Những bài thơ tình hay nhất, ai yêu thơ thì xin mời.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 218 bài trong đề mục
phượng sài gòn 24.10.2009 16:14:44 (permalink)
Thấy các bạn làm thơ hay quá, tui xin hùn một bài nè!
Không đề
Du dương dớ dẩn dần dà,
Đàn đâu đưa đến, đậm đà đêm đông.
Chán chường cho chị chưa chồng,
Mơ màng mộng mị mênh mông một mình.
phượng sài gòn 24.10.2009 16:18:58 (permalink)
Cí, cho thêm một bài nữa nghen!
 
Tui không thèm Yêu nữa.
Thật chẳng ra gì cái chữ Yêu,
Làm tui đau khổ biết bao nhiêu.
Từ nay tui quyết không Yêu nữa,
Mặc cho thiên hạ phải phiêu diêu.
Còn tui, tui chẳng sợ tiêu điều,
Đông về có lạnh, mua chăn đắp,
Lạnh lắm, thì tui đắp thật nhiều.
Anh Thu 06.11.2009 16:29:40 (permalink)
                    Hoa sữa
Tuổi 15 em lớn từng ngày
Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ
 
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương khói mong manh
 
Tại vầng trăng? Tại anh? Hay tại em?
Tại đông sang không còn hương hoa sữa?
Tại siêu hình? Tại gi?... Không biết nữa...
Tại con bướm vàng có cánh nó bay....
 
Đau khổ thay nhưng cũnh éo le thay
Nhưng không phải thời Romeo và Ruliet
Nên chẳng đứa nào dám chết
Đành lòng thôi...mỗi đứa một phương...
 
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhủ
Có hai người... xưa đã... yêu nhau...
 
                                                Mùa hoa sữa 2009
 
Anh Thu 30.11.2009 22:52:26 (permalink)
                    Đợi............
 
   Đợi người, người có về không?
Cơn mưa ngày cũ thành sông mất rồi.
   Lòng em bên lở bên bồi
Bên người thì mặn, bên đời thì chua
   Đợi người, người cứ cợt đùa
Dăm lá thư vội qua mùa rồi quên
   Đợi người mặn chát cái tên
Lấy gì đắp lại cho bền lòng nhau?
   Đợi người, người có biết đâu
Để cho lá úa phai màu giữa đông
   Đợi người, người có về không?
 
Anh Thu 30.11.2009 23:03:13 (permalink)
            Dự cảm

Em đi tìm mình-tìm mãi chẳng thấy đâu
Những đêm thao thức ngắm vằng trăng mọc
Nước mắt chảy dài chao ôi mình khóc
Những bạc lòng có đắng mãi trong nhau.

Đã qua rồi những cảm nhận buồn vui
Bao nỗi xót xa đã trở thành đơn giản
Chia tay! Ừ, có gì dễ dàng hơn thế
Một phút quay đi tim nhói trăm lần.
 
Có thể mai này anh chẳng phải là anh.
Để em ngẩn ngơ trước những điều không thật
Một người khổ đau trong vòng nguyệt quế
Còn người kia vung ném những tràng cười

Dự cảm cuộc tình buồn đến thế mà thôi
Em sẽ coi đó là điều có thể
Ai biết được cái gì ngày sau nữa
Nên lòng thường thoảng thốt trước hoài nghi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 23:19:06 bởi Anh Thu >
Anh Thu 30.11.2009 23:14:24 (permalink)
            THẬT VỚI ĐÊM
 
Ta lắng nghe trong đêm...
Tự khóc với nỗi đau thâm sâu huyền bí
Mở rộng lòng quên mình từng ích kỷ
Cay đắng nào mà chẳng có riêng chung...
 
Bao lần nắm tay nhâu ra vẻ thấu hiểu đến tận cùng
Dẫu tự biết vô tâm in hằn thành dấu ấn
Ánh mắt hững hờ trắng phơ như bụi phấn
Lời lịch lãm nào cứ trực sẵn bờ môi.
 
Hãy khóc đi cho ấm lại những kỷ niệm đã qua rồi
Cho nhịp đập trái tin rung lên vì yêu vì căm giận
Cho bật hết những gì làm ta xốt xa ân hận
Xé toang giả tạo bên ngoài tung toé những chua cay
 
Chân thành với nhau cho dù chỉ một ngày
Tan tành trong khổ đau- hạnh phúc hiểu thế nào là sự thật
Kiêu hãnh với lương tâm trong những gì được mất
Thanh thản mỉm cười- thanh thản nghĩ về nhau.
 
 
Anh Thu 30.11.2009 23:26:37 (permalink)
                     Chẳng bao giờ...
 
Chẳng bao giờ có thể nữa đâu anh
Thu sắp tàn cho mùa đông lại tới
Em rét mướt trồn điều không thực
Đeo đẳng em suốt những dặm đường
 
Chẳng bao giờ ta có thể nhìn nhau
Dẫu bao lần em về ngang nơi ấy
Nghe đau đáu âm vang nhiều kỷ niệm
Những ngày xưa khao khát đợi chờ....
 
Chẳng bao giờ có thể bước sánh đôi
Khi tình yêu có trăm ngàn dấu hỏi
Khi tình yêu chẳng bao giờ dám nói
Để mình em lạc lõng giữa chiều
 
Thôi anh a, không còn gì luyến tiếc
Ta quen nhau mới ngần ấy thời gian
Nếu như chẳng có gì ràng buộc
Em không hề hoá đá đến ngàn năm.
 
minhhuuvan 11.01.2010 10:30:55 (permalink)
Tp Thơ: Mun Màng !2!
Tựa đề:                                 Tôi biết làm thơ quá muộn màng
                                              Không còn ai hiểu kẻ khóc than.
                                             Chỉ cần tôi hiểu tôi là được.
                                           Tự khóc cho mình mối duyên tan.
Tình Yêu Chm N!
Gặp em lẽ nào do duyên số,
Chỉ một phút giây đã nghẹn ngào.
Hồn tôi mở cửa lòng em đóng,
Tôi vẫn chờ mong ước hẹn hò.

Giảng đường đại học ta chung bước,
Bàn trước bàn sau vẫn liếc hờ.
Học thì chẳng học chờ tan lớp,
Để được gần em chút chuyện trò./.

                                                  Bài Thơ đầu trong tập " Muộn màng !2!"
Ngày Ngh Hc!
Ngày nghỉ học sao buồn da diết,
Tôi thẩn thờ cứ nhớ, thương, mong.
Mong sao đến lớp, rồi tan học
Để ước mơ thương được vẹn tròn.
 
Đêm khuya thức giấc nhìn cửa sổ,
Mong ánh mặt trời đón bình minh.
Bình minh mang lại niềm vui mới,
Tôi được gặp em bớt đợi chờ.
                                      Bài Thơ 2 trong tập " Muộn màng !2!"
Chiu Nh K Su!
     Chiều về chuông tháp ngân văng vẳng,
                 Lòng ai man mác nhơ đìu hiu.
                 Hoàng hôn buông xuống trời se lạnh,
                 Ai vẫn chờ ai góc phố chiều.
 
                 Trên cao mây vẫn trôi trôi mãi
                 Hạc cứ theo đàn phía đàng xa
                 Bao nhiêu thương nhớ đem ra hết
                 Cùng gió heo may ngẫm khúc tình.
                                                     Bài Thơ 3 trong tập " Muộn màng !2!"
 
 
Đêm Bun Tương Tư
 
Đêm nay ngồi học sao lạnh giá?
Nửa gió đông về, nửa nhớ em.
Giá buốt con tim, em có biết?
Chỉ ước đông tàn, hạ đến mau.
 
Trống vắng căn phòng đêm lạnh lẽo.
Tôi hỏi đêm rằng có buồn không?
Quy luật tình yêu âu là thế.
Phải có ngày vui, có đêm buồn.
 
                                            Bài Thơ 4 trong tập " Muộn màng !2!"
Mt Chút Êm Đm!
 
Em đã cho tôi một nụ cười,
Một hồn thơ mộng một ngày tươi.
Bao nhiêu mới lạ bao điều đẹp,
Chẳng thể phai tàn lúc chia đôi.
 
Tim em như thắm hồn tôi lại,
Thắm một cuộc đời thắm yêu thương.
Nụ hôn tha thiết em trao đó,
Có lẽ theo tôi suốt cuộc đời.
                                     Bài Thơ 5  trong tập " Muộn màng !2!"
Lc Dòng K Kh!
 
Em về vui với người yêu ấy,
Bỏ lại mình tôi lạc giữa dòng.
Dòng đời trôi mãi trôi hoài vậy;
Chẳng để tôi dừng, chút nghỉ ngơi.
 
Có lẽ đời tôi như chim Hạc,
Mọi cánh tìm đàn chẳng thấy đâu.
Như thuyền xa bến không nơi đậu,
Như lá vàng rơi cuối thu tàn.
                                  Bài Thơ 6  trong tập " Muộn màng !2!"
 
 
Tình Yêu Mun Màng!
 
Tôi biết yêu em là vô hạn.
Như rừng không bạc, đá không tan.
Làm sao cưỡng được tình yêu ấy.
Chỉ trách rằng tôi quá muộn màng.
 
Tôi biết rằng em thương người ấy,
Tôi cũng thương em chẳng kém gì.
Chỉ giận lòng mình không ‘thôt’ được,
Để sầu muôn thuở đắng chia ly.
 
Mắt ướt trông nhau lệ hai đường,
Gượng cười tôi phải ép đau thương.
Em vẫn còn yêu yêu người ấy,
Lưu luyến nhau chi để vấn vương.
 
Thôi kể từ đây ta cách biệt,
Xa nhau vui vẻ bước chia đôi
Em về chung lối người yêu cũ,
Ở lại mình tôi khóc kể sầu./. 
                              Bài Thơ 7  trong tập " Muộn màng !2!"
Quay Ngược Thi Gian
 
Hằng đêm tôi cứ mong và ước.
Cho ngược thời gian, thế đổi dời.
Không còn xuất hiện người yêu cũ,
Không có người sau, kẻ muộn màng.
 
Trời đã ban cho ta trái đất,
Sao không ban nổi một phép thần?
Cho tôi quay ngược thời gian đó,
Để mãi có em suốt cuộc đời.
                                Bài Thơ cuối  trong tập " Muộn màng !2!"
 
 
 
 
mai y kiet 13.01.2010 22:14:18 (permalink)
AI BOI UOC
ai doi thay khi tinh yeu man nong
ai boi uoc khi con tim dang say dam
nguoi da di ben mot hinh bong khac
de lai day noi bun sau vo vong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 22:35:48 bởi mai y kiet >
mai y kiet 13.01.2010 22:17:12 (permalink)
VO TINH
tinh co anh da gap em
khoanh khac anh da yeu em mat roi
phut choc tro thanh hu khong
chia tay co phai vo tinh khong em
mai y kiet 13.01.2010 22:19:47 (permalink)
CUOC SONG VA TINH YEU
yeu lam chi cho than xac hoang tan
nho lam gi de tam hon suy thoai
hay binh tinh lac quan ma song tiep
de mot ngay ta se biet yeu thuong
mai y kiet 13.01.2010 22:24:47 (permalink)
LANG QUEN
co lang quen nhung long van nho
nho de ma lang quen tat ca
nhung niem vui troi theo cung voi gio
con noi buon vay lay trai tim toi
sao lang quen nhug long van cu nho
co nho roi sao khong the lang quen
mai y kiet 13.01.2010 22:32:56 (permalink)
KHONG THE
mieng anh cuoi nhung long anh te tai
anh noi vui nhung le do tran mi
du biet rang se khong thay doi duoc
cung chi vi hai tieng (yeu em )
mai y kiet 13.01.2010 22:41:03 (permalink)
MOT LAN QUA KHU
khoc de xin mot lan duoc dau kho
nho de xin mot ki niem tinh yeu
du biet rang trai tim ta tan vo
nhung van xin mot qua khu dau buon
mai y kiet 13.01.2010 22:49:22 (permalink)
CO DON TRONG TINH YEU
neu mot ngay toi chet ai se khoc vi toi
nguoi toi yeu hay nguoi yeu toi
tren dau ai quan tron lua trang
mot nen huong tan ai se thap
ngoi mo tan giua muon van ngoi mo
nghia dia buon toi biet khoc cung ai
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 218 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9