Thương em không nào ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Hiền Văn Trần 11.01.2006 02:25:42 (permalink)
yêu em bởi tật ranh ma
bỏ nhà trốn học dối cha đủ đường
yêu em nhí nhảnh dể thương
tung tăng áo trắng trên đường tung bay
yêu em không kể tháng ngày
cho dù phận số đọa đầy thân anh
yêu em bởi cái lanh chanh
hay ăn quà vặt bắt anh tính tiền
yêu em bởi nét hồn nhiên
thường hay đỏng đảnh làm phiền cho anh
em ơi hãy trả lời nhanh
em đừng từ chối tim anh đọa đày
#46
    vũkimThanh 11.01.2006 04:57:39 (permalink)



    [Anh đây là Vũ kim Thanh
    Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
    Xin em cứ yêu thương MYE
    Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
    Tóc trắng răng lại lung lay
    Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2006 03:17:20 bởi vũkimThanh >
    #47
      maiyeuem 12.01.2006 04:47:57 (permalink)

      Cho em đứng giữa đồi sim
      Anh mà nói nữa em tìm đỏng đảnhngay
      #48
        Sram 12.01.2006 05:09:13 (permalink)


        Trích đoạn: vũkimThanh

        Anh đây là Vũ kim Thanh
        Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
        Xin em cứ yêu thương MYE
        Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
        Tóc trắng răng lại lung lay
        Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....




        Ối giời anh Vũ Kim Thanh
        Nhìn anh đẹp lão hơn Anh ngoài đời
        Em Nhớ anh có một thời
        Ngang vùng dọc vẫy nước, trời coi khinh
        Bây chừ anh thấy thân mình ?
        Vì tìm của lạ… thân hình anh tiêu
        Nhìn anh… (ui sao) sông nước Bạc liêu
        Em rơi vài giọt… lệ biêu anh nè
        (biếu)

        Phá anh chút, đừng giận, vui hén
        #49
          thanhbinh_20885 12.01.2006 20:53:09 (permalink)
          đỏng đảnh đứng ở đồi lan
          mai tìm đồi đó, xin can anh liền
          #50
            Hiền Văn Trần 13.01.2006 20:58:13 (permalink)
            gió ơi gió đến trăm miền
            cho ta gởi chút niềm riêng theo cùng
            đêm qua mơ giấc mông lung
            giật mình lại nhớ khôn cùng người ta
            gió ơi nhớ nhắn giùm nha !
            ta yêu dongdanh thiệt mà gió ơi!
            #51
              vũkimThanh 14.01.2006 02:06:42 (permalink)


              Trích đoạn: maicon108194

              gió ơi gió đến trăm miền
              cho ta gởi chút niềm riêng theo cùng
              đêm qua mơ giấc mông lung
              giật mình lại nhớ khôn cùng người ta
              gió ơi nhớ nhắn giùm nha !
              ta yêu dongdanh thiệt mà gió ơi!


              Đỏng đảnh là gái hay trai?
              Mà sao người cứ vật nài yêu thương
              Mộng mơ run cả chân gường
              Gió này không dám yêu đương chuyển lời ....
              #52
                vũkimThanh 14.01.2006 02:09:28 (permalink)


                Trích đoạn: maiyeuem

                Cho em đứng giữa đồi sim
                Anh mà nói nữa em tìm đỏng đảnhngay



                Hai em duyên đắm tình say
                Anh đây vui sướng vỗ tay một tràng
                Chỉ sợ duyên nát tình tan
                Trời sầu đất thảm muôn vàn lệ rơi ....
                #53
                  thanhbinh_20885 14.01.2006 02:09:34 (permalink)
                  gái trai quan trọng gì anh
                  mai con đỏng đảnh hợp thành một đôi
                  anh ơi cứ kệ họ thôi
                  ta ngồi mâm cỗ là đôi sẽ thành
                  #54
                    vũkimThanh 14.01.2006 02:21:29 (permalink)

                    Trích đoạn: Sram


                    Trích đoạn: vũkimThanh

                    Anh đây là Vũ kim Thanh
                    Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
                    Xin em cứ yêu thương MYE
                    Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
                    Tóc trắng răng lại lung lay
                    Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....




                    Ối giời anh Vũ Kim Thanh
                    Nhìn anh đẹp lão hơn Anh ngoài đời
                    Em Nhớ anh có một thời
                    Ngang vùng dọc vẫy nước, trời coi khinh
                    Bây chừ anh thấy thân mình ?
                    Vì tìm của lạ… thân hình anh tiêu
                    Nhìn anh… (ui sao) sông nước Bạc liêu
                    Em rơi vài giọt… lệ biêu anh nè
                    (biếu)

                    Phá anh chút, đừng giận, vui hén



                    Lệ em mặn đắng cay sè
                    Tựa lá me cuốn tựa xe tang buồn
                    Thân anh xa cách cội nguồn
                    Khắp nơi ngang dọc hồn buồn tâm đau
                    May mắn mình gặp được nhau
                    Bạc Liêu sông nước đượm màu phù sa
                    Em xinh đẹp tựa đóa hoa
                    Đôi dòng lưu bút ngọc ngà tặng anh
                    Tình thơ màu nắng long lanh
                    Em thương phá phách cũng đành cười vui
                    Anh yêu giọt lệ bùi ngùi .....



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2006 03:18:33 bởi vũkimThanh >
                    #55
                      Hiền Văn Trần 14.01.2006 15:54:14 (permalink)


                      Trích đoạn: vũkimThanh


                      Đỏng đảnh là gái hay trai?
                      Mà sao người cứ vật nài yêu thương
                      Mộng mơ run cả chân gường
                      Gió này không dám yêu đương chuyển lời ....

                      gió không chuyển giúp thì thôi
                      duyên trời đã định thế rồi tình duyên

                      #56
                        Conangdongdanh 14.01.2006 16:47:16 (permalink)

                        Mấy ngày em bận học thi
                        Nên không vào gặp người ơi đừng buồn
                        Đỏng đảnh thương gió trăm miền
                        Xin người đừng giận người còn thương không???
                        #57
                          Conangdongdanh 14.01.2006 16:53:07 (permalink)


                          Trích đoạn: maicon108194

                          yêu em bởi tật ranh ma
                          bỏ nhà trốn học dối cha đủ đường
                          yêu em nhí nhảnh dể thương
                          tung tăng áo trắng trên đường tung bay
                          yêu em không kể tháng ngày
                          cho dù phận số đọa đầy thân anh
                          yêu em bởi cái lanh chanh
                          hay ăn quà vặt bắt anh tính tiền
                          yêu em bởi nét hồn nhiên
                          thường hay đỏng đảnh làm phiền cho anh
                          em ơi hãy trả lời nhanh
                          em đừng từ chối tim anh đọa đày

                          Chàng yêu em tật ranh ma
                          Mách em chốn học la cà xấu ghê
                          Chê em quà vặt khi về
                          Lanh chanh đanh đá... ê..ê... khóc nhè.

                          Anh xấu lằm đấy hổng chơi với anh đâu.
                          #58
                            Conangdongdanh 14.01.2006 17:02:57 (permalink)


                            Trích đoạn: vũkimThanh


                            Trích đoạn: Sram


                            Trích đoạn: vũkimThanh

                            Anh đây là Vũ kim Thanh
                            Ngồi bên phải chính bạn lành T I (teain 1210 )
                            Xin em cứ yêu thương MYE
                            Các anh ngồi ở phía ngòai bó tay
                            Tóc trắng răng lại lung lay
                            Đừng hy vọng quá có ngày...vỡ tim.....




                            Ối giời anh Vũ Kim Thanh
                            Nhìn anh đẹp lão hơn Anh ngoài đời
                            Em Nhớ anh có một thời
                            Ngang vùng dọc vẫy nước, trời coi khinh
                            Bây chừ anh thấy thân mình ?
                            Vì tìm của lạ… thân hình anh tiêu
                            Nhìn anh… (ui sao) sông nước Bạc liêu
                            Em rơi vài giọt… lệ biêu anh nè
                            (biếu)

                            Phá anh chút, đừng giận, vui hén



                            Lệ em mặn đắng cay sè
                            Tựa lá me cuốn tựa xe tang buồn
                            Thân anh xa cách cội nguồn
                            Khắp nơi ngang dọc hồn buồn tâm đau
                            May mắn mình gặp được nhau
                            Bạc Liêu sông nước đượm màu phù sa
                            Em xinh đẹp tựa đóa hoa
                            Đôi dòng lưu bút ngọc ngà tặng anh
                            Tình thơ màu nắng long lanh
                            Em thương phá phách cũng đành cười vui
                            Anh yêu giọt lệ bùi ngùi .....






                            "Em là con gái bên khung cửi
                            Mẹ già chưa bán chợ làng xa " NB

                            Anh Thanh xấu giai thiệt ngen
                            rủ anh bạn nữa chen vào nhà em
                            em là con gái chẳng khen
                            lại còn nói xạo đem người cười chê.


                            #59
                              Tần Anh 14.01.2006 20:36:25 (permalink)
                              Nghe đồn chữ “Mãi yêu em”
                              Nghĩa là biển cạn không đành rời nhau
                              Cớ sao người mới nơi đâu
                              Vừa vô đã thấy anh câu liên hồi

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9