Những bài thơ tình hay nhất, ai yêu thơ thì xin mời.
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 218 bài trong đề mục
mai y kiet 05.05.2010 11:40:41 (permalink)
hay day thu hien,nhung co nhung bai co ve hoi lac dieu
 
mai y kiet 05.05.2010 11:47:36 (permalink)
TINH DAU..............................
moi tinh dau sao ngay tho kho dai
1 chut buon roi 1 chut ghen tuong
man dem buong de ta phai thuong nho
1 bong hinh da xe nat nat tim ta
thoi ta xin 1 lan duoc dau kho
de quen em trong giac ngu ngan thu
ThuHien85 13.05.2010 21:32:25 (permalink)
hay day thu hien,nhung co nhung bai co ve hoi lac dieu
Hìhì Hiền viết bằng cảm xúc mà.Chưa thành thạo trong việc gieo vần đâu, Kiệt thông cảm nha.[sm=10_point.gif]

ThuHien85 13.05.2010 21:39:57 (permalink)
Mãi nhớ !
 
Cũng có thể em lại yêu người khác
Nhưng tình anh sẽ mãi mãi không phai
Kỉ niệm xưa cùng với tháng năm dài
Là kí ức chôn sâu trong niềm nhớ
 
Em không trách khi tình ta đã lỡ
Vì cuộc đời ai biết được nông sâu
Theo thời gian cũng không thể phai màu
Về mối tình của một thời mộng ước
 
Nếu có thể xin anh đừng cất bước
Bỏ lại em cùng với những niềm đau
Nếu có thể xin mình mãi có nhau
Để tơ trời kết thành duyên đôi lứa
 
                                  Thu Hiền
 
 
ThuHien85 13.05.2010 21:42:01 (permalink)
Chợt nhớ !
 
Vạt nắg rơi xuống thềm
Ánh lên ngàn sắc đỏ
Trái trong vườn chín lịm
Ngoài hiên trời lộng gió
Ai đang đi qua ngõ
Có phải là anh không ? 
Kỉ niệm ngày xưa đó
Chợt ùa về mênh mông !
                            Thu Hiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 21:49:11 bởi ThuHien85 >
ThuHien85 13.05.2010 21:44:13 (permalink)
  Anh là...!
 
Anh là tia nắng
Lấp lánh ánh hồng
Anh là cầu vồng
Sắc màu rực rỡ
Anh là nỗi nhớ
Để em vu vơ
Anh là câu thơ
Cho em mơ mộng
Anh là gió lộng
Giữa buổi chiều êm
Anh là màn đêm
Ru em giấc ngủ
Anh là vũ trụ
Của dải ngân hà
Anh là tất cả
  Của cuộc đời em
                   
                          Thu Hiền


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 11:42:24 bởi ThuHien85 >
ThuHien85 13.05.2010 21:47:37 (permalink)
Điều ước !

Trên trời cao có muôn vàn vì sao
Tỏa sáng lung linh khi màn đêm xuống
Mỗi ngôi sao là một điều ước muốn
Của tôi, của bạn và của mọi người.

Khi được yêu đều hạnh phúc vui cười
Và ước muốn cuộc tình mình đẹp mãi
Khi chia li lòng gợn buồn tê tái
Và ước gì kỉ niệm sớm phôi phai

Mỗi điều ước, niềm tin của ngày mai
Giúp cho ta biết vươn lên mạnh mẽ
Giúp cho ta biết sống thật vui vẻ
Để cuộc đời còn ý nghĩa về sau.

                                     Thu Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 11:41:13 bởi ThuHien85 >
muathulabayk 16.05.2010 07:01:19 (permalink)
Trời vẫn đang thu, chiều se lạnh
Ta đi mà nghe lá đổ về tim.
Nắng neo lét buồn nghiêng lỗi nhớ
lá trở ưu phiền về với đất.
Gió mang tơ trời cuốn theo mây.
Ta mang lỗi niềm về dĩ vãng
đã bao mùa lá vàng vương qua tóc
là mấy lần nhuốm thêm sợi bạc.
Ta bõng mơ trở lại ngày xưa.
Để cho mùa phượng về cháy đỏ
Để tiếng ve thoả sức ngân nga.
Tiếng trống trường lại vang giục dã
Để được nghe tiếng thầy cô cùng bè bạn.
Dưới mái trường một thuở hàn vi
Chỉ có mái tranh, cột tre, tường đất
Vẫn nồng làn ấm áp yêu thương.
Kia hàng hiên nhà ai đứng bên đường
cứ khấp khoải sau giờ tan học.
Mong em về cùng đứng đợi trong mưa.
Má ửng hồng, mắt đen tròn lấp lánh
tóc vương xoà vấn vít giọt mưa lăn.
Em quay đi dấu nửa nụ cười
Nửa thẹn thùng, nửa thầm kín yêu thương
Mong thầm sao cho mưa đừng tạnh
Để lửa tình em cháy mãi trong tôi

muathulabayk@yahoo.com.vn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 22:54:58 bởi muathulabayk >
muathulabayk 17.05.2010 06:38:49 (permalink)
Thu hiền bạn ơi ! Bạn viết rất hay, đến đây mọi người đều là bạn, hãy cứ để con tim nói hộ niềm khát cháy của tình yêu Hiền nhé.
Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87782/4169266291C4450C9E28E333A12ADEAF.jpg[/image]
Attached Image(s)
muathulabayk 17.05.2010 07:10:31 (permalink)
Tiếng vọng tình yêu


Anh biết không thể đến
chỉ muốn em được vui
xin làm hồn của núi
đáp vọng lời yêu thương.

Anh biết không thể đến
chỉ muốn thấy em cười
Xin làm bóng của sông
cho em soi hạnh phúc.

Anh biết không thể đến
nếu em là mây trắng
Xin làm hồn của gió
đưa em bay khắp trời

Anh biết không thể đến
xin làm bạn đồng hành
để em nói lỗi niềm
như nói với núi sông


vũ văn khánh
ThuHien85 19.05.2010 23:55:53 (permalink)
Thu hiền bạn ơi ! Bạn viết rất hay, đến đây mọi người đều là bạn, hãy cứ để con tim nói hộ niềm khát cháy của tình yêu Hiền nhé.
Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc.


                              
Cảm ơn muathulabay nhé, bài thơ bạn viết cũng xúc cảm lắm, nhắc cho ta nhớ nhiều kỉ niệm về thời ngây thơ.
Chúng mình đến đây là để giải bày những cảm xúc, những tình cảm , những gì lắng đọng trong tâm hồn. tất cả chúng ta là bạn, hãy cùng nhau chia sẽ nhé!
ThuHien85 20.05.2010 12:38:24 (permalink)
 
Nhớ !
Em nhớ anh, rất nhớ
Lá không thể xa cành
Chim không thể rời tổ
Em không thể xa anh

Dòng đời qua thật nhanh
Thời gian không trở lại
Nước vẫn cứ xuôi dòng
Em nhớ anh mãi mãi

Dẫu biết là ngây dại
Sao lòng em vẫn yêu
Anh đi không quay lại
Mà vẫn nhớ rất nhiều!
                                              
                                                      Thu Hiền
#192
    ThuHien85 21.05.2010 11:06:33 (permalink)
    Anh là gì???

    Anh là gì
    Mà làm em cứ nhớ.
    Cứ đợi chờ và ra ngẩn vào ngơ.
    Anh lại về trong mỗi giấc mơ.
    Em không dám thức giấc vì sợ giấc mơ sẽ vỡ.
    Em yêu anh
    Do chữ duyên hay nợ?
    Mà tình này đầy cay đắng…lệ rơi.
    Anh là gì
    Để em mãi… chơi vơi.
    Và lạc bước trong đường tình không lối.
    Em yêu anh
    Đâu phải là… có tội.
    Sao ông trời cứ dọa đầy khổ đau.
    Anh là gì
    Sao chẳng đến…tìm nhau.
    Cùng cất lên lời tình ca thắm thiết.
    Em yêu anh
    Một tình yêu mãnh liệt
    Có bao giờ anh nghĩ đến em không?
    Anh là gì
    Để em mãi…chờ mong.
    Và ôm trọn một niềm đau... vạn kiếp.

                                                  Thu Hiền
    #193
      ThuHien85 21.05.2010 17:49:11 (permalink)
      Mưa buồn !

      Mưa rơi cho dạ bồi hồi
      Ngày xưa hai đứa thường ngồi nhìn mưa
      Anh khẽ gọi, em khẽ thưa
      Tình đầu nồng ấm khi vừa mới yêu
      Giờ còn mình với cô lêu
      Anh đi để lại nhiều điều đắng cay
      Ngoài trời lất phất mưa bay
      Giọt buồn giọt nhớ giọt say giọt sầu
      Anh giờ anh ở nơi đâu?
      Để thời gian phải nhộm màu nhớ thương
      Vì ai thao thức đêm trường?
      Vì ai mắt phải vương vương lệ nhoà?

       Thu Hiền
       
      #194
        mai y kiet 04.06.2010 15:46:28 (permalink)
        phai noi cang luc Kiet cam nhan duoc su sau lang trong Hien day.Hien NHAY CAM that.gio Kiet phai thay su phai khen Hien day
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 15:48:07 bởi mai y kiet >
        #195
          Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 218 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9