BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

Thay đổi trang: << < 256257258 > >> | Trang 257 của 260 trang, bài viết từ 7681 đến 7710 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 01.02.2015 16:25:45
0
 
XUÂN
 
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
Thân họa :
 
MỪNG XUÂN MỚI
 
Non nước tưng bừng trổ dáng Xuân
Thi nhân cao hứng dệt đôi vần
Gác son đóng mở đưa năm cũ
Cỗng gấm vào ra đón lễ tân
Pháo nổ bốn bên xua ác quỷ
Lân chào trước ngõ rước thiên thần
Chúc nhau ai cũng đầy trăm tuổi
Đắt khách đắt hàng gặp quới nhân.
Lá chờ rơi 02/01/2015
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 02.02.2015 01:05:29
0
Hoạ bài 87 TỰ LUẬN của Bác LCR
79 TỰ LUẬN
Giờ đầy nhớ lại thuở thanh niên
Lứa tuổi vui chơi đã ngủ yên
Của tuổi hồn nhiên không ước mộng
Trong thời thơ dại thoáng quên liền
Rong chơi cùng bạn vô tư lự
Đùa nghịch bên nhau chẳng ngả nghiêng
Tri kỷ còn ai bên cạnh nhỉ?
Cùng nhau đối ẩm bạn thân hiền
Trần Mạnh Hùng
87 TỰ LUẬN
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
Lá chờ rơi 25/12/2014
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 02.02.2015 02:27:35
0

Họa bài MUỖI CHÍCH
MÓ MÓ, MÂN MÊ
Em lại ví von giống cọng mùng
Tay thì ra dấu cứ lung tung
Miệng cười khúc khích - la oang oảng
Mắt liếc tía lia - chớp sục sùng.
Mó mó, mân mê rồi nựng nựng
Cầm cầm, nắn nắn lại rung rung
Tay nâng, tay kéo, cầm ghì chặt
Tiếng nhạc du dương vọng tận cùng
Trần Mạnh Hùng
 
Muỗi chích

Hôm qua mộng thấy muỗi chui mùng
Bị chích tê người giật nảy tung
Ôm chiếc gối hồng nghe sảng khoái
Nhìn da mận đỏ chợt thêm sùng
Bây chừ ở dạ còn vui thú
Dạo ấy trong lòng bổng sợ rung
Nhất định đêm về xem cẩn thận
Bằng không nhát nữa ngại kim cùng

Vancali 1.31.15


 

Muỗi Đói Gặp May
 
Dò dẩm hồi lâu lọt lỗ mùng
Muỗi vờn muỗi đợi lúc mền tung
Thiên đường lồ lộ lòng mừng húm
Vưu vật hây hây óc nổi sùng
Sãi cánh lao sầm vồ vập đốt
Vươn vòi chích mạnh nhấp nhô rung
Đầu hôm một phát chưa phê đủ
Tới sáng tăng hai sướng tột cùng
 
Đồng Lão

Ha ha con muỗi Huynh Đồng Lão bẹp dúm rùi hì hì ...

Muỗi xui xẻo

Vòng vo kiếm cách lọt vô mùng
Thấy lỗ chui vào lúc gió tung
Nhác thấy rừng thiêng hừng mặt nóng
Vừa nom thạch động bớt cơn sùng
Bày mưu hạ cánh nghe ê ẩm
Lựa kế tra vòi bổng phát rung
Vụt ả ngồi lên vùng đâp mạnh
Muỗi ta  sợ hãi tới đường cùng

Vancali 1.31.15


 
Muỗi Texas đã "die in your hand" cũng coi như là chết trong thung thướng hì.hì...
 
Văn Tế Anh Hùng Muỗi
 
Muỗi thoát ly hề giữa mịch mùng
Một thời vân vũ đã đời tung
Kinh qua mấy bận hồi ngây ngất
Chứng kiến bao phen cảnh sượng sùng
Xác gửi tay người duyên khựng lại
Hồn du địa phủ cánh thôi rung
Anh hùng đổ máu không rơi lệ
Hẹn kiếp lai sinh cắn tới cùng
 
Đồng Lão
 
Tại em đập muỗi chết rồi vậy thì xướng lại bài khác đi cưng ! chứ còn tiếp tục thì sớm muộn người Texas cũng bị em đập chết hì .hì....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2015 02:30:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 02.02.2015 02:58:45
0
Trần Mạnh Hùng


Hoạ bài 87 TỰ LUẬN của Bác LCR
79 TỰ LUẬN 
Giờ đầy nhớ lại thuở thanh niên
Lứa tuổi vui chơi đã ngủ yên
Của tuổi hồn nhiên không ước mộng
Trong thời thơ dại thoáng quên liền
Rong chơi cùng bạn vô tư lự
Đùa nghịch bên nhau chẳng ngả nghiêng
Tri kỷ còn ai bên cạnh nhỉ?
Cùng nhau đối ẩm bạn thân hiền
Trần Mạnh Hùng
87 TỰ LUẬN
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
Lá chờ rơi 25/12/2014



 
Kính Hai Vị Tiền Bối
 
Xác lão hồn thơ vẫn tráng niên
Thuyền đời đã cập bến nhàn yên
Khuôn trần nặng nợ còn chưa dứt
Nét chữ thương vay mãi nối liền
Sãi bước giang hồ tâm trải rộng
Dốc bầu tâm sự bút chao nghiêng
Dòng văn chuyên chở tình thân hữu
Kính bậc cao niên đấng sĩ hiền
 
Đồng Lão
 
Lâu nay cứ đoán già đoán non , Đồng Lão tui vẫn nghĩ anh Trần Mạnh Hùng nhà mình khoảng trên dưới 65 chưa tới hàng bảy , hôm nay đọc bài "79Tự Luận" của anh mới thấy mình thiệt thất lể quá , mong anh đừng chấp tiểu Lão vô tri . Nay xin họa lại 2 bài Tự Luận trên để kính chút lòng đến 2 vị tiền bối . chúc 2 vị dồi dào sức khỏe để vui cùng đám trẻ hì.hì...
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Rdinh
  • Số bài : 3536
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 02.02.2015 03:33:01
0
.
XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
MỪNG XUÂN MỚI
 
Non nước tưng bừng trổ dáng Xuân
Thi nhân cao hứng dệt đôi vần
Gác son đóng mở đưa năm cũ
Cỗng gấm vào ra đón lễ tân

Pháo nổ bốn bên xua ác quỷ
Lân chào trước ngõ rước thiên thần
Chúc nhau ai cũng đầy trăm tuổi
Đắt khách đắt hàng gặp quới nhân.
Lá chờ rơi 02/01/2015
 
Xin cảm ơn bác LCR đã gởi vào một bài thơ họa Mừng Xuân Mới
  
CHỢ TẾT
Vào khu chợ Tết sắp sang xuân
Khắp nẻo lùng xem chân vũ  vần
Này chỗ ngổn ngang hàng cổ lỗ
Nọ nơi từng đống đồ thời tân
 
Giá cao muốn bán khoa mồm thánh
Tiền hạ ham mua múa mép thần
Trao đổi lao-xao nghe rộn-rã
Chan hòa mặn ngọt chốn thương nhân !
RĐinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2015 03:40:45 bởi Rdinh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 02.02.2015 21:48:21
0
VẪN NHỚ HOÀI
Vẫn giống thuở nào... Tuổi thiếu niên
Vẫn mê uống sữa lại thèm kem
Vẫn ham mút kẹo - Ngây ngô nhớ
Vẫn thích chơi ô - cuốn hút nghiền
Vẫn khoái rủ rê khi khởi xướng
Vẫn vui khích lệ lúc đầu tiên
Vẫn thường thơ thẩn tìm câu đối
Vẫn nhớ không quên tuổi thiếu niên
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 03.02.2015 10:29:11
0
Trần Mạnh Hùng


VẪN NHỚ HOÀI
Vẫn giống thuở nào... Tuổi thiếu niên
Vẫn mê uống sữa lại thèm kem
Vẫn ham mút kẹo - Ngây ngô nhớ
Vẫn thích chơi ô - cuốn hút nghiền
Vẫn khoái rủ rê khi khởi xướng
Vẫn vui khích lệ lúc đầu tiên
Vẫn thường thơ thẩn tìm câu đối
Vẫn nhớ không quên tuổi thiếu niên
Trần Mạnh Hùng



 
 
Anh Trần Mạnh Hùng trí nhớ thật tốt , nhớ tận cái thời ăn kem uống sữa luôn à ? Đồng Lão thì chịu, chuyện cũ nhất có thể nhớ là cái thuở thanh niên mà thôi , xin nối tiếp anh thể loại thường chứ hôm nay không chơi nổi thủ nhất thanh .
 
Lứa Thanh Niên
 
Nhớ thời ta ở lứa thanh niên
Em cứ tối ngày thích phấn kem
Má thắm môi hồng khiêu gợi quá
Tình mê ý loạn dám cho nghiền
Ban đầu thong thả quanh vùng cấm
Sau đó vi vu tới động tiên
Cái thuở xa xưa lưu luyến mãi
Nhớ thời ta ở lứa thanh niên
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2015 11:08:15 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Rdinh
  • Số bài : 3536
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 04.02.2015 23:38:34
0
.
.RDDinh mới xuất xưởng đựợc bài thơ này, nhựng lại phá cách một chữ cuối (câu phá đề), không biết còn được liệt vào Thất ngôn bát cú Đường luật hay không , Xin kính mời bác Lá cho ý kiến và kính mời hoạ
 
 
 HƯƠNG DĨ-VÃNG
Trường xưa có đẹp màu nhung-nhớ  ?
Để mắt vương buồn như thức thâu
Hoa bưởi còn đâu hương dĩ-vãng
Mái trường đã vắng bóng từ lâu
 
Đường đời tất-bật phai màu áo
Cuộc sống  bon chen trắng mái dầu
Tuổi ngọc  xa tầm cây phượng-vỹ
Nhớ chi cho dạ hắt-hiu sầu …!
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2015 23:43:33 bởi Rdinh >

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 05.02.2015 10:34:33
0
Rdinh


.
.RDDinh mới xuất xưởng đựợc bài thơ này, nhựng lại phá cách một chữ cuối (câu phá đề), không biết còn được liệt vào Thất ngôn bát cú Đường luật hay không , Xin kính mời bác Lá cho ý kiến và kính mời hoạ
 
 
 HƯƠNG DĨ-VÃNG
Trường xưa có đẹp màu nhung-nhớ  ?
Để mắt vương buồn như thức thâu
Hoa bưởi còn đâu hương dĩ-vãng
Mái trường đã vắng bóng từ lâu
 
Đường đời tất-bật phai màu áo
Cuộc sống  bon chen trắng mái dầu
Tuổi ngọc  xa tầm cây phượng-vỹ
Nhớ chi cho dạ hắt-hiu sầu …!
RĐinh



 
Mộng Cũ
 
Aó trắng tinh khôi màu dĩ vãng
Đi vào bến mộng giữa canh thâu
Đưa mùa xuân cũ quay về lại
Trả vóc hình xưa đã vắng lâu
Hai cánh uyên ương hòa ý niệm
Một đôi hồ điệp hợp tâm đầu
Mong niềm mơ ấy hoài yên giấc
Để khỏi phân ly khổ vọng sầu
 
Đồng Lão
 
.RDDinh mới xuất xưởng đựợc bài thơ này, nhựng lại phá cách một chữ cuối (câu phá đề), không biết còn được liệt vào Thất ngôn bát cú Đường luật hay không , Xin mời TH/Đồng Lão cho ý kiến và thân mời hoạ
 
Bạn RDinh thân mến , cám ơn đã vào thả thơ . Đừng có lo lối phá cách như thế nào , chỉ cần vững bằng trắc và 2 cặp đối thì cho dù bạn phá hết 5 vần nó vẫn là đường luật . Còn về lĩnh vực văn chương cổ nhân nói "bất cứ thứ gì không thuộc vật chất thì cho đi càng nhiều bạn sẽ càng giàu có hơn " như là văn ôn võ luyện vậy mà . Chúc thi hữu RDinh có thêm nhiều sáng tác và tìm được niềm vui nơi này .
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Rdinh
  • Số bài : 3536
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 06.02.2015 00:48:35
0
.
HƯƠNG DĨ-VÃNG
Trường xưa có đẹp màu nhung-nhớ  ?
Để mắt vương buồn như thức thâu
Hoa bưởi còn đâu hương dĩ-vãng
Mái trường đã vắng bóng từ lâu
 
Đường đời tất-bật phai màu áo
Cuộc sống  bon chen trắng mái dầu
Tuổi ngọc  xa tầm cây phượng-vỹ
Nhớ chi cho dạ hắt-hiu sầu …!
RĐinh
[<font] 
Mộng Cũ
[<font] [<font]Aó trắng tinh khôi màu dĩ vãng
Đi vào bến mộng giữa canh thâu
Đưa mùa xuân cũ quay về lại
Trả vóc hình xưa đã vắng lâu
 
Hai cánh uyên ương hòa ý niệm
Một đôi hồ điệp hợp tâm đầu
Mong niềm mơ ấy hoài yên giấc
Để khỏi phân ly khổ vọng sầu
[<font] [<font]Đồng Lão
 
[<font] 
TƠ VƯƠNG
Từ buổi chia ly đành giã biệt
Để lòng thắc-thỏm suốt đêm thâu
Người đi vắng lặng phòng thư các
Kẻ ở xốn-xang chốn nguyệt lâu
 
Những tưởng đường tình chung lối mộng 
Nào hay phận số lỡ duyên đầu
Tơ vương như sợi dây oan trái
Hai ngả cùng chung một nỗi sầu
[<font] [<font]RĐinh
 
 
.[<font]RDinh mới xuất xưởng đựợc bài thơ này, nhựng lại phá cách một chữ cuối (câu phá đề), không biết còn được liệt vào Thất ngôn bát cú Đường luật hay không , Xin mời TH/Đồng Lão cho ý kiến và thân mời hoạ
[<font] 
Bạn RDinh thân mến , cám ơn đã vào thả thơ . Đừng có lo lối phá cách như thế nào , chỉ cần vững bằng trắc và 2 cặp đối thì cho dù bạn phá hết 5 vần nó vẫn là đường luật . Còn về lĩnh vực văn chương cổ nhân nói "bất cứ thứ gì không thuộc vật chất thì cho đi càng nhiều bạn sẽ càng giàu có hơn " như là văn ôn võ luyện vậy mà . Chúc thi hữu RDinh có thêm nhiều sáng tác và tìm được niềm vui nơi này .
 
Mến chào Thi hữu Đồng Lão, Được thi-hữu vào họa thơ lại hân hạnh  được đón nhận những ý từ đóng góp thục là sâu sắc, xin đa-tạ đa tạ
[<font] 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.02.2015 23:41:46
0
1650/3000
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.02.2015 01:45:34
0
 

 
1650/3000
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng



 

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.02.2015 07:20:18
0
1651/3000
CỨ TƯỞNG
Cứ tưởng đau vai sẽ giảm dần
Ai ngờ nhức nhối lại gia tăng
Trụ sinh, thuốc nhức ngày ba cữ
Châm cứu, bóp xoa tối bốn lần
Lăn lộn trọn đêm không chợp mắt
Bơ phờ đến sáng đến bần thần
Cơn đau giáng xuống như tra tấn
Chịu đựng nhăn mày cắn chặt răng
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 16.02.2015 11:26:09
0
Dân Luật Chúc Mừng Năm Mới Ất Mùi 
  
[<font]***nguoitruongphu*** 
Dân Việt ngày nay hưởng thái hòa 
Luật vua- phép nước, nở như hoa 
Chúc xuân con -cháu vui tề tựu 
Mừng thọ cha -ông tặng kính quà 
Năm cũ êm đềm đời khỏe mạnh 
Mới..sang rực rỡ kiếp phôi pha  
Ất lai kỳ vọng tàn đau khổ  
Mùi đáo ba miền rộn hát ca 
16/02/2015
 

Rdinh
  • Số bài : 3536
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 18.02.2015 08:50:59
0
.
Kính chúc bác Lá Chờ Rơi năm mới Ất Mùi
   AN-KHANG - HẠNH-PHÚC -
THỊNH-VƯỢNG  VÀ MẠNH KHỎE
CHÚC MỪNG XUÂN  ẤT MÙI
Tháng trọn Ngựa phi khuất nẻo rồi
Năm sang Dê đến Lộc Tài khơi
Về cùng phố thị chen chân bước
Hội với phồn-hoa đua cuộc chơi
 
Dấn bước đường trần nào ngại mỏi
Nhịp chân cõi thế để tìm vui
Chúc mừng năm mới tròn mơ ước
Rạng cõi Dương hồng bao thắm tươi .
Rđinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2015 08:53:11 bởi Rdinh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 20.02.2015 08:32:26
0
XUÂN 2015
Xuân về cơn buốt lạnh mùa đông
Những nụ đào tơ điểm sắc hồng
Nặng trĩu trên cành hoa  tuyết trắng
Phất phơ với gió lá phiêu bồng
Đón xuân vạn vật trong hoang lạnh
Mừng tết nhân gian mặc áo bông
Mùng một chào mừng cơn bão tuyết
Đón xuân duoi tuyết chẳng cam lòng
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2015 08:48:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.02.2015 04:46:27
0
Chúc Tết 2015

Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 2.20.15





Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.02.2015 08:19:55
0
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA 3 giờ ([link=javascript:void(showMsgNum(842853))]permalink[/link])
0
Chúc Tết 2015

Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 2.20.15






ĐẾN ĐÂU HAY ĐẾN ĐÓ
Khen nhau mang tiếng trở trò dê
Chẳng biết làm sao tốt tứ bề
Chân thật hiển nhiên là sảng khoái
Giả đò lơ láo giống u mê
Người thì nở mặt reo hò hét
Kẻ lại bầm gan ngúng ngoảy về
Thôi kệ đến đâu hay đến đó
Cùng nhau cười ngoẻn hả hê phê
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2015 08:21:56 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.02.2015 19:07:09
0
 
 
 
Kính chào quý bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày xuân đến hôm nay mới được trở về liền vào thăm các bạn , không biết có ai phát tài phát lộc gì chưa ? Xin gởi lời chúc đầu năm đến quý thi hữu: 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc / 12 tháng an bình / 48 tuần mỹ mãn / 365 ngày vui tươi / 8760 giờ may mắn / 525600 phút thuận hòa / 31536000 giây khỏe mạnh !!!
 
Lời Chúc Đầu năm
 
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 21.02.2015 21:55:54
0
Trần Mạnh Hùng






ĐẾN ĐÂU HAY ĐẾN ĐÓ
Khen nhau mang tiếng trở trò dê
Chẳng biết làm sao tốt tứ bề
Chân thật hiển nhiên là sảng khoái
Giả đò lơ láo giống u mê
Người thì nở mặt reo hò hét
Kẻ lại bầm gan ngúng ngoảy về
Thôi kệ đến đâu hay đến đó
Cùng nhau cười ngoẻn hả hê phê
Trần Mạnh Hùng


 
Chúc Tết Ất Mùi
 
Lão Đồng chúc bạn sung như dê
Tài lộc bao la hốt bộn bề
Công việc làm ăn vô mỹ mãn
Lời thơ xướng họa viết say mê
Ai mong sự nghiệp đều thành đạt
Kẻ đợi người yêu sẽ trở về
Nam nữ trẻ già luôn mạnh giỏi
Năm mùi chỉ có sướng và phê
 
Đồng Lão



Chúc Tết 2015

Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 2.20.15


Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 22.02.2015 09:47:20
0
Hôm nay mùng ba Tết Ất Mùi , xin dùng bài thơ xưa kính chúc Bác Lá yêu mến .
 

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.02.2015 02:26:18
0
DUYÊN DÁNG DÊ
Tại sao Vợ lại thua Chồng nhỉ
Chồng được trời ban duyên dáng dê.
Hoa thắm thả hương lưu cánh bướm.
Gái mơ đon đả đắm tình dê
Biết bao cô gái yêu lời tán.
Là có cậu chàng thỏa tính dê
Hoa sẽ héo vì không bướm lượn
Thảm như cung nữ ngóng xe dê
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.02.2015 15:41:33
0
[<font]Già Dê ( Năm Con dê) 
***nguoitruongphu***  

Huống tuổi còn ham bẹo má em  
Gọi rằng :Ong bướm thích lem nhem  
Ra đường tay nắm chờ song cửa  
Vào quán rình hôn đợi thả rèm  
Lớn tuổi ôm liều không cấm kỵ  
Trẻ măng cõng đại chẳng kiêng khem  
Đàn ông mập ốm đều như thế  
Tất cả trên đời hỏi thử xem ?  
04.03.14
 

Rdinh
  • Số bài : 3536
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 23.02.2015 22:47:37
0
kÍNH GỞI BÁC LÁ CHỜ RƠI ,.
Năm mới trước hết xin kính chúc bác Lá Chờ Rơi  được An khương , Trường thọ.
 Sau nữa là xin cảm ơn bác đã nhọc công với một chữ "PHÁ CÁCH"
 để phải truy tìm đến nới đến chốn mà chứng minh cho luật lệ của Đường thi.
Theo những dẫn chứng bác nêu, RĐinh thấy nếu phá cách một chữ
thì cũng nên có cái gì đó ràng buộc lại
bằng cách nên cho đối lại ở câu phá và thừa đề vẫn hay hơn.
Nay xin tập sự trình bày một bài theo cách này để bác thưởng lãm
Một lần  nữa xin cảm ơn bác LCR  đã tận tình hướng dẫn
RĐinh
 
GẪM ĐỜI
Phú quí rồi ra sinh lễ nghĩa
Bần cùng đôi lúc mất gia phong
Trăng tròn hết độ trăng đành khuyết
Nước lớn qua đi nước hẳn ròng
 
Tằm chẳng ươm tơ sao hóa kén
Chép không vượt nước khó thành rồng
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có
Vẫn khó công thành kẻ ngủ đông !
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2015 22:56:38 bởi Rdinh >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 28.02.2015 17:34:48
0
Rdinh


kÍNH GỞI BÁC LÁ CHỜ RƠI ,.
Năm mới trước hết xin kính chúc bác Lá Chờ Rơi  được An khương , Trường thọ.
 Sau nữa là xin cảm ơn bác đã nhọc công với một chữ "PHÁ CÁCH"
 để phải truy tìm đến nới đến chốn mà chứng minh cho luật lệ của Đường thi.
Theo những dẫn chứng bác nêu, RĐinh thấy nếu phá cách một chữ
thì cũng nên có cái gì đó ràng buộc lại
bằng cách nên cho đối lại ở câu phá và thừa đề vẫn hay hơn.
Nay xin tập sự trình bày một bài theo cách này để bác thưởng lãm
Một lần  nữa xin cảm ơn bác LCR  đã tận tình hướng dẫn
RĐinh
  GẪM ĐỜI
Phú quí rồi ra sinh lễ nghĩa
Bần cùng đôi lúc mất gia phong
Trăng tròn hết độ trăng đành khuyết
Nước lớn qua đi nước hẳn ròng
 
Tằm chẳng ươm tơ sao hóa kén
Chép không vượt nước khó thành rồng
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có
Vẫn khó công thành kẻ ngủ đông !
RĐinh



Bạn RĐinh mến.
"rồi ra" ở câu trên có thể đối với "rốt lại" ở câu dưới
Còn ở dưới thay vì "vượt nước" nên để là "vượt thác" thì đúng hơn.
thân mến góp ý.
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Rdinh
  • Số bài : 3536
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 28.02.2015 21:39:47
0
lá chờ rơi



Rdinh


kÍNH GỞI BÁC LÁ CHỜ RƠI ,.
Năm mới trước hết xin kính chúc bác Lá Chờ Rơi  được An khương , Trường thọ.
 Sau nữa là xin cảm ơn bác đã nhọc công với một chữ "PHÁ CÁCH"
 để phải truy tìm đến nới đến chốn mà chứng minh cho luật lệ của Đường thi.
Theo những dẫn chứng bác nêu, RĐinh thấy nếu phá cách một chữ
thì cũng nên có cái gì đó ràng buộc lại
bằng cách nên cho đối lại ở câu phá và thừa đề vẫn hay hơn.
Nay xin tập sự trình bày một bài theo cách này để bác thưởng lãm
Một lần  nữa xin cảm ơn bác LCR  đã tận tình hướng dẫn
RĐinh
  GẪM ĐỜI
Phú quí rồi ra sinh lễ nghĩa
Bần cùng đôi lúc mất gia phong
Trăng tròn hết độ trăng đành khuyết
Nước lớn qua đi nước hẳn ròng
 
Tằm chẳng ươm tơ sao hóa kén
Chép không vượt nước khó thành rồng
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có
Vẫn khó công thành kẻ ngủ đông !
RĐinh


Bạn RĐinh mến.
"rồi ra" ở câu trên có thể đối với "rốt lại" ở câu dưới
Còn ở dưới thay vì "vượt nước" nên để là "vượt thác" thì đúng hơn.
thân mến góp ý.
LCR

Xin thành thực cảm ơn bác LCR đã góp ý để có được một bài thơ hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp
Về góp ý của bác :
- RD rất đồng tình với  chữ THÁC thay cho NƯỚC
-Riêng từ-ngữ RỐT LẠI có nghĩa là kết cuộc, cuối cùng, chốt lại…
RỐT LẠI thay cho ĐÔI LÚC để đối với RỒI RA thì rất hay về từ ngữ,
 còn về ý nghĩa e rằng có thể làm mất lòng những người nghèo ( bần cùng)
suy ra những người nghèo đến phút chót chưa hẳn đã để mất gia phong của họ
mà chỉ có một đôi khi, một thiểu số nào đó mới "Bần cùng sinh đạo tặc"
cho nên có câu "Giấy rách phải giữ lấy lề" hay "Nghèo cho sạch, rách cho thơm"
Vài ý nghĩ thô thiển, rất mong bác lượng thứ và thông cảm
Kính chúc bác an khang , mạnh khỏe và trường thọ
RĐinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2015 21:45:57 bởi Rdinh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 01.03.2015 10:27:57
0
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Rdinh
  • Số bài : 3536
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 05.03.2015 09:03:49
0
.
 
Chợ Xuân PHƯỚC LỘC THỌ
Vào khu Phước-lộc-thọ ngày xuân
Kẻ lạ người quen rộn bước chân
Tiếng lại lao-xao hàng mặc cả
Lời qua đon-đả giá tần-ngần
 
Sắc màu mát mắt người mua sắm
Hàng hóa tươi lòng khách viếng thăm
Xuân Việt trổ hoa trên đất Mỹ
Người xa xứ lạ tiếng thì thầm
RDinh

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 06.03.2015 10:24:26
0
Trần Mạnh Hùng


 
 
Lời Chúc Đầu năm
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
                                 Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
Đồng Lão
 
Cám ơn tác giả cho đọc một bài thơ hây, Xin đáp lại thân hữu Đồng Lão
vài câu thơ họa, có tệ mong thứ cho, chúc luôn sức khỏe tốt&may mắn.
 
 
[
NIỀM TIN.
Gắng sống vuông tròn tộc nước Nam.
Niềm tin giữ đó được đầy tràn.
Bền lòng lý tưởng luôn bay vút.
Vững dạ chân tình mãi rộng lan.
Vứt bỏ cân đai cùng chức tước.
Ném quăng áo mão với quân hàm.
Nam kha vỡ mộng gìn sông núi.
Khất sĩ lưu đày đợi mộng sang.
Lâmtuấnhiền
 

 
 


thân họa :

THƠ TRÀN SÔNG NÚI
 
Xuân về từ Bắc lại xuôi Nam 
Theo dấu chân Dê phúc lộc tràn
Xóm dưới nâng niu đôi khóm cúc
Làng trên âu yếm một chồi lan
Ai người đón Tết vô tâm niệm
Ta kẻ yêu xuân hữu ý hàm 
Lân múa tung tăng theo pháo Tết
Thơ tràn sông núi lúc xuân sang.
Lá chờ rơi 05/03/2015


 
 

Chúc Xuân Hạnh Phúc
 
Mắt dõi xa xăm hướng phía nam
Muôn vàn cảm xúc bổng dâng tràn
Ba miền vạn dặm hài hòa kết
Một dãi trường sơn nối tiếp lan
Nhớ tổ Hồng Bàng khai nghiệp cả
Cho dòng Bách Việt rạng danh hàm
Đầu xuân thương chúc về quê mẹ
Mãi được bình yên hạnh phúc sang
 
Đồng Lão
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Re:BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 06.03.2015 13:12:11
0
Trăng Xưa

Trăng rực Nguyên Tiêu gợi nhớ nàng 
Bốn mùa xa cách ấy còn chăng?

Hay là hạnh phúc bên người mới
Vì  tại  vô duyên chịu  phủ phàng  
Mộng ước chân dài suy nghỉ lại
Hồn  mơ gái đẹp đón mời sang
Đêm dài thao thức sầu đơn lẻ

Lối cũ đường xưa lá ủ vàng
Nguoitruongphu,06/03/2015  
 

Thay đổi trang: << < 256257258 > >> | Trang 257 của 260 trang, bài viết từ 7681 đến 7710 trên tổng số 7792 bài trong đề mục