm chốn mạt đê
LÒE loẹt sắc trần bao mỏi mệt
MUÔN màu tạm cảnh lắm ê chề
THÚ vui Đạo lạc người ngơ ngáo
TƯỢNG ĐÁ TRONG CHÙA DỌA KẺ MÊ

Phan Thành Lanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2015 02:15:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 09.05.2015 09:20:28 (permalink)
0


Buồn thân

Nỏ thích thì thôi bạn nỡ giùi
Xóm đường biêu rếu cốt mua vui
Giờ đây nhác thấy đành chân chạy
Sắp đến vừa nom phải bước lùi
Đã bị nói lai Tây ngốc nghếch
Lại còn cho giống Mỹ đen thui
Về nhà đóng cửa ngồi yên vậy
Đẫm lệ buồn thân vạt áo chùi

Vancali 3.14.15





Vừa tỉnh dậy vào đọc thơ lại thấy em than thở , đang thương vay khóc mướn cho người ta phải không , cớ sao lại có vần "giùi" vậy ? Họa tiếp với em chơi vui hen .

Đừng buồn

Em ngoan tới vậy bị ai "giùi"
Chớ nghĩ làm chi tổ mất vui
Gom mối ưu tư đem vất bỏ
Cho tình thân thiết mãi không lùi
Dù như Tây trắng do gien biến
Dẫu giống Mỹ đen tại nắng thui
Chẳng lỗi nơi mình sao trách phận
Gương xoan đẫm lệ lấm lem chùi

Đồng Lão


 



CHUYỆN ĐÂU CÒN ĐÓ
Chuyện đâu còn đó  cớ chi giùi 
Cau có lẫy hờn bỗng mất vui
Ngoảng mặt làm ngơ là xí xoá
Quay lưng rũ sạch chẳng chui lùi
Đường ta ta bước dù gian khổ
Việc họ họ lo dẫu chột thui
Trước mắt chân trời bao thử thách
Mồ hôi đẫm trán thuận tay chùi
Trần Mạnh Hùng

Thân họa :
 
CHỚ DẬP GIÙI
 
Chẳng thích thời thôi chớ dập giùi 
Kẻ tung người hứng để mà vui
Khi lên cất bút ra bài xướng
Lúc xuống quay lưng kiếm chỗ lùi
Bảy chữ dư âm cao vút vút

Năm vần lạc điệu tối thui thui
Thơ thần rượu thánh không tìm thấy
Chỉ thấy bùn son phải cạo chùi.
lá chờ rơi 09/05/2015

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2015 09:22:13 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 11.05.2015 19:08:03 (permalink)
0
Bác Lá kính mến !!! Bác ẩn danh ở đâu vậy  ???? Biệt tăm biệt tích , Tạ ơn trời gặp bác trở lại trong chốn thơ văn . Lần sau làm ơn, làm phước để lại lời nhắn giúp mọi nguoi thương yêu bác khỏi phải lo lắng 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2015 19:09:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 12.05.2015 12:45:48 (permalink)
0
TA CÓ NHAU
LỜI dặn bên tai tiếp nối mau
NÓI trong yêu dấu toả muôn màu
NGẬP chìm cảm xúc trong rung động
NGỪNG trệ  niềm vui với nỗi đau
LÒNG những đắm chìm trong nỗi nhớ
CẢ khi giao động với nôn nao
THẸN thùng, nũng nịu hồng đôi má
ÂU YẾM TRONG TAY TA CÓ NHAU
Trần Mạnh Hùng
1771
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2015 12:47:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 14.05.2015 04:06:46 (permalink)
0

 
NỢ CÙNG MANG
Dân không gian cũng gọi dân gian
Góp sức góp công xoá ngượct àn
Gom giọt mồ hôi trên ruộng lúa
Thu từng tấc đất khuấy nhoà tan
Thế gian phấn đấu sao gian thế
Cuộc sống bon chen được sống nhàn
Ấy thế khi nhà tan nước khốn
Chung xương chung máu nợ cùng mang
TrầnMạnhHùng
1780
 
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 21.05.2015 09:32:00 (permalink)
0

 

Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì ....

Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 5.16.15


 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão

Yêu cuồng

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim
Tủi thân tấm cám nên buồn bã
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im
Trách cành trên đồi cho mộng khuất
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm
Vì yêu quá độ nên cuồng trí
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim

Vancali 5.18.15



VUỐT NỰNG
Hỏi thăm và lõ mắt đi tìm
Gõ cửa từng nhà kiếm chú chim
Của quý vợ thương luôn vuốt nựng
Cục cưng chồng thích lẽ nào im  
Cửa nhà êm ấm trong yên tĩnh
Chồng vợ yêu thương đến đắm chìm
Chim báu tự nhiên bay mất dạng
Thương chim vợ khóc nhói trong tim
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
lá chờ rơi 22.05.2015 09:14:31 (permalink)
0
 
Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì ....

Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 5.16.15


 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão

Yêu cuồng

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim
Tủi thân tấm cám nên buồn bã
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im
Trách cành trên đồi cho mộng khuất
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm
Vì yêu quá độ nên cuồng trí
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim

Vancali 5.18.15



VUỐT NỰNG
Hỏi thăm và lõ mắt đi tìm
Gõ cửa từng nhà kiếm chú chim
Của quý vợ thương luôn vuốt nựng
Cục cưng chồng thích lẽ nào im  
Cửa nhà êm ấm trong yên tĩnh
Chồng vợ yêu thương đến đắm chìm
Chim báu tự nhiên bay mất dạng
Thương chim vợ khóc nhói trong tim
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Thân họa :
 
HÉO CON TIM
 
Ra đi chẳng nói để ai tìm
Góc bể chân trời bặt cánh chim
Nhớ lúc chung tay cùng vẩy cánh
Buồn khi vắng mặt phải nằm im
Xưa sao chưa đến thời mong nhớ
Giờ dẫu về thăm cũng lắng chìm
Hết dẻo hết dai heo nhịn cám
Buồn nhòe con mắt héo con tim.
Lá chờ rơi 22/05/2015



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2015 09:17:17 bởi lá chờ rơi >
Đồng Lão 24.05.2015 08:44:17 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì ....

Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 5.16.15


 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão

Yêu cuồng

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim
Tủi thân tấm cám nên buồn bã
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im
Trách cành trên đồi cho mộng khuất
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm
Vì yêu quá độ nên cuồng trí
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim

Vancali 5.18.15



VUỐT NỰNG
Hỏi thăm và lõ mắt đi tìm
Gõ cửa từng nhà kiếm chú chim
Của quý vợ thương luôn vuốt nựng
Cục cưng chồng thích lẽ nào im  
Cửa nhà êm ấm trong yên tĩnh
Chồng vợ yêu thương đến đắm chìm
Chim báu tự nhiên bay mất dạng
Thương chim vợ khóc nhói trong tim
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Thân họa :
 
HÉO CON TIM

Ra đi chẳng nói để ai tìm
Góc bể chân trời bặt cánh chim
Nhớ lúc chung tay cùng vẩy cánh
Buồn khi vắng mặt phải nằm im
Xưa sao chưa đến thời mong nhớ
Giờ dẫu về thăm cũng lắng chìm
Hết dẻo hết dai heo nhịn cám
Buồn nhòe con mắt héo con tim.
Lá chờ rơi 22/05/2015



 
 
Khổ Từ Ly
Xa xăm vạn lý biết đâu tìm
Đôi ngã từ ly khuất bóng chim
Dõi cánh hoa tàn nghe nức nở
Nhìn màn trăng xế khó dằn im
Đành rằng duyên số hoài xa cách
Chỉ tiếc thời gian đã lắng chìm
Vạn mối ưu tư đều nếm cả
Đau lòng nhọc trí héo con tim
 
Đồng Lão
lá chờ rơi 05.06.2015 09:14:50 (permalink)
0
 
Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì ....

Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 5.16.15


 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão

Yêu cuồng

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim
Tủi thân tấm cám nên buồn bã
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im
Trách cành trên đồi cho mộng khuất
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm
Vì yêu quá độ nên cuồng trí
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim

Vancali 5.18.15



VUỐT NỰNG
Hỏi thăm và lõ mắt đi tìm
Gõ cửa từng nhà kiếm chú chim
Của quý vợ thương luôn vuốt nựng
Cục cưng chồng thích lẽ nào im  
Cửa nhà êm ấm trong yên tĩnh
Chồng vợ yêu thương đến đắm chìm
Chim báu tự nhiên bay mất dạng
Thương chim vợ khóc nhói trong tim
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Thân họa :
 
HÉO CON TIM

Ra đi chẳng nói để ai tìm
Góc bể chân trời bặt cánh chim
Nhớ lúc chung tay cùng vẩy cánh
Buồn khi vắng mặt phải nằm im
Xưa sao chưa đến thời mong nhớ
Giờ dẫu về thăm cũng lắng chìm
Hết dẻo hết dai heo nhịn cám
Buồn nhòe con mắt héo con tim.
Lá chờ rơi 22/05/2015



Khổ Từ Ly
Xa xăm vạn lý biết đâu tìm
Đôi ngã từ ly khuất bóng chim
Dõi cánh hoa tàn nghe nức nở
Nhìn màn trăng xế khó dằn im
Đành rằng duyên số hoài xa cách
Chỉ tiếc thời gian đã lắng chìm
Vạn mối ưu tư đều nếm cả
Đau lòng nhọc trí héo con tim
 
Đồng Lão
 
Thân họa :
 
HÒA NHỊP TIM
 
Chán chê quay lại khỏi đi tìm
Vở mộng sông hồ mỏi cánh chim
Cứ tưởng tình xưa vui nối lại
Ai ngờ nghĩa cũ giận nằm im
Mỗi người một góc chờ đêm sáng
Hai kẻ đôi nơi đếm mộng chìm
Ai đợi ai chờ ai hết giận
Để hòa nhau tiếng nhịp trong tim.
Lá chờ rơi 05/06/2015


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2015 09:29:11 bởi lá chờ rơi >
vancali96 07.06.2015 22:56:18 (permalink)
0
Trần Mạnh Hùng 06.07.2015 05:50:50 (permalink)
0
BÀI VÈO TRÔI của Thi Sỹ Anh Văn - Bút Cọ
và cũng là kỷ niệm bài thơ thứ 2000
---000---
THỜI GIAN
Lời nhắn tan theo gió bạt ngàn
Trôi theo năm tháng biệt âm ban
Ngày xưa mong đợi bao lưu luyến
Hiện tại chờ  trông vẫn ngập tràn
Yêu dấu vày vò trong trí nhớ
Nỗi tình sôi động khắc tâm đan
Tình yêu muôn thuở như trăng sáng
Cùng với thời gian chẳng héo tàn
Trần Mạnh Hùng
2000
 
VÈO TRÔI
Ái hỷ vèo trôi giữa đại ngàn
 Men tình vỡ vụn mảnh trời ban
 Hương nồng buổi ấy không còn đọng
 Sắc đượm lần kia vẫn chẳng tràn
 Má tựa cay dòng mang thẫm phủ
Môi kề đắng giọt quẩy vàng đan
 Con đường hạnh phúc đành hai ngả
Tổ ấm nhà xinh đã nguội tàn.
Anh Văn-Bút Cọ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2015 05:54:38 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 07.07.2015 09:48:54 (permalink)
0
 
TIỀN
Mỗi người mỗi ý chẳng ai điên
Trần thế hơn nhau túi có tiền
Bạc nắm trên tay vênh váo liếc
Tiền đầy trong bị ngả nghiêng xiên
Không tiền hoà nhã trong thân thiện
Lắm bạc điêu ngoa mất tánh hiền
Đối xử vói nhau theo của cải
Vai mang túi bạc suốt đời yên (*)
Trần Mạnh Hùng
2002
(*) Vai mang túi bạc kè kè 
Nói quấy , nói phải chúng nghe rầm rầm
 

 
Trần Mạnh Hùng 09.07.2015 11:07:22 (permalink)
0
Thân hoạ bài Dịu Dàng Sac Xuân
---0000----
YÊU ANH ÁNH MẮT EM THA THIẾT
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC VẪN CÒN VƯƠNG
 
 VẪN CÒN VƯƠNG
YÊU nhau trong bão táp phong sương
ANH dắt diù em trọn đoạn đường
ÁNH nắng hừng đông tràn mọi ngã
MẮT ngời trong sáng chiếu ngàn phương
EM cười sung sướng lòng hưng phấn
THA thướt ung dung dạ cảm thương
THIẾT đãi bạn bè trong tiệc cưới
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC VẪN CÒN VƯƠNG
Trần Mạnh Hùng
----00000-----
Xướng
 
Người đi một nữa hồn tôi mất
 Thiếp đơi đôi lòng dạ vấn vương
 
********
 
NGƯỜI cũng xa rồi nẻo gió sương
ĐI qua thuở nọ ước chung đường
 MỘT lời ái thệ giờ xa viễn
 NỮA chữ ân thề vẫn mịt phương
 HỒN đã chết khô tình kẻ phụ
TÔI giờ rũ xác mộng nào thương
 MẤT duyên con gái đời tơ tưởng
 THIẾP ĐỢI ĐÔI LÒNG DẠ VẤN VƯƠNG
Diudangsacxuan
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 514515516 > >> | Trang 516 của 520 trang, bài viết từ 7726 đến 7740 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9