Thương em không nào ...
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Tần Anh 13.02.2006 21:06:48 (permalink)
Cô nàng đỏng đảnh đi đâu vắng
Để vườn phế hoang cỏ mọc đầy
Yến oanh dìu dập còn đâu nữa
Em ơi, mau về rẫy cỏ thôi.
#91
    thanhbinh_20885 14.02.2006 08:15:42 (permalink)
    Đỏng đảnh đi chơi cửa để không
    ai thương đỏng bảo cứ vô nhà
    đỏng về dọn cỏ chung một lối
    đến tối cơm ngon đỏng thết luôn
    #92
      Conangdongdanh 14.02.2006 13:57:26 (permalink)

      Năm mới em mải vô chùa
      Cầu cho anh chị được mùa nhiều nghen
      Cầu cho thơ viết được khen
      Cho người quân tử chẳng quên lối vào
      Yến Oanh lại hót vườn đào
      Dập dìu bướm lượn xuân chào người thương
      Cửa nhà đỏng đảnh chẳng buông
      Nhờ người dọn hộ... má hồng đợi trăng...
      #93
        Hiền Văn Trần 15.02.2006 11:15:10 (permalink)
        má hồng ngồi đó đợi nghen
        tui lên cung Quế hái trăng xuống liền
        tặng nàng sính lễ đầu tiên
        mai này ta sẽ nên duyên vợ chồng
        #94
          Conangdongdanh 15.02.2006 14:06:55 (permalink)


          Vẫn biết má hồng đợi tiếng chân
          Cung Quế hái trăng xuống bao lần
          Tiện đây xin chàng cho em hỏi
          Quân tử đòi cưới thiệt lòng không???
          #95
            Hiền Văn Trần 15.02.2006 15:05:31 (permalink)
            tui đây bản tính hơi ngông
            gọi bằng quân tử... thiệt không dám à
            yêu nàng thưa với mẹ cha
            chọn ngày rồi đó thiệt mà..tin đi
            #96
              Tần Anh 15.02.2006 21:26:31 (permalink)
              Cành hoa đương thuở xuân thì
              Đành lòng chi vội, bỏ đi giữa chừng.
              Cửa nhà đang lúc yển ôn
              Em đi, vườn lại cỏ hoang mọc đầy.
              Lời người gió thoảng mây bay
              Nhà mình mình ở, em ơi, vội gì.
              #97
                Hiền Văn Trần 16.02.2006 07:14:57 (permalink)
                cành hoa đang thuở xuân thì
                không lo chi vội, để khi...úa tàn
                cửa nhà đâu sợ bỏ hoang
                nếu mà thấy tiện anh sang...ở nhờ
                lời yêu anh chẳng ậm ờ
                yêu người anh quyết đợi chờ...kết duyên
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 11:20:11 bởi maicon108194 >
                #98
                  Conangdongdanh 16.02.2006 10:53:02 (permalink)


                  Trích đoạn: nguyens

                  Bé lại anh thương bé tí naò
                  Thương em anh biết phải làm sao
                  Có đâu lại để giữa đường lỡ
                  Duyên thấm mưa mây đến ngọt ngaò



                  Đã thương sao lại tí nào
                  Mời anh xin cứ vô vào nhà em
                  Lỡ đường rượu ấm ,trà thơm
                  Ngọt ngào duyên thấm... mây mưa mặc trời
                  Mình cùng se sợi tình đời
                  Năm canh gom lại một lời thương nhau.


                  #99
                    Hiền Văn Trần 16.02.2006 11:29:09 (permalink)
                    thương nhau rồi lại thương đau
                    lở mà tình lở ôm sầu tương tư
                    chút tình phong kín trong thư
                    gửi vào cõi nhớ tưởng như gọi sầu
                    Tần Anh 18.02.2006 17:57:26 (permalink)
                    í ẹ, người ta rủ rê nhau
                    Vô nhà vô cửa suốt đêm thâu
                    Năm canh có lẻ còn không đủ
                    Vậy mai con lấy đâu chỗ chen vào???
                    Hiền Văn Trần 19.02.2006 16:52:41 (permalink)
                    nói chi lạ vậy to ko
                    đường đường chính chính Mai vào đâu chen
                    Tần Anh 21.02.2006 21:21:17 (permalink)
                    Ừa, koko trót nói nhầm
                    Mai nghe chớ có tức thầm Koko
                    Hóa ra Mai đã nhắn nhe
                    Vậy sao ôm nỗi tương tư gọi sầu
                    Hiền Văn Trần 21.02.2006 21:39:21 (permalink)
                    Tương tư- từ mối tình đầu
                    từ khi người ấy qua cầu , sang ngang
                    bây giờ ta vẫn nặng mang
                    nhiều đêm xuống phố lang thang -gọi sầu
                    thanhbinh_20885 23.02.2006 22:03:00 (permalink)
                    NĂM MỚI ĐỎNG ĐI VÔ CHÙA
                    TÔI ĐI TRUNG QUỐC MUA ĐỒ TẶNG EM
                    AI NGỜ MANG ĐẾN NHÀ EM
                    CỬA CÀI THEN CHỐT LỐI QUEN KHÔNG CÒN
                    BÊN ĐƯỜNG CỎ ĐÃ DỌN XONG
                    PHÁO HOA NỞ RỘ, EM THEO AI RỒI
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9