Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 198 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 03.02.2006 23:57:19 (permalink)
0
Mùa thu
Ngô Thiên Tú

Mùa thu lơi lả dưới nắng hanh
Ngỡ ngàng chiếc lá đổi màu xanh
Ngập ngừng chiếc lá sầu vàng úa
Thẫn thờ xao xuyến nắng mong manh

Mùa thu buồn bã dưới mưa buông
Lê thê thơ thẩn những giọt buồn
Thất tình ánh nắng hay ngủ sớm
Cho chiều lành lạnh giữa hoàng hôn

Mùa thu rung động những yêu đương
Mưa buồn từng giọt nhỏ nhớ thương
Tương tư nhớ ai mưa dai dẳng
Cho chiều nghiệt ngã nỗi sầu vương




Ngô Thiên Tú 03.02.2006 23:58:54 (permalink)
0

Tình Trời - Trăng
Ngô Thiên Tú

Xa nhau mười một năm rồi
Nhớ nhung thương nhớ rã rời tháng năm
Lang thang tìm kiếm ánh trăng
Thẫn thờ chờ đợi lâng lâng tháng ngày
Gặp nhau thoáng giấc mơ dài
Bồi hồi ôm trọn hình hài người thương
Ngất ngây một thoáng yêu đương
Nhân gian lãng mạn vấn vương đợi chờ
Trăng buồn che lấp tối mờ
Thẹn thùng không muốn người đời thấy chi !
Gặp nhau rồi lại chia ly
Luyến lưu nuối tiếc ra đi ngậm ngùi
Trăng về lơ lững giữa trời
Ðêm đêm soi bóng đợi chờ từng đêm
Trời về toả nắng mông mênh
Chiều chiều trời nhớ lênh đênh trăng tình




Ngô Thiên Tú 04.02.2006 00:00:53 (permalink)
0
Tình đơn
Ngô Thiên Tú

Ngỡ ngàng...!
Trong trái tim em
Không còn kẻ hở
để tôi lọt vào

Thẫn thờ...!
Từng bước lang thang
Như con bướm trắng
giữa trời mênh mang

Ấm thầm...!
Như nắng chiều buông
Buồn tình nắng tắt
Chơi vơi bên thềm

Giã từ...!
Bọt sóng mù khơi
Lê thê trên cát
ôm buồn lả lơi

Van tim...!
Hãy ngủ bình yên
Ðừng mơ đừng mộng
bóng hình ngườI ta

Bồi hồi...!
Ðôi mắt buồn se
Lạc loài nhìn ánh
Trăng đêm ngậm ngùi

Thôi thì...!
Hãy cố mà quên
Nhớ chi một mối
Tình đơn để buồn





Ngô Thiên Tú 04.02.2006 00:02:25 (permalink)
0
Một thoáng đam mê
Ngô Thiên Tú

Cho nhau một thoáng đam mê
Mai nầy xa cách đê mê vẫn còn
Long lanh ánh mắt em tròn
Bờ môi ngây ngất ru hồn vào mơ
Vòng tay tha thiết lẳng lơ
Bềnh bồng suối tóc lơ thơ lạc loài
Bên nhau quên hết u hoài
Luyến lưu một thoáng nhớ hoài không quên
Ngỡ ngàng xao xuyến trong tim
Lê thê thơ thẩn lênh đênh rã rời
Cho nhau một thoáng tuyệt vời
Lâng lâng lãng mạn trong mơ ngập hồn




Ngô Thiên Tú 04.02.2006 00:04:10 (permalink)
0
Biển
Ngô Thiên Tú

Nằm trên biển cát nhìn mây
Ngồi bên bãi biển đắp xây lâu đài
Biển chiều sóng vổ u hoài
Vào bờ sóng cuốn lâu đài ra khơi
Nhìn mây lơ lững chơi vơi
Ngắm làn nước biếc mù khơi bềnh bồng
Dạt dào biển vổ thì thầm
Gợi bao kỷ niệm cho lòng mênh mang
Biển xưa hai đứa lang thang
Bâng khuâng tưởng nhớ thênh thang tim hờn
Ấm thầm sóng nước chập chờn
Cuốn xoay ký ức dập dờn trái tim
Nhớ thương biển cũ dại điên
Nghe buồn tơi tã triền miên ngập hồn



Ngô Thiên Tú 04.02.2006 00:06:03 (permalink)
0
Cánh chim đêm
Ngô Thiên Tú

Lửng lơ giữa biển mênh mông
Chao chao đôi cánh trong đêm gió lùa
Lạc loài một cánh chim đêm
Bơ vơ lạc lõng lênh đênh giữa trời
Thẫn thờ buông thõng cuộc đời
Ngả nghiêng theo ngọn gió trời thênh thang
Bềnh bồng sóng nước mênh mang
Cánh chim cô độc lang thang chập chờn



Ngô Thiên Tú 04.02.2006 00:07:30 (permalink)
0
Trăng chờ
Ngô Thiên Tú

Ðêm khuya trăng ngả nơi nào
Tìm em chẳng biết nơi nao mà tìm
Nhớ em ngắm ánh trăng liềm
Tim anh thơ thẩn nỗi niềm thương đau
Tháng ngày đừng vội qua mau
Biển chờ bến đợi đời sao phũ phàng

Ánh trăng tàn lặng bao giờ
Tìm em phố vắng thẩn thờ đôi chân
Nhớ em lòng dạ bâng khuâng
Trái tim nhức nhối lâng lâng tháng ngày
Bao giờ trăng hết u hoài
Bao giờ anh chẳng miệt mài chờ em

Ai về phương ấy xa xôi
Cho tôi nhắn gởi vài câu thơ buồn
Dù cho trăng lặng sao rơi
Chờ em tôi đợi chơi vơi tâm hồn



Ngô Thiên Tú 04.02.2006 00:09:25 (permalink)
0

Lời Mẹ Ru
Ngô Thiên Tú

Trở về đứng dưới mái hiên
Thẫn thờ nghe tiếng Mẹ hiền ầu - ơ
Lời ru buồn bã hơn xưa
Hòa cùng tiếng võng đong đưa vào hồn

Ngỡ ngàng lòng thấy buồn buồn
Nghe lời ru mẹ không còn như xưa
Tháng ngày làm Mẹ già nua
Giọng ru ngày cũ run run nghẹn ngào

Thì thầm cứ ngỡ mưa rơi
Xót xa từng hạt lùa vào trong tim
Bồi hồi lòng chẳng bình yên
Thương lời ru Mẹ buồn điên đảo buồn

Chiều tàn nhìn bóng chiều buông
Tim nghe nhoi nhói nỗi buồn không tên
Mai rời quê cũ mông mênh
Ðâu còn nghe được lời ru Mẹ hiền

Cho dù con ở nơi nao
Lời ru của Mẹ trong tim suốt đời





MM_Ngoc 04.02.2006 01:05:56 (permalink)
0
Lời chúc đầu năm

Người ta tình cũ mười năm
Còn anh ôm dấu trăng thanh hơn mười
Ai kia nay đã đi rồi
Sao anh cứ mãi như người mộng du
Đừng đau mãi khúc thiên thu
Hãu về với tiếng tình thu bồi hồi
Trăng lên - trăng đứng - trăng ngồi
Hãy đem yêu đến trao lời trăm năm
Cẩu cho đến độ trăng rằm
Duyên tiên tơ thắm chỉ hồng vào tay



Đó Ngoc cầu chúc cho anh vậy đó - hãy vui lên nha anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2006 01:07:24 bởi MM_Ngoc >
Ngô Thiên Tú 05.02.2006 15:59:57 (permalink)
0
Cám ơn Ngọc đã đọc và tặng Tú bài thơ, mến tặng lại Ngọc bài thơ này

Rồi sẽ quên
Ngô Thiên Tú

Rồi sẽ quên
như buồm quên cánh vạc
Ðến một lần
rồi biền biệt phương nao
Vụt bay đi
Không hẹn hò trở lại
Buồm lơ lửng
theo gió thoảng mù khơi

Rồi sẽ quên
như bờ quên sóng
Buồn âm thầm
chờ một dầu chân in
Bãi cát chiều
lạc loài trong hoang vắng
Bước chân nào
làm bãi cái lâng lâng

Rồi sẽ quên
như rừng quên dã thú
Sầu mùa đông
cây bao phủ tuyết buồn
Chờ mùa thu
rừng chuyển mình thay lá
Dưới trăng ngà
rừng chờn chập đam mê

Rồi sẽ quên
như người du mộng
Sau cơn mơ
quên lãng một chuyện tình
Hồn tỉnh lại
như sao trời lấp lánh
Làm lâng lâng
những cảm xúc âm thầm


Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:07:32 (permalink)
0
Lá và Gió
Ngô Thiên Tú

Chiếc lá ngủ yên giữa nắng chiều
Buông mình lơ lửng dưới tàn cây
Gió lay làm lá rung nhè nhẹ
Thẹn thùng bỡ ngỡ thoáng mê say

Gió thoảng đa tình hôn chiếc lá
Nhẹ nhàng êm ả gió chơi vơi
Ðam mê chiếc lá lay lơi lả
Ngỡ ngàng dào dạt giữa chiều rơi

Say tình cơn gió mân mê lá
Mênh mang rung động lá lung lay
Bềnh bồng lạc lõng theo chiều gió
Mơ màng chiếc lá phất phới bay



Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:08:51 (permalink)
0
Chiếc lá buồn
Ngô Thiên Tú

Gió nhẹ lung lay chiếc lá buồn
Thẹn thùng chiếc lá lả lơi run
Lẵng lơ, lơ lửng trong chiều vắng
Chiếc lá say tình theo gió rung

Ða tình chiếc lá, gió hây hây
Ôm ấp du dương chiếc lá buồn
Thì thầm chiếc lá khua nhè nhẹ
Thẫn thờ theo gió, lá lung lay

Lụy tình chiếc lá, gió lê thê
Ngất ngây rung động chiếc lá buồn
Ðam mê chiếc lá bay theo gió
Mơ màng lạc lõng giữa chiều buông




Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:10:14 (permalink)
0
Hoa lài
Ngô Thiên Tú

Tỏa hương thơm ngát tuyệt vời
Mùi hương quyến rũ anh dời gót chân
Ngập ngừng anh kiếm bâng khuâng
Mùi hương ngào ngạt lâng lâng đợi chờ ?
Ngỡ ngàng anh ngắm thẫn thờ
Mùi hương huyền diệu tỏa từ dáng em
Ngẩn ngơ anh đặt em gần
Ðam mê hôn hít chẳng ngần ngại chi
Thẹn thùng mắc cỡ quá đi
Sao anh chẳng biết lại còn vuốt ve
Mân mê tàn lá ngại e
Ngắm nhìn dáng liễu hoa the thầm thì
Dịu dàng nàng đẹp lả lơi
Cánh hoa trắng mỏng lẳng lơ một màu
Dáng thì nho nhỏ mảnh mai
Hương thì dào dạt lung lay cỏi đời
Trời sanh em cánh hoa lài
Mùi hương huyền dịu làm đời ngất ngây



Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:11:32 (permalink)
0
Không hiểu lời thơ
Ngô Thiên Tú

Thơ tình người viết cho ai
Ðọc nghe xao xuyến lung lay cả hồn
Thẩn thờ nhìn nắng chiều buông
Ngỡ ngàng suy nghỉ sầu tuôn cỏi lòng
Ngập ngừng chiếc lá bềnh bồng
Lâng lâng trong gió nghe buồn vu vơ
Làm sao hiểu được lời thơ
Tặng ai không biết ngẩn ngơ cả chiều
Bạn trong bút nhóm thì nhiều
Làm sao hiểu được là thơ cho mình
Trách lầm tội nghiệp người ta
Vì đâu hiểu được bao la thâm tình
Hay là vào mục điệp thư
Viết riêng người ấy để người hiểu ta




Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:13:06 (permalink)
0

Chiều mùa thu
Ngô Thiên Tú

Chiều mùa thu
lành lạnh dưới mưa buông
Mưa long lanh
thơ thẩn những giọt buồn
Nhớ ai..!?
ánh nắng buồn đi ngủ sớm
Cho chiều thu
mau tối giữa hoàng hôn

Không có nắng
lá xếp mình ôm ấp ngủ
Trăng lững lờ
chờn chập đón hoàng hôn
Mưa thầm thì
lưu luyến nỗi nhớ thương
Buồn mênh mang
thẫn thờ trong biển nhớ

Mây lạc loài
bay lang thang buồn bã
Sao ngỡ ngàng
chớp tắt chẳng bình yên
Lòng dạt dào
ngắm bóng tối lim dim
Thương với nhớ
trong tim sầu day dứt

Mùa thu ơi...!
đừng làm tôi xao xuyến
Buồn thì thầm
Khi nắng tắt chiều buông
Bỡ ngỡ hồn
nhìn ánh nắng nghiêng nhgiêng
Chiều lơi lả
trong thương thương nhớ nhớ




Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 198 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9