Những bài thơ tình hay nhất, ai yêu thơ thì xin mời.
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 218 bài trong đề mục
ThuHien85 04.06.2010 21:19:11 (permalink)
Cảm ơn Kiệt nhiều! Đó chỉ là những cảm xúc của Hiền thôi hìhì. Rất vui được làm quen và giao lưu với Kiệt và các bạn các anh, chị trong diễn đàn.
Chúc mọi người một tối vui vẻ.
le dai 05.06.2010 11:22:25 (permalink)
Tại sao lại không thể? Có phải như câu hat: "Anh còn son, em cũng còn son; ước gì ta được làm con một nhà"; có gì ngăn cấm đâu?
Tôi có biết một bài thơ có từ "không thể" nhưng trong hoàn cảnh khác. Xin viết ra đây để bạn đọc xem giùm.
Tên bài thơ: "Hương tình"
Sớm lấy chồng em đâu biết được yêu
Bỗng gặp anh giữa bầu trời lãng mạn
Nhưng không thể*... hai ta thành bạn
Có trong nhau đôi chút hương tình.
Là cái nhìn tha thiết buổi bình minh
Là lời nói dịu dàng âu yếm
Là nỗi nhớ trong đêm hoài niệm
Là nụ cười, là mái tóc xanh
Là bóng hình em, là bóng hình anh
Là cả bầu trời quanh ta bát ngát...
Cho cuộc sống bớt đi điều tẻ nhạt
Chút hương tình còn lại với thời gian.

Chú thích*: khi tặng thơ cho nhân vật thì người ta không đồng ý với từ "không thể" nên tác giả sửa thành "đâu dễ".
muathulabayk 06.06.2010 22:42:44 (permalink)
Lời trái tim

Tôi là ngọn gió phù du
Em như mây trắng chiều thu lững lờ
Em ơi biết đến bao giờ
Cho mây gặp gió để mình gặp ta

Anh là mưa gió não lề
Em như đêm vắng đi về canh thâu
Bao giờ ta mới gặp nhau
Cho mưa gió tạnh đêm thâu bớt dài.

Nắng chiều em đã nhạt phai
Anh vàng sắc lá theo ai mất rồi
Cuộc đời có được bao nhiêu
Mà sao mãi cảnh cô liêu tháng ngày.



muathulabayk
hoami_tocquan 29.07.2010 15:27:46 (permalink)
CÓ J ĐÂU PHẢI GỤC NGÃ TRƯỚC HẮN ĐÚNG K ! DÙ CHO HẮN CÓ SỨC LÔI KÉO ĐẾN CỠ NÀO THÌ CŨNG ĐỪNG GỤC NHA "AI ĐÓ" ƠI!

TÔI BẮT LÒNG TÔI PHẢI QUÊN THÔI !
BAO NHIÊU KỸ NIỆM ĐÃ QUA RỒI
TÌNH CỦA NGÀY XƯA TAN THÀNH KHÓI
DỄ GÌ VƯỚNG VÍU LẠI QUANH TÔI !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 15:31:59 bởi hoami_tocquan >
phongqa 01.08.2010 14:10:54 (permalink)
cac bac oi!
em dang tim nhung van tho de co cam giac buồn
cac bac vet tho hay the
nhung sao em van khong thay buon
cac bac post len cho em mot bai nao that that la bun nha
em cam on cac bac trước
ThuHien85 10.08.2010 19:24:36 (permalink)
Tôi biết....!
Tôi biết tình anh chỉ thế thôi
Bao nhiêu mộng ước đã xa rồi
Còn lại nơi đây lòng sầu quạnh
Vương vấn nỗi buồn với đơn côi

Tôi biết tình anh đã cách xa
Như cây lặng gió giữa chiều tà
Còn lại nơi đây nhiều nỗi nhớ
Một thời mộng đẹp của đôi ta

Tôi biết tình mình đã vỡ tan
Sự thật cây đắng lắm phủ phàng
Đôi chân rảo bước vội qua phố
Mặt cười mà lòng chít khăn tang.
                                     Thu Hiền:x

haupro555 25.09.2010 12:17:56 (permalink)
Ối! bài thơ NGƯỜI THỨ HAI sao nghe cháy cả lòng nhỉ.Mình là con trai ma dọc xong thấy thương Vợ thương MẸ ghê.May mà mình cũng có một người vợ tốt.Cảm ơn người đã post bài thơ NGƯỜI THỨ HAI nhé.chuc may mán
haupro555 25.09.2010 12:55:15 (permalink)
Tôi mới tham gia vào VN THƯ QUÁN,tôi rất yêu thơ,tôi có viết vài bài nhueng chắc chắn ko hay như các bạn.hix.Theo các bạn tôi có nên post ko?hix.thank nếu các bạn trả lời
ThuHien85 28.09.2010 20:14:54 (permalink)
Giọt sầu nào tuôn rơi
Trên đôi môi mặn chát
Bởi vì anh phụ bạc
Nên tình mình cách xa
 
Anh đi bên người ta
Mà nào đâu hay biết
Em mắt ước lệ nhoà
Khi tình mình ly biệt
 
Em sẽ không hối tiếc
Những ngày mình bên nhau
Em chỉ tiếc tình đầu
Sao vội đi mãi mãi.
 
 
 
 
hanoiyeu 01.10.2010 04:28:46 (permalink)
Anh mơ về em

Anh vẫn biết em đã chẳng của anh
Của ai đó có lẽ anh không biết
Nhưng trái tim anh vẫn hoài tha thiết
Cảm nhận cùng em vị đắng của tình yêu...

Em cũng đau vì thiếu vắng người yêu
Anh cũng đau, đau vì yêu lạc lối
Trong trái tim có chi mà mang tội
Mang tội yêu người, người không riêng ta

Em đừng khuyên anh tìm giấc mơ hoa
Với ai đó bằng tình yêu họ có
Em đã hiểu tình yêu là kẹo nhỏ
Tan dần rồi, có dễ ngọt thơm hơn?

Trong tủi buồn hay tha thiết, cô đơn
Anh vẫn mãi có đâu hờn trách
Chuyện tình yêu muôn đời trong trang sách
Chỉ đẹp khi tình dở dang thôi...

Anh làm thơ giãi bày những chơi vơi
Anh làm thơ để che đầy khoảng trống
Nhưng chiếc thuyền mơ gặp cơn biến động
Chở những mong manh theo sóng tan nhanh

Cũng có những lần anh bắt gặp hạt mưa long lanh
Như giọt nước mắt trong ngần em nhỏ xuống
Giọt nước nước mắt sẽ vơi đi phiền muộn
Nhưng em ơi anh nào có được để phai đi...

Dù em bướng bỉnh, nông nổi điều chi
Nhưng đó là lời lẽ trái tim em mách bảo
Đối với anh chàng trai cao ngạo
Gục ngã thật lòng khi đối diện cùng em

Mong em sẽ gặp được những dịu êm
Và em sẽ là nàng tiên hạnh phúc
Dù dòng đời bến trong bến đục
Anh mãi mơ về em...ở phía không em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 04:41:47 bởi hanoiyeu >
hanoiyeu 01.10.2010 04:41:08 (permalink)
Tưởng đâu một đời



Tưởng đâu mình sẽ một đời
Cùng nhau xây mộng trao lời trăm năm
Mà nay tình đã xa xăm
Em đi, tôi ở, biệt tăm cuộc tình
Tưởng đâu xa được bóng hình
Của người con gái mà mình cố quên
Mà sao môi mãi gọi tên
Mà sao lòng mãi chênh vênh nhớ người
Tưởng đâu tim sẽ quên người
Tưởng đâu rũ bỏ nụ cười ngày xưa
Mà nay lòng mãi ướt mưa
Ướt bao kỷ niệm xa xưa tràn về
Tưởng đâu giữ được lời thề
Mà ta đã nói khi về bên nhau
Mà nay em để tôi đau
Khi em bỏ lại những câu ân tình
Tưởng đâu giữ được cuộc tình
Tưởng đâu không khổ khi mình xa nhau
Mà sao em đã quên mau
Mà sao tôi lại nhói đau một đời…




Trần Anh Khôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 04:42:25 bởi hanoiyeu >
ThuHien85 05.11.2010 11:03:26 (permalink)
Chiếc áo!
 
Trời đi vào se lạnh rồi đó anh,
Chiếc áo nào hôm rồi anh hứa tặng
Mà sao chờ đã gần hết một mùa đông?
Lẽ nào những lời anh nói chỉ là hư không
 Là lời vui mà với ai anh cũng nói được?
Không phải chiếc áo là điều em ao ước,
Mà nó chứa đựng ân tình ở bên trong.
Gìơ đây áo cũng không mà tình anh cũng không
Đều ra đi theo mùa thu vàng úa.
Đến hôm nay khi mùa đông gõ cửa,
Em buốt lạnh trong sự thiếu vắng anh.
                                   Thu Hiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 11:13:15 bởi ThuHien85 >
ThuHien85 05.11.2010 11:11:25 (permalink)
Nhớ Nghe Anh!
 
Hỏi tình anh có phải một dòng sông?
Uốn mình chạy quanh bên bờ xanh thắm
Yêu thương anh trao như dòng nước xanh thẳm
Nhẹ nhàng vỗ về mỗi lúc hoàng hôn.
Hỏi tình anh có phải là biển xanh?
Hải âu dù bay xa cũng quay về với biển
Ôm ấp mối tình với cánh buồm ẩn hiện
Như con thuyền không thể rời bến xưa.
Gió đi xa chở mây theo cùng với
Giương cánh buồm ra tận ngoài đảo xa
Í ới gọi nhau như thuở còn lên ba
Anh và em chìm trong tình sóng biển
Nhớ nghe anh mối tình em vĩnh viễn
Gởi trọn cho người dù đón nhận niềm đau.
                                              Thu Hiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 11:16:58 bởi ThuHien85 >
ThuHien85 05.11.2010 11:22:26 (permalink)
Mây và Núi
 
Anh và em như Mây và Núi,
Núi muôn đời vẫn đứng ngắm nhìn Mây.
Mây hờ hững cứ mãi rong chơi,
Mãi phiêu bồng lãng du cùng gió.
Mang đau buồn Núi âm thầm đứng đó,
Mong một ngày Mây sà xuống vây quanh.
Mong một ngày Mây vờn trên đỉnh Núi xanh,
Cho Núi tưởng Mây giành tình yêu cho Núi.
Dẫu phút giây đó có là ngắn ngủi,
Nhưng một lần Núi được sống trong tình yêu.
Một lần thôi cũng đủ nói lên bao điều,
Là hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.
Mong một ngày…
Mong một ngày…
Anh hãy đến cùng Em!
                               Thu Hiền
hahothanh 04.12.2010 06:12:34 (permalink)
  MEN TÌNH

Hãy nhích gần anh chút nữa nào!
Bên em lòng lại thấy nao nao
Thoảng thơm hương bưởi gây rung cảm
Êm ấm vòng tay muốn vượt rào!?
Mơn trớn gió vờn lay chéo áo
Xuyến xao trăng rụng gợn gương ao
Men tình ngọt lịm tim ngây ngất
Môi quyện làn môi đắm đuối trao.

                             Hồ Thanh Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 05:52:28 bởi hahothanh >
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 218 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9