Thơ Tình Ngô Thiên Tú
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 198 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 22.03.2006 14:56:20 (permalink)
0
Nhớ mông mênh
Ngô Thiên Tú


Hồn ta lạc lỏng tựa ánh trăng
Thẫn thờ trong biển nhớ lâng lâng
Yêu ai miệt mài trong thầm lặng
Cho lòng xao xuyến những bâng khuâng

Tương tư buồn bã dưới mưa buông
Lê thê dai dẳng những giọt buồn
Si tình mộng mị theo cơn gió
Cho buồn ngây ngất nỗi nhớ thương

Ðam mê nghiệt ngả một mối tình
Lả lơi lưu luyến ở trong tim
Lênh đênh ẩn hiện không hò hẹn
Cho buồn day dứt nhớ mông mênh



Ngô Thiên Tú 24.03.2006 04:36:51 (permalink)
0
Gởi tình 2
Ngô Thiên Tú

Gởi tình theo ánh sao đêm
Bơ vơ lạc lỏng mông mênh giữa trời
Lung linh lấp lánh cuộc đời
Thẫn thờ thương nhớ rã rời chơi vơi

Gởi tình theo tiếng gió lơi
Lang thang gió nhắn về nơi xa vời
Thì thầm một mối tình đơn
Làm sao bày tỏ cho lòng lênh đênh

Gởi tình theo áng sương đêm
Mờ mờ ảo ảo sang bên kia trời
Sương giăng mù mịt bóng người
Thiết tha bao phủ bầu trời yêu đương

Gởi tình theo tiếng mưa buông
Giọt thương giọt nhớ vấn vương trong hồn
Dạt dào tích tách mưa tuôn
Lê thê dai dẳng nỗi buồn nhớ ai


Ngô Thiên Tú 25.03.2006 16:37:34 (permalink)
0
Tìm em
Ngô Thiên Tú

Tìm em chẳng thấy em đâu ?
Lang thang trên mạng cho sâu mắt buồn
Lê thê nỗi nhớ sầu buông
Dạt dào thơ thẫn cho buồn bủa vây
Ðợi chờ từng phút từng giây
Không hò không hẹn mà say men tìm
Thôi em đừng hiện lên khung
Cho anh rời rã trái tim đợi chờ
Tìm em là lạ thẫn thờ
Nghe lòng day dứt bến bờ yêu đương
Lạc loài nỗi nhớ vấn vương
Lâng lâng một thoáng nhớ thương tìm người


Ngô Thiên Tú 25.03.2006 16:39:41 (permalink)
0
Dòng sông trong mưa đêm
Ngô Thiên Tú

Trở về quê Mẹ đêm mưa
Bồi hồi nghe tiếng mưa khuya thì thầm
Qua phà đứng ngắm dòng sông
Nước trăng lờ lửng mênh mông giữa dòng
Thuyền đêm thấp thoáng bềnh bồng
Mờ mờ ảo ảo theo dòng lẳng lơ
Phất phơ theo nước lửng lờ
Lục bình trôi nỗi không bờ mênh mang
Về đâu sao mãi lang thang
Miệt mài lạc lỏng theo dòng nước trôi
Lung linh những cánh hoa buồn
Tím xinh lơi lả nổi trôi bập bình
Dòng sông thơ mộng đa tình
Ếm êm sóng nước ôm hình bóng trăng
Mưa đêm từng giọt bâng khuâng
Lẳng lơ rung động lâng lâng sông buồn
Long lanh bong bóng phập phồng
Loãng tan in lại cầu vòng lăn tăn
Mơ màng một chuyến qua sông
Nghe hồn lạc lỏng theo dòng sông đêm


Ngô Thiên Tú 27.03.2006 03:51:41 (permalink)
0
Muốn quên người
Ngô Thiên Tú

Muốn quên người hồn ta nghe băng giá
Ngỡ gió lùa tuyết lạnh thấm vào tim
Buồn thẫn thờ trong biển nhớ mông mênh
Nghe ray rứt bờ thương sầu nghiệt ngã

Muốn quên người hồn ta như giẩy chết
Nhìn sao trời đang lặng lẻ buồn tênh
không chớp tắt u buồn trong đêm tối
Sầu cuộc tình sao le lói lênh đênh

Muốn quên người nghe hồn ta rạn nứt
Những niềm đau như động đất trong tim
chôn vùi lấp cuộc tình bao kỷ niệm
Nghiệt ngả buồn chất ngất không yên

Muốn quên người như thuyền quên bến
Buông cuộc tình theo định mệnh nước trôi
Thuyền lả lơi theo dòng nước xa xôi
Lênh đênh mãi xa bến tình lãng mạn

Muốn quên người ta nghe buồn đeo đuổi
Chập chờn trong dạ tưởng chơi vơi
Làm sao quên trong biển nhớ khôn nguôi
Lùa bọt sóng yêu đương vào tim cạn



Ngô Thiên Tú 27.03.2006 03:53:37 (permalink)
0
Rồi sẽ quên
Ngô Thiên Tú

Rồi sẽ quên
Như thuyền quên bến
Trôi bềnh bồng
trên sóng nước lênh đênh
Buồn lững lờ
theo dòng nước buồn tênh
Quên bến mộng
thuyền ai vừa cặp bến

Rồi sẽ quên
như thú quên rừng
lang thang phiêu bạt
tháng ngày rong rêu
Về đâu
Khi rừng chiều thay lá
Thú xa rừng
buồn bã bước chân hoang

Rồi sẽ quên
như người lãng trí
Nhớ làm gì
Cho buồn bã trái tim
Kỷ niệm nào
không nhớ không thương
Người lãng trí
Sẽ quên không lưu luyến

Rồi sẽ quên
Không thương thương nhớ nhớ
Sao nghe hồn
nhức nhối quá người ơi ...!
Tình yêu như
Làn sóng biển mù khơi
Tan sóng quên
Lại lùa vào sóng nhớ





Ngô Thiên Tú 28.03.2006 07:23:17 (permalink)
0

Cho tôi 2
Ngô Thiên Tú


Cho tôi
kiếp sống làm người
Xin ai đừng gọi
là loài quỷ ma
Hay là
cỏ sậy bên đường
Cũng như một thứ
côn trùng rỉ rên
Cho tôi
làm kiếp con người
Biết đau biết cãm
cuộc đời như anh

Cho tôi
Cuộc sống yêu thương
Ðừng như dã thú
sống đời thương đau
Là người
Hãy quý mến nhau
Ðừng đem phiền muộn
đổ vào trong tim
Ðời người
như giấc chiêm bao
hãy nên Tự Trọng
Người ta cũng người

Cho tôi
lối thoát cuộc đời
Xa quê được sống
bình yên phận người
Không tham
Phú quý vinh quang
Không màng danh lợi
cao sang thấp hèn
không ham
một chút hư danh
Và tôi chưa có
mỉa ai bao giờ

Cho tôi
yên phận loài người
Biết thương biết nhớ
Biết yêu cuộc đời
Xin ai
đừng giết hồn tôi
Cho tôi là quỷ
là ma côn trùng...
Cho tôi
lối thoát cuộc đời
Tự do... Bình đẳng
Như người và tôi


Ngô Thiên Tú 28.03.2006 07:24:40 (permalink)
0

Thương đời lá
Ngô Thiên Tú


Tàn thu
Lá rụng đầy thềm
Thẫn thờ theo gió
lá bay ngập ngừng
Ngỡ ngàng
lá hứng tuyết rơi
Xót xa giá lạnh
Phủ quanh lá vàng

Xuống thềm
Lá chẳng bình yên
Sương giăng tuyết phủ
thương đau cuộc đời
Nắng lên
Tan loãng giá băng
Ðổi màu lá uá
Héo sầu hắt hiu

Chiều nay
người dọn lá rơi
Tiễn đưa đời lá
âm thầm về đâu ?
Về đâu ?
Chẳng biết về đâu ?
Lạc loài đời lá
theo chân của người

Miệt mài
từng bước chân đi
Bóng người đưa lá
khuất sau chân đồi
Ngẩn ngơ
theo bóng chiều buông
Thương đời chiếc lá
Thẫn thờ trái tim


Ngô Thiên Tú 28.03.2006 07:26:31 (permalink)
0
Sóng say trăng
Ngô Thiên Tú


Bóng trăng lơi lả trên dòng
Say trăng sóng gợn bềnh bồng thẩn thơ
Chập chờn ôm bóng trăng mơ
Thẹn thùng trăng ngã lẳng lơ bóng hình
Lâng lâng ngây ngất bập bình
Sóng lay rung động trăng tình đam mê
Ða tình sóng gợn lê thê
Chơi vơi trăng ngã say mê mơ màng
Say trăng sóng gợn mênh mang
Lung linh ôm ấp mê man trăng tình


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 07:29:30 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 29.03.2006 04:34:22 (permalink)
0
Lời người bạn cũ
Ngô Thiên Tú

Kính Tặng Nhạc sĩ HIÊU ANH

Sao ANH vội vã ra đi
Về chân trời mới làm chi vội vàng
Bạn bè ai cũng bàng hoàng
Hay tin thương tiếc ngỡ ngàng buồn dâng
Có người nước mắt đang lăn
Xót xa tình bạn bâng khuâng lệ đầy
Ðêm nay bạn cũ nơi nầy
Thương ANH ai cũng đong đầy sầu đau
Cuộc đơi như giấc chiêm bao
Hôm qua còn đó ngày sau mất rồi
ANH về phương đó xa vời
Có hay bạn cũ bồi hồi tiếc thương

:Đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 05:46:39 bởi Viet duong nhan >
Ngô Thiên Tú 29.03.2006 04:35:43 (permalink)
0

ÐI LANG THANG

Ngô Thiên Tú

Buồn cuộc đời
đi lang thang
Trong sương giăng
Phố vắng âm thầm
Nhìn bóng mình
Trong đêm thâu
như hải âu
giữa biển không bờ

Hát thì thầm
Trong thương đau
Nghe âm vang
sóng biển dạt dào
Buồn mênh mang
như thú hoang
Ði rong rêu
rời chốn địa đàng

Buồn cuộc tình
đi bơ vơ
Trong màn đêm
Theo bóng trăng mờ
Nhìn dòng sông
trôi mênh mông
nghe mùa thu
lạc lỏng xa xăm

Hát thì thầm
Nghe tim đau
như cơn mưa
bất chợt tình cờ
Sầu gọi hồn
buồn lênh đênh
như sao băng
rụng xuống dòng đời

Buồn cuộc đời
Buồn cuộc tình
đi lang thang
Lang thang ...


Ngô Thiên Tú 29.03.2006 04:37:15 (permalink)
0

Lá Buông

Ngô Thiên Tú

Ðêm thu
nghe tiếng lá buông
Thì thầm trong gió
xuống thềm bơ vơ
Cuốn theo
chiều gió thẩn thơ
Ngỡ ngàng lơ lửng
lang thang giữa đời

Xạc xào
từng chiếc lá rơi
Bao nhiêu lá rụng
ngả nghiêng ngoài trời
Làm sao ...!
đếm được lá rơi
Làm sao ngăn gió
đừng làm lá buông

Dạt dào
nghe tiếng gió đêm
Thương cho đời lá
lòng buồn mênh mang
Thẫn thờ
gió thổi vào tim
Niềm đau chiếc lá
giữa đêm thu buồn

Lạc loài
giấc ngủ không yên
Thương cho đời lá
xót xa phận người
Cuộc đời
như chiếc lá buông
Bềnh bồng kiếp sống
cuối cùng rụng rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 04:39:30 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 30.03.2006 05:06:53 (permalink)
0

Gặp nhau 2
Ngô Thiên Tú


Gặp nhau
vớ vẫn vài câu
đường ai nấy bước
lối ai nấy về
Lê thê
từng bước nặng nề
Buồn dâng đôi mắt
nảo nề buồng tim

Chiều tàn
tim lạc mưa tuôn
Mùa thu lá úa
sầu buông lỡ làng
Bàn chân
em bước ngỡ ngàng
Gót giầy cao nhọn
gõ buồn vào tim

Thôi thì
tình đã dỡ dang
Ðường em cứ bước
lối tôi lại về
Yêu đương
say đắm một thời
Cuối cùng nghiệt ngã
cả đời sao quên

Gặp nhau
sầu lại bủa vây
Thẫn thờ một thửơ
mê say hương tình
Thương đau
lưu luyến bồi hồi
Ngất ngư nuối tiếc
cho buồn mênh mang





Ngô Thiên Tú 01.04.2006 15:48:58 (permalink)
0
Say
Ngô Thiên Tú


Ta muốn quên đời trong chốc lát
Say đi để giết nỗi buồn mang
Nâng ly uống, cho hồn lơ lững
Quên hết tình đời thật đắng cay

Hãy uống cùng tôi ly rượu buồn
ly đầy vừa cạn tới ly vơi
Rót đi cho cạn bình rượu ấm
Cho đời nghiêng ngả cũng hay hay

Rượu ấm bờ môi ấm cả hồn
Giết buồn không thấy lại buồn thêm
Men đời chất chứa từng ly rượu
Nghiệt ngã nghe sầu đọng buồng tim

Say đi để thấy đất với trời
Nghiêng nghiêng ngã ngã dưới bàn chân
Cho hồn lạc lõng không bờ bến
Chập chờn nhô nhấp tựa trăng đêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 15:56:32 bởi Ngô Thiên Tú >
hoaidiephaphuong 01.04.2006 17:19:57 (permalink)
0
mèn, ghé thăm ông anh mà hông coi giờ - nhằm lúc huynh NTT say mợi - thôi dìa - bữa khác trở lại - Huynh nè, HP pha sẵn cho tách trả nóng - thức dậy thì uống cho tỉnh người hén

Nhỏ Hạ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 198 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 2967 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9