Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 198 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:14:46 (permalink)
0
Người đừng buồn
Ngô Thiên Tú

Người đừng buồn cho hồn ta băng giá
Tưởng gió lùa tuyết lạnh thấm vào tim
Hồn thẫn thờ nghe nhức nhối lênh đênh
Dù thoáng chốc nhưng dài như thế kỷ

Người đừng buồn cho lòng ta rũ rượi
Nhìn trăng khuya không cảm xúc mông mênh
Trăng hiểu ta, mà sao người không hiểu
Cho tim buồn nghiệt ngã chẳng bình yên

Người đừng buồn cho tim ta đau nhức
Ý nghiã gì trong cuộc sống không tên
Mãi lang thang trong biển nhớ vô tình
Hồn tơi tả từng đêm sầu thao thức

Người đừng buồn cho lòng ta ray rứt
Ðừng ngại ngùng hãy mở rộng trái tim
Ðón nhận ta bằng một chút thâm tình
Ðể ta thấy đời không là tuyệt vọng

Là sao trời nên hồn ta lạc lõng
Dập dờ trong định mệnh trái tim
Ðời chưa yên hay chớp tắt trong đêm
Hồn giẩy chết theo bóng đêm sa ngã




Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:16:09 (permalink)
0
Bão Lụt quê tôi
Ngô Thiên Tú

Nghe tin BÃO LUT quê nhà
Biển dâng nước ngập luống cà ruộng nương
Nhà trôi mưa gió thê lương
Bao nhiêu khổ ải tang thương lệ nhoà
Mẹ già đôi mắt mù lòa
Bão làm Mẹ chết con òa khóc than
Nửa đêm nước ngập tràn lan
Tìm con cha gọi đã khan tiếng tìm
Mưa giông gió hú muộn phiền
Lụt làm nước ngập nhận chìm người thương
Bão gây bao cảnh đau thương
Lut sao nỡ hại quê hương dân lành
Chấp tay với tấm lòng thành
Nguyện trời thương xót đừng hành quê tôi
Mỗi lần BÃO LUT nuớc trôi
Người còn người mất buồn ơi là buồn
Nước ơi hãy chảy về nguồn
Gió ơi đừng thổi sầu luồn hồn tôi
Thương quê thương trẽ mồ côi
Làm sao ngăn được lệ tuôn tội tình
Có ai về xứ quê mình
Dùm cho tôi gởi tâm tình xót xa





Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:17:31 (permalink)
0
Bão lụt miền Trung
Ngô Thiên Tú

Nước dâng bão lụt miền Trung
Mưa giông bão thổi nhà bay tan tành
Còn gì sau trận bão hành
Còn chăng đầu quấn khăn vành để tang

Nửa đêm Mẹ gọi tìm con
Sáng về cha ẵm thân con cứng đờ
Nhà xưa xụp đổ bao giờ
Bới tìm xác Mẹ mắt mờ lệ cay

Bão gây chi cảnh cơ hàn
Nhà tan người chết muôn vàn khổ đau
Lụt làm dân chúng lao đao
Nước dâng cuốn hết bao nhiêu thâm tình

Nghe tin bão lụt quê mình
Buồn đau thương tiếc tâm tình xót xa
Nhắn cùng trời biển bao la
Ðừng gây bão lụt tha la quê nhà



Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:18:58 (permalink)
0
Mùa thu 2
Ngô Thiên Tú

Mùa thu buồn bã như mắt em
Long lanh e ấp những sợi buồn
Nhớ ai ánh nắng sầu nghiệt ngả
Mơ màng thơ thẩn giữa hoàng hôn

Mùa thu đa tình như chiếc lá
Thẹn thùng mơ mộng dưới nắng hanh
Ðong đưa lơ Lẳng theo cơn gió
Thì thầm rung động những lâng lâng

Mùa thu quyến rũ như ánh trăng
Chập chờn giữa biển vắng mông mênh
Lả lơi trăng ngã trên ngọn sóng
Bềnh bồng lơ lửng theo sóng đêm

Mùa thu lãng mạn như mưa buông
Ðam mê xao xuyến những giọt tình
Thương ai mưa dẳng dai không dứt
Thẫn thờ lạc lõng ở trong tim



Ngô Thiên Tú 05.02.2006 16:20:20 (permalink)
0
Ðôi mắt em buồn
Ngô Thiên Tú

Ðôi mắt em buồn
như chiếc lá thu
Bâng khuâng mênh mang
Lá úa bên thềm
Tôi nhìn... cho tim
Trôi lang thang
Làm sao tôi hiểu !
Vì sao em buồn ?

Ðôi mắt em buồn
Như mưa chiều thu
Long lanh mưa buông
Từng giọt thẫn thờ
Tôi nhìn...Nghe hồn
buồn bã vu vơ
Nhớ ai..?! ánh mắt
em buồn hơn mưa

Ðôi mắt em buồn
Như gió mùa thu
Gió bay bơ vơ
Nghiêng ngã giữa chiều
Tôi nhìn... nghe tim
Xao xuyến làm sao
Buồn ơi..! chẳng hiểu !
Vì sao em buồn ?

Ðôi mắt em buồn
Như cánh bướm thu
Lả lơi cô đơn
Cánh bướm lạc loài
Chiều rồi cánh bướm
về đâu..?!
Làm sao Tôi hiểu !
tình em nơi nào ?




Ngô Thiên Tú 06.02.2006 00:11:53 (permalink)
0

Con ru mẹ ngủ
Ngô Thiên Tú

Con ru me ngủ thật buồn
Bằng dòng nước mắt trong hồn trong tim
Như trời mưa đổ ngoài hiên
Lê thê dai dẳng triền miên không ngừng

Con ru mẹ ngủ bình yên
Bằng lời cầu nguyện trong đêm thì thầm
Nghẹn ngào nước mắt không tên
Bồi hồi nuối tiếc nhớ thương mẹ hiền

Con ru mẹ ngủ bơ vơ
Thẫn thờ như đứa trẻ thơ lạc đường
Lạc loài trên phố không quen
Ngẩn ngơ con khóc trong đêm bùi ngùi

Con ru mẹ ngủ triền miên
Bằng bài hát ngắn buồn miên man buồn
Hay lời thơ khóc mẹ thương
Nghe tim héo úa nghe hồn không yên




Ngô Thiên Tú 07.02.2006 09:36:41 (permalink)
0

Trời buồn làm mưa giăng
Ngô Thiên Tú

Trời buồn làm mưa giăng
Tiếng mưa buồn tênh
Từng giọt thì thầm
Sầu nhớ...dáng người
em thơ, lòng nghe...
bồi hồi

Trời buồn làm mưa buông
Nhớ xưa trời mưa
Chiều tan trường về
Tình nhớ...đôi mắt
người thương, buồn dâng...
ngập hồn

Trời buồn làm mưa rơi
Bước chân tìm ai
Lang thang miệt mài
Phố vắng...trời mưa
Chốn cũ, người xưa...
phương nào

Trời buồn làm mưa giăng
Nhớ ai trời mưa
Triền miên chẳng ngừng
Ngỏ tối...đường khuya
Tiếng mưa, vào tim...
nghẹn ngào





Ngô Thiên Tú 07.02.2006 09:38:30 (permalink)
0
Tôi vẫn yêu
Ngô Thiên Tú

Tôi vẫn yêu cho dù em im lặng
Không một lời hờ hửng tựa áng mây
Chiều từng chiều hồn thơ thẩn như say
Buồn nghiệt ngả giữa chiều thu lành lạnh

Tôi vẫn yêu trong mối tình thầm lặng
Nghe thẫn thờ rung động giữa chiều rơi
Lòng dạt dào nhìn ánh nắng lả lơi
Tim lang thang trong đam mê mơ mộng

Tôi vẫn yêu cho dù em lạnh nhạt
Yêu thì thầm như mưa nhỏ ngoài hiên
Mưa miệt mài buồn dai dẳng trong tim
Sầu mênh mang lạc loài theo ngày tháng



Ngô Thiên Tú 07.02.2006 09:39:57 (permalink)
0

Khi người quên tôi
Ngô Thiên Tú

Mưa đã tạnh rồi
Lòng sao vẫn ướt
Từng hạt mênh mang
Còn đọng trong hồn
Tương tư miệt mài
một bóng hình ai
Cho tim thơ thẩn
cho buồn lang thang

Mưa đã tạnh rồi
Sao còn lưu luyến
Những hạt mưa buông
giữa chiều thu buồn
Người đến âm thầm
Như nắng vào tim
Cho hồn xao xuyến
Ngỡ là chiêm bao

Chiều đã tàn rồi
Màn đêm buông xuống
Lơ lửng trong đêm
Một bóng trăng mờ
Ðời như lạc loài
Hồn như giẩy chết
Bơ vơ lạc lỏng
Khi người quên tôi





Ngô Thiên Tú 07.02.2006 09:41:19 (permalink)
0

Nhớ chiều mưa thu
Ngô Thiên Tú

Nhớ thu nào một chiều mưa không hẹn
Ðường học về em vội vã trú mưa
Ðứng dưới hiên đôi mắt em thèn then
Hay nhìn tôi rồi mắc cỡ quay đi

Tôi thẫn thờ nghe lòng mình xao xuyến
Anh mắt em như tiếng sét vào tim
Một lần gặp sao nghe hồn lưu luyến
Dáng ngọc ngà làm lòng chẳng bình yên

Ngại ngùng tôi em chìa tay hứng nước
Giọt mưa thu bỡ ngỡ đọng lòng tay
Bắt chước em tôi đưa tay hứng nước
Em cười cười đôi mắt chớp long lanh

Trời thương tôi mưa miệt mài không dứt
Ngắm nước buông hồn tôi thấy làm sao
Thầm thì ước trời mưa hoài đừng dứt
Cho tôi còn được đứng cạnh bên em



Ngô Thiên Tú 07.02.2006 09:42:38 (permalink)
0
ước gì.2
Ngô Thiên Tú

ước gì...?!
Mưa mãi triền miên
Cho em sợ ướt
trú mình dưới hiên
Thẫn thờ...
Ngắm nước mưa buông
Long lanh đôi mắt
buồn buồn dễ thương


ước gì...?!
Mưa mãi chiều nay
Cho em sợ uớt
Áo dài thơ ngây
Thẫn thờ...
hay cắn tóc mây
Ngập ngừng e thẹn
Nhìn tôi ngỡ ngàng

ước gì...?!
Trời chớp sét vang
Làm em hồi hộp
Bâng khuâng ngại ngùng
ước gì...?!
Trong trái tim em
Có tia sét chớp
Bóng hình của tôi

Si tình...
tôi ước ngu ngơ
Hình như tiếng sét
Vào tim tôi rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2006 14:57:02 bởi Huyền Băng >
Ngô Thiên Tú 09.02.2006 20:08:49 (permalink)
0
Đêm buồn
Ngô Thiên Tú

Sầu phủ kín cả buồng tim khối óc
Bám linh hồn Trong đêm lạnh tuyết giăng
Tìm cuộc đời nghe buồn bã bâng khuâng
Hồn lạc lõng hay là đang giẫy chết

Ta nhắm mắt tìm lãng quên đôi phút
Thấy cuộc đời là bóng tối triền miên
Ai hiểu ta, trời ơi làm sao hiểu
Càng nghĩ nhiều cho ngớ ngẩn buồng tim

Ta bơ vơ lang thang trong đêm tối
Nhìn bóng mình le lói dưới trăng đêm
Sầu nhân thế miệt mài châm điếu thuốc
Sưởi u buồn cho âm ấm bờ môi

Đời nghiệt ngã cuốn thương đau buồn tủi
Bắn tim ta nhức nhối chẳng bình yên
Đau cấu xé hồn ta như hấp hối
ôm ngực mình say sẫm bước trong đêm

Nhìn sao trời ta muốn về phương ấy
Ru lại đời trong lấp lánh buồn tênh

Ngô Thiên Tú 09.02.2006 20:10:10 (permalink)
0
Chờ đợi chuyến bay
Ngô Thiên Tú

đợi chờ một chuyến bay
về quê cũ
Mỗi giờ trôi
buồn bã chẳng bình yên
lòng Nghe tan nát
tim rạn nứt
Theo bóng mưa chiều
lặng lẽ buông

Xót xa nôn nóng
Không ngủ được
Hình ảnh mẹ hiền
đang ốm đau
Nằm trong bệnh viện
chờ với đợi
Mê man chưa thấy
bóng con về

Thẫn thờ
từng phút giây chờ đợi
Trôi qua chầm chậm
tựa màn đêm
Miệt mài
trong ký ức buồng tim
Hình ảnh mẹ
ngày xưa nuôi con dại

Nhớ đôi gánh oằn
trên vai mẹ
nặng từng đêm
lam lũ cả cuộc đời
bóng đôi gánh
chạy dài theo ngõ vắng
Chợ bình minh
mẹ hối hả té nhào

Con khóc sụt sùi
mẹ ngồi im lặng
Ôm con thơ
nước mắt mẹ tuôn trào
Rồi lom khom
nhặt khoai sắn đổ
Lẵng lặng buồn
khập khểnh bước trong đêm

Tới chợ sớm
con nằm ngủ gà ngủ gật
Dùng chiếc khăn mẹ đội
đắp con thơ
Thầm thì mẹ dỗ dành con ngũ
Giọng diu mền
Con... hãy ngủ đi con
Bán hết gánh
mẹ đưa con đi học
Buồi học chiều
thương chân mẹ sưng đau

Hình ảnh ấy
cả đời con vẫn nhớ
Làm sao quên
đôi gánh nặng từng đêm
Thân Mẹ yếu vai mẹ sờn
theo đôi gánh
Dáng mẹ gầy
trong bóng đổ mù sương

Chờ với đợi
giờ từng giờ nghiệt ngã
Mong mẹ hiền
qua khỏi phút nguy nan
Nguyện thầm thì
đôi mắt con đẫm ướt
Sầu phủ hồn
rủ rượi cả buồng tim
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2006 05:13:03 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 12.02.2006 15:51:45 (permalink)
0
Một hoa hồng
Ngô Thiên Tú


Tôi muốn tặng ai một đoá hồng
Tỏ tình ngây ngất của buồng tim
Ngập ngừng muốn tặng mà không dám
Chỉ sợ ngườI ta chẳng muốn cầm

Ngại ngùng ngắm mãi đoá hoa xinh
Ru tình trong mộng tưởng lung linh
Lâng lâng nghe tim mình là lạ
Trong ngày lễ hội valentine

Người có buồn không chẳng thấy hoa
Bâng khuâng nghĩ ngợi chắc đang sầu
Nghĩ rằng tôi chẳng yêu người ấy
Xin hiểu lòng tôi một mối tình

Tôi ngồi huý hoái vẽ đôi tim
Yêu nhau tha thiết ở trong hồn
Miệt mài bí mật trong thầm lặng
Mà lại cách ngăn một nhịp cầu

Người ở bên kia tôi ở đây
Thương thương nhớ nhớ mãi sầu vây
Người ơi nếu hiểu tình tôi hãy
Nở ở trong tim một đoá hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 16:00:38 bởi Ngô Thiên Tú >
MM_Ngoc 13.02.2006 17:39:53 (permalink)
0
Nhận thơ

Hoa Hồng mà nở trong tim
Gai đâm đau nhói - anh đền em đi
Hoa Hồng nở giữa xuân thì
Anh nỡ cắt xuống - còn gì là hoa
Hoa hồng Vàng - Trắng - Tím...nha...?
Anh ơi có biết hoa là ai không?
Là nàng thục nữ má hồng
Đừng làm nàng ấy mùa đông ủ sầu
Anh về bắc một nhịp cầu
Là thơ gửi tặng - em đâu chối từ


( hihihi - chúc cho người ấy ngỏ lời cùng anh )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 17:40:57 bởi MM_Ngoc >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 198 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9