Thương em không nào ...
Thơ anh thắm đượm tâm tình
Nghe tim rạo rực thấy mình với ta
Em thân là gái ngọc ngà
Có thương người hỡi chẳng thà tìm nhau
Thơ em nay gửi về đâu
Về nơi con suối đầu nguồn nơi anh
Đêm thu nghe ngọn gió lành
Nghe thơ anh hát như cành lá reo
Anh đi dõi bóng trông theo…
Cô em mình thắt lưng eo
Thơ này thì chít mất vèo anh Thanh
Thanh lau nước mắt đi anh
Đừng wá xúc độg nhanh theo ông bà...
Lâu lâu mới ghé thơ vui
Hỏi thăm đỏng đảnh xinh tươi thế nào
Mà seo chẳng thấy em vào
Hay em đã trót mướn đò sang sông
Chắc là em đã có chồng
Để anh mong đợi ngàn bông úa tàn
Mai này anh có sang ngang
Tình em anh vẫn nhớ nàng chờ mong
Trích đoạn: maiyeuem
Chắc là em đã có chồng
Để anh mong đợi ngàn bông úa tàn
Mai này anh có sang ngang
Tình em anh vẫn nhớ nàng chờ mong
THÚ ĐIỀN VIÊN
Ta gác kiếm giang hồ lui xó bếp
Về nơi đây làm bạn với heo gà.
Sáng, trưa,chiều trong cuộc sống nhởn nha.
Không vướng bịu, không mày sưng mặt xỉa
Ta gác kiếm giang hồ lui góc tối.
Ruộng đồng ơi, thở không khí trong lành.
Đêm thẳng cẳng làm một lèo đến sáng
Cô vợ buồn nằm khép nép trong chăn
Ta gác kiếm giang hồ. . . chăn heo nọc
Giúp người thôi và được tí tiền còm
Nhà kia kêu chị héo nái lên cơn
Nhà nọ réo hẹn ngày mai hoàng đạo
Ta gác kiếm...ừ thì ta gác kiếm.
Lâu lâu buồn vác kiếm múa vườn hoang.
Chém cây này, chặt cây nọ tan hoang.
Mà cứ tưởng giao tranh bầy hổ dữ
Ta gác kiếm , vì dzợ ta muốn thế
Bởi ta ham diễn võ với cô đầu
Bạn bè vui uống thả cửa lêu bêu.
Mà quên béng trên đời còn có dzợ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2006 09:43:17 bởi Tran Manh hung >
anh mai nếu có sang ngang
xin hãy vô hàng để ghé vào thăm
quán nước một bát chè xanh
mong anh uống cạn thắm tình nghe anh
đỏng đảnh bận chuyện học hành
xin đành bỏ dở, học hành vẫn hơn
THÚ ĐIỀN VIÊN 2
Mà quên béng trên đời còn có dzợ
Ta không ngại những hiểm nguy khổ sở
Dù bên ta là lưỡi hái tử thần
Những ta ngán em cất tiếng cằn nhằn
Sáng , trưa, tối không phút giây nghỉ mệt
Cứ như thế, không bao giờ chấm hết.
Đến khi nào ta chịu trận quy hàng
Mụ dzợ ta cười đắc thắng huy hoàng
Thôi ta nhịn một lành... cho được việc
Ta gác kiếm giang hồ. . . đi làm xiéc
Múa tít đường gươm danh tiếng gia truyền
Nhớ dĩ vãng, lòng tự nhủ cố quên
Thời oanh liệt lẫy lừng trong thương xá
Ta gác kiếm, bởi dzợ ta. . . trở dạ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 03:39:39 bởi Tran Manh hung >
các anh ơi còn thương em hông nào... mớimải chơi có mấy hôm mà các anh bảo em đi chống lầy nghe ghét vậy.Hic hic bắt đền nè.
Em mải chơi làm lòng anh đau nhói
Theo chúng bạn em rong choi khắp chốn
Nay cafe, mai ca pháo , shopping....
Anh tự nhủ , trog long anh tự nhủ..
Lấy em rồi anh sẽ sắm cái roi
Trích đoạn: Conangdongdanh
các anh ơi còn thương em hông nào... mớimải chơi có mấy hôm mà các anh bảo em đi chống lầy nghe ghét vậy.Hic hic bắt đền nè.
Thương em thì anh vẫn thương
Em ôm chồng mãi anh vương nỗi buồn
Đời anh như cánh chuồn chuồn
Em không lên mạng anh buôn cái gì?
Ý là hết (Buôn dưa lê )...
Thương em thì anh vẫn thương
Em ôm chồng mãi anh vương nỗi buồn
Đời anh như cánh chuồn chuồn
Em không lên mạng anh buôn cái gì?
Ý là hết (Buôn dưa lê )...
VKT
Ngồi buồn gảy cái tỷ ty
Đàn run dây hỏi cái gì thế anh
À anh đây mới tập tành
Để đi thi với Vũ Thanh đấy mà.
MTP
Trích đoạn: motyphu
Thương em thì anh vẫn thương
Em ôm chồng mãi anh vương nỗi buồn
Đời anh như cánh chuồn chuồn
Em không lên mạng anh buôn cái gì?
Ý là hết (Buôn dưa lê )...
VKT
Ngồi buồn gảy cái tỷ ty
Đàn run dây hỏi cái gì thế anh
À anh đây mới tập tành
Để đi thi với Vũ Thanh đấy mà.
MTP
Ngồi buồn gảy cái tỷ ty
Tay gảy, tay gãi, ì, i thở dài.
Ghẻ tàu, ghẻ chốc. ghẻ chài.
Ghẻ ai nấy gãi, không ai gãi giùm.
Ghẻ ôi, ghẻ ngứa tum lum
Giống như nhạc sĩ khum khum gảy đàn
Trần Mạnh Hùng
NỔI TIẾNG
Anh Hùng nổi tiếng nồng nàn
Ai ghẻ ai gãi phét tràn cung mây
Hay là tại khí hậu tây
Chưa quen Hùng bị chốc đầy khiếp ghê
Nhạc sỹ mà dàm chọc quê
Anh hai ơi giúp vụ bê bối này...
MTP
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: