Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 198 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 15.03.2006 11:35:57 (permalink)
0
Từng giọt nhỏ

Ngô Thiên Tú

Từng giọt nhỏ
âm thầm từng giọt nhỏ
Truyền vào tim
những giọt nước lưu ly
Mắt nghẹn ngào
tim nhỏ lệ sầu bi
Nhìn mẹ hiền
hôn mê trong giấc ngủ


Từng giọt nhỏ
âm thầm từng giọt nhỏ
Gõ vào hồn
ướt đẫm nỗi niềm đau
Buồn thẫn thờ
Tim nhức nhối xuyến xao
Sầu mênh mang
lạc loài theo nhịp nước


Từng giọt nhỏ
âm thầm từng giọt nhỏ
Chảy luân lưu
vào cơ thể mẹ hiền
tim bồi hồi
nhìn giọt nước long lanh
Thầm cầu nguyện
xin trời cao phù hộ

Việt Nam 3-3-2006
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 05:50:04 bởi Viet duong nhan >
Ngô Thiên Tú 15.03.2006 11:38:00 (permalink)
0
Niềm đau dấu kín

Ngô Thiên Tú

Đã qua rồi
một lần cấp cứu
Mẹ tỉnh dần
sau giấc ngủ hôn mê
lệ âm thầm
trong chứng bệnh tim
lời thương đau
sau khi làm mệt

Nén xót xa
cắn môi nghẹn tủi
nước mắt buồn
nhỏ giọt trong tim
sầu thẩn thờ
hồn chẳng bình yên
mắt ngỡ ngàng
nhìn chai nước biển

Từng giọt nhỏ
buồn như nước mắt
gõ rưng rưng
theo nhip đập nghẹn ngào
tim rã rời
thành kẻ ngẩn ngơ
hồn lang thang
lạc lòai trong đêm tối

Đau xót lắm
nhìn mẹ hiền yếu đuối
mắt lim dim
trong thể xác không hồn
môi ngập ngừng
muốn nói chẳng trọn câu
nghe hơi thở
thì thầm như lá rụng

Làm sao ngăn
lệ tuôn tức tửi
sợ mẹ buồn
vội vã rời chân
ngòai hanh lang
gục đầu nức nở
nhìn xuống thềm
nghiệt ngã một bóng trăng

Thương mẹ hiền
nghe buồng tim nhức nhối
đập ngất ngư
trong mê sảng tâm hồn
làm sao nói
một niềm đau dấu kín
sầu ngậm ngùi
bao phủ cả đời con

Việt Nam 3-3-2006

:Đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 05:55:22 bởi Viet duong nhan >
Ngô Thiên Tú 15.03.2006 11:40:48 (permalink)
0
Thôi đành

Ngô Thiên Tú

Thôi đành
Từ giã ra đi
Buồn dâng ánh mắt
Chia ly mẹ hiền
Cho dù
nhức nhối buồng tim
Cho dù ray rức
chẳng yên trong hồn

Cũng đành
thôi cũng đành thôi
Dấu thương nghẹn tủi
Nén buồn xót xa
Rưng rưng
từng giọt lệ sầu
Tuôn trên đôi mắt
tiễn con giữa chiều

Lạc loài
mê sảng bước chân
Ra đi bỏ mẹ
Nghe đời ngả nghiêng
Ngậm ngùi
Nghèn nghẹn trái tim
Thẫn thờ tâm tưởng
ngập ngừng bờ môi

Dõi theo
bánh chuyến xe chiều
Phất phơ chiếc bóng
mẹ hiền tiễn con
Ngẩn ngơ
như kẻ không hồn
Hôn mê theo bánh
Xe chiều đang lăn

Cũng đành
thôi cũng đành thôi
Nghe tim ướt đẫm
lệ rơi mẹ hiền
sầu hồn
giẫy chết niềm đau
Mai này trở lại
Mẹ còn hay không...!?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2006 11:42:08 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 16.03.2006 05:16:30 (permalink)
0
Chờ trăng

Ngô Thiên Tú


Buồn ai trăng lẫn vào mây
Không soi bóng xuống lá cây mơ màng
Trăng ơi trăng trốn nơi nào ?
Cho cây rủ rượi dạt dào ngẩn ngơ
Mong trăng đừng có thẫn thờ
Lẫn vào mây trốn cho đời buồn tênh
Không trăng cây lá lênh đênh
Cô đơn lơ lửng trong đêm u hoài
Ðợi chờ trăng tới miệt mài
Chập chờn soi bóng cho đời ngất ngây



Ngô Thiên Tú 16.03.2006 05:18:46 (permalink)
0
Tìm em

Ngô Thiên Tú


Ðêm thu phố cũ tìm em
Phố đêm đường vắng bóng em nơi nào
Mênh mang hồn nhớ dạt dào
Bao nhiêu kỷ niệm thì thầm trong tim
Tím em giữa phố lặng im
Phố xưa đường cũ trái tim dâng buồn
Nhớ ai trời đổ mưa tuôn
Cho hồn ướt lạnh lối buồn tìm em
Lạc loài nổi nhớ không tên
Bước chân buồn bã mông mênh lối về
Trăng thu nghiêng ngả trên thềm
Gởi trăng một mối tình buồn trong tim



Ngô Thiên Tú 16.03.2006 14:09:58 (permalink)
0

Tình như...đợi chờ
Ngô Thiên Tú

Mưa rơi
làm ướt cánh đồng
Bao ngày úa héo
đợi chờ mưa tuôn
Có mưa
đồng lúa trổ xanh
Mưa ơi ! đừng tạnh
Cho đồng héo khô

Nước lên
Sông lại mơ màng
Bao ngày khô cạn
đợi chờ nước lên
Dòng sông
có nước mông mênh
Nước ơi ! đừng rút
Tội dòng sông mơ

Trăng lên
chiếc lá chập chờn
phất phơ rung động
bóng hình dưới trăng
trăng ơi !
đừng lặn lá buồn
Không trăng bóng tối
chập chùng phủ quanh

Bình minh
bóng tối tan dần
tiếng chim ríu rít
chuyền cành gọi nhau
Chim ơi !
đừng vôi bay mau
Cho ta nghe tiếng
bình minh cuộc đời

Nắng mang
Tia ấm váo tim
Bao ngày tuyết phủ
đóng băng lạnh lùng
Bây chừ
tuyết bắt đầu tan
nắng ơi ! đừng tắt
cho đời lang thang





Ngô Thiên Tú 17.03.2006 05:26:31 (permalink)
0
Gởi tình
Ngô Thiên Tú

Gởi tình theo áng mây buồn
Lang thang phiêu lãng trên bầu trời thơ
Nhắn người ta nhớ ta mơ
Lòng ta nhung nhớ ngẩn ngơ đến người

Gởi tình theo ánh sao trời
Lung linh lấp lánh về nơi xa vời
Nhắn người ta nhớ ta thương
Tim ta lạc lỏng nhớ người mông mênh

Gởi tình theo bóng trăng đêm
Chập chờn chiếc bóng lênh đênh dập dờ
Nhắn người ta đợi ta chờ
Trái tim nghiệt ngả nhớ người buồn tênh




Ngô Thiên Tú 18.03.2006 13:30:33 (permalink)
0
Cho tôi
Ngô Thiên Tú

Cho tôi một chút đam mê
Như trăng như nắng lê thê bên thềm
Ru hồn ngủ giấc êm đềm
Say tình rung động bồng bềnh chơi vơi
Thiết tha như tiếng mưa rơi
Thì thầm từng giọt lả lơi vào đời
Cho tôi một thoáng tuyệt vời
Luyến lưu thương nhớ cho đời lênh đênh
Thẫn thờ nỗi nhớ không tên
Lửng lơ trôi dạt mông mênh phận người
Cho tôi ngây ngất cuộc đời
Không buồn thơ thẩn giữa trời cô đơn

:Bài thơ đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 05:35:38 bởi Viet duong nhan >
Ngô Thiên Tú 18.03.2006 13:31:58 (permalink)
0

Tình như Dã Tràng
Ngô Thiên Tú

Chiều buồn nhìn Dã Tràng
Se tình trên bãi cát
Thành những hạt tương tư
Lê thê trong thương nhớ
Dã Tràng cuộn từng viên
Trên bãi biển mông mênh

Bềnh bồng từng cơn sóng
Dào dạt vỗ vào bờ
Làm những hạt tình si
Biến tan theo làn nước
Hồn ta nghe thẫn thờ
Giữa chiều trên biển vắng

Thương Dã Tràng bơ vơ
Thương mối tình thầm lặng
Chưa tỏ bày cùng ai
Vội tan theo bọt nước
Cho hồn buồn nghiệt ngã
Theo ánh nắng chiều rơi



Ngô Thiên Tú 19.03.2006 14:29:43 (permalink)
0
Hai bàn tay
Ngô Thiên Tú

Bàn tay nắm một bàn tay
Bàn tay âm ấm bàn tay mát mềm
Hai tay rung động cảm thông
Truyền nhau cảm giác êm đềm vào tim
Thẹn thùng tay nọ run run
Tay kia hồi hộp lặng im say tình
Đam mê tay ở trong tay
Hai tay ôm ấp hương tình ngất ngây
Lâng lâng cảm xúc bàn tay
Bàn tay xiết nhẹ bàn tay rủ mềm
Hai bàn khoái lạc cơn say
Lạc vào bến mộng hay hay cuộc đời




Ngô Thiên Tú 20.03.2006 01:01:17 (permalink)
0

Khi người quên tôi
Ngô Thiên Tú

Mưa đã tạnh rồi
Lòng sao vẫn ướt
Từng hạt mênh mang
Còn đọng trong hồn
Tương tư miệt mài
một bóng hình ai
Cho tim thơ thẩn
cho buồn lang thang

Mưa đã tạnh rồi
Sao còn lưu luyến
Những hạt mưa buông
giữa chiều thu buồn
Người đến âm thầm
Như nắng vào tim
Cho hồn xao xuyến
Ngỡ là chiêm bao

Chiều đã tàn rồi
Màn đêm buông xuống
Lơ lửng trong đêm
Một bóng trăng mờ
Ðời như lạc loài
Hồn như giẩy chết
Bơ vơ lạc lỏng
Khi người quên tôi





Ngô Thiên Tú 20.03.2006 01:05:53 (permalink)
0
Người đến như...
Ngô Thiên Tú


Người đến như cơn mưa
Không hò hẹn tình cờ
Trong thoáng chốc rồi tan
Làm tim ta ướt lạnh
Trong nỗi buồn mênh mang

Người đến như cánh vạc
Ðậu giây phút rồi bay
Cho cánh buồm mê say
Trong biển sầu thương nhớ
Tim lạc lỏng bơ vơ

Người đến như đom đóm
Chớp ánh sáng lập lòe
Làm tim ta rung động
Làm hồn ta mơ mộng
Trong buồn bã đêm thâu

Người đến như hạt sương
lấp lánh những giọt tình
Rồi lặng lẽ tan nhanh
Ðể hồn ta còn đọng
Những giọt nước long lanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 15:30:47 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 21.03.2006 15:34:12 (permalink)
0

Thương ai về bến mới
Ngô Thiên Tú


Thương ai về bến mới
Ngập ngừng bước chân son
Chiều hoàng hôn buông tối
Buồn đôi mắt lệ rơi

Thương ai về bến mới
Dòng sông nước đong đưa
Tiếc thương một mối tình
Sầu chất ngất trong mưa

Thương ai về bến mới
Thẫn thờ bước chân di
Muộn phiền trong áo cưới
Buồn mắt ướt bờ mi

Thương ai về bến mới
Trời mưa dai dẳng rơi
Tiễn đưa cuộc tình cuối
Về bến lạ xa xôi

Thương ai về bến mới
Buồn day dứt tim tôi
Âm thầm trong đêm tối
Nhớ thương một bóng người

Thương ai về bến mới
Tim buồn bã khôn nguôi
Lê thê kỷ niệm tình
Làm lịm chết hồn tôi





Ngô Thiên Tú 21.03.2006 15:36:01 (permalink)
0
Thương ai nằm dưới ấy
Ngô Thiên Tú


Thương ai nằm dưới ấy
Bơ vơ dưới mưa rơi
Cô đơn một cuộc đời
Buồn đẫm ướt tim tôi

Thương ai nằm dưới ấy
Lạc loài tấm thân côi
Chiều lộng gió lá rơi
Hồn buồn bã khôn nguôi

Thương ai nằm dưới ấy
Một chiếc bóng đơn côi
Lạnh lùng trong đêm tối
Sầu buốt giá chơi vơi

Thương ai nằm dưới ấy
Thẫn thờ bóng trăng soi
Lẻ loi một kiếp người
Buồn lịm chết hồn tôi



Ngô Thiên Tú 22.03.2006 14:54:30 (permalink)
0

Tiếng chim giữa chiều
Ngô Thiên Tú

Tiếng chim...
Vang vọng trên cành
Nhớ ai chim gọi...!?
Nhớ ai chim gọi...!?
Nghe buồn thẩn thơ

Cánh chim...
Buồn bã chuyền cành
Tìm ai đôi mắt...!?
Tìm ai đôi mắt...!?
Chim buồn ngẩn ngơ

Thầm thì...
Trời đổ cơn mưa
Hình như cảm động...!?
Hình như cảm động...!?
Tiếng chim giữa chiều

Lang thang...
Cô độc bơ vơ
Tiếng chim gọi mãi...!?
Tiếng chim gọi mãi...!?
Tím chiều hoàng hôn

Ngậm ngùi...
Nhìn cánh chim đơn
Nghe hồn xao xuyến...!?
Nghe hồn xao xuyến...!?
Nỗi sầu mênh mang

Chiều thu...
Bóng tối lan nhanh
Về đâu hởi cánh...!?
Về đâu hởi cánh...!?
Chim đơn lạc loài

Ðâu rồi...?
Chiếc bóng chim kêu
Nghe đời mệt mỏi...!?
Nghe đời mệt mỏi !?
Lênh đênh phận người




Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 198 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9